Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca

Thứ bảy, 11:31 01/08/2020 | Xã hội

Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội làm anh Đặng Đình Thắng 29 tuổi, tử vong cùng mẹ đẻ, để lại vợ trẻ không nghề nghiệp và 2 đứa con thơ.

Ngày 31/7, người dân làng Thượng Lao, thôn An Thượng, xã Thượng Vực (Chương Mỹ) vẫn chưa hết bang hoàng sau khi biết thông tin vụ tai nạn trên phố Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng) làm 4 người tử vong.

Đau xót hơn, trong số này có hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1968) và anh Đặng Đình Thắng (SN 1992).

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phương (mẹ vợ anh Thắng) cho hay, khoảng gần 20h, tối 30/7 con gái hốt hoảng gọi điện báo cho bà biết tin vụ tai nạn khiến mẹ chồng tử vong, còn chồng thì bị thương nặng.

"Con gái gọi tôi chạy sang nhanh để trông hai cháu nhỏ này, nó bảo 'mẹ con chết rồi' anh Thắng thì bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Tuy vậy khi lên đến nơi thì người ta bảo chồng nó cũng chết rồi".

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 2.

Bà Phương đang chia sẻ với chúng tôi về sự việc đau lòng

Bà Phương nhìn về phía 2 đứa cháu ngoại xót xa: "Hàng ngày hết ca thì về, không hiểu tại sao hôm qua lại đúng ngày làm tăng ca thì xảy ra chuyện đau lòng. Bây giờ, vợ dại không có việc làm, học hành thì không tới, Trong khi đó2 đứa con thơ tương lai sẽ ra sao".

Nhớ lại lời con gái kể vọi trước khi chạy ra bệnh viện lo việc cho chồng, bà Phương kể: "Trước đó chỉ ít phút chồng nó còn gọi điện điện thoại về báo cho vợ biết hôm nay làm tăng ca để có thêm thu nhập. Nhà có hai đứa con, đứa 3 tuổi, đứa 6 tháng tuổi. Cả 3 mẹ con đều phụ thuộc vào chồng. Rõ khổ cho số phận".

Ngày nào hai mẹ con đưa đón nhau đi về, giờ thì cả hai cùng mất

Ngồi bên hai chiếc bàn thờ vừa được hàng xóm lập vội để sẵn sàng đón di ảnh con gái và cháu ngoại về, cụ Sỹ (bố đẻ bà Thúy) rưng rưng nước mắt không nói nên lời khi nhìn di ảnh những người trẻ hơn mình.

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 3.

Hai bàn thờ lập sẵn

Cụ bảo, từ lúc con dâu tôi báo tin cả đêm tôi không thể ngủ vì thương con cháu.

 "Vì cuộc sống khó khăn và đứa cháu ngoại (anh Thắng) đầu óc không được bình thường nên con gái (tức mẹ anh Thắng) đi làm theo để vừa có việc, vừa trông con, vậy mà cả hai mẹ con nó cùng ra đi.

Hàng ngày cứ hết ca thì cả hai cùng về, không hiểu số phận thế nào mà hôm lại làm tăng ca, chắc thấy vợ con nheo nhóc ở nhà, nó phải cố thêm, ai ngờ... Nó đi, để lại 2 đứa con nhỏ cho vợ trẻ gồng gánh, thật đau xót".

Chia sẻ thêm về cuộc sống của con gái, cụ Sỹ cho biết, chị Thúy sinh được 3 người con, anh Thắng là út, trên đó còn có chị gái và anh trai cả. Chồng chị Thúy cũng ốm đau không làm được việc nặng nên sang Gia Lâm thuê nhà ở với con trai cả để trông cháu, để con trai đi làm thuê.

Hàng ngày, tại ngôi nhà hiện tại có hai mẹ con Thắng, sáng chiều chở nhau đi làm.

"Do cháu (Thắng) không được bình thường (trầm cảm) nên mẹ nó đi làm đâu thì cho đi theo để cón giám sát. Tất cả cùng làm đồng công, có việc gì thì làm, chứ không có lương cố định.

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 4.

Căn phòng nhỏ nơi từng là chỗ ngủ của vợ chồng anh Thắng cùng hai con nhỏ hôm nay bỗng chật cứng người đến thăm.

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 5.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi cháu Đặng Diệu Anh (hơn 3 tuổi, con gái anh Thắng) lâu lâu lại hỏi ngây thơ "bố cháu đâu rồi ạ?".

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 6.

Còn cháu Đặng Minh Khang (7 tháng tuổi) chưa thể cảm nhận nỗi đau mất bố, mất bà nội.

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 7.

Ông Sỹ như người mất hồn sau cú sốc

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 8.

Những người hàng xóm và anh em họ hàng đến động viên thăm hỏi

Vụ sập giàn cẩu kính ở Hà Nội: Đau xót cuộc gọi cuối cùng nạn nhân trẻ tuổi nhất với vợ, thông báo đi làm thêm ca - Ảnh 9.

"Sự mất mát quá lớn đối với gia đình chúng tôi"

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 57 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top