Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần ở Thủ đô

Thứ năm, 08:15 23/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Chợ hoa cổ Hàng Lược (Hoàn Kiếm - Hà Nội) chỉ họp duy nhất một lần mỗi năm từ 23 - 30 Tết. Tại đây, nhiều loại hoa, cây cảnh được bày bán phục vụ khách tham quan cũng như mua về chơi Tết.

Chợ hoa cổ Hàng Lược đã có tuổi đời hơn 100 năm, đây được xem là một trong những chợ hoa cổ nhất nước ta. Dù tại Hà Nội có hàng trăm chợ hoa dịp Tết nhưng khi đến với chợ hoa cổ Hàng Lược nhiều người cảm nhận được không khí Tết xưa thật đặc biệt.

Ở chợ Hàng Lược, không có quá nhiều loại hoa, cây cảnh cũng như các mặt hàng phục vụ Tết cổ truyền nhưng vẫn lưu giữ được nét đặc trưng riêng biệt của phiên chợ cổ. Hoa đào, quất bonsai, nhất chi mai... là những loại cây được bày bán nhiều nhất.

Đào cành, đào cắm lọ là mặt hàng được xem là "đặc sản" ở phiên chợ cổ này. Đào được các tiểu thương nhập từ Nhật Tân, mang đậm hơi thở của mùa xuân. 

Người dân đến với chợ hoa Hàng Lược không đơn thuần chỉ mua sắm mà lượng khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh hay chỉ dạo một vài vòng nhìn ngắm cũng đủ để sống lại cả bầu trời ký ức.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 1.

Chợ hoa cổ Hàng Lược họp phiên duy nhất trong năm bắt đầu từ ngày 23 Âm lịch và kết thúc vào đêm 30 Tết.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 2.

Chợ có tuổi đời trên 100 năm, trước đây phố Hàng Lược chuyên sản xuất, kinh doanh các loại lược nhưng thời thế mai một các gia đình đã chuyển sang kinh doanh đủ các mặt hàng khác. Riêng tên phố Hàng Lược vẫn được giữ nguyên.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 3.

Rất nhiều loại hoa, cây cảnh được các tiểu thương khắp nơi mang đến chào bán, phục vụ người dân Thủ đô mỗi dịp Tết.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 4.

Nhưng không phải ai có mặt tại chợ hoa cổ Hàng Lược để mua sắm Tết, rất nhiều người từng gắn bó với chợ hoa thời xa xưa cũng có mặt với hi vọng sống lại ký ức Tết xưa.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 5.

Nhiều người tản bộ vài vòng quanh chợ Hàng Lược vừa ngắm phố phường, vừa ngâm cứu các loại hoa, cây cảnh.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 6.

Thậm chí nhiều cụ già tóc bạc phơ năm nào dù bận rộn đến mấy cũng tranh thủ có mặt tại chợ để nhìn ngắm những hoạt động xung quanh phiên chợ cổ.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 7.

Trước đây, chợ Hàng Lược chủ yếu bán các loại hoa trồng ở Ngọc Hà, Nhật Tân, Tứ Liên, Nghi Tàm. Tuy nhiên, đến những năm gần đây chỉ còn xuất hiện quất Tứ Liên và đào Nhật Tân làm điểm nhấn chủ đạo tại chợ hoa.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 8.

Đào cắm lọ là đặc trưng đối với chợ hoa cổ này, những cành đào nhỏ có giá từ vài chục nghìn đồng đến trên một trăn ngàn đồng.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 9.

Những cành đào to đẹp có giá trên 500.000 đồng cũng được nhiều người dân quan tâm.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 10.

Nhiều tiểu thương cho biết, trước khi nhập đào về bán tại chợ Hàng Lược đều phải tuyển chọn những cành đẹp nhất.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 11.

Các loại cây cảnh bonsai cũng được nhiều người quan tâm tại chợ Hàng Lược.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 12.

Những ngày sát Tết, người dân kéo đến chợ Hàng Lược đông đúc mặc dù dịp này ở Hà Nội có hàng trăm chợ hoa.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 13.

Một người phụ nữ tranh thủ kinh doanh đồ trang trí bằng hoa lụa.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 14.
Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 15.
Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 16.
Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 17.

Một gia đình trẻ cùng du xuân sớm tại chợ hoa cổ.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 18.

Quất Tứ Liên luôn được ưu ái bày bán ngay tại lối vào chợ.

Ghé thăm chợ hoa cổ Hàng Lược mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần - Ảnh 19.

Mỗi người đến chợ Hàng Lược đều dành riêng cho mình chút thời gian để du xuân, để sắm sửa những công việc cuối cùng chuẩn bị đón giao thừa, hướng đến một năm mới bình an và may mắn.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top