Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mổ cứu thai nhi sớm vì TNGT: Người chồng vẫn chưa nói được

Thứ sáu, 08:43 28/10/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ngay sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng anh Khánh bị chấn thương rất nặng. Người vợ đang mang thai tháng thứ 8 hôn mê, các bác sỹ đã mổ cứu sống thai nhi trong bụng nạn nhân. Hơn một tháng nằm viện, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định, nhưng người chồng vẫn chưa thể nói chuyện và đau lòng hơn là thần kinh bị ảnh hưởng nặng.

Phóng viên Phương Thuận (trái) đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái cùng cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao tiền bạn đọc ủng hộ cho bà Duyên - mẹ anh Khánh. Ảnh: TG
Phóng viên Phương Thuận (trái) đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái cùng cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao tiền bạn đọc ủng hộ cho bà Duyên - mẹ anh Khánh. Ảnh: TG

Người chồng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan

Đó là hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Nguyễn Công Khánh và chị Đỗ Thị Lanh (ở xóm 10, thôn Tùng Quang, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam), nhân vật Vòng tay Nhân ái MS 220 với bài viết “Chồng hôn mê, vợ phải mổ cứu thai nhi sau tai nạn giao thông”.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h ngày 9/9, khi hai vợ chồng anh Khánh trên đường từ nhà vợ về tới cách nhà 500m. Đoạn đường này phải đi qua một đoạn có khúc cua đường trải đầy đá dăm nên xe bị trơn trượt, tai nạn. Hai vợ chồng được đưa lên thẳng Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Người vợ đang mang thai tuần 36, do bị hôn mê sâu nên ngay sau khi nhập viện được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai nhi gấp. Thai nhi sau khi mổ cấp cứu được nuôi dưỡng trong lồng ấp tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo nhận định của các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, anh Khánh bị đa chấn thương sọ não, hôn mê sâu, gẫy nhiều xương, gẫy một bên quai hàm, diễn biến còn rất phức tạp. Chị Lanh bị tụ máu não.

Đã hơn một tháng kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, anh Khánh đang chới với trong tình thế sống dở chết dở vì những chấn thương rất nghiêm trọng. PV Báo GĐ&XH gặp lại hai vợ chồng anh Khánh khi gia đình đưa cả hai tái khám ở Bệnh viện Việt Đức. Nhìn anh Khánh nằm trên giường thi thoảng lại co giật, hai người ở hai bên phải giữ chặt khiến người đối diện không khỏi xót xa.

Bà Trịnh Thị Duyên, 54 tuổi (mẹ anh Khánh) cho biết: “Khánh vẫn chưa được bình thường. Hiện hàm của cháu đã ổn hơn, đầu đã hết máu đọng nhưng dây thần kinh bị ảnh hưởng. Giờ cháu chưa nói được, nhận biết cũng kém, tay chân co quắp thường hay co giật. Lúc nào cũng phải có hai người giữ. Bác sĩ bảo để có thể hồi phục nhanh nhất cũng phải mất một năm. Còn chân nối gân, bác sĩ đã rút đinh và bó bột cho ổn định sợ cháu đạp mạnh bị lệch ra. Cháu Lanh thì ổn định hơn song vẫn còn máu tụ bên ngoài màng não”.

Nhà khóa, cả gia đình tá túc bệnh viện

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của vợ chồng anh Khánh được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái, nhiều bạn đọc đã quan tâm chia sẻ. Nhiều đơn vị, cá nhân đã trực tiếp tới gia đình hỗ trợ kinh phí điều trị cho vợ chồng anh Khánh. Để hỗ trợ phần nào tới gia đình khi đưa vợ chồng anh Khánh tái khám lần này, đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã trực tiếp vào Bệnh viện Việt Đức trao 9.000.000 đồng cho gia đình anh trước sự chứng kiến của cán bộ công tác xã hội Bệnh viện. Ngoài ra, gia đình anh Khánh cũng nhận được thêm 10 triệu đồng từ bạn đọc gửi trực tiếp tại bệnh viện.

Nhận được sự quan tâm của bạn đọc, thông qua chuyên mục Vòng tay Nhân ái, bà Trịnh Thị Duyên đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình phần nào vơi bớt đi khó khăn.

Từ khi bị tai nạn, cùng một lúc phải chi phí cho 3 người nằm viện, gia đình bà Duyên đã lâm cảnh khốn cùng khi nợ nần chồng chất không có tiền để trả. Chỉ tính riêng tiền điều trị những ngày ở Bệnh viện Việt Đức, vợ chồng bà đã phải vay mượn 250 triệu đồng. Trong khi gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Anh Khánh đi làm xây dựng, chị Lanh làm thuê ở một công ty tư nhân thu nhập bấp bênh.

Thấy hoàn cảnh gia đình bà Duyên quá bi đát, anh em họ hàng, bà con xóm giềng mỗi người góp một ít để vợ chồng bà thêm tiền chạy chữa cho con cháu. Quả thực khó có nỗi đau nào lớn hơn khi cùng lúc một gia đình có tới 3 người phải nằm bệnh viện như nhà bà Duyên. Chặng đường phía trước của gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện tại, gia đình bà Duyên cần một số tiền lớn để tiếp tục chữa trị cho anh Khánh mới mong có thể qua khỏi. Mới đây, hai mẹ con chị Lanh nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa đã xuất viện về nhà. Nhưng do bố mẹ chồng phải ở viện chăm anh Khánh nên cả hai mẹ con đành về nhà ông bà ngoại.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, năng động, nay anh Khánh phải nằm một chỗ. Hơn một tháng, anh sụt hơn 10kg. Anh Khánh đã được chuyển tuyến về điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Vừa giữ tay con, bà Duyên vừa khóc nói: “Con nằm hôn mê mãi ở Khoa Hồi sức cấp cứu, thấy con mở mắt nhìn, tôi mừng quá. Chỉ mong con gọi một tiếng mẹ nhưng đến giờ tôi cũng không được nghe, đau khổ quá cô ạ. Điều hạnh phúc duy nhất lúc này của gia đình tôi có lẽ là cháu trai giờ phát triển khỏe mạnh bình thường. Sinh ra bé được 2,4kg, sau một tháng nuôi trong lồng kính cháu đã lên được 700gr. Chỉ mong Khánh sớm bình thường để nhận biết được con, đi làm lo cho vợ con”.

Để hỗ trợ phần nào tới gia đình khi đưa vợ chồng anh Khánh tái khám, đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái Báo GĐ&XH, với sự phối hợp của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) đã trực tiếp vào Bệnh viện trao 9.000.000 đồng cho gia đình anh. Ngoài ra, gia đình anh Khánh cũng nhận được thêm 10 triệu đồng từ bạn đọc gửi trực tiếp tại Bệnh viện.

Phương Thuận – Hà Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 14 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top