Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vòng tay Nhân ái (MS 144): Con dâu tâm thần phân liệt nhọc nhằn nuôi mẹ chồng

Thứ hai, 09:00 26/10/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- Bà nội bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm nay, bố đã qua đời vì bệnh tật, người mẹ mắc bệnh tâm thần phân liệt nhưng hàng ngày vẫn đi nhặt phế liệu, kiếm nước rác cơm thừa về nuôi lợn để kiếm tiền nuôi cả nhà 4 miệng ăn.

"Có hôm, trời mưa gió, mẹ bị ngã gãy chân nhưng vẫn cố đạp xe về đến nhà rồi mới ngã gục. Cảnh nhà như vậy nên nhiều lúc em thấy buồn và cực quá, không biết mình và em trai có thể tiếp tục theo học được không", cô bé Nguyễn Thị Huyền, học sinh lớp 9 trường THCS Cửa Nam trải lòng tâm sự trong  hai hàng nước mắt lăn trào.

Ít ai ngờ được, ngay giữa lòng thành phố Vinh lại có một ngôi nhà nhỏ bé, nghèo nàn đến vậy. Dẫn chúng tôi đến nhà bà Đặng Thị Hiển (75 tuổi) ở khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An), ông Bùi Kim Cương, khối trưởng ái ngại nói: “Hoàn cảnh gia đình bà Hiển nghèo lắm, đây là ngôi nhà tình nghĩa do phường xây dựng cho cách đây hàng chục năm, sau thời gian dài xuống cấp, phường cũng phải đứng là sửa chữa giúp, chứ nhà bà không có tiền đâu”.

 


Phòng khách vừa là phòng thờ cũng là nơi học tập của 2 chị em Huyền

 

Phòng khách vừa là phòng thờ cũng là nơi học tập của 2 chị em Huyền

 

 

Bà Hiển vốn quê ở Nam Định, thời còn trẻ, bà gặp rồi yêu và lấy chú bộ đội Nguyễn Cảnh Huyên quê ở Nghệ An. Năm 1964, ông Huyên hi sinh trong một trận chiến, mãi mãi chẳng trở về. Lúc đó, bà đang mang trong mình giọt máu của ông, người như chết lặng khi nhận giấy báo tử.

Khóc cạn nước mắt, bà bụng mang dạ chửa, quyết tâm khăn gói về Nghệ An, để con mình sinh ra có gốc gác, được lớn lên trên mảnh đất quê cha. Vất vả một mình vượt cạn, mẹ ốm yếu, nên đứa con sinh ra cũng không mạnh khỏe, nhanh nhẹn. Nhưng bằng tình yêu thương và hi vọng, bà bươn bả kiếm sống, mẹ con rau cháo nuôi nhau.

 


Nhiều năm nay bà Hiển bị bại liệt chỉ biết dựa vào sự chăm sóc của con dâu và cháu

 

Nhiều năm nay bà Hiển bị bại liệt chỉ biết dựa vào sự chăm sóc của con dâu và cháu

 

 

Đứa con tên là Nguyễn Cảnh Thủy lớn lên, tuy không khôn ngoan, nhanh nhẹn như người đời, nhưng rồi cũng lấy vợ, xây dựng gia đình. Hai đứa con Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Cảnh Đức lần lượt ra đời. Vợ chồng bán hoa quả ở chợ Vinh, cuộc sống khó khăn nghèo túng, Thủy tính khí thất thường rồi lại sinh ra rượu chè, đánh đập vợ con.

Chị Nguyễn Thị Xinh vốn đã bị trầm cảm, bị chồng đánh đập, phát bệnh tâm thần phân liệt, lúc nhớ lúc quên. Cách đây 2 năm, anh Thủy bị tai biến mạch máu não, sau khi nằm điều trị tại bệnh viện 1 tháng thì qua đời.

Anh Thủy mất đi, còn lại bà Hiển giờ đây đã bị bại liệt, chân tay co quắp, nằm một chỗ. Sau khi chồng mất, chị Xinh bệnh tình nặng hơn, lúc tỉnh lúc mê, hay nói chuyện một mình.

 


Bị tâm thần phân liệt nhưng chị Xinh hàng ngày vẫn mưu sinh đển uôi mẹ chồng và hai con.

 

Bị tâm thần phân liệt nhưng chị Xinh hàng ngày vẫn mưu sinh đển uôi mẹ chồng và hai con.

 

 

Không buôn bán được nữa, những lúc tỉnh táo, chị Xinh lại đi nhặt phế liệu, gom nước rác, cơm thừa  họ đổ về nuôi lợn để kiếm tiền, nuôi con, nuôi mẹ chồng. “Cách đây 2 năm, một lần mẹ về muộn, đêm hôm đó trời mưa to, trên đường về mẹ bị ngã xe gãy xương phải vào viện, bó xong chân mẹ cố đạp xe về đến nhà rồi mới ngã gục, lúc đó nhìn mẹ mà em thấy xót xa, Huyền trải lòng tâm sự trong hai hàng nước mắt lăn trào.

“Chỉ có 1 điều, dù đói khổ, có thể ăn uống kham khổ, mẹ lẩn thẩn nói năng một mình không đâu vào đâu nhưng hễ tỉnh mẹ  lại cố gắng chăm sóc bà nội chu đáo. Dù đi đâu, cứ đến buổi là mẹ nhớ về cho bà ăn cơm, xoa bóp chân tay cho bà”, Huyền kể tiếp.

Năm nay, Huyền đã học lớp 9, còn em trai Nguyễn Cảnh Đức lên lớp 8. Nhiều khi, thấy các bạn đi học về được bố mẹ đưa đón, nhìn lại cảnh nhà, mình vừa học vừa lo mưu sinh kiếm ăn từng ngày, Huyền cũng tủi thân lắm. “Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ học thôi, nhưng thầy cô lại động viên, nên em tiếp tục cố gắng. Nhà nghèo quá, cả mẹ, cả bà đều bệnh tật, làm răng kiếm đủ tiền để sống. Không biết, em và em trai có thể theo học được đến lúc nào”, cô học trò nhỏ nghẹn ngào.

 


Không biết, em và em trai có thể theo học được đến lúc nào?,  Huyền nghẹn ngào.

Không biết, em và em trai có thể theo học được đến lúc nào?,  Huyền nghẹn ngào.

 

Hiện nay, cả gia đình 4 người sống trong căn nhà nhỏ chật chội, nghèo nàn, mọi chi phí sinh hoạt dựa vào suất lương vợ liệt sĩ của bà nội đang nằm một chỗ, và những buổi tranh thủ đi nhặt phế liệu kiếm tiền của mẹ con Huyền. Mỗi tháng, gia đình bà Hiển được chùa Cần Linh hỗ trợ cho 10kg gạo.

 

Tủ đồ duy nhất của gia đình Huyền
Tủ đồ duy nhất của gia đình Huyền

 

Bếp lửa quạnh hiu đang chờ người mẹ về
Bếp lửa quạnh hiu đang chờ người mẹ về

 

“Gia đình bà Hiển nhiều năm qua là hộ nghèo liên tục, khối cũng cố gắng giúp đỡ, nhưng người dân nơi đây chủ yếu cũng là người lao động, làm thuê. Thương nhất là 2 đứa trẻ, đang tuổi ăn tuổi học, tương lai không biết trông cậy vào đâu. Chỉ mong có nhà hảo tâm nào giúp đỡ, để giúp 2 cháu có điều kiện học hành hết phổ thông, kiếm nghề tự nuôi sống bản thân”, ông Bùi Kim Cương tâm sự.

 

Mọi sự giúp đỡ tới chị Nguyễn Thị Xinh - Mã số 144 - xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Xinh, khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 144

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 144

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi: Mã số 144

 

Hồ Hà/Báo Gia đinh & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 10 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top