Hà Nội
23°C / 22-25°C

San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Chủ nhật, 20:00 14/02/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với thiên tai, dịch bệnh trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, dù kinh tế khó khăn nhưng tình người vẫn ăm ắp đầy, những mảnh đời bất hạnh vẫn được sưởi ấm, hồi sinh bởi tấm lòng thiện tâm của nhân dân cả nước với gần 3 tỷ đồng tiền mặt và hơn 1 tỷ tiền hàng hóa thông qua Chương trình Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội.

San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho bà con bị ảnh hưởng của bão lũ tại xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị

Hồi sinh từ cửa tử

Những ngày cuối năm 2020, trong tiết trời lạnh giá của đợt rét tăng cường, chúng tôi có dịp quay trở lại thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh gặp lại chị Nguyễn Thị Hải. Nhìn chị Hải da hồng hào, luôn nở nụ cười trên môi khi ẵm bồng con nhỏ mà chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Bởi điều đơn giản ấy thôi nhưng với chị tưởng chừng sẽ không thể thực hiện được nữa.

Chị Hải làm mẹ đơn thân mấy năm nay. Con gái Hạnh Viên của chị dù 39 tháng vẫn ẵm ngửa, phải đút từng miếng ăn. Khi sinh ra, Hạnh Viên đã mắc bệnh hiểm nghèo, rối loạn chuyển hoá MSUD. Không những vậy, mới chào đời, Hạnh Viên đã thiếu tình thương của bố.

Để có thể lo cho con, chị Hải xin làm công nhân ở một nhà máy trên địa bàn. Tháng 8/2020, trên đường đi làm về, chị Hải không may bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến chị bị vỡ hàm, chấn thương sọ não… phải nằm hồi sức trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Nhiều lần bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần vì tình trạng của chị nặng.

San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hải đã hồi phục sau tai nạn giao thông, ổn định cuộc sống nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Phương Thuận

Hoàn cảnh thương tâm của chị Hải đã được chương trình Vòng tay nhân ái kết nối. Sau một tuần đăng tải bài viết "Người mẹ đơn thân hôn mê sâu vì tai nạn giao thông, con bệnh nặng khóc ngằn ngặt vì thiếu sự chăm sóc của mẹ" với MS 586 trên Báo Gia đình & Xã hội, mẹ con chị Hải đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời để chi trả viện phí, thực hiện phẫu thuật. Nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã liên hệ qua chương trình mong được giúp đỡ mẹ con chị.

Được các bác sĩ tích cực điều trị, chị Hải đã tỉnh lại sau hơn 1 tháng nằm viện. Trở về nhà, chị Hải đã có thể làm được những công việc hằng ngày. Bế con trên tay, chị tâm sự: "Dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng giờ đây em đã có thể ẵm bồng con, có thể làm được một số việc và đi làm trở lại. Trở lại với cuộc đời là điều may mắn, kì diệu với em. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ, sẻ chia với gia đình em".

Tết này, chị Hải lại được cùng những người thân yêu sum vầy. Chị chia sẻ, sự sống là quý giá vô cùng nên chị luôn trân trọng và sống thật tốt, sống có ích vì đã được sinh ra thêm lần nữa nhờ những tấm lòng hảo tâm.

Chắp cánh cho những ước mơ

San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà từ thiện của bạn đọc hảo tâm cho trường hợp MS 535.

Câu chuyện về em Phạm Trung Điển (SN 2006, học sinh lớp 9A Trường THCS Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) tương lai mờ mịt khi mẹ qua đời do bạo bệnh đã khiến người đọc thương cảm.

Điển được bà Phạm Thị Tĩnh nhận nuôi vào năm 2016. Mẹ con Điển nương tựa vào nhau nhờ vài sào ruộng khoán. Hơn năm trước, mẹ của Điển phát hiện bị u tuỵ và chỉ định mổ cắt 1/4 dạ dày, cắt mật. Sau ca mổ không lâu, sức khỏe của bà Tĩnh ngày càng yếu và qua đời vào ngày 13/11/2020. Cậu bé nhiều năm liên tục vượt khó đạt danh hiệu học sinh khá giỏi và có 2 năm thuộc đội tuyển học sinh giỏi của trường, tương lai mờ mịt khi mất đi chỗ dựa duy nhất. Sau khi hoàn cảnh của Điển được đăng tải với MS 619 trong bài viết: "Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học", em đã được hỗ trợ kịp thời. Điển được một gia đình nhận đỡ đầu, vượt qua khó khăn tiếp tục con đường đến trường.

Giống như Điển, em Linh Chi (ở thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) 12 năm liền là học sinh giỏi và ở kỳ thi THPT năm 2020, em có kết quả ấn tượng với tổng số điểm bài làm khối A đạt 25,75 điểm (Toán 9, Hóa 9,25 và Lý 7,5). Thế nhưng, ước mơ được ngồi trên giảng đường đại học của Linh Chi khó trở thành hiện thực.

Mất bố khi mới 5 tuổi, Linh Chi sống cùng mẹ trong căn nhà tuềnh toàng. Mẹ em - cô giáo mầm non về hưu Hoàng Thị Huệ (SN 1962) đau ốm triền miên mà chẳng bao giờ đi chữa bệnh vì kinh tế khó khăn. Vun vén cho con tới trường, đến ngày con đỗ đại học, người mẹ ấy vui mừng hơn ai hết. Thế nhưng, nước mắt bà cứ tuôn trào vì bất lực không lo nổi cho con theo đuổi ước mơ.

San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Chí Long - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà từ thiện của bạn đọc cho trường hợp MS 602.

Hình ảnh người mẹ nghèo bất lực nhìn con phải dừng bước trước cổng trường đại học được Báo Gia đình & Xã hội đăng tải với MS 598 khiến hàng triệu bạn đọc cảm động và chung tay giúp đỡ em Linh Chi. Bài viết đã có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương, các tổ chức, ban ngành trong huyện cùng nhau vào cuộc để tiếp sức cho Linh Chi thực hiện được ước mơ.

Chỉ trong thời gian ngắn, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã chia sẻ, quyên góp và trực tiếp đến giúp đỡ mẹ con Linh Chi. Ngoài số tiền mặt, Linh Chi còn nhận được nhiều vật dụng để phục vụ học tập như: Máy tính xách tay, xe đạp, va li, đèn học...

Với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Linh Chi đã được nhập học Khoa Dược học, Trường Đại học Y dược Huế. "Cháu thật sự biết ơn và hứa sẽ học tập thật tốt, trở thành người có ích để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ cháu. Sau này cháu mong muốn giúp đỡ các em nhỏ mồ côi sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ chứ không như tuổi thơ của mình", Linh Chi chia sẻ.

Gần 2 tỷ đồng san sẻ yêu thương với đồng bào ruột thịt

San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 5.

Người dân lũ lụt miền Trung nhận quà từ thiện Báo Gia đình & Xã hội.

Năm 2020, thiên tai ập đến với người dân miền Trung với bao mất mát, đau thương. Trước những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu sau lũ lụt, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Dân số - Bộ Y tế về việc chia sẻ, ủng hộ đồng bào, Báo Gia đình & Xã hội đã kêu gọi và cùng các nhà hảo tâm thực hiện chương trình thiện nguyện "Hướng về miền Trung". Chỉ trong thời gian ngắn, Báo đã kêu gọi và tiếp nhận hơn 800 triệu đồng tiền mặt và hơn 1 tỷ đồng tiền hàng hóa với các nhu yếu phẩm như thuốc, gạo, chăn màn… từ các cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước.

Từ ngày 1-4 /11/2020, trong khi những cơn bão vẫn đang tiếp tục đổ về miền Trung, lãnh đạo Tổng cục Dân số, cán bộ, phóng viên của Báo Gia đình & Xã hội cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp lên đường tới 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để trao những phần quà thấm đượm nghĩa tình tới bà con miền Trung.

Tại các xã Thạch Thắng, xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) và xã Mỹ Thủy, xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), Báo Gia đình & Xã hội cùng các nhà hảo tâm đã trao cho mỗi xã 100 suất quà cho 100 hộ dân, gồm: Gạo, chăn màn, dầu gội, thuốc… Ngoài ra, ở mỗi xã, Báo cũng trao 20 triệu đồng cho một trường học và 50 triệu đồng cùng các loại thuốc tới trạm y tế của các xã trên.

San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 6.

Tại Quảng Trị, Báo Gia đình & Xã hội cùng các nhà hảo tâm đã trao 200 suất quà cho 200 hộ dân của 2 xã Cam Hiếu và xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ). Bên cạnh đó, Báo cũng trao 40 triệu đồng cho 2 trường học và 100 triệu đồng cùng các loại thuốc cho trạm y tế của 2 xã trên. Những phần quà không chỉ giúp đỡ người dân mau chóng ổn định lại cuộc sống sau lũ lụt mà còn thay lời động viên của Báo dành cho miền Trung ruột thịt.

Những ngày Tết đã cận kề, nhận được tin từ cô giáo Hồ Thị Tuyết Nhung - Hiệu phó Trường mầm non Hoa Hồng của xã Cam Hiếu (tỉnh Quảng Trị) về những đổi thay sau lũ của ngôi trường, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng. Cô Nhung cho biết, bên cạnh những thiết bị dạy học khắc phục được cùng với sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, trong đó có sự giúp đỡ của Báo Gia đình & Xã hội, nhà trường đã mua sắm được những trang thiết bị cần thiết. Bởi vậy mà việc dạy, học của thầy trò của trường nhanh chóng được ổn định. Các con đến lớp đầy đủ hơn.

"Nhà trường rất cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời từ đoàn thiện nguyện của Báo Gia đình & Xã hội. Nhớ ngày đầu tới trường sau lũ, chúng tôi đến trường với tâm trạng không diễn tả được khi thấy cảnh tượng hoang tàn, xơ xác, cây cối rồi sân bãi nhuốm một màu bùn đất. Ở trong phòng học, đồ đạc, vật dụng, thiết bị có thể nói như một đống phế liệu ùn ứ ngập trong bùn… Chúng tôi đã vô cùng lo lắng", cô Nhung chia sẻ.

Có thể sự chia sẻ của đoàn thiện nguyện Báo Gia đình & Xã hội chỉ là một phần rất nhỏ bé so với những mất mát mà bà con nhưng phần nào đã giúp cho người dân trở về cuộc sống thường nhật sau lũ.

Trong năm 2020, gần 100 trường hợp có hoàn cảnh éo le được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội. Nhiều trường hợp đã nhận được sự trợ giúp về cả vật chất và tinh thần từ cộng đồng để thay đổi cuộc sống.

Báo Gia đình & Xã hội chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái của độc giả gần xa. Mong rằng trong năm tới với sự quan tâm, ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm, nhiều mảnh đời bất hạnh sẽ được sưởi ấm và thêm những chuyến thiện nguyện lan tỏa tình yêu thương đến mọi miền Tổ quốc.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top