Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phép màu đã không đến với bé Trường An…

Thứ ba, 20:22 26/07/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Vào rạng sáng hôm nay, cháu Nguyễn Trường An đã trút hơi thở cuối cùng để trở về với cõi vĩnh hằng trong nỗi xót xa, đau thương, tiếc nuối của bố mẹ, người thân, gia đình, thầy cô và người dân Đồng Lại…", cô Huyền nghẹn ngào.

Hơn 2 tháng trước, chúng tôi về trường Mầm non Quyết Thắng, xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và biết đến câu chuyện bé Nguyễn Trường An (SN 2016, học sinh lớp 5 tuổi B), trú tại thôn Đồng Lại không may mắc phải căn bệnh u não.

Bé An vốn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bất thường. Đến cuối tháng 2/2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cho nên cháu được nghỉ học ở nhà. Quá trình ở nhà, cháu An chơi cùng chị gái và người thân. 

Phép màu đã không đến với bé Trường An… - Ảnh 1.

Phép màu đã không đến với bé Nguyễn Trường An sau hơn 5 tháng chống chọi với căn bệnh u não

Tuy nhiên, trong một lần đi xe đạp ở sân, không may cháu bị ngã khiến đau đầu và được gia đình cho đi khám tại bệnh viện. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện trong đầu cháu An có khối u nằm tiểu cầu não. Tiếp đó, bệnh viện chuyển tuyến và bé trai 6 tuổi được phẫu thuật ngày 4/3.

Sau khi biết được hoàn cảnh và căn bệnh cháu An mắc phải, Chuyên mục Vòng tay nhân ái –Báo Sức khỏe và Đời sống đã đăng tải bài viết: "Tiếng khóc xé lòng bé trai 6 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi khổ hạnh của hai vợ chồng trẻ" – MS 753. Bài viết đã nhận được nhiều sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người và những phần quà của bạn đọc gần xa.

Phép màu đã không đến với bé Trường An… - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòe đại diện bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống trao số tiền hơn 24 triệu đồng cho gia đình bé Nguyễn Trường An vào sáng 24/7/2022

Cách đây 3 ngày, PV Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện BGH trường Mầm non Quyết Thắng và lãnh đạo xã Ứng Hòe có mặt nhà bé An để chuyển số tiền hơn 24 triệu đồng của bạn đọc tới gia đình. Tuy nhiên, lần gặp này, cháu An sức khỏe yếu và sự sống trở lên mong manh.

Cô Nguyễn Thị Huyền – Phó hiệu trưởng trường Mầm non Quyết Thắng thông tin, trước khi tiến hành phẫu thuật lần 2 vào tháng 6 vừa qua tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ phát hiện khối u của cháu An đã di căn và sau lần phẫu thuật đó, sức khỏe cháu yếu hẳn, mặc dù đã được gia đình, các thầy thuốc tận tình cứu chữa.

Phép màu đã không đến với bé Trường An… - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang phụ trách cấp học Mầm non động viên, san sẻ khó khăn với gia đình bé An. Ảnh chụp ngày 25/5/2022

"Vào rạng sáng hôm nay (26/7), cháu Nguyễn Trường An đã trút hơi thở cuối cùng để trở về với cõi vĩnh hằng trong nỗi xót xa, đau thương, tiếc nuối của bố mẹ, người thân, gia đình, thầy cô và người dân Đồng Lại…", Phó Hiệu trưởng Mầm non Quyết Thắng nói.

Còn nhớ lần trước khi cùng đoàn cán bộ quản lý các trường Mầm non huyện Ninh Giang đến gia đình cháu bé trai 6 tuổi hỏi thăm và chuyển những phần quà. Chúng tôi được gia đình cho biết, bệnh tình bé An ngày đó tiến triển khá hơn và cháu nhận biết được mọi thứ. Nhưng sau chuyến thăm đó, bé An được tiến hành phẫu thuật lần 2 và phép màu, sự may mắn đã không xảy ra.

Phép màu đã không đến với bé Trường An… - Ảnh 4.

Phép màu đã không đến với bé Trường An… - Ảnh 5.

Món quà ấm áp tình người từ cán bộ quản lý các trường Mầm non trên địa bàn huyện Ninh Giang dành tặng cho bé An. Ảnh chụp ngày 25/5/2022

Trao đổi với PV, Anh Nguyễn Thanh Tâm (bố cháu An) thông tin, sau khi quý Báo đăng tải câu chuyện về căn bệnh của con trai, gia đình đã nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên và những phần quà của mọi người. Trong số đó, có bà con trong thôn ngoài xã, tổ chức cá nhân, cán bộ quản lý cấp học Mầm non huyện Ninh Giang, nhiều giáo viên trên địa bàn, doanh nghiệp, đồng nghiệp làm cùng hai vợ chồng và những người dân chợ Đọ…

Phép màu đã không đến với bé Trường An… - Ảnh 6.

Phép màu đã không đến với bé Trường An… - Ảnh 7.

Lễ an táng bé An được gia đình tổ chức vào 17h chiều nay

"Toàn bộ số tiền được mọi người ủng hộ, gia đình tôi đều tập trung chạy chữa cho cháu. Do bệnh trọng, phận con trai tôi mỏng lên cháu đã qua đời vào rạng sáng hôm nay. Trong lúc đau thương này, gia đình chúng tôi không biết nói gì để cảm ơn tình cảm, tấm lòng trân quý, sự san sẻ của mọi người với cháu an và gia đình. Nếu may mắn, không mắc bệnh thì chỉ ít ngày nữa, con tôi sẽ nhập học lớp 1…", bố bé An xúc động nói.

3 ngày trước, chúng tôi mang niềm vui của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống về với gia đình anh Tâm. Còn hôm nay ngôi nhà gắn bó với bé An ngày nào đang chìm trong không khí tang thương xen lẫn nỗi buồn và tiếng khóc nấc nghẹn của người thân cùng dân làng.

Bài và ảnh: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top