Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải mã ẩn ức khiến đàn ông Ấn Độ...20 phút lại biến một cô gái thành nạn nhân tình dục

Chủ nhật, 08:54 20/10/2013 | Bốn phương

GiadinhNet - Nhiều tháng nay, Ấn Độ phải liên tiếp chứng kiến những vụ hiếp dâm kinh hoàng xảy ra trên khắp đất nước, từ khu vực nông thôn hẻo lánh cho đến các con phố của thủ đô New Delhi.

Không chỉ tấn công phụ nữ bản địa, những tên “yêu râu xanh” còn nhằm vào cả các nữ du khách ngoại quốc, với những hành vi gây án hết sức manh động và man rợ khiến dư luận Ấn Độ (nói riêng) và cả thế giới phẫn nộ.
 
Giải mã ẩn ức khiến đàn ông Ấn Độ...20 phút lại biến một cô gái thành nạn nhân tình dục 1
Người dân Ấn Độ biểu tình và tưởng niệm một nạn nhân bị hiếp dâm tập thể. Ảnh: Internet.
 
Hiếp dâm - vấn nạn quốc gia của Ấn Độ

Ngày 16/12/2012, một nữ sinh y khoa 23 tuổi đã bị hiếp dâm tập thể trên xe bus, ngay trước mặt bạn trai. Sau khi thỏa mãn thú tính, chúng còn đánh đập hai người và ném họ ra khỏi chiếc xe đang chạy. Bị hành hạ một cách tàn nhẫn, cô gái đã tử vong chỉ hai tuần sau đó, bất chấp việc gia đình đã chi số tiền lớn đưa sang cứu chữa tại một bệnh viện lớn tại Singapore.
 
Tội ác ghê tởm này xảy ra ngay tại thủ đô New Delhi đã làm hàng triệu người Ấn Độ phẫn nộ xuống đường biểu tình. Những kẻ thủ ác đã bị bắt và chịu mức án tử hình trong một phiên tòa diễn ra sau đó không lâu. Những tưởng, bản án nghiêm khắc này sẽ là lời răn đe rõ ràng nhất cho những tên quỷ dâm dục đang manh nha ý định gây án. Nhưng ít ai ngờ rằng, sự kiện này chỉ là sự khởi đầu cho một làn sóng hiếp dâm tồi tệ bùng phát sau đó tại đất nước này.

Liên tiếp trong những ngày tháng sau đó, hàng loạt các vụ hiếp dâm nối tiếp nhau xảy ra như là sự thách thức pháp luật và lương tri của con người, khiến cả thế giới phải quan tâm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng khắp thế giới, người ta dễ dàng bắt gặp những bản tin về tội ác này ở Ấn Độ. Đau lòng hơn, chúng luôn được cập nhật bằng một vụ hiếp dâm khác vừa mới xảy ra.
 
Hiếp dâm đã trở thành một quốc nạn đáng hổ thẹn của Ấn Độ. Những tên yêu râu xanh xứ này không từ một ai. Ngoài các phụ nữ bản địa, chúng còn tấn công cả nữ công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập hay đến đây du lịch. Một du học sinh Ireland bị cưỡng hiếp ở thành phố Mumbai ngay sau tiệc sinh nhật lần thứ 19 của mình. Một nữ du khách Mỹ bị tài xế xe bus và nhóm hành khách nam giới khống chế, hiếp dâm ngay trên xe. Kinh khủng hơn, một nữ nhà báo phương Tây khi đến Ấn Độ tìm hiểu về vấn nạn này để viết bài cũng trở thành nạn nhân của chính tội ác mà cô đang muốn làm rõ. Tối ngày 16/3/2013, một nữ du khách Thụy Sĩ bị cướp giật và hãm hiếp ngay trước mặt chồng trong một chuyến du lịch của họ đến nước này...

Những thông tin như thế xuất hiện gần như hàng ngày và chưa hề có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Tính trung bình tại Ấn Độ, cứ 20 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm (số liệu thống kê của Cơ quan thống kê tội phạm Ấn Độ năm 2011), nhằm vào đủ mọi thành phần, từ những bé gái mới chỉ 4 - 5 tuổi đến những phụ nữ đã bước qua buổi xế chiều. Và thủ phạm cũng có thể đến từ bất kỳ đâu: Đám thanh niên thất nghiệp lang thang, những công chức bảnh bao, thậm chí cả người trong cùng gia đình hay giáo sĩ ở chốn tu viện.

Giải mã tội ác của những “yêu râu xanh” Ấn Độ

Bên cạnh tâm lý căm phẫn những kẻ thủ ác, nhiều người cũng tự hỏi tại sao làn sóng hiếp dâm tàn bạo lại bất ngờ bùng phát ở đất nước này như vậy (?). Bên cạnh việc đưa tin, các hãng truyền thông lớn trên thế giới đã tìm cách lý giải nguyên nhân của những cơn cuồng dâm đang lan tràn như một bệnh truyền nhiễm này. Bản thân các nhà hoạt động xã hội, các học giả Ấn Độ cũng đưa ra nhiều quan điểm giải thích, với mong muốn sẽ giúp “trị tận gốc” để hiếp dâm không còn là nỗi “quốc nhục” của đất nước mình.
 
Giải mã ẩn ức khiến đàn ông Ấn Độ...20 phút lại biến một cô gái thành nạn nhân tình dục 2

Một kẻ hiếp dâm bị bắt giữ tại Ấn Độ. Ảnh: Internet.


Khi đăng bài “Hiếp dâm, vì quyền lực chứ không vì tình dục” trên tờ Người bảo vệ ( The Guardian), nhà báo kỳ cựu Jill Filipovic (Anh) đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình. Nữ phóng viên này đã chứng tỏ mình là một người rất am hiểu về lịch sử, văn hóa Ấn Độ, và tiêu đề ngắn gọn của bài báo ấy là câu trả lời xác đáng nhất.
 
Nạn trọng nam khinh nữ vẫn rất phổ biến ở mức độ khá trầm trọng tại Ấn Độ. Các bé gái nước này có thể bị giết từ khi còn… chưa ra đời. Khát vọng có con trai nối dõi đã khiến nhiều ông bố, bà mẹ sẵn sàng phá bỏ một cái thai, khi biết trước đó là con gái. Nếu không kịp “xử lý sớm”, họ cũng không hề ghê tay khi sát hại chính đứa con đẻ của mình ngay trong thời điểm một bé gái vừa chào đời. Những cô bé may mắn sống sót thì phải chịu sự phân biệt đối xử đầy bất công suốt quãng đời thơ dại. Lớn thêm một chút, các em lại trở thành mục tiêu của các yêu râu xanh.

Trong bài báo của mình, Jill Filipovic cho rằng, nhiều tên thủ phạm vốn không phải là người có nhu cầu cao về tình dục. Bản thân chúng cũng là người tử tế trước khi phạm tội. Việc đột nhiên biến thành quỷ dữ, chà đạp lên thể xác, nhân phẩm, thậm chí xâm phạm đến cả tính mạng các nạn nhân của những kẻ này chỉ có thể được giải thích bằng ham muốn khẳng định vị thế đàn ông của họ, một cách điên rồ. Bằng việc gây tội ác, họ muốn chứng tỏ mình là người ở một đẳng cấp cao hơn hẳn và phụ nữ hoàn toàn không đáng được tôn trọng. Những tên thủ phạm biết rằng, đối với phụ nữ, việc bị hiếp dâm còn đau đớn gấp vạn lần bị đánh đập, nên bọn chúng đã chọn phương cách này để dồn nạn nhân đến cực điểm của sự đớn đau. Đó cũng là lý do khiến những tên này còn ra tay hành hạ, thậm chí giết chết nạn nhân sau khi đã thỏa mãn thú tính của mình.

Thực tế, khi một cô gái bị hiếp dâm, cô ta luôn bị coi là kẻ có tội, chứ không phải thủ phạm. Nhiều thiếu nữ Ấn Độ đã chết một cách oan ức bởi cái gọi là “cái chết danh dự”, khi bị chính người chồng, người cha, người anh trong gia đình giết hại, nếu chẳng may cô bị xâm hại tình dục. Luật pháp dù coi hiếp dâm là một tội hình sự, nhưng công lý này ít khi được thực thi. Nếu nạn nhân làm căng, họ sẽ bắt đầu tiến hành… hòa giải, thay vì bắt giam thủ phạm ngay lập tức. Thông thường, các nạn nhân sẽ được đề nghị chấp nhận làm vợ chính kẻ đã hãm hiếp mình, để bảo vệ danh dự và đôi khi là cả tính mạng. Không ít người đã phải lựa chọn giải pháp phi đạo đức ấy, bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác. Ngoài kia là cả một xã hội xa lánh họ, ngay cả gia đình cũng quay lưng với họ. Không một nơi nương náu…

Một lý do nữa dẫn đến thảm cảnh này ở Ấn Độ được nhiều người công nhận, đó là sự xung đột, mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội. Ấn Độ là một đất nước với thành phần xã hội phức tạp, đa dân tộc, đa tôn giáo, và có một hệ thống giai cấp xã hội rối rắm nhất thế giới, nhưng cũng vô cùng rành mạch đến xa cách. Trong số hơn 3.000 vụ hiếp dâm tại thành phố Bangalore xảy ra năm 2012, có tới phân nửa nạn nhân là người có thành phần xã hội cao hơn thủ phạm.
 
Lý giải cho điều này, tiến sĩ tâm lý Ranjana Kumari – Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu xã hội Ấn Độ cho rằng: “Những nam giới thất nghiệp cảm thấy “thua cuộc” và “nhục nhã” khi phải sống nghèo khổ bên cạnh một cô gái ưa nhìn, có công ăn việc làm đảm bảo. Thói đời, “không ăn được thì đạp đổ”, những tên ác thú này bàn nhau cưỡng hiếp nạn nhân cho… bõ tức”. Đây không phải là phỏng đoán mang tính cá nhân của một tiến sĩ tâm lý, mà hoàn toàn dựa theo lời khai của những tên “yêu râu xanh” tại tòa.

Ngoài ra, còn có thể kể đến hàng tá lý do cực kỳ “lãng xẹt” khác dẫn đến tội ác rùng rợn này: Một cậu choai khai nhận được các bậc đàn anh dạy cách “làm đàn ông” bằng cách… túm lấy một phụ nữ và cùng nhau cưỡng hiếp, coi như là màn “giải ngố”. Những lời khai chân thật đến ngô nghê này lại càng khẳng định rằng nữ phóng viên người Anh Jill Filipovic đã đúng khi nhận xét rằng, hiếp dâm ở Ấn Độ không phải vì tình dục, mà là để khẳng định cái “tôi” một cách phi đạo đức của đám đàn ông trước những người phụ nữ mà họ hoàn toàn không hề có một chút tôn trọng nào.      
 
“Lời khuyên” khủng khiếp dành cho nạn nhân bị xâm hại

Do thói trọng nam khinh nữ nặng nề, nên tại Ấn Độ, thái độ của xã hội đối với nạn nhân của hiếp dâm cũng rất phiến diện. Chính điều này đã góp phần dung dưỡng cho những kẻ phạm tội hoành hành ngang ngược. Tờ Hindu Times đưa tin, khi một thiếu nữ đến đồn cảnh sát tố cáo tên hàng xóm đã xâm hại cô, viên chức chịu trách nhiệm thi hành luật pháp này lại nói một câu ráo hoảnh: “Nó hiếp mày thì mày lấy nó đi (!)”. Sự phi lý đến lạnh người này đã trở thành cái tít cho hàng loạt tờ báo trong nước cũng như quốc tế khi trích dẫn lại sự việc, khiến người ta không khỏi đau lòng trước thực trạng lỏng lẻo của pháp luật nơi đây trong việc bảo vệ các nạn nhân.
  
Kỳ tới: Cuộc đời bên vực thẳm của những cô gái ra đường bị xâm hại
 
Trần Thanh
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 11 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Top