Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại dịch COVID-19 đi qua, tình người ở lại

Thứ tư, 12:57 25/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cơn lốc dịch COVID -19 vẫn đang càn quét khắp nơi. Sài Gòn cũng gồng gánh đủ bề khó khăn. Để có thể vượt qua đợt đại dịch lần này, cần lắm sự chung tay của tất cả bộ máy chính quyền, người dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp,…

Đại dịch COVID -19 đi qua, tình người ở lại - Ảnh 1.

Từ khi dịch bùng phát và trải qua nhiều đợt giãn cách xã hội, không ít người dân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu thốn trăm bề. Thiếu ăn, thiếu tiền nhà trọ, điện nước, bỉm sữa cho con cái, bất đắc dĩ, nhiều người dân đã buộc phải chọn cách rời khỏi TP để về quê tránh dịch. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn còn bám trụ lại TP để cùng chống dịch và để tránh tình trạng lây lan ra các tỉnh thành khác, gây thêm khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Người ở lại, phần đông là những người dân lao động tự do, người mất việc, người phải nghỉ việc để chống dịch, người yếu thế neo đơn đang gặp phải rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù Nhà nước, địa phương đã có nhiều chương trình hỗ trợ người dân nhưng thực tế vẫn còn nhiều người dân đang rất mong chờ các đợt hỗ trợ của Nhà nước, các đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện,...

Thời gian qua, rất nhiều các tổ chức từ thiện thành lập các khu chợ, siêu thị 0 đồng để hỗ trợ người dân. Điều này phần nào giúp người dân trang trải được cuộc sống khó khăn những ngày dịch bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế, số người tiếp cận được vẫn còn hạn chế. Thấu hiểu được điều này, nhiều doanh nghiệp trên tinh thần "tương thân tương ái" đã chi ra hàng chục tỷ đồng để mua vật tư y tế, lương thực thực phẩm hỗ trợ người dân, nhiều nhóm từ thiện đã được thành lập và kêu gọi được hàng trăm tấn lương thực giúp người dân cùng vượt qua giai đoạn khốn khó này.

Bài toán ở đây là, hiện có rất nhiều người dân, doanh nghiệp cũng muốn chung tay cùng chống dịch nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, chưa hiểu rõ được công việc thiện nguyện thực tế ra sao, có bị ảnh hưởng bởi dịch hay không nên còn băn khoăn việc tham gia các tổ chức từ thiện đi hỗ trợ người dân.

Đại dịch COVID -19 đi qua, tình người ở lại - Ảnh 2.

Thành viên nhóm "Nhà báo thiện nguyện" phát sữa tươi cho các em nhỏ tại các khu dân cư có người lao động khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Để người dân, các tổ chức, doanh nghiệp thấu hiểu hơn về tình trạng khó khăn của người dân, thấu hiểu được các tổ chức thiện nguyện chân chính, chúng tôi đã có một buổi theo chân đoàn thiện nguyện "Nhà báo thiện nguyện" đi phát quà từ thiện cho hàng trăm người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19.

Ngay từ sáng sớm, hơn 30 tình nguyện viên là các nhà báo, nhân viên công ty, tình nguyện viên đã có mặt tại tổng kho của nhóm tình nguyện Nhà báo thiện nguyện tại 56B Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Tại đây, để chuẩn bị cho hơn 500 phần quà đi phát cho các khu phố trên địa bàn phường Tây Thạnh, các nhà báo, tình nguyện viên đều tự trang bị cho mình các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, áo bảo hộ, sát khuẩn thường xuyên để luôn đảm bảo tinh thần 5K phòng chống dịch.

Sau khi phân công, tất cả đều thực hiện công việc một cách nhanh chóng. Tại khu vực trước kho, người nhặt rau, người chia rau củ quả, người đóng gói. Trong kho, nhóm chia gạo vào các túi 3kg, nhóm chia đậu phộng, mì gói, nước tương, cá khô,... Ai ai cũng năng nổ, cố gắng hoạt động hết công suất để nhanh chóng chuyển các phần quà đến người dân một cách sớm nhất.

Đại dịch COVID -19 đi qua, tình người ở lại - Ảnh 3.

Nhóm "Nhà báo thiện nguyện" đều đặn mang các phần thực phẩm tới cho người lao động khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19 tại TP.HCM.

10h trưa, chuyến quà đầu tiên gồm 100 phần rau xanh, 100 phần lương thực, sữa được chuyển đến KP 2, phường Tây Thạnh. Khi tới đây, đã có hàng chục người dân cầm trên tay tấm phiếu nhận quà đứng đợi từ lâu. Người lớn bồn chồn ngóng đợi, trẻ con ngây thơ ngước nhìn xung quanh, mấy đứa lớn hơn, hiểu chuyện rồi thì thào chỉ nhau: "Đứng cách nhau 2m nha".

Cầm trên tay phần quà của đoàn từ thiện, ai cũng vui mừng, liên tục cảm ơn các nhà từ thiện đã nhớ tới người dân lúc khốn cùng nhất. "Cả tháng nay gia đình tôi đã phải thắt lưng buộc bụng, chỉ dám mua những thứ thật cần thiết vì tiền bạc đã không còn. Rất may có đoàn từ thiện đến hỗ trợ bà con. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm hơn nữa giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn của đợt dịch này", chị Mây, một người dân KP2 chia sẻ.

Rời KP2, nhóm thiện nguyện nhanh chóng di chuyển về kho nhận hàng đem đến KP3 thêm 100 phần quà khác, vẫn tinh thần 5K, vẫn được nhìn thấy những khuôn mặt hạnh phúc của người dân, nụ cười của những em bé đã rất lâu rồi mới được uống sữa. Dù khá mệt nhưng anh em trong đoàn động viên nhau nhanh chóng trao quà để tiếp tục hành trình.

Điểm cuối trong buổi sáng phát quà là các dãy nhà trọ tại KP9, phường Tây Thạnh. Do đây là các dãy phòng trọ, sẽ phải tiếp xúc đông người nên nhóm thiện nguyện phải chỉnh đốn đồ bảo hộ, xịt khuẩn cẩn thận cho từng thành viên. Mặc dù khá đông người nhưng bà con ở đây cũng rất tuân thủ việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, xếp hàng nhận quà rất ý thức.

Đến 13h, hơn 500 phần quà đã nhanh chóng được đưa đến tay bà con. 500 phần quà là 500 niềm hạnh phúc mà nhóm thiện nguyện, những nhà hảo tâm muốn chia sẻ đến bà con đang gặp khó khăn giữa lòng Sài Gòn.

Đại dịch COVID -19 đi qua, tình người ở lại - Ảnh 4.

Ngay sau khi hàng về, các thành viên nhóm thiện nguyện "Nhà báo thiện nguyện" cấp tốc chia các phần thực phẩm để kịp phân phát tới người dân.

Sau buổi trao quà, tất cả đoàn thiện nguyên lại tiến hành họp nhanh để tổng hợp số lượng quà, địa điểm cần hỗ trợ. Có một vấn đề khiến mọi người trăn trở, đó là nguồn tài trợ của các mạnh thường quân sắp cạn, lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm để hỗ trợ bà con cũng sắp hết. Trước vấn đề cấp bách này, mọi người đều thống nhất sẽ tiếp tục vận động từ mọi nguồn để hỗ trợ bà con, người có sức góp sức, người có tiền góp tiền.

"Nhóm hoạt động được hơn tháng rồi nhưng thực tế thì còn rất nhiều bà con cần hỗ trợ. Rất mong anh em bằng các mối quan hệ với các nhãn hàng, công ty kêu gọi từ thiện giúp bà con mình qua được đợt dịch khủng khiếp này", anh Vương Việt Phương, phụ trách nhóm thiện nguyện "Nhà báo thiện nguyện" chia sẻ.

Theo đó, hiện nhóm "Nhà báo thiện nguyện" đang hỗ trợ hơn 2.000 phần quà mỗi ngày gửi đến người dân khó khăn với khoảng 40 tình nguyện viên thường xuyên hoạt động. Trong đó, mỗi phần quà trị giá khoảng 250k gồm: gạo, mì tôm, nước tương, đậu phộng, cá khô hoặc đồ khô, sữa và rau tươi. Toàn bộ hoạt động này sẽ được nhóm duy trì liên tục không nghỉ đến khi hết dịch.

Đại dịch COVID -19 đi qua, tình người ở lại - Ảnh 5.

Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú (áo đen), TP.HCM cùng với nhóm "Nhà báo thiện nguyện" hỗ trợ chuyển phần thực phẩm tới người lao động khó khăn.

Đáng chú ý, tất các hoạt động của nhóm đều được giám sát bởi Ủy ban MTTQ quận Tân Phú, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch và được test COVID-19 thường xuyên.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND TP.Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực kêu gọi các nguồn kinh phí từ người dân, doanh nghiệp để hỗ trợ những người yếu thế vượt qua những khó khăn trong đợt dịch này. Với tinh thần "hết mình hỗ trợ người dân", nhóm thiện nguyện Nhà Báo Thiện Nguyện mong muốn là cầu nối để các doanh nghiệp, mạnh thường quân có thể gửi đến trực tiếp những người dân yếu thế những hỗ trợ thiết thực nhất.

Ngọc Quyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top