Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà gần nửa thế kỷ ôm ảnh liệt sỹ chờ chồng...chưa cưới

Thứ năm, 13:00 30/04/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, bà Mai vẫn sống trong hoài niệm ám ảnh của quá khứ. Mỗi lần khúc ca khải hoàn vang lên mừng đất nước ngày Chiến thắng, bà lại thẫn thờ cầu mong có một phép màu nào đấy để "người ấy" có thể trở về, khoác ba lô, đội mũ gắn sao, chân đi dép cao su quệt mồ hôi, nở nụ cười tươi như hoa và nói “chúng mình làm đám cưới em nhé”.

 

Bà Mai bên bàn thờ liệt sỹ Phạm Khắc Vũ được đặt trang trọng trong nhà mình.	  		Ảnh: Hồ Hà
Bà Mai bên bàn thờ liệt sỹ Phạm Khắc Vũ được đặt trang trọng trong nhà mình. Ảnh: Hồ Hà

 

"Hết chiến tranh anh sẽ về cưới em!"

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 4 chị em ở xóm 2, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), tuổi thơ của Nguyễn Thị Mai cũng vất vả, cơ hàn như bao đứa trẻ ở vùng đất miền Trung nắng gió này. Mặc cho cái nghèo, cái khổ đeo bám, càng lớn, cô thôn nữ càng xinh đẹp và trở thành tâm điểm chú ý của nhiều chàng trai trong làng ngoài xã.

Đầu năm 1967, một đơn vị công binh được điều động vào Nghệ An và đến đóng quân trên địa bàn xã Hưng Đạo. Trong số hàng chục người lính năm ấy, chàng lính trẻ Phạm Khắc Vũ quê ở Kim Bảng (Hà Nam) đã làm trái tim thiếu nữ của Mai xao xuyến. Trong những buổi tối giao lưu văn nghệ ấy, Mai đã bắt gặp Vũ say đắm nhìn mình với ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên pha chút tinh nghịch như dò hỏi. Cô gái tuổi thanh xuân từng khước từ lời tỏ tình của bao nhiêu trai làng Hưng Đạo chợt bối rối, bồi hồi với cái nhìn đầy ám ảnh ấy. Thế rồi, tình cảm nảy sinh. Họ phải lòng nhau. Mối tình đầu đến một cách chân thành, tự nhiên khiến Mai tràn đầy xúc cảm hạnh phúc.

Sau một thời gian công tác ở Hưng Đạo, đơn vị của Vũ nhận được lệnh di chuyển vào Nam làm nhiệm vụ. Trước lúc tạm biệt người yêu, chàng lính trẻ đã thức nhiều đêm để làm được đôi nhẫn và một chiếc lược bằng vỏ máy bay khắc hình bồ câu. Đêm cuối cùng trước ngày chia xa, Vũ cầm tay Mai, đưa đôi nhẫn, chiếc lược và dặn: “Hết chiến tranh, anh sẽ về để cùng em làm đám cưới nhé”. Đó là lời nói cuối cùng trước lúc anh chia tay Mai để đi vào Nam chiến đấu. Đến bây giờ bà Mai vẫn bồi hồi vì cái cảm giác ngày đấy: “Lúc đó, tôi hạnh phúc lắm. Giấu đi nước mắt, tôi cười rồi nói với người yêu: “Anh cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ. Em sẽ chờ anh về””.

Có ai ngờ, trên chặng đường vào Nam chiến đấu, chàng lính trẻ đó đã ra đi mãi mãi không trở về mang theo lời thề lứa tuổi đôi mươi của cô thôn nữ.

Vẫn chờ, dù biết "chồng" đã là liệt sỹ!

 

Hơn 40 năm qua, bà Mai đã sống thủy chung, son sắt với một lời thề .
Hơn 40 năm qua, bà Mai đã sống thủy chung, son sắt với một lời thề .

 

Bây giờ, nhớ lại những tháng năm gửi gắm tuổi thanh xuân cho mối tình đầu với liệt sỹ Phạm Khắc Vũ - người "chồng" chưa một lần làm đám cưới với mình, bất giác hai hàng nước mắt bà Mai tràn rơi. Bà kể: “Năm đó tôi mới 19 tuổi, cái tuổi hồn nhiên cho những hoài bão lớn. Sau khi học hết lớp 10, tôi thi đậu và rồi học Trung cấp Giao thông tại thị xã Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Năm 1974, tốt nghiệp ra trường tôi xin về công tác tại Liên hiệp 4 Cầu đường Nghệ An. Thời gian này, mặc cho bao nhiêu chàng trai xa gần tìm đến nhưng tôi kiên quyết lắc đầu, bởi trái tim mình đã dành trọn cho người nơi chiến tuyến”. Lúc này, bạn bè Mai có mấy người, hầu hết đã khăn gói theo chồng, còn Mai vẫn sớm tối đi về lẻ bóng trong căn phòng khu tập thể của cơ quan. Chiến tranh loạn lạc nên dù bặt tin nhau nhưng Mai vẫn một lòng son sắt, thủy chung với lời thề hẹn năm nào. Có ai ngờ, lời thề ấy như một định mệnh đóng đinh xuống cuộc đời giông bão của cô thôn nữ.

Bà cứ chờ, cứ đợi. Hễ biết có ai từng làm công binh, từng ở Nghệ An rồi vào Nam chiến đấu bà đều tìm đến để hỏi tung tích Vũ. Những cuộc tìm kiếm dài dần theo năm tháng, mái tóc bà cũng bạc dần theo thời gian. Mãi cho đến năm 1982, một người bạn cùng đơn vị của ông Vũ quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa mới viết thư về báo tin cho bà biết, ông Vũ đã hy sinh tại cung đường 15A thuộc huyện Đô Lương, nơi giáp ranh với huyện Nam Đàn (Nghệ An). Bà khóc cạn nước mắt, cả tuần chẳng ăn uống gì.

Cũng vì không thể quên lời hẹn ước, nên bà Mai đã tìm về Kim Bảng (Hà Nam) quê ông Vũ rồi xin phép được rước ảnh ông về lập bàn thờ, hàng ngày lo hương khói. Gia đình ông Vũ ôm chầm lấy bà cảm thông, chia sẻ. Ai cũng khuyên  bà đừng vì một lời hứa hẹn với người đã khuất mà bỏ phí cả tuổi xuân của mình. Nhưng lòng đã quyết, bà vẫn làm theo tiếng nói con tim. Năm 1985, lần theo những thông tin của người bạn, bà đã tìm được mộ của người yêu yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nam Đàn. Hơn 40 năm trôi qua, cô thôn nữ Mai ngày nào giờ đã gần bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, đầu hai thứ tóc, nhưng bà Mai vẫn sống cảnh chăn đơn gối chiếc. Cứ đến ngày lễ Tết, ngày giỗ, bà lại tất tả bắt xe đến nghĩa trang Nam Đàn thăm mộ “chồng”, để làm tròn bổn phận của một người vợ một cách nhẹ nhõm và thanh thản.

“Mối tình đầu đã quá sâu đậm nên tôi chẳng yêu ai được nữa. Với tôi, cả đời này đã là vợ của anh ấy, là người phụ nữ của riêng anh ấy”, bà Mai tâm sự trong căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2 lụp xụp, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng  hiện đại, sang trọng. Vật dụng của bà không có gì đáng giá ngoài đồ dùng đơn giản, một chiếc giường nhỏ bé, một giá sách và một bàn thờ liệt sỹ được đặt nơi trang trọng nhất.

Những hoài niệm ám ảnh của quá khứ đã kéo dài suốt cả mấy tiếng đồng hồ trong cuộc trò chuyện giữa tôi và bà - người phụ nữ gần 70 tuổi, hơn 40 năm chờ đợi một người chồng chưa cưới. Và, dẫu biết ông chết rồi, bà vẫn mãi... chờ ông!

 

Thi thoảng, ông ấy lại về!

Ký ức về người “chồng” với quãng thời gian dù ngắn ngủi nhưng đầy kỉ niệm ngọt ngào, đủ để bà thấy mình mạnh mẽ hơn. Những lúc mệt mỏi, bi quan tưởng chừng gục ngã trước muôn vàn khó khăn, thử thách, chính tình yêu đã khiến bà không còn cô đơn mà rắn rỏi vượt qua. Bà bảo: “Chính những kí ức ngọt ngào ngày bên nhau mà nhiều đêm nằm ngủ, trong giấc mơ tôi thường thấy ông về. Mỗi lần “về”, ông không quên cầm trên tay bó hoa cúc dại tặng tôi như lúc ông còn sống rồi nói: Mai ơi, anh thương yêu em nhiều lắm!”.

Hồ Hà /Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 14 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top