Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liệt sĩ

Phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ kèm di vật in chữ "Thái Bình"

Phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ kèm di vật in chữ "Thái Bình"

Thời sự

Ngày 6-8/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức (Đắk Nông) phối hợp với chính quyền địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong một vườn tiêu tại xã Quảng Tâm (Tuy Đức).

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng.

Hàng ngàn người dân, đồng đội đội mưa đón các liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ về đất mẹ

Hàng ngàn người dân, đồng đội đội mưa đón các liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ về đất mẹ

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 19/10, hàng ngàn người dân ở Nghệ An cùng đồng đội đứng dưới mưa để tiễn biệt 4 liệt sĩ hi sinh trong khi thực hiện hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Liệt sĩ 30 năm trở về: Ôm ảnh thờ khóc ngất vì chồng quên tên vợ

Liệt sĩ 30 năm trở về: Ôm ảnh thờ khóc ngất vì chồng quên tên vợ

Xã hội

Ông Trịnh Thanh Bình (khối 6 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) còn sống và trở về sau 30 năm được công nhận liệt sĩ. Người vợ cầm tấm ảnh thờ chồng òa khóc bởi ngày về ông Bình không còn nhớ nổi tên ai.

Từ giấc mơ kỳ lạ, người vợ tìm được di hài chồng liệt sĩ

Từ giấc mơ kỳ lạ, người vợ tìm được di hài chồng liệt sĩ

Xã hội

GiadinhNet - Một đêm đầu năm 2002, bà Đặng Thị Xơ mơ thấy chồng hiện về báo mộng: “Bây giờ, người ta đã đưa tôi quy tập bên cạnh ba người đồng đội. Bà cứ đi vào Quảng Trị, tôi sẽ mách đường cho bà…”. Sau giấc mơ ấy, bà Xơ cùng người thân tất tưởi đi tìm. Để rồi, bà đã vô tình lạc đúng vào nơi chôn cất chồng mình...

Cán bộ xã giả chữ ký của... người chết để “ăn tiền”

Cán bộ xã giả chữ ký của... người chết để “ăn tiền”

Pháp luật

GiadinhNet – Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Lê Văn Thành đã giả chữ ký của các thân nhân thờ cúng liệt sĩ, người có công và người đã chết…để chiếm đoạt 52 triệu đồng.

Liệt sĩ “vô danh phận” sau 63 năm hy sinh

Liệt sĩ “vô danh phận” sau 63 năm hy sinh

Xã hội

GiadinhNet - Sau 53 năm mới tìm được mộ và hàng chục năm lặn lội làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ cho anh họ là chiến sỹ Trần Văn Căn (sinh năm 1927, quê xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) ông Trần Văn Cân nhận được câu trả lời ngắn gọn là “không đủ điều kiện…”.

Không mặc áo phao, một kiểm lâm viên chết khi làm nhiệm vụ không được công nhận liệt sĩ

Không mặc áo phao, một kiểm lâm viên chết khi làm nhiệm vụ không được công nhận liệt sĩ

Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc làm nhiệm vụ trục vớt gỗ do lâm tặc cất giấu, anh Trần Văn Quý không may tử vong. Sự việc kéo dài hơn 4 năm, anh Quý vẫn không được công nhận là liệt sĩ vì…không mặc áo phao!.

​Cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 2 triệu đồng

​Cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 2 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Thông tư 148 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/11 quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Vụ một công an viên hy sinh ở Bắc Ninh: Bị “trả thù” nhầm?

Vụ một công an viên hy sinh ở Bắc Ninh: Bị “trả thù” nhầm?

Pháp luật

GiadinhNet - Chưa kịp ăn bữa cơm tối cùng vợ và con gái nhỏ, nhận được thông báo có vụ xô xát xảy ra trong địa bàn, anh Đạt đã ngay lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Nhưng điều đau đớn nhất đã xảy đến với gia đình, khi đây là buổi tối cuối cùng của anh với vợ con.

Cho những người nằm xuống

Cho những người nằm xuống

Xã hội

GiadinhNet - Và cho cả những người còn trên cuộc đời, với thịt da không nguyên vẹn vì chiến tranh, vì lý tưởng lớn lao phụng sự Tổ quốc. Ngày 27/7 hôm nay là để như thế.

Gặp gia đình liệt sỹ 47 năm hàm oan vì một lời đồn

Gặp gia đình liệt sỹ 47 năm hàm oan vì một lời đồn

Xã hội

GiadinhNet - “Chú ơi, 47 năm từ ngày chú mất, chưa được một lần giỗ, chưa được thắp một nén hương. Gia đình nào biết chú còn sống hay đã chết, nào dám lập bàn thờ…”, ông Nguyễn Văn Viền rưng rưng nước mắt bên di ảnh người chú liệt sỹ. Người chú Nguyễn Đức Toàn của ông hy sinh gần 50 năm, đến nay mới được gia đình lập bàn thờ thờ tự.

Những giọt nước mắt trên tấm Bằng Tổ quốc ghi công

Những giọt nước mắt trên tấm Bằng Tổ quốc ghi công

Xã hội

GiadinhNet - 47 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn hy sinh, 39 năm sau ngày có Giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn mới được tổ chức lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Giấc mơ của người em gái giúp tìm lại anh sau 40 năm “hi sinh”

Giấc mơ của người em gái giúp tìm lại anh sau 40 năm “hi sinh”

Xã hội

GiadinhNet - Sau gần 40 năm gia đình lập bàn thờ, làm giỗ, ông Phạm Tuấn Hanh (ở thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) được người thân tìm thấy đưa về từ một giấc mơ của bà Phạm Thị Bình, người em gái của “liệt sĩ”…

Ông lão 90 tuổi kể chuyện gặp “liệt sĩ” ở nghĩa trang

Ông lão 90 tuổi kể chuyện gặp “liệt sĩ” ở nghĩa trang

Xã hội

GiadinhNet - “Có những trưa hè oi nóng, tôi mang cái võng dù ra mắc vào hàng cây cạnh nghĩa trang nằm ngủ, nửa tỉnh nửa mơ tôi thấy rất nhiều bộ đội, nghe được cả những tiếng cười nói râm ran của họ. Nhiều đêm ngủ lại, tôi vẫn hay gặp các anh về trong giấc mơ, kể tôi nghe chuyện tình yêu của họ”, ông Nguyễn Văn Ích, 90 tuổi ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - người đã dành suốt 1/3 thời gian cuối đời gắn bó với nghĩa trang nói...

Cụ bà gần nửa thế kỷ ôm ảnh liệt sỹ chờ chồng...chưa cưới

Cụ bà gần nửa thế kỷ ôm ảnh liệt sỹ chờ chồng...chưa cưới

Gia đình

GiadinhNet - Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, bà Mai vẫn sống trong hoài niệm ám ảnh của quá khứ. Mỗi lần khúc ca khải hoàn vang lên mừng đất nước ngày Chiến thắng, bà lại thẫn thờ cầu mong có một phép màu nào đấy để "người ấy" có thể trở về, khoác ba lô, đội mũ gắn sao, chân đi dép cao su quệt mồ hôi, nở nụ cười tươi như hoa và nói “chúng mình làm đám cưới em nhé”.

Nước mắt ngày về của “liệt sĩ” sau gần 40 năm bặt tích

Nước mắt ngày về của “liệt sĩ” sau gần 40 năm bặt tích

Xã hội

GiadinhNet - Tuổi 17 xung phong lên đường vào chiến trường biên giới Tây Nam chiến đấu, tưởng chừng đã hóa thành cát bụi, được ghi tên trên Bằng Tổ quốc ghi công, nhưng duyên nợ cuộc đời đã giữ ông ở lại để tìm thấy những người ruột thịt sau gần 40 năm xa cách. Đó là câu chuyện hi hữu của ông Nguyễn Đình Dầu (ở thôn Phương Thông, xã Phương Chiểu, Hưng Yên).

Top