Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậu bé 12 tuổi bị mất đôi tay vì điện giật giờ ra sao?

Chủ nhật, 14:34 08/12/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Không may phải cắt bỏ đôi tay do bị điện giật, hiện tại sau một thời gian điều trị, sức khỏe của bé Nguyễn Nhật Long – MS 506a đã có những chuyển biến tích cực.

Như trước đó chúng tôi đã có bài kêu gọi cho hoàn cảnh của bé Nguyễn Nhật Long ở xóm 5, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị điện giật sau đợt mưa ngập lụt lịch sử ở thành phố Vinh. Khi Long đang cùng mẹ quét dọn trên sân thượng bằng chổi có cán inox thì bất ngờ bị đường điện 20kV chạy phía trên nhà phóng điện giật. Cơ thể con cháy đen, Long được sơ cứu ở bệnh viện tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Cậu bé 12 tuổi bị mất đôi tay vì điện giật giờ ra sao? - Ảnh 2.

Bé Long khi mới bị tai nạn

Điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia (mới đổi tên là Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác), vết thương quá nặng, bé Long đã phải cắt bỏ mất hai tay để cứu tính mạng. Đôi chân của Long cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán cậu bé có khả năng mất đi đôi chân nữa. Với sự điều trị tích cực của các y bác sĩ, một thời gian sau, đôi chân của Long có lại cảm giác.

Khi bé Nguyễn Nhật Long bị tai nạn, hoàn cảnh gia đình đã khó khăn càng thêm túng bấn vì việc điều trị vô cùng tốn kém. Mặc dù có bảo hiểm y tế chi trả nhưng qua nhiều đợt phẫu thuật, có những thuốc ở ngoài danh mục. Đó còn chưa kể chi phí sinh hoạt những ngày dài ở viện.

Mẹ của Long mới sinh em nhỏ, bố chỉ đi phụ xây với cuộc sống 5 người. Giữa lúc khốn khó cần tiền cho con chữa bệnh,may mắn gia đình đã nhận được sự chia sẻ, động viên kịp thời của những tấm lòng hảo tâm.

Có mặt tại tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội, anh Nguyễn Văn Anh – bố của Long cho biết, hiện tại sức khỏe của Long đã tiến triển tốt hơn rất nhiều so với ngày mới vào viện. Con đã tỉnh, ăn uống tốt hơn. May mắn đôi chân của Long không bị cắt bỏ vì đã có cảm giác, hồi phục dần. Long cũng đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật, theo bác sĩ nói phải tầm đến Tết thì Long mới có thể xuất viện về nhà được.

Cậu bé 12 tuổi bị mất đôi tay vì điện giật giờ ra sao? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Chí Long - Phó TBT trao tiền cho gia đình nhà anh Văn. Ảnh PT

Anh Văn Anh cho biết, sau khi bài báo đăng "Mất đôi tay, cậu bé 12 tuổi bị điện giật chỉ mong giữ được đôi chân" đăng tải trên Chương trình Vòng tay nhân ái, đã có rất nhiều độc giả quan tâm về bệnh tình và hoàn cảnh khó khăn của của em Nguyễn Nhật Long, nhiều bạn đọc gọi điện trực tiếp động viên gia đình. Gia đình đã nhận được hơn 110 triệu đồng trực tiếp từ bạn đọc.

Ngoài sự chia sẻ về tinh thần còn có rất nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ giúp đỡ em qua Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội. Ông Nguyễn Chí Long – Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội đã trao số tiền 41.905.000 đồng cho anh Nguyễn Văn Anh trực tiếp tại soạn Báo mới đây. Trò chuyện với gia đình, Phó TBT Nguyễn Chí Long bày tỏ sự đồng cảm với cảnh ngộ của gia đình và chúc cho bé Long sớm bình phục được xuất viện về nhà.

Cậu bé 12 tuổi bị mất đôi tay vì điện giật giờ ra sao? - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Anh (bên phải) chia sẻ tại tòa soạn. Ảnh PT

"Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và cơ quan báo Gia đình và Xã hội đã giúp đỡ trong lúc khó khăn như thế này. Nhờ có sự quan tâm của mọi người bé Long có thêm cơ hội chữa bệnh" – anh Nguyễn Văn Anh chia sẻ.

Cuộc sống với bé Long phía trước vẫn là cả một quãng đời đầy chật vật khi không còn đôi tay. Cậu học sinh chăm ngoan ấy học hành dang dở, tương lai mờ mịt. Chúng tôi tin rằng cùng với nghị lực của con và sự sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm, con đường của con sẽ bớt đi khó khăn rất nhiều.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 16 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top