Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căn bệnh của bé trai bị mẹ bỏ rơi diễn biến ngày càng tệ

Thứ năm, 14:17 30/06/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bé trai bị bỏ rơi (bé Kem) bị nhiễm trùng máu, lột da hết ở bụng và hai chân, phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương – nơi 15 tháng trước con đã bị mẹ đẻ bỏ rơi khi chưa đầy 24 giờ tuổi.

Những ngày tháng 6 nóng nực, nhiều nhà từ thiện, các mẹ trong Câu lạc bộ EB (ly thượng bì bọng nước) đã lần lượt tới thăm bé trai bị bỏ rơi (giờ là bé Kem) nhập Bệnh viện Nhi T.Ư chữa trị sau đúng 19 tháng được chị Trần Thị Lan (ở Lê Duẩn, Hà Nội) nuôi dưỡng.

Tình trạng bé Kem lúc nhập viện đã bị lột hết da ở bụng và hai chân, bị nhiễm trùng máu khá nặng, sốt gần 40 độ C.

Bé Kem trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương làm các y bác sĩ tiếp nhận xôn xao, bởi nơi đây con đã bị mẹ đẻ bỏ rơi khi chưa đầy 24 giờ tuổi, với căn bệnh nan y thế giới chưa chữa được.

Chị Lan cho hay, nửa tháng trước bé Kem dậy ăn sữa, không hiểu con giằng thế nào mà lột cả cái băng chân ra, máu chảy ướt đệm. Hai tay mẹ dính đầy máu của con, cái chân con lột thế mà mặt con vẫn tươi như không không biết đau.


Đau đớn thế này mà con vẫn tươi.

Đau đớn thế này mà con vẫn tươi.

Sợ nắng nóng làm con bị lột da thêm nên chị Lan đã tiết kiệm thuê cả phòng dịch vụ với giá 2 triệu đồng/đêm.

Chị Lan kể, 3 đêm đầu bé nằm viện, phải truyền dịch, truyền máu. Cái ven ở cổ làm con đau đớn, khó chịu, khiến cả ngày nằm rên ư ử. Mẹ muốn bế con mà sợ lại mất cái ven nên không dám bế. Hôm nay lấy ven mà "bay" mất mấy miếng da ở phần đầu, da mặt. Bác sĩ bảo còn phải truyền máu cho con mà chị Lan nghe sợ hơn cả hồi một mình lên xe cứu thương đi đẻ con gái lớn.

Được biết thời điểm bé Kem nằm viện chị Lan bị giãn dây chằng ở tay, đau đớn thế nhưng chị vẫn cố gắng vào viện, tự tay thay băng tắm rửa cho con, thế mà con khóc, quẫy đạp tới gần 3 tiếng mới xong. Chị bảo: "Thay được băng cho con xong thì cái tay mẹ gần như rời ra khỏi vai, phải uống 2 viên thuốc giảm đau".

Tuy kết quả xét nghiệm của bé Kem không tốt lắm, nhưng “còn nước còn tát, chứ dạo này nắng nóng bệnh con nặng thêm nhiều, đã mấy bé mắc bệnh EB ra đi. Riêng con đã nát hết hai chân và máu chảy liên tục nên bị thiếu máu nặng. Từ khi con sinh ra tới giờ con mới bị thiếu máu, mà bác sĩ bảo thiếu nhiều mới lo lắng chứ.

Sau 5 ngày nằm viện con mới tỉnh táo, nở nụ cười đầu tiên với mẹ. Niềm hy vọng của người mẹ lại dâng trào.


Bé trai bị bỏ rơi trở lại viện sau 19 tháng.

Bé trai bị bỏ rơi trở lại viện sau 19 tháng.

Khi con nở được nụ cười sau 5 ngày nằm viện chị Lan đi khám, nghe bác sĩ bảo bị viêm dây thần kinh liên sườn, phải nằm một chỗ vì quá đau, không cố nổi nữa rồi. Thế là con trai buộc phải trốn viện về theo mẹ.

Về nhà, cái điều hòa bị hỏng tới 6 giờ, trong nhà có mùi kinh khủng khiến mẹ đau đầu, bông bênh như người say xe. Tưởng chị Nhím không dọn nhà nên có mùi, mẹ hỉnh mũi ngửi mãi mới phát hiện ra là mùi ở chân bé Kem. Còn cái mặt thằng bé “nát tan”, đôi môi thì rướm máu. Lại vật con ra rửa ráy, thay băng. Chưa kịp làm xong nó đã lăn ra ngủ, vì cả đêm qua nóng quá không chịu được.

Riêng khoản ăn bé Kem ốm vẫn “nhiệt tình” măm. Tay con vẫn truyền đạm mà miệng đã tóp tép nhai. Ăn vậy mới có sức khỏe chống lại bệnh tật của mình chứ. Trộm vía bé Kem hay ăn, hôm qua chị cho con mút hộp sữa qua ống hút. Con chưa biết hút lên, toàn đợi mẹ bóp sữa chảy vào miệng.

Chị Lan kể, mấy hôm bé Kem ở bệnh viện, cô y tá hỏi chị:

- Chị được hai cháu à?

- Vâng!

- Sao con bé nó yêu em thế hả chị? Em nó truyền hết thuốc mà nó ra gọi loạn lên: “Cô ơi, cô ơi. Cô vào thay dịch cho em trai cháu với. Nhanh lên không em cháu đau lắm”. Em vào thì thấy nó nịnh em: “Em trai ngoan, tiêm hết chị bảo mẹ xin cho em về nhé. Em đi viện chị buồn và thương em lắm”! Sao chị may mắn có đc đứa con gái đáng yêu thế?

Chị Lan cười và mừng thầm vì "số mẹ may mắn có con gái yêu". Nhưng cái cảnh một mẹ hai con nhỏ khổ không bút nào tả xiết: Bé Kem đi nằm viện là chị gái phải “đi theo”, mỗi đứa nằm một giường, còn mẹ và hai bác giúp việc trông em.


Mẹ ốm, chị Nhìm giúp mẹ chăm sóc con trai yêu.

Mẹ ốm, chị Nhìm giúp mẹ chăm sóc con trai yêu.

Con tạm thời đỡ nhiễm trùng, mẹ ốm quá nên đành xin ra viện sớm. Nắng nóng quá, nên gần 19 tháng có mặt trên cuộc đời nay mẹ mới liều để em hở 5 ngón chân.

Nhưng chị Lan có sự buồn không tả nổi bằng lời là khi nhập viện bé Kem nặng 12,6kg, thì sau 9 ngày nằm viện con chỉ còn hơn 10,7 kg. Bao nhiêu công lao dỗ dành, chăm bẵm cho con ăn, giờ đổ hết xuống sông, xuống biển.

Chị Lan chia sẻ, thôi giờ chẳng mong con lớn con khôn gì cả. Chỉ mong con hết sốt, truyền vài trăm cc máu rồi con về nhà về lèo nhèo mẹ, lườm mẹ, hờn dỗi với mẹ… chứ chảy máu liên tục, nằm viện kéo dài chắc mẹ bé chết vì đau tim mất.

Với chị Lan, tuy không sinh ra con bằng tinh huyết của mình, nhưng chị nuôi bé trai bị bỏ rơi bằng cả trái tim người mẹ. Bao nhiêu khó khăn chị cố gắng vượt qua, rau cháo sao cũng được, chỉ mong hai chị em lớn khôn bên nhau. Nay bé Kem ốm phải nằm viện, chị càng cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho con.

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top