Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những câu chuyện ngành Y tế thấm đẫm tình người năm 2017

Chủ nhật, 11:00 31/12/2017 | Y tế

GiadinhNet - Quyết định hiến tạng người mẹ chết não của cô công nhân 19 tuổi; 5 cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hiến máu cứu sản phụ bị nhau cài răng lược; cuộc chia tay đẫm nước mắt của vị Viện trưởng về hưu… Những ngày cuối năm 2017, cùng Báo Gia đình & Xã hội điểm lại những câu chuyện cảm động trong ngành Y năm qua.


Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua và Khen thưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Ảnh: NP

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua và Khen thưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Ảnh: NP

4 cuộc đời được hồi sinh

Ngày 17/3/2017, tại TPHCM, mẹ của nữ công nhân trẻ tuổi Nguyễn Thị Sáng (19 tuổi, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận tin mẹ bị tai nạn giao thông. Suốt 5 ngày mẹ bất tỉnh, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông báo mẹ của Sáng bị mất máu quá nhiều, não có dấu hiệu chết dần, khó qua khỏi.

Nghe tin này, Sáng rất đau đớn, chỉ biết khóc thương mẹ và nghĩ cảnh mấy chị em sớm mồ côi mẹ. Trong nỗi đau, Sáng sực nhớ một lần xem tivi có chương trình nói về việc hiến tạng người chết sẽ cứu được nhiều người. Sáng đã quyết định hiến tạng mẹ cho y học. Sau khi hiến nội tạng, thi thể chị Liễu được đưa về nhà ở xã Cẩm Nhượng mai táng. Sáng cho biết, tính mẹ em luôn thích giúp đỡ người khác, nhất định mẹ sẽ ủng hộ quyết định này của con. Sau khi hỏi thêm ý kiến thân nhân và đều nhận được sự chấp thuận, bàn tay nhỏ bé nghị lực cầm bút lần lượt đánh dấu vào các ô trong bản đăng ký ở các mục hiến thận, tim, gan, giác mạc... Nhờ quyết định của "người nhà nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay", bốn cuộc đời khác được hồi sinh.

Chuyện Sáng hiến tạng mẹ để cứu người đã làm lay động lòng người. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã viết thư khen và tặng quà. “Tôi hết sức xúc động được biết, dù đang vô cùng đau thương khi biết mẹ đẻ bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi, cháu đã quyết định hiến tạng của mẹ để kịp thời cứu sống nhiều người khác… Tôi chia sẻ với cháu và gia đình nỗi mất mát đau thương, mong cháu sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, làm chỗ dựa cho các em mình trưởng thành”, Chủ tịch nước viết.

5 thầy thuốc Hà Tĩnh hiến máu cứu sống sản phụ


Nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh mỉm cười khi hiến máu cứu sống sản phụ Phương. Ảnh: TL

Nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh mỉm cười khi hiến máu cứu sống sản phụ Phương. Ảnh: TL

Sự việc xảy ra vào tháng 8/2017, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Người may mắn được cứu là chị Nguyễn Thị Phương, 29 tuổi, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Chị Phương sinh con lần 2, được chuyển lên Khoa Gây mê hồi sức phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình mổ lấy ra một thai nhi trai, cân nặng 3,2kg, do rau tiền đạo trung tâm cài răng lược, xuyên bàng quang nên xuất hiện máu chảy dữ dội, kíp phẫu thuật phải tiến hành thắt động mạch chậu trong cầm máu tạm thời cho sản phụ. Nhận được báo cáo qua điện thoại, lãnh đạo Bệnh viện ngay lập tức tăng cường thêm một kíp phẫu thuật Khoa Ngoại Tổng hợp. Do nguồn máu dự trữ cùng nhóm trong kho bị hết, Bệnh viện liền kêu gọi các cán bộ trong ngân hàng máu sống có cùng nhóm máu với Bệnh nhân hiến máu để cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi lãnh đạo Bệnh viện có chủ trương xin máu cứu bệnh nhân, 5 cán bộ Bệnh viện gồm: Hộ sinh Nguyễn Vĩnh Lộc (Khoa Sản), kỹ thuật viên Nguyễn Quyết và Nguyễn Thị Long (Khoa Phục hồi chức năng), đặc biệt hai kỹ thuật viên Trần Thị Dung và Dương Văn Đồng (Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức), là những người đang trực tiếp tham gia phục vụ phẫu thuật cấp cứu cũng tình nguyện hiến những giọt máu của mình để truyền cho sản phụ.

Kỹ thuật viên Trần Thị Dung chia sẻ, là người trực tiếp phục vụ kíp phẫu thuật cho sản phụ, cũng là người mẹ, người phụ nữ được chứng kiến giây phút sinh tử của bệnh nhân do mất máu cấp, trong lúc kho máu lại hết máu cùng nhóm, kíp phẫu thuật, gây mê rất căng thẳng, nhưng bản thân chị và mọi người quên hết cả mệt nhọc, sẵn sàng cho đi những giọt máu của mình, chỉ mong sản phụ được cứu sống. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có những nghĩa cử như vậy.

11 phút chạy đua cứu sản phụ trẻ tuổi bị vỡ tử cung đột phát

Đêm 6/11/2017, sản phụ Nguyễn Thị Tuyết (22 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng tử cung bị vỡ, ổ bụng ngập máu và nước ối. Lúc này, sản phụ đang mang thai lần đầu, thai được 37 tuần, dự sinh vào cuối tháng 11 này. BS Phạm Phi Long, Trưởng kíp trực Ngoại - Sản của Bệnh viện cho biết, qua thăm khám thấy sản phụ Tuyết có dấu hiệu vỡ tử cung: Sốc mất máu, tử cung nhão nên đã xin hội chẩn khẩn cấp với Ban Giám đốc. Thai phụ được chẩn đoán bị vỡ tử cung tự phát.

Nhận định tính mạng sản phụ và thai nhi đang bị đe dọa từng phút, lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo mổ cấp cứu khẩn cấp. “Bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ khi chưa kịp làm bệnh án, xét nghiệm cũng như thủ tục tối thiểu cho một ca mổ cấp cứu. Tổng thời gian từ lúc sản phụ vào viện đến khi lên bàn mổ là 11 phút. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi thấy mặt sau tử cung có 2 đường vỡ, ổ bụng ngập máu và nước ối. May mắn thai nhi vẫn còn cử động”, BS Long kể. Kíp phẫu thuật tiến hành lấy thai ngay, bé gái chào đời nặng 2,5 kg. Sau đó, một đội xử trí cấp cứu thai nhi ổn định, đội khác cố gắng bảo tồn tử cung vì sản phụ còn rất trẻ, lại mang thai lần đầu. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thạch Thất đã quyết định khâu tử cung cho sản phụ Tuyết, thay vì cắt bỏ. Ca mổ kéo dài 90 phút, hiện sức khoẻ của cả mẹ và con sản phụ đều ổn định.

Ngày 10/11, Bộ Y tế đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho tập thể và 6 cá nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất vì có thành tích đột xuất, xuất sắc cứu sản phụ bị vỡ tử cung đột phát trong đêm.

Cuộc chia tay vị Viện trưởng về hưu ngập tràn nước mắt


GS.TS Nguyễn Anh Trí trong vòng tay yêu thương của rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý về máu, ngày chia tay. Ảnh: TL

GS.TS Nguyễn Anh Trí trong vòng tay yêu thương của rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý về máu, ngày chia tay. Ảnh: TL

Sáng 2/10/2017, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã diễn ra buổi chia tay GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/10. Gần 1.000 người gồm các cán bộ, nhân viên và bệnh nhân đang điều trị tại Viện đã vỡ òa trong niềm xúc động nghẹn ngào khi chia tay vị Giáo sư đã có nhiều đóng góp cho ngành Huyết học - Truyền máu.

Trong ngành Y, GS.TS Nguyễn Anh Trí là tên tuổi không hề xa lạ với hơn 30 năm làm việc trong chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, 14 năm 5 tháng là Viện trưởng. Với truyền thông, ông cũng được nhiều nhà báo ngưỡng mộ bởi tài năng và văn hoá sống… Với bệnh nhân, ông được xem là người nhà của nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý về máu.

Với các sinh viên, học viên, nhân viên, GS.TS Nguyễn Anh Trí là người mẫu mực về nghiên cứu khoa học với phương châm nghề y là nghề học tập suốt đời, như ông nói rằng, luôn thăng hoa khi cầm phấn giảng bài. Đồng thời là người truyền cảm hứng yêu thương nhân viên, người bệnh… rất đặc biệt. Ông là tác giả của nhiều phong trào hiến máu rộng khắp cả nước như: Giọt máu hồng; Chủ nhật Đỏ; Lễ hội Xuân hồng…

GS.TS Nguyễn Anh Trí là bác sĩ, nghệ sĩ (tác giả của nhiều tập thơ, nhiều bài thơ được phổ nhạc), từ tháng 5/2016, ông trở thành đại biểu Quốc hội.

“Gia tài để lại” của GS.TS Nguyễn Anh Trí rất lớn lao. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ ngày đầu thành lập sau khi tách ra khỏi Bệnh viện Bạch Mai, “tài sản” doanh thu chỉ vẻn vẹn hơn 80 tỷ đồng. Hơn 14 năm chèo lái con thuyền, người Thuyền trưởng ấy đã đưa con số này lên gấp 20 lần. Cơ sở vật chất khang trang, đời sống anh em cán bộ được đảm bảo.

Với bản lĩnh, phong cách của người con Quảng Bình gốc, ông cũng là người mạnh dạn học tập, áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào điều trị ung thư và các bệnh lý về máu, nâng số giường bệnh tại Viện lên gấp 3 lần… Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được thay da đổi sắc.

Với những cống hiến không biết mệt mỏi trong suốt sự nghiệp y tế, cuộc chia tay khi về hưu của GS.TS Nguyễn Anh Trí trở thành “sự kiện” đối với rất nhiều người, được coi là câu chuyện truyền cảm hứng yêu thương với không chỉ nhân viên y tế mà còn đông đảo người dân.

Võ Thu (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 giờ trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top