Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết sinh con chưa được gặp thiên thần nhỏ của mình

Thứ sáu, 14:04 24/05/2019 | Y tế

GiadinhNet - Không ai tưởng tượng được ở viện ung thư lại có mổ đẻ, một đứa trẻ sơ sinh chào đời, khóc váng lên ở bệnh viện K lại là con một sản phụ ung thư di căn khắp nơi. Nhưng sự thật đã diễn ra như vậy.

Bé Bình An, cháu bé vừa ra đời sau ca mổ phi thường để lấy thai mới 31 tuần tuổi từ người mẹ ung thư giai đoạn cuối - chị Nguyễn Thị Liên - đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.


Hiện, bé Bình An đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính của Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Hiện, bé Bình An đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính của Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm cho hay, cháu bé ra đời khi mới 31 tuần tuổi, nặng 1,5 kg và đã cất tiếng khóc ngay sau khi sinh - một dấu hiệu sinh tồn tốt.

Khi đến viện, do sinh non nên bé có hiện tượng phù, phải hỗ trợ hô hấp qua thở máy. Sau khi được chăm sóc kịp thời, thể trạng của bé đã ổn định và công tác chăm sóc bé khá thuận lợi dù bé vẫn suy hô hấp.

Bé đã có phản xạ, cai thở máy, rút ống nội khí quản, hết phù và đang được cho tập ăn với 3ml sữa/lần, ngày ăn 8 cữ, cách 1,5 tiếng, các điều dưỡng lại cho bé ăn qua xông, tĩnh mạch.

Giây phút gặp gỡ của hai bố con bé Bình An - con người mẹ ung thư giai đoạn cuối quyết sinh con

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, điều may mắn là mặc dù mẹ bé mắc bệnh ung thư di căn đến xương, phổi, bị bệnh ở phổi - là nơi cung cấp oxy cho bé, nhưng bé vẫn phát triển bình thường.


Anh Hùng đã được gặp con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương sáng 24/5

Anh Hùng đã được gặp con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương sáng 24/5

Ông Cường cũng là người tham gia trực tiếp ca mổ đặc biệt chiều 22/5 tại Bệnh viện K. Là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về sản phụ khoa, nhưng PGS Cường cho biết, đây là lần đầu tiên ông mổ đẻ khi sản phụ phải... nằm, như chị Liên.

"Chúng tôi đi mổ lấy thai cho sản phụ bệnh lý ở bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi, Viện Huyết học... cũng nhiều, nhưng lần đầu tôi mổ lấy thai cho một người vẫn phải ngồi để mổ. Rất cảm phục ý chí và tình mẫu tử của chị ấy" - PGS Cường nói.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng chia sẻ, khi sau khi kết thúc ca mổ lấy thai, em bé nhỏ xíu nhưng khóc to. Mẹ bé chỉ kịp hỏi bác sĩ cân nặng của con trai mình.

"Nhưng bệnh viện K thì không có cân trong phòng mổ đẻ, vậy nên tôi chỉ kịp trả lời: Con khóc rồi nhé mẹ! Sản phụ mệt quá nên cũng không thể nói gì hơn. Đến nay chị ấy vẫn chưa được gặp mặt con mình" - TS Cường chia sẻ.

PGS Cường cũng rất tâm đắc trước sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bệnh viện và sự chăm sóc toàn diện mà Bệnh viện K đã làm được đối với sản phụ Liên.

"Duy trì được thai nhi trong bụng người mẹ ung thư giai đoạn cuối tới 31 tuần là quá tuyệt vời. Đến lúc em bé được đưa ra, trọng lượng sơ sinh bằng tuổi thai, đó là thành công, phản ánh dưỡng chất thai kỳ được đảm bảo dù mẹ phải truyền hoá chất 2 đợt" - PGS.TS Trần Danh Cường cho hay.

"Không ai tưởng tượng được ở viện ung thư lại có mổ đẻ, một đứa trẻ sơ sinh chào đời, khóc váng lên ở bệnh viện K, lại là con một sản phụ ung thư di căn khắp nơi. Nhưng sự thật đã diễn ra như vậy" - ông nói thêm.

Về sức khỏe người mẹ, chị Nguyễn Thị Liên, bệnh nhân ung thư vú giai đoạn cuối, thông tin từ anh Đỗ Văn Hùng - chồng chị cho biết, sáng 24/5, chị đã được chuyển ra Khoa Hồi sức tích cực, đã uống được một ít sữa.


Bé Đỗ Bình An được cho ăn bằng sữa dành cho trẻ sinh non. Việc chăm sóc do các điều dưỡng thực hiện hoàn toàn.

Bé Đỗ Bình An được cho ăn bằng sữa dành cho trẻ sinh non. Việc chăm sóc do các điều dưỡng thực hiện hoàn toàn.


PGS.TS Trần Danh Cường động viên anh Đỗ Văn Hùng, thời gian tới sẽ còn rất vất vả. Đối với em bé, ít nhất phải điều trị thêm 7 tuần nữa (để đủ 38 tuần), bệnh viện sẽ chăm sóc đặc biệt thiên thần nhỏ này, dù phải mua thêm nhiều trang thiết bị y tế phục vụ điều trị.

PGS.TS Trần Danh Cường động viên anh Đỗ Văn Hùng, thời gian tới sẽ còn rất vất vả. Đối với em bé, ít nhất phải điều trị thêm 7 tuần nữa (để đủ 38 tuần), bệnh viện sẽ chăm sóc đặc biệt thiên thần nhỏ này, dù phải mua thêm nhiều trang thiết bị y tế phục vụ điều trị.


Rất nhiều người mong chờ những tin tốt lành nhất từ mẹ và bé, cũng như mong chờ cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con, bởi từ khi được mổ lấy thai, chị Nguyễn Thị Liên vẫn chưa được nhìn thấy mặt con.

 

Võ Thu

Rất nhiều người mong chờ những tin tốt lành nhất từ mẹ và bé, cũng như mong chờ cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con, bởi từ khi được mổ lấy thai, chị Nguyễn Thị Liên vẫn chưa được nhìn thấy mặt con.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top