eMagazine

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 1.

Là một trong số những bệnh nhân đang điều trị tại phòng Hồi sức tích cực (Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương), ông Hòa vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại ngày nhập viện hôm đó: "Lúc mới nhập viện, chỉ sau khoảng 10 phút tôi đã bất tỉnh, không còn biết gì. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy có rất nhiều y, bác sĩ đang đứng xung quanh mình. Có người bảo tôi "ông vừa từ cõi chết trở về đấy". Nghe vậy tôi rất vui mừng, rơi nước mắt vì biết mình vẫn còn sống".

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 2.

"Sau này nghe mọi người xung quanh kể lại, tôi mới biết các bác sĩ đã trắng đêm cố gắng giành giật lại sự sống cho tôi vất vả ra sao.

Nhờ có các bác sĩ điều trị "mát tay", chỉ hai ngày sau, tôi đã tỉnh táo và có thể đi lại được bình thường. Mấy ngày đầu khi mới tỉnh, tôi chỉ ăn cháo, đến hôm nay đã ăn được cơm, ngày 3 bữa rất đầy đủ. Nhìn những bệnh nhân xung quanh vẫn đang cắm vô số dây dợ trên người, tôi mới thấy bản thân đã may mắn thế nào khi có các bác sĩ chăm lo, động viên", ông Hòa xúc động. 

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 3.

Đêm 20/2, Bệnh viện Dã chiến 2 tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hòa được chuyển từ Kinh Môn lên, tiền sử cao huyết áp, khi nhập viện chụp ảnh X-quang, phổi tổn thương rất nặng, ê-kíp trực ngay lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu, lọc máu, cho bệnh nhân thở máy. Đến 3h sáng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Những ngày đầu sau khi tỉnh lại, hai điều dưỡng ngày nào cũng dìu ông Hòa tập đi xung quanh khu điều trị tầng 6 của bệnh viện. Mỗi người một bên, vừa trò chuyện động viên, vừa hướng dẫn bệnh nhân cách tự vận động hàng ngày. Chỉ sau hai hôm, ông Hòa đã tự mình đi lại loanh quanh trong phòng. 

Chia sẻ về những ngày điều trị tại khu Hồi sức tích cực, ông Hòa và những người bạn cùng phòng đều có chung suy nghĩ rằng nhờ có các y bác sĩ luôn hỏi thăm, quan tâm và động viên, các bệnh nhân cảm thấy yên tâm, tinh thần ổn định và lạc quan hơn, sức khỏe tiến triển tốt từng ngày. 

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 4.

Sau một hồi trò chuyện, chợt ngập ngừng vài giây, ông Hòa tâm sự với chúng tôi: "Vợ con tôi đều đang đi cách ly, nghe tin tôi qua cơn nguy kịch, người nhà ai cũng vui mừng. Có được như hôm nay đều nhờ đội ngũ y, bác sĩ đã tận tâm cứu chữa, không quản ngại khó khăn đưa tôi từ cõi chết trở về. Thay mặt tất cả các bệnh nhân hiện đang điều trị tại đây, tôi muốn gửi đến các y bác sĩ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất. Chúc các bác sĩ luôn cố gắng tận tâm với công việc để cứu sống nhiều bệnh nhân hơn nữa". 

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 5.

Là bệnh nhân diễn biến nặng, nhập viện trong tình trạng sốt cao, phổi tổn thương nặng, phải điều trị hồi sức tích cực, thế nhưng chỉ sau 22 ngày, bệnh nhân Vũ Quốc Huy (62 tuổi, TP Hải Dương) đã được điều trị khỏi bệnh.

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 6.

Trong buổi lễ công bố khỏi bệnh ngày 26/2 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, ông Huy nghẹn ngào: "Khi nhập viện và bệnh tình diễn biến nặng, tôi rất lo lắng, các bác sĩ phải túc trực và liên tục động viên. Lúc đầu tôi vẫn còn tỉnh táo, đến tối thì bắt đầu sốt cao, sau đó lịm dần đi và không biết gì nữa". 

Khoảnh khắc khi thoát khỏi bàn tay tử thần, ông Huy vẫn nhớ như in câu nói của BS Toàn: "Chú yên tâm, ở đây các bác sĩ sẽ tận tình chăm sóc và cứu chữa cho chú. Chú sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ an tâm tĩnh dưỡng".

Chia sẻ về "liều thuốc tinh thần" trong những ngày điều trị tại phòng Hồi sức tích cực, ông Huy kể: "Tôi và các bệnh nhân khác rất tin tưởng vào các bác sĩ. Tất cả các điều dưỡng, các nhân viên y tế khác đều rất nhiệt tình, chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân. 

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 7.

Tôi đặc biệt ấn tượng với bác sĩ Toàn, người trực tiếp điều trị cho tôi. Bác sĩ mặc dù còn rất trẻ nhưng luôn tận tâm, chu đáo, liên tục thăm hỏi động viên tôi, kể cả trong những ngày Tết, bác sĩ cũng không nghỉ ngơi, ngày đêm ở trong phòng bệnh".

Ông Huy không thể quên ngày nhận kết quả âm tính lần 2, BS Toàn có bảo: "Chúc mừng chú đã được xuống khu âm tính. Chú hãy tiếp tục yên tâm, tin tưởng vào các y, bác sĩ. Chỉ 1 tuần nữa thôi là chú sẽ khỏi bệnh và được ra viện".

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 8.

Sau khi điều trị được 22 ngày, ông Huy đã được công bố khỏi bệnh, nhận được tin báo, vợ con ông hiện cũng đang cách ly ai cũng vui mừng. Các y tá, nhân viên y tế ở phường nơi ông Huy ở đã gọi điện hỏi thăm và chúc mừng, không quên dặn ông khi nào ra viện đừng quên thông báo cho phường và tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày. 

Không khỏi xúc động khi nhận giấy khỏi bệnh, ông Huy nghẹn ngào: "Là bệnh nhân nặng phải điều trị hồi sức tích cực đầu tiên được chữa khỏi bệnh, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, tôi rất biết ơn các thầy thuốc đã điều trị, chăm sóc và quan tâm tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chúc các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe, công tác tốt để có thể tiếp tục cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn nữa".

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 9.

Chị Phạm Thị Anh Thư có con trai là Gia Hưng (9 tháng tuổi) bị COVID-19, không thể tách mẹ nên cả hai mẹ con cùng vào viện chăm sóc nhau. Nhớ lại ngày đầu tiên của hai mẹ con trong viện, chị Thư kể: "Hôm đó là 3/2, cả hai lần con tôi đều không lấy được máu, thậm chí còn sợ hãi và khóc khiến tôi vô cùng sốt ruột. Ngày hôm sau, điều dưỡng Việt Anh tới và lấy một lần được luôn. Từ sau đó, cháu đã quen với việc lấy máu và quen luôn cả điều dưỡng Việt Anh mặc dù lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ kín mít".

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 10.

Chia sẻ về những ngày điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, chị Thư cho biết các thầy thuốc tại đây vô cùng quan tâm tới sức khỏe của cả con lẫn mẹ. Các bác sĩ ở đây còn dành thời gian chơi cùng cháu nhỏ để cháu không bỡ ngỡ và sợ hãi khi nhìn thấy họ trong bộ đồ bảo hộ.

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 11.

Ngày chị có kết quả xét nghiệm dương tính, chị lo lắng vô cùng vì nghĩ con sắp khỏi rồi mà mẹ lại bị, không biết bao giờ mới ra được viện. "Lúc đấy các thầy thuốc đều động viên tôi cố gắng, đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe" - chị Thư nhớ lại.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của hai mẹ con, ánh mắt chị rạng rỡ: "Sau gần một tháng các thầy thuốc chăm sóc cho cả mẹ lẫn con, ngày 26/3, tôi vừa chuyển xuống khu âm tính. Niềm vui như nhân đôi, giờ tôi chỉ chờ ngày để ra viện". Mặc dù hiện tại chưa biết ngày nào về, nhưng khi chuyển xuống đây chị T đã báo tin vui cho mọi người ở nhà.

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 12.

"Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đặc biệt là điều dưỡng Việt Anh - người trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm và chăm sóc cháu. Khi cháu lớn lên, tôi nhất định sẽ kể lại quãng thời gian đáng nhớ này để cháu biết ơn các thầy thuốc đã tận tình cứu chữa cho hai mẹ con" - chị Thư tâm sự.

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 13.

Sức trẻ và nhiệt huyết - là những gì chúng tôi cảm nhận được khi trò chuyện cùng một thầy thuốc tương lai Phạm Trung Anh (19 tuổi – sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương). 

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 14.

Cậu sinh viên chưa tròn 20 tuổi chia sẻ: "Ngày 30/1, khi xung phong tham gia vào công tác lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm nóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chúng em xác định không có Tết. Cả ngày 30 Tết, chúng em vẫn làm việc, chỉ có mùng 1, mùng 2 là được nghỉ ngơi một chút và sẵn sàng cứ có lệnh là lên đường".

Khi được hỏi về cảm xúc gần một tháng "lăn lộn" trong tâm dịch, Trung Anh vui vẻ đáp: "Nếu nói không mệt thì không đúng, nhưng với sức trẻ chúng em luôn sẵn sàng khi được cống hiến cho ngành y, cho đất nước mà không cảm thấy ngại ngần hay gian khổ. Hơn nữa, gia đình em cũng có nhiều người làm trong ngành y, nên em được thừa hưởng rất năng lượng tích cực và dồi dào từ mọi người.

Chia sẻ thêm về ngày 27/2 đặc biệt này, Trung Anh thủ thỉ: "Vì công việc của em cũng bận rộn nên mẹ tranh thủ gọi chúc mừng từ tối qua. Hôm nay cũng có các đoàn thể đến tặng hoa chúc mừng khiến em vô cùng tự hào".

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 15.

Trong ngày 27/2, những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch như được tiếp thêm sức mạnh khi nhận lời chúc, sự quan tâm từ hậu phương. Họ mong mỏi đến ngày chiến thắng để được trở về bên gia đinh, quây quần bên những người yêu thương. Chúc cho những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu luôn có đủ nhiệt huyết và sức khỏe để chiến thắng đại dịch COVID-19. 

TS.BS Ngũ Duy Nghĩa - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Sinh nhật của anh cũng đúng vào ngày 27/2, thế nhưng cả hai lần đều không được ở cạnh bên gia đình thay vào đó anh đã có mặt tại điểm nóng Sơn Lôi và Hải Dương vì nhiệm vụ của một chiến sĩ áo trắng

Lời tri ân từ những người trở về từ cõi chết - Ảnh 17.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top