Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi bác sĩ nói không với phong bì, hết lòng vì bệnh nhân

Thứ hai, 11:00 09/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - Vừa qua, Báo GĐ&XH đã nhận được bức thư cảm động của bà Dương Thúy Ngà (61 tuổi- cán bộ nghỉ hưu, hiện sống ở số nhà 37/192 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).

Khi bác sĩ nói không với phong bì, hết lòng vì bệnh nhân  1

Bà Dương Thúy Ngà. Ảnh: H.Nam.

Bức thư có nội dung cảm ơn các y, bác sĩ Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai đã hết lòng vì người bệnh. Chúng tôi đã tìm đến nhà bà Ngà, một lần nữa câu chuyện về tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc lại được bệnh nhân này kể lại với niềm biết ơn sâu sắc!

Lá thư xúc động

Bức thư viết: “Tôi là Dương Thúy Ngà, 61 tuổi, cán bộ nghỉ hưu, hiện ở số nhà 37/192 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Qua 22 ngày nằm điều trị, từ những điều thực tế mắt thấy tai nghe, từ cảm nhận và suy nghĩ của mình, tôi có đôi lời qua bức thư gửi tới quý độc giả. Tôi bị thoái hóa hai khớp gối, đi lại khó khăn. Tôi đã khám và điều trị một số nơi kể cả Đông, Tây y nhưng không có hiệu quả.

Qua tìm hiểu, tôi đã đến Bệnh viện Bạch Mai gặp PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Lan, nguyên Trưởng khoa Cơ Xương Khớp. BS Lan đã khám và tư vấn bệnh khớp của tôi theo hướng điều trị nội soi rửa khớp và thực hiện giải pháp mới: Tế bào gốc mô mỡ tự thân, điều trị thoái hóa khớp. Sau khi thống nhất trong gia đình, có tác động của bạn bè, người thân tôi đã đồng ý với hướng điều trị của BS Lan…

Thủ thuật được tiến hành nhanh, gọn trong 5 giờ. BS Phạm Cẩm Phương, BS Phạm Hoài Thu, dược sĩ Lê Thu Huyền cùng ê kíp thực hiện thủ thuật trên. Trong thời gian nằm viện, 2 lần phẫu thuật, tâm sự cùng các bệnh nhân khác cùng điều trị tôi đã thấy ở đây không có hiện tượng phong bì, quà cáp cho bác sĩ điều trị, bác sĩ phẫu thuật, các nhân viên y tế, hoàn toàn không có tiêu cực trong khám và điều trị cho người bệnh.

Có được công nghệ khoa học mới, đội ngũ bác sĩ giỏi, tài năng, say mê với nghề nghiệp. Có BS Ngọc Lan, BS Hoài Thu, BS Thu, Phương, dược sĩ Huyền, BS Thành cùng ê kíp điều trị, điều dưỡng tận tình chăm sóc người bệnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm như chị Tuyết Mai, Minh, Hương, hộ lý Sao… những người trên coi bệnh nhân như người thân, lấy niềm vui hạnh phúc của bệnh nhân làm niềm tin và nụ cười của mình. Đó là nhờ vào sự giáo dục, đào tạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ban lãnh đạo Khoa Cơ Xương Khớp, lãnh đạo Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu để có được những bác sĩ đáng trọng này.

Cũng như các ngành khác, hàng vạn cán bộ, nhân viên ngành y có người tốt, có người chưa tốt. Vậy số người tốt như trên cần phải nhân điển hình và làm sao để những lương y này có điều kiện thuận lợi và phát huy hơn nữa.

Nay tôi đã ra viện, đầu gối đỡ đau và đi lại nhẹ nhàng được, sức khỏe đã dần bình phục. Tôi rất xúc động trước tấm lòng yêu thương, chăm sóc tận tâm với người bệnh của tập thể y, bác sĩ của bệnh viện. Tôi không biết nói gì hơn, với lá thư này tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của tôi và gia đình đến Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, y, bác sĩ Khoa Cơ Xương Khớp – Bệnh viện Bạch Mai…”.
 
Khi bác sĩ nói không với phong bì, hết lòng vì bệnh nhân  2

Lá thư cảm ơn của một bệnh nhân đến các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Chuẩn bị phong bì nhưng không dùng đến

Phải nhân rộng những cá nhân tốt

...“Cũng như các ngành khác, trong hàng vạn cán bộ, nhân viên ngành y có người tốt, có người chưa tốt. Vậy số người tốt như trên cần phải nhân điển hình và làm sao để những lương y này có điều kiện thuận lợi và phát huy hơn nữa.

Nay tôi đã ra viện, đầu gối đỡ đau và đi lại nhẹ nhàng được, sức khỏe đã dần bình phục. Tôi rất xúc động trước tấm lòng yêu thương, chăm sóc tận tâm với người bệnh của tập thể y, bác sĩ của bệnh viện. Tôi không biết nói gì hơn, với lá thư này tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của tôi và gia đình đến Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, y bác sĩ Khoa Cơ Xương Khớp – Bệnh viện Bạch Mai...”.

(Trích thư của bà Dương Thúy Ngà)

Theo địa chỉ từ lá thư, chúng tôi đã tìm đến nhà của bà Ngà - người viết thư lá thư trên. Ngôi nhà của bà nằm trong hẻm sâu, khá yên tĩnh. Sức khỏe của bà Ngà nay đã ổn định, bà tâm sự: “Như tâm lý của nhiều bệnh nhân khác, trước khi nằm viện, gia đình tôi cũng chuẩn bị sẵn phong bì để cảm ơn bác sĩ. Nhưng thật ngạc nhiên là lần nào đưa bác sĩ cũng nói: “Bác cất phong bì đi, chúng cháu không lấy tiền của bệnh nhân đâu, bác đã điều trị tốn kém nhiều rồi”. Vợ chồng chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các bác sĩ ở đây”.

Chồng bà Ngà là một cán bộ ngành an ninh đã về hưu không giấu nổi niềm xúc động: “22 ngày nhà tôi nằm viện, tôi là người trực tiếp chăm sóc. Tôi thấy các cán bộ Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai thật tốt. Họ nhẹ nhàng lắm, luôn quan tâm, động viên, chăm sóc bệnh nhân. Dù đã hết giờ nhưng thấy bệnh nhân nào đau, các y, bác sĩ đều nán lại thăm khám, giải thích và đưa ra lời khuyên tận tình rồi mới ra về”.

Bà Ngà bộc bạch: “Tôi đưa phong bì nhiều lần, nhưng lần nào các bác sĩ cũng từ chối! Tôi còn nhờ BS Hoài Thu “tư vấn” thì BS Thu bảo: Không phải phong bì đâu bác ạ. Bác cứ cố gắng điều trị cho khỏe hẳn là chúng cháu mừng rồi”.

Ra viện đã hơn 10 ngày, nghĩ đến tấm lòng của các bác sĩ nên tôi ngồi viết bức thư này, dù tôi cũng biết các bác sĩ bận rộn nhiều việc lắm. Trong khi ngành y đang có những thông tin tiêu cực khiến nản lòng nhiều người; Tôi cũng chỉ mong góp một tiếng nói nhỏ để tỏ lòng biết ơn các thầy thuốc đã hết lòng vì bệnh nhân. Mong rằng trong xã hội có nhiều bác sĩ như thế”.

Không cho phép mình nản lòng

TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kể: “Chúng tôi có rất nhiều những bức thư cảm ơn của bệnh nhân. Bệnh viện lưu giữ và coi đó là tài sản vô giá...”. Tháng 11 vừa qua, chúng tôi có dịp công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vừa tiếp chuyện với tôi, BSCKII Hoàng Bách Thảo- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế vừa xếp những chồng thư được phân ra thành từng loại để đóng thành quyển. Một quyển là thư cảm ơn, một quyển là thư góp ý. Sau mỗi năm, những chồng thư càng dày thêm lên. BS Thảo cho biết: “Chúng tôi lưu giữ tất cả những bức thư của bệnh nhân để nhắc nhở, động viên anh chị em cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt công việc”.

PGS.TS Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Chữa được một ca bệnh nặng chúng tôi vui lắm- niềm vui khó có thể diễn tả bằng lời. Một ca thất bại, dẫu do nhiều lý do vẫn mãi là nỗi ám ảnh chúng tôi. Nếu đưa lên bàn cân những việc tốt và chưa tốt của ngành y, tôi tin rằng những điều tốt đẹp chắc chắn nhiều hơn. Vì vậy, tôi nghĩ dư luận nên công bằng với các thầy thuốc”.

Còn PGS.TS Bế Hồng Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ: “Mặc dù có những lúc dư luận lên án chúng tôi, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ cho phép mình nản lòng.Tôi ý thức một điều nếu mình đã cứu giúp người bệnh với tất cả tình thương, trách nhiệm thì không bao giờ mình chán nản dù dư luận có nói gì đi chăng nữa…”.
 
Hoài Nam
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 2 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Top