Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuân Hương: "Tôi với Thanh Bạch như hai người bạn thân"

Thứ ba, 09:56 22/09/2009 | Giải trí

Cặp đôi Xuân Hương và Thanh Bạch từng được rất nhiều khán giả yêu mến vì duyên hài trên sân khấu. Không chỉ tung hứng ăn ý trong các tiết mục, đôi vợ chồng nghệ sĩ một thời Xuân Hương và Thanh Bạch còn được ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tất cả từ khởi đầu một tình yêu lãng mạn ở xứ bạch dương. Vì vậy, khi biết tin cuộc hôn nhân của anh chị tan vỡ, rất nhiều khán giả hâm mộ bất ngờ.

 
Vẫn biết chia tay có thể là một quyết định đúng đắn của cả hai nhưng thật khó tránh cảm giác hối tiếc trong lòng những người hâm mộ.
 
Nghệ sĩ Xuân Hương và Thanh Bạch ngày còn bên nhau

Xuân Hương vẫn tràn đầy sức sống

Phóng viên tìm gặp nghệ sĩ Xuân Hương sau hai năm vắng bóng. Tuy nét mệt mỏi vẫn đọng trên khóe mắt chân chim nhưng trông chị thật vui tươi và tràn đầy sức sống với áo phông quần Jeans và đôi môi thoa son hồng.

Chị mở đầu buổi trò chuyện bằng nụ cười thật tươi: “Bây giờ, tôi dành cả ngày để sáng tác và trò chuyện cùng con trai. Tôi ngẫm thấy cuộc đời quá ngắn ngủi và còn rất nhiều chuyện đáng quan tâm, không nên phí thời gian suy nghĩ về những chuyện buồn phiền đã qua”.

Nhắc lại chuyện cũ, chị tâm sự: “Ai chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc và bền vững nhưng với tôi, hạnh phúc là ước mơ quá xa vời. Đành chịu vậy! Từ nhỏ, tôi đã sống thiếu thốn tình thương nên khi có gia đình riêng, tôi rất nâng niu và trân trọng nó, nhưng…”.

Chị bỏ dở câu nói, ánh mắt nhìn về xa xăm. Khẽ mỉm cười, chị tiếp: “Dù sao, ly hôn vẫn là một quyết định đúng đắn. Bây giờ cuộc sống của tôi rất thoải mái. Quan hệ của tôi với anh Thanh Bạch như hai người bạn thân. Nhà anh Thanh Bạch lại ở sát nhà tôi nên con trai cũng dễ dàng qua lại”.

“Chị có định đi thêm bước nữa không?” phóng viên ướm lời.

Nghệ sĩ Xuân Hương bật cười to: “Những thăng trầm trong thời gian qua đã đủ để tôi hiểu thế nào là hạnh phúc gia đình. Hơn nữa, tôi không có nhu cầu phục vụ thêm một ai nữa cả”.

Sau lời bộc bạch chân tình ấy, nghệ sĩ Xuân Hương trở nên sôi nổi và cởi mở hẳn. Chị kể chuyện cuộc sống hiện tại với ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Chị vốn nấu ăn rất ngon nên “bị” nhiều bạn bè “xúi” mở một nhà hàng nho nhỏ. Thế nhưng cả thời gian lẫn sức khỏe đều không cho phép chị ôm đồm thêm. Xuân Hương đành dành tài nội trợ để phục vụ cho những người thân trong gia đình.

Cậu con trai đã 20 tuổi nhưng rất gần gũi với mẹ. Chị tự hào kể: “Cu cậu rất thương mẹ và không ngần ngại bày tỏ tình cảm với mẹ ở nơi đông người”.

Có lần, con trai chị ôm hôn mẹ ngay trước cổng trường. Chị ngạc nhiên hỏi: “Con không ngại với bạn bè à?”. Con chị đáp ngay: “Con hôn mẹ con chứ hôn ai đâu mà ngại”. Câu nói vô tư của con đủ để chị vui suốt mấy ngày.

Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi

Từ sau khi chia tay với Thanh Bạch, con trai và nghiệp sáng tác là hai điểm tựa chính giúp Xuân Hương nhanh chóng vượt qua nỗi đau và lấy lại niềm tin yêu vào cuộc sống.

Suốt cuộc đời, nghệ sĩ Xuân Hương đong nước mắt bằng những chiếc vại lớn và đo nụ cười trên những đốt ngón tay. Có lẽ vì vậy, nụ cười của chị bao giờ cũng vương chút ưu tư.

“Tất cả cũng tại tôi thuộc tuýp người cả nghĩ nhưng không thích nhờ vả hay kêu ca với ai bao giờ”, chị tâm sự.

Nhớ lại khoảng thời gian đi học ở Liên Xô, tuy cực khổ vì khí hậu khắc nghiệt và chương trình học gian nan nhưng chị rất hạnh phúc bên Thanh Bạch. Về nước, họ kết hôn và chị những tưởng hạnh phúc luôn ngọt ngào.

Chị dốc sức xây dựng nền móng vững chắc cho gia đình nhưng cuối cùng, ngôi nhà ấy cũng đổ sụp.

Hạnh phúc quá ít ỏi nhưng nỗi cô đơn lại quá mênh mông. Chị như người chơi vơi giữa mê cung. Chị buộc phải nuốt nước mắt để cười nhưng không thể nén được tiếng nức nở trong lòng.

Là một người nổi tiếng nhưng có những đêm diễn, chị phải đem theo con vì không ai trông. Đến lượt mình ra sân khấu, chị phải nhờ người trong cánh gà trông con hộ.

Có những lúc chị muốn trải lòng nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thấy một ai đáng tin. Nhiều đêm, chị muốn tựa vào một bờ vai để tìm giấc ngủ ngon nhưng tất cả những gì chị có là sự bơ vơ và lạc lõng.

Không thể khóc, chị phải luôn toét miệng cười một cách vô cảm đến đau lòng.
 
Nghệ sĩ Xuân Hương và con trai.

Nghệ sĩ Xuân Hương thở dài: “Buồn thật đấy, em à! Có lẽ vì chị đã qúa tháo vát, thích ôm đồm hết mọi chuyện nên cực thân hay vì số phận đã an bài cho chị kiếp đa tài nhưng bạc mệnh?”.

Rồi chị ngước mắt nhìn quanh ngôi nhà nhỏ, nơi chị đang ngồi trò chuyện cùng phóng viên. Căn nhà vỏn vẹn 30m2, có khoảnh vườn nhỏ, nằm ngay bên cạnh nhà chị ở cùng con trai. Đây là nơi yên tĩnh dành riêng cho việc sáng tác.

Các bức tường của ngôi nhà được sơn nhiều màu khác nhau, không theo một sự sắp xếp nào cả. Vật dụng cũng đơn giản, chỏng chơ vài chiếc bàn, chiếc ghế, những tờ báo cũ…

Chị bộc bạch: “Nơi đây đủ yên tĩnh để chị tập trung sáng tác và cũng đủ kín đáo để chị có thể sống cho riêng mình.

Vẫn khao khát sống với sân khấu

Ở căn nhà này nghệ sĩ Xuân Hương dành thời gian đọc sách, báo để lấy thêm kinh nghiệm sống, phục vụ cho việc sáng tác. Thế nhưng, những gì chị tích lũy được sau mấy mươi năm lăn lộn trong cuộc đời còn nhiều gấp mấy lần chồng báo cũ cao ngất ngưởng nơi góc phòng.

Chị chia sẻ: “Trong đời, tôi đã gặp vô vàn dạng người. Có rất nhiều người khiến tôi thất vọng vì họ chỉ chăm chăm lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình. Tôi không hiểu họ được lợi gì từ hành động ấy”.

Lúc vợ chồng chia tay, chị đang sống trong tình cảnh chông chênh và đau đớn. Thế mà một số người lại đặt điều, xuyên tạc lý do của sự tan vỡ để chế giễu và đùa cợt cả chị và anh Thanh Bạch.

Nhiều người nghi hoặc, lắm người tin ngay những lời nói vô căn cứ ấy. Những lời đùa ác ý như mũi dao khoét sâu vào nỗi đau của cả hai. Nhắc lại chuyện ấy, chị nhăn mặt như vẫn còn nghe thấy dư vị đắng cay.

Dư luận tất nhiên cũng len vào cánh gà phía sau sàn diễn. “Khi đứng ngoài nhìn vào, cánh cửa sân khấu thật lộng lẫy và rực sáng ánh cầu vồng. Thế nhưng, khi đã thực sự bước vào bên trong, có nhiều chuyện xảy ra mà bạn khó lường hết được”, chị bộc bạch.

Vốn là một người chính trực, chị luôn nhìn thẳng và nói thẳng. Không thích xu nịnh hay lươn lẹo. Cũng chính vì thế, chị đã nhiều lần làm mất lòng đồng nghiệp.

Nhiều sự cố xảy ra khiến chị càng lúc càng khép mình trước mọi người. Sợ những phiền toái của cuộc đời, chị rút vào chốn riêng thả mình vào những con chữ của xấp kịch bản dày cộp.

Thế nhưng, mới đây vì một sự hiểu lầm, một nam đồng nghiệp còn rất trẻ đã chỉ thẳng vào mặt chị và lớn tiếng: “Chị tráng kéo cái tên của chị lên đi!”. Câu nói ấy khiến chị sững cả người.

Nghệ sĩ Xuân Hương không trách sự nông nổi của người nghệ sĩ trẻ. “Có lẽ ánh hào quang của sân khấu đã khiến cho em ấy nghĩ mình là cải rốn của vũ trụ. Thật tiếc cho một diễn viên trẻ vào nghề chưa bao lâu nhưng đã tự ngộ nhận về mình”, chị chua chát nói.

Cũng chính vì những va chạm ấy, chị không bao giờ muốn cho con trai nối nghiệp mình. “Dù là người nối nghiệp cha, cố đạo diễn và nghệ sĩ ưu tú Bích Lâm, nhưng tôi luôn hướng con đi theo một con đướng khác”.

“Hiện nay, cháu đang theo học ngành công nghệ thông tin. Tôi hài lòng vì cháu đã tìm thấy một niềm đam mê khác cho mình”, nghệ sĩ Xuân Hương bày tỏ trong ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Bằng lòng với những tháng ngày hiện tại

Dù con đường nghệ thuật không trải hoa hồng như mình hằng mơ, nghệ sĩ Xuân Hương chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc. Với chị, mỗi giây đứng trên sân khấu đều là những khoảnh khắc sống quí giá.

“Nghiệp diễn mang lại cho tôi nhiều nỗi buồn nhưng cũng không ít niềm vui. Các vai diễn tươi mát tâm hồn tôi, cho tôi vài phút ít ỏi để quên đi những lo lắng đời thường”, chị nhận định.

Có lẽ vì thế nên dù đau thương hay hạnh phúc, chị vẫn luôn cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật và sân khấu. Chị đã lột tả chân dung nhiều nhân vật thực trong cuộc sống để mọi người cười và suy ngẫm.

Chị dốc toàn tâm toàn lực cho từng vai diễn với ước mong cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn, người và người sẽ yêu thương nhau hơn.

Trong mấy mươi năm gắn bó với nghiệp diễn, lửa đam mê và lao động cần cù đã giúp nghệ sĩ Xuân Hương tạo được nhiều tiếng vang trên sân khấu kịch.

Ngay từ những bước chập chững vào nghề trong tiểu phẩm Thi hoa hậu đến thành công vang dội của Những người thích đùa, khó ai có thể quên những gì người nữ nghệ sĩ tài ba này đã tạo dựng.

Mỗi khi hạ màn, đứng trên sân khấu để chào khán giả, chị nhìn thấy rất nhiều cái gật đầu và những giọt nước mắt đồng cảm.

Chị nói mà ánh mắt dưng dưng: “Lúc ấy, tôi cũng không thể kìm được nước mắt. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để tôi mãn nguyện với một kiếp người, kiếp diễn”.

Trước đây, nghệ sĩ Xuân Hương thường sống nhiều cho người khác nên nhận thiệt thòi về mình. Bây giờ, chị đã không còn suy nghĩ yếu mềm như trước.

Chị tự do thụ hưởng cuộc sống, tự do làm những điều mình thích và bày tỏ cảm xúc của mình qua các tác phẩm. Chị cũng không còn buồn phiền nhiều về chuyện thế thái nhân tình, những cạnh tranh nhỏ nhen trong nghề…chị cũng không để tâm đến dư luận như trước kia.

“Tôi sẽ tập trung cống hiến phần đời còn lại cho nghệ thuật, cho nghiệp sáng tác và những ngày bình yên bên con trai. Đó mới chính là những niềm vui vĩnh cửu”, chị đúc kết.

THÔNG TIN

Những cống hiến hết mình cho nghệ thuật đã đem đến cho nghệ sĩ Xuân Hương các giải thưởng danh giá:

• Huy chương vàng các nhóm hài TP. HCM (1992).

• Giải nhì (không có giải nhất) Liên hoan các tiết mục hài TP. HCM do Nhà Văn hóa Thanh Niên tổ chức năm 1994.

• Được Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản)quay phim và phỏng vấn năm 1997 và 1998.

• Giải kịch bản xuất sắc nhất Gala cười năm 2003 với tiết mục Đố em.

• Giải Cù nèo vàng 2006 do bạn đọc Báo Tuổi trẻ bình chọn.

 
Theo Tiếp thị gia đình
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những hình ảnh cuối đời của diễn viên Đức Tiến bên gia đình và bạn bè

Những hình ảnh cuối đời của diễn viên Đức Tiến bên gia đình và bạn bè

Giải trí - 5 phút trước

GĐXH - Trước khi mất, Đức Tiến vẫn chăm chỉ chạy show và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Nam diễn viên cập nhật nhiều hình ảnh trong cuộc sống, công việc trên trang cá nhân.

Đan Trường chia sẻ hình ảnh một thời với Đức Tiến, Mai Thu Huyền chưa hết sốc khi hay tin dữ

Đan Trường chia sẻ hình ảnh một thời với Đức Tiến, Mai Thu Huyền chưa hết sốc khi hay tin dữ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đan Trường, Mai Thu Huyền, Quang Lê, Ngọc Quyên,... và nhiều sao Việt đang chưa hết sốc trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến.

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trưa 19/5, showbiz Việt bàng hoàng khi hay tin diễn viên/MC Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ.

Giữa tin đồn mang thai lần 2, Đỗ Mỹ Linh thanh lịch xuất hiện ủng hộ đàn em đăng ký hiến tạng

Giữa tin đồn mang thai lần 2, Đỗ Mỹ Linh thanh lịch xuất hiện ủng hộ đàn em đăng ký hiến tạng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng 19/5, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng ký hiến tạng ngay tại sự kiện "Cho đi là còn mãi". Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng tham dự sự kiện, kêu gọi hiến tặng mô tạng cứu người.

Nữ NSƯT xứ Thanh nổi tiếng dòng nhạc đỏ có đời tư kín tiếng bên chồng và con trai

Nữ NSƯT xứ Thanh nổi tiếng dòng nhạc đỏ có đời tư kín tiếng bên chồng và con trai

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSƯT Dương Khánh Hòa có giọng hát đẹp trong làng nhạc đỏ và chị nổi tiếng với nhiều bài hát về Trường Sa thân yêu. Trên sân khấu, chị tỏa sáng với từng bài hát, còn ở đời thực chị sống giản dị và rất kín tiếng về gia đình.

Hiền Thục không ngại đọ sắc Hương Ly dù chênh nhau tận 14 tuổi

Hiền Thục không ngại đọ sắc Hương Ly dù chênh nhau tận 14 tuổi

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Á hậu Hương Ly và đàn chị Hiền Thục đã tranh thủ khoe sắc ngay trong chuyến công tác tại Nhật

Khoe ảnh con gái cưng đi ngủ, Bảo Anh không quên "bóc phốt" tính cách công chúa nhỏ

Khoe ảnh con gái cưng đi ngủ, Bảo Anh không quên "bóc phốt" tính cách công chúa nhỏ

Giải trí - 9 giờ trước

Bức ảnh hài hước của Misumi khiến netizen vô cùng thích thú.

Con trai của đạo diễn Trần Lực: Trần Bờm gây sốt với vẻ ngoài soái ca

Con trai của đạo diễn Trần Lực: Trần Bờm gây sốt với vẻ ngoài soái ca

Giải trí - 11 giờ trước

Cậu bé Trần Bờm ngày nào từng gây bão ở Bố Ơi, Mình Đi Đây Thế? khiến cư dân mạng bất ngờ với diện mạo chững chạc và lịch lãm khó nhận ra.

Thần đồng cải lương một thời: Ly hôn chồng cầu thủ, tuổi già cô đơn, túng thiếu

Thần đồng cải lương một thời: Ly hôn chồng cầu thủ, tuổi già cô đơn, túng thiếu

Giải trí - 13 giờ trước

Nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh hiện sống nhờ trong căn nhà của cha mẹ đã qua đời, bà thừa nhận cuộc sống quá bấp bênh, thiếu thốn nên nhiều lúc bà nghĩ tới cái chết.

Vẫn giữ kín danh tính chồng ngoại quốc, Sam hé lộ thói quen bất đắc dĩ phải đổi khi đón cặp song sinh

Vẫn giữ kín danh tính chồng ngoại quốc, Sam hé lộ thói quen bất đắc dĩ phải đổi khi đón cặp song sinh

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Sam tiết lộ từ ngày có cặp song sinh, cô chưa có thời gian mở tivi, không biết chương trình truyền hình hay bộ phim nào mới, dù đây là thói quen nhiều năm nay.

Top