Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa trước bé gái 6 tuổi chỉ cao 79cm, nặng 7kg ở cao nguyên đá Hà Giang

Thứ hai, 11:42 20/07/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Khi bé bước chân vào lớp 1 các thầy cô ngạc nhiên rồi bàng hoàng trước một hình hài bé gái 6 tuổi mà nhỏ như đứa trẻ chưa được 12 tháng tuổi.

Bé gái 6 tuổi đến lớp mới biết mình khác với bạn bè

Bé gái 6 tuổi Lý Thị Hằng Nga đang là học sinh lớp 1A, Trường PT DTBT Nậm Khòa (xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Thoạt nhìn cứ tưởng bé ở lớp nhà trẻ lạc vào trường bởi hình hài Hằng Nga bé tẹo như đứa trẻ dưới 12 tháng tuổi, cân nặng 7kg, cao 79 cm.

Xót xa trước bé gái 6 tuổi chỉ cao 79cm, nặng 7kg ở cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 2.

Bé Ly Thị Hằng Nga.

Với hình hài bé nhỏ đó nên khi cô Lê Nga nhận bé Hằng Nga vào lớp đã rất ngạc nhiên vì tưởng bố mẹ đưa bé vào nhầm lớp. Tuy còi cọc nhưng bé Hằng Nga rất nhanh nhẹn. Ngày đầu tiên vào lớp, bé không thể tự leo lên ghế ngồi được bởi bé quá thấp, ghế thì cao. Vì vậy cứ sáng đến lớp là cô Lê Nga lại bế bé Hằng Nga lên ghế ngồi rồi mới dạy học. Trước hôm nghỉ dịch về nhà, bé nặng có 6,7kg nhưng từ khi đi học trở lại tới nay, ăn ở bán trú tại trường đầy đủ dinh dưỡng nên thời điểm này bé đã nặng được 7kg.

Gia cảnh bé rất nghèo?

Bé Hằng Nga là con gái lớn của chị Thèn Thị Sám (sinh năm 1993) và anh Lý Seo Thắng (sinh năm 1991) ở thôn Nùng Cũ (xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Thầy Nông Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc bán trú Nậm Khòa cho biết, từ đầu năm học, thầy đã được giáo viên chủ nhiệm lớp 1A báo cáo về trường hợp của bé Hằng Nga. Người thì đoán bé bị còi xương, có người bảo bé có thể bị di truyền, hay đột biến gen lùn… Trước hết nhà trường đã bố trí cho bé ở nhà sàn, giao cho cô giáo theo dõi cân nặng từng tuần để sau này báo lại với bác sĩ. Mong muốn của các thầy cô là giúp bé đi khám ở bệnh viện trước để xác định rõ bé mắc bệnh gì, cần điều trị thế nào.

Rất mừng là tuy thấp còi, nhưng việc ăn uống, ngủ nghỉ của bé vẫn bình thường, học được theo các bạn. Chỉ có một khó khăn cho Hằng Nga là em yếu, nên mỗi lần đi học phải có các bạn dắt đi.

Xót xa trước bé gái 6 tuổi chỉ cao 79cm, nặng 7kg ở cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 3.

Thầy Hiệu trưởng Nông Văn Dũng bế bé Hằng Nga trên lớp học

Theo ông Thèn Văn Lương, Trưởng thôn Nùng Cũ (xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), anh Thèn Văn Thắng vốn là con trai út trong gia đình nhưng vì người chú không có con trai nên nhận anh về nuôi và anh được thừa hưởng ngôi nhà của người chú.

Ngôi nhà đó được làm từ năm 2007 lợp mái phibro xi măng, sau một trận sạt lở, gia đình anh và một số bà con bị mất nhà được chính quyền giúp đỡ làm lại. Những cái cột cố (cột chính) thì còn chắc, nhưng xung quanh nhà chỉ làm được bằng tre pheo, nắng gió lùa thông thống và cứ vài năm lại phải thay phên tre một lần. Vài năm nay nhà nghèo quá, những tấm phên đã xám xịt, mủn rồi mà anh chị chưa thay được.

Xót xa trước bé gái 6 tuổi chỉ cao 79cm, nặng 7kg ở cao nguyên đá Hà Giang - Ảnh 4.

Khi anh Thắng cưới chị Sám thì bố mẹ đẻ của anh Thắng cho một con nghé để ra ở riêng, nay con nghé đã thành con trâu - là tài sản duy nhất của gia đình để làm ruộng bậc thang.

Sau 6 năm kết hôn, anh chị đã sinh được 2 con. Bé Hằng Nga là con gái lớn, nhưng ốm yếu, còi cọc từ bé. Anh chị có 1 bé trai 3 tuổi sắp đi học mẫu giáo. Mấy năm trước, bố đẻ anh Thắng và ông chú lần lượt qua đời. Hai người anh của Thắng lấy vợ ở xã khác cũng rất nghèo khó nên người mẹ đẻ (mắc bệnh lú lẫn) được đưa về ở với vợ chồng chị Sám và bà mẹ nuôi.

Từ đó hai vợ chồng nai lưng làm ruộng bậc thang để nuôi hai mẹ và hai con. 2 năm trước, chị Sám một lần đi làm về gặp một cô gái nghèo vừa tự sinh nở bên suối. Cô gái thấy chị đi tới thì xin chị nuôi giúp đứa con gái mới đẻ không thì cô ấy thả trôi suối luôn. Nhìn đứa bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn có nguy cơ mất mạng nên chị Sám thương xót mà bế về nhà. Anh Thắng và hai mẹ cũng thương bé mà cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng, tới nay bé đã 2 tuổi, sắp đi học mẫu giáo rồi.

Khó khăn chồng chất khó khăn, sức hai vợ chồng làm cật lực không đủ nuôi 7 miệng ăn nên mấy năm liền nhà chị Sám đều bị xếp vào diện hộ nghèo trong xã. May mắn là khi bé Hằng Nga đi học mầm non thì các cô giáo thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn quá mới thuê chị vào nấu cơm với mức lương 500.000 đồng/tháng.

Tuy có thêm thu nhập nhưng gia đình vẫn rất chật vật. Biết bé Hằng Nga thấp còi đấy nhưng vì không có thời gian, không có điều kiện kinh tế nên chưa lần nào anh chị đưa con đi khám bệnh được. Cho tới khi vào trường tiểu học, các thầy cô phát hiện ra mới liên hệ với gia đình để đưa bé Hằng Nga về Bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội để khám. 

Những ngày hai mẹ con bé Hằng Nga ở bệnh viện, các thầy cô vẫn luôn động viên, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của bé. Hiện bé Hằng Nga đã được làm các xét nghiệm nhưng 2 tuần nữa mới có kết quả chính xác để tìm ra căn nguyên khiến cô bé 6 tuổi nhỏ xíu như trẻ 7 tháng tuổi nhằm sớm giúp bé có lại một cơ thể phát triển bình thường, bớt thiệt thòi, tự ti trong tương lai.

Uyển Hương

Mọi sự giúp đỡ bé Lý Thị Hằng Nga, học sinh lớp 1A, Trường PT DTBT Nậm Khòa (xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) - Mã số 580 xin gửi về:

1. Chị Thèn Thị Sám ở thôn Nùng Cũ (xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang .

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 580

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 580

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0392267513

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 5


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top