Xót xa hoàn cảnh bố bị câm điếc, mẹ bệnh tật nuôi con học giỏi ở Thừa Thiên Huế
GiadinhNet - Chồng bị câm điếc từ nhỏ, vợ thường xuyên bệnh tật một mắt không nhìn thấy, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Thế nhưng vợ chồng họ vẫn luôn gắng gượng nuôi đứa con gái chăm ngoan, học giỏi.
Hoàn cảnh chúng tôi muốn nói đến là gia đình anh Dương Bá Ấn (SN 1979), chị Lê Thị Chung (SN 1983) ở tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia đình anh Ấn là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Gia đình anh Ấn, chị Chung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Theo lời kể của chị Chung, vợ chồng chị cùng là người địa phương lại đồng cảnh ngộ. Được gia đình 2 bên tác hợp, năm 2007, anh chị nên duyên vợ chồng. Năm 2009, đôi vợ chồng trẻ vỡ òa hạnh phúc khi sinh được con gái Dương Thị Thanh Huyền kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Sau khi sinh con, hai vợ chồng anh chị dọn ra ở riêng trong căn nhà cấp bốn lụp xụp được xây bằng gạch táp lô. Căn nhà anh chị không có vật dụng gì đáng giá, chiếc giường nơi 3 người ngả lưng 4 góc được kê bằng gạch.
Rót chén nước mời khách, chị Chung tâm sự, lúc mới cưới sức khỏe chị bình thường. Hằng ngày, chị đi làm thuê cho các chủ rừng kiếm tiền nuôi gia đình nên kinh tế cũng đỡ khó khăn hơn. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, mắt trái chị không còn thấy, lại mắc thêm chứng bệnh rối loạn tiền đình, viêm xoang nên sức khỏe của chị ngày càng yếu đi. Con gái ngày càng lớn, lo cái ăn, cái học cho con khiến cuộc sống gia đình chị ngày càng túng quẫn.
"Đầu năm 2020, tôi xin chân phụ bán hàng tạp hóa kiếm được tháng 2 triệu đồng. Từng đó cũng tạm đủ để lo 3 miệng ăn qua ngày. Thế nhưng từ khi tôi đổ bệnh, công việc cũng phải bỏ. Bệnh tình ngày càng nặng nhưng không có tiền để lo thuốc men. Tôi chỉ mong sao bệnh đừng nặng để gắng gượng lo cho chồng con, để cháu có thể yên tâm học hành" - chị Chung tâm sự.
Rau cháo nuôi nhau nhưng nhiều bữa cũng không đủ no. Khó khăn vất vả là thế nhưng khi con gái đến tuổi đi học, chị Chung vẫn cố gắng cho con đến trường để bằng bạn bè cùng trang lứa.
Kể từ lúc cho con đi học, điều khiến chị Chung trăn trở nhất hằng ngày không phải là cái đói, cái nghèo mà là làm thế nào để trang trải đủ chi phí cho con tiếp tục học tập.
Góc học tập của em Huyền.
Em Dương Thị Thanh Huyền con gái chị Chung năm nay đã là học sinh lớp 6. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Huyền đã giúp đỡ bố mẹ quét nhà, nấu cơm, hái rau và những công việc nhỏ hằng ngày. Dù căn nhà chật hẹp nhưng bên trong được Huyền dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ.
Huyền tâm sự: "Cháu rất thương bố mẹ, chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh để gia đình được ổn định cuộc sống. Cháu cố gắng học hành thật tốt để sau này có công ăn việc làm phụ giúp bố mẹ. Tết vừa rồi cháu cũng mong muốn có bộ áo mới như các bạn mà khó quá vì nhà cháu nghèo nhưng cháu không buồn vì cháu còn được đến trường là vui rồi".
Thầy Nguyễn Phú Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn cho biết: "Em Huyền là học sinh có tinh thần vượt khó và biết vươn lên trong học tập, chăm ngoan, lễ phép với thầy cô. Em trở thành tấm gương đầy nghị lực đáng để nhiều học sinh khác khâm phục, noi theo. Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để em được đến trường như bao bạn cùng trang lứa".
Trao đổi với PV, ông Trần Viết Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Xuân cho hay: "Gia đình anh Ấn, chị Chung thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, phường cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà hoặc hỗ trợ gạo, thực phẩm tết cho gia đình anh chị. Người thân của họ cũng rất khó khăn nên không giúp được gì nhiều, vì vậy mong các tấm lòng hảo tâm và quý bạn đọc mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình anh chị có thêm kinh phí điều trị bệnh và nuôi con ăn học".
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Ấn - Mã số 666 xin gửi về:
1. Anh Dương Bá Ấn (SN 1979) ở Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 666
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 666
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã Số 666
Hoàng Dũng – Xuân Trường
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...