Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cô gái đẹp bị lừa bán, về nhà với đôi chân cụt

Thứ bảy, 15:00 30/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy chị Lữ Thị Tím (32 tuổi, trú tại bản Pụng, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vừa xinh đẹp lại có tài thêu thùa nên kẻ buôn người đã dụ dỗ, lừa bán ra nước ngoài. Sau 6 năm lưu lạc xứ người, chị Tím được cứu về quê nhà nhưng đôi chân đã không còn.


Chị Tím trở về với đôi chân không còn lành lặn. ẢNH: Đ.THỌ

Chị Tím trở về với đôi chân không còn lành lặn. ẢNH: Đ.THỌ

Đánh thuốc mê bán sang Trung Quốc

Chuyện chị Tím mất tích 6 năm trở về quê nhà, ai ở trong bản Pụng cũng đến hỏi thăm. Thế nhưng khi nhìn Tím, cô gái xinh xắn với tài thêu thùa giờ chỉ ngồi một chỗ với nét mặt đượm buồn khiến người dân nghèo ở bản ai cũng xót thương. Sau 4 tháng trở về quê nhà, Tím vẫn chưa hết hoảng sợ.

Trong ngôi nhà sàn nhỏ, Tím ngồi lặng lẽ bên bếp lửa chăm chú thêu tiếp chiếc váy đang dở dang. Nước mắt rưng rưng, Tím kể lại câu chuyện khiến nhiều người bật khóc. Cuối năm 2011, bà N (trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) lần tìm đến bản Pụng dụ dỗ Tím sang Thủ đô Vientina (Lào) làm nghề thêu thổ cẩm. Vì biết Tím thêu thùa rất giỏi, lại xinh đẹp nên bà N tìm mọi cách dụ dỗ Tím rời bản. "Bà ấy nói chỉ cần thêu đẹp, họ sẽ trả công 2 triệu đồng/tháng. Đối với tôi đó là số tiền rất lớn. Hơn nữa được làm công việc sở trường nên tôi thích lắm. Thế nhưng bố mẹ nhất quyết không cho tôi đi", chị Tím nhớ lại.

Vẫn theo lời kể của Tím, với ý định lừa bằng được cô nên lựa khi bố mẹ lên nương làm rẫy ở xa nhà thì bà N tìm đến rủ rê đưa Tím bắt xe xuống TP Vinh (Nghệ An). Tại đây, bà N nói sẽ làm hộ chiếu và mọi thủ tục để đưa Tím xuất cảnh sang Lào làm việc. “Bà N nói xuống thành phố làm giấy tờ để sang Lào cho thuận lợi. Tôi có biết gì đâu, thấy bà nhiệt tình nên tôi cũng yên tâm, không suy nghĩ gì. Đến tối, bà đưa tôi lên chiếc xe con rồi bảo uống một viên thuốc để chống say xe. Uống xong thì tôi ngủ thiếp đi, không biết gì nữa”, chị Tím kể.

Lúc tỉnh dậy, chị Tím thấy mình ở trong một ngôi nhà giữa rừng có nhiều chữ Trung Quốc với nhiều người xa lạ. Hướng mắt xung quanh dò tìm bà N nhưng Tím không thấy. Chỉ nghe thấy nhiều tiếng lạ xì xào, bàn tán. Chị Tím cho biết: “Trong ngôi nhà nhỏ, ẩm thấp này có một số người phụ nữ Việt Nam. Họ ghé tai nói là sẽ có người đến mua tôi về làm vợ. Lúc đó tôi sợ lắm vì có quen biết ai ở đây đâu mà bắt tôi lấy chồng. Tôi nhất quyết không lấy”.

Biết mình sẽ bị bán làm vợ cho người khác nên lợi dụng phút sơ hở của bọn mua bán người, Tím đã lẻn ra ngoài chạy thục mạng. Không biết đường, Tím chỉ nghĩ chạy thật nhanh, thật xa ngôi nhà mình bị giam cầm. Thấm mệt, Tím ngồi bệt xuống và giật mình khi thấy trên người chỉ có chiếc áo mỏng với đôi chân trần trong khu rừng rậm đầy tuyết không một ánh đèn. Sợ hãi, Tím vẫn cố chạy vì luôn hi vọng sẽ có người cứu giúp.

Cứ thế, chị Tím cố lê bước dò dẫm trong tuyết lạnh. Đến ngày thứ ba, chị thấy một cái hang và vào đó ngồi nghỉ rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, hai chân chị tê cứng không thể cử động được. Hướng mắt về phía xa, chị thấy có những ngôi nhà nhỏ nên cố nhoài người bò trong tuyết lạnh. Bò được một lúc thì chị lả đi. May lúc đó, có hai ông bà đi ngang qua lay chị tỉnh dậy và hỏi chuyện. Chị Tím kể: “Do không biết tiếng nên tôi vẽ kí hiệu xuống đường để họ hiểu. Khi biết tôi là người Việt Nam bị lừa bán họ dìu tôi vào nhà cho ăn cơm. Lúc sau, người chồng gọi điện cho một bác sĩ và công an đến hỏi chuyện và đưa tôi đến bệnh viện chữa trị”.

Hành trình trở về của cô gái Mường Ải

Tỉnh dậy trong bệnh viện, chị Tím hoảng hốt khi thấy hai chân mình bị cắt cụt. Các bác sĩ cho biết, vì vùi chân trong tuyết lạnh nên máu đông cứng, không lưu thông được buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt chân để cứu mạng cho chị.

Sau khi sức khỏe dần hồi phục, chị Tím được các cơ quan chức năng sở tại chuyển về Trung tâm chăm sóc người tàn tật. 6 năm sống tại đây, chị Tím không lúc nào ngơi nỗi nhớ quê nhà. Chị nhiều lần viết đơn, thư kể lại câu chuyện của mình và đưa cho người quản lý mong họ giúp đỡ để người nhà có biết được thông tin của mình.

May mắn thay, một lần công an ở đây dẫn theo một người Việt đến phiên dịch, nói chuyện với chị. “Nghe tiếng quê nhà tôi mừng phát khóc, ôm chầm lấy người phiên dịch cầu cứu. Bất ngờ hơn, khoảng 1 tuần sau thì người ở trung tâm gọi tôi đến để nghe điện thoại. Cầm máy điện thoại áp vào tai tôi như rụng rời chân tay vì đó là giọng của bố tôi. Nghe tiếng bố tôi không nói nên lời, chỉ biết khóc”, chị Tím bồi hồi nhớ lại.

Khi biết chị Tím còn sống và lưu lạc ở Trung Quốc, cả gia đình như ngồi trên lửa, chỉ mong có cách đưa được chị về nhà. Kể về lần gọi điện cho con, ông Lữ Phò Viên (bố chị Tím) nhớ lại: “Trước đó mấy hôm, đứa con gái thứ của tôi đọc được thông tin trên Facebook của một người Việt kể về câu chuyện của Tím. Lúc đó, nó hồi hộp kể ngắt quãng chuyện Tím đang ở Trung Quốc. Vừa mừng, vừa lo, tôi liền liên lạc với người viết Facebook và biết đó là người Việt từng đến chỗ Tím để phiên dịch cho công an sở tại. Đến đầu tháng 6/2017 thì gia đình đưa được Tím về nhà”.

Mẹ chị Tím cho biết, ngày cả gia đình ra trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn chờ và thấy chị Tím được các chiến sĩ công an dìu xuống xe thì cả gia đình ôm chầm lấy chị khóc không ngớt. Các chiến sĩ công an thấy cảnh gia đình đoàn tụ cũng rơi nước mắt.

Ông Lầu Bá Nù - Trưởng Công an xã Mường Ải cho biết: “Nhận được thông tin về chị Tím, chúng tôi đã báo ngay với Công an huyện và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Nghệ An). Sau đó, PC45 đã phối hợp với một tổ chức phi chính phủ và Biên phòng tỉnh Lào Cai liên lạc với cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để đưa chị Tím về. Việc gia đình chị Tím có đơn tố cáo đối với bà N, chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện để làm rõ. Hiện bà N không có mặt tại địa phương nên việc điều tra rất khó khăn”.

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 14 giờ trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 15 giờ trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 17 giờ trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong một thời gian ngắn, Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị) nổi lên như một dân chơi thứ thiệt với tiền bạc rủng rỉnh, xe hạng sang và cả những câu nói thể hiện thái độ ngông cuồng.

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi được bà ngoại cho tiền mua xe gắn máy làm phương tiện đi lại, cháu N. gây ra vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trước sự thúc giục trả tiền, Thịnh đưa ra các lý do như đơn hàng bị lỗi hay bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn nợ.

Top