Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương hoàn cảnh của bé trai 3 tuổi mắc ung thư võng mạc tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở Bệnh viện K

Thứ năm, 09:15 10/06/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Hình ảnh em nhỏ 3 tuổi ung thư mặc đồ bảo hộ tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở Bệnh viện K đã gây nhiều xúc cảm cho mọi người. Điều đáng nói, hoàn cảnh của bé vô cùng khó khăn. Mẹ của bé hiện đang mang thai tháng thứ 8 nhưng vì hai bố con bị cách ly mà vẫn phải cố gắng lên nương để làm.

Hình ảnh một em bé mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình trùm kín thân hình nhỏ bé, chạy theo người thân rời khỏi bệnh viện K sau 28 ngày cách ly được chia sẻ đã khiến nhiều người nghẹn ngào.

Trao đổi với Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), chúng tôi được biết bé tên là Lò Bảo Huy, dân tộc Thái, năm nay 3 tuổi. Bé bị ung thư võng mạc và phải điều trị tại Bệnh viện K từ nhiều tháng nay. Sau khi hoàn thành 28 ngày cách ly tập trung ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều với 4 lần xét nghiệm âm tính, bé cùng bố về quê Sơn La thực hiện cách ly tại nhà. Hoàn cảnh gia đình của con rất khó khăn cần sự chung tay của mọi người để việc điều trị tốt hơn.

Xót thương hoàn cảnh của bé trai 3 tuổi mắc ung thư võng mạc tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở bệnh viện K - Ảnh 2.

Bé Huy trong bộ đồ bảo hộ trước ngày về nhà

Xót thương hoàn cảnh của bé trai 3 tuổi mắc ung thư võng mạc tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở bệnh viện K - Ảnh 3.

Hình ảnh em bé bị ung thư lũn cũn đi đằng sau người thân sau 28 ngày cách ly ở Bệnh viện K đã gây xúc động cho nhiều người.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, bố của bé là anh Lò Văn Dương, SN 1995, ở xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, sau khi được về nhà cách ly, hiện sức khỏe của hai bố con ổn định. Cháu Bảo Huy sau quãng đường di chuyển dài từ Hà Nội về Sơn La dù hơi mệt nhưng không quấy khóc. Về nhà được gặp mẹ, cháu rất vui.

Từ đầu tháng 1 đến nay, anh Dương đưa con ngược xuôi đi từ Sơn La xuống Hà Nội để chữa bệnh. Anh Dương cho biết, đầu năm thấy mắt con có biểu hiện bất thường. Mắt hay chảy nước mắt, khi chụp ảnh thấy mắt có ánh vàng vàng trong lòng mắt nên anh đưa con đi kiểm tra. Vào bệnh viện tỉnh khám, các bác sĩ khuyên đưa xuống tuyến tỉnh.

Quãng đường đưa con xuống Hà Nội thăm khám, anh Dương bồn chồn lo lắng. Nhìn vào mắt con, anh chỉ cầu nguyện điều xấu nhất đừng xảy ra. Vậy nhưng các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám đã thông báo rằng Bảo Huy bị ung thư võng mạc. Tình trạng của con mỗi lúc một xấu đi, bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều để điều trị tiếp.

Vậy là, cậu bé 3 tuổi bước vào điều trị hóa chất. Cơ thể nhỏ chỉ 11 kg của Huy đến nay đã trải qua 5 đợt truyền hóa chất. Mỗi lần truyền là đau, con lại nằm lả trên giường bệnh. Dù vậy, mọi người xung quanh vẫn cảm nhận được ở "chiến binh nhí" này sự kiên cường, ngoan ngoãn. Huy rất hồn nhiên, hay cười.

Xót thương hoàn cảnh của bé trai 3 tuổi mắc ung thư võng mạc tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở bệnh viện K - Ảnh 4.

Bé Huy mắc phải căn bệnh ung thư võng mạc

Đợt vừa rồi xuống viện, bé Huy đang truyền hóa chất thì Bệnh viện K ghi nhận hàng loạt các ca mắc COVID-19. Vậy là bố con anh Dương trở thành F1 và phải cách ly luôn tại bệnh viện. Cũng may những ngày cách ly dài vừa rồi tại bệnh viện, hai bố con anh đã được bệnh viện quan tâm. 28 ngày cách ly trôi qua, sau nhiều lần xét nghiệm âm tính, hai bố con anh đã được bệnh viện đưa về quê cách ly tại nhà. Sau khi về nhà, bố con anh Huy vẫn phải thực hiện cách ly thêm theo khuyến cáo nên chưa thể làm gì.

Gia đình anh Dương thuộc diện khó khăn ở địa phương. Bố của anh đã mất, hiện ở cùng anh còn có mẹ già ốm yếu. Kinh tế của cả nhà phụ thuộc vào nông nghiệp. Vợ chồng anh Dương có ít ruộng và làm thêm nương rẫy. Dịch bệnh ảnh hưởng, cuộc sống của gia đình anh thêm phần khó khăn. Thời điểm hai bố con anh Dương ở viện, một mình vợ anh ở nhà lo toan kinh tế. Vợ anh, chị Lò Thị Hồng (SN 1998) dù đang mang bầu 8 tháng nhưng mỗi ngày vẫn lên nương làm.

"Khi hai bố con phải ở viện cách ly, tôi lo lắm. Nghĩ tới vợ ở nhà bầu đã to lắm rồi lẽ ra không được làm việc nặng. Vậy mà mình lại phải ở viện. Về nhà thấy vợ bụng đã 8 tháng vẫn phải cố đi làm nương, mình vẫn cách ly ở nhà mà xót" – anh Dương chia sẻ.

Xót thương hoàn cảnh của bé trai 3 tuổi mắc ung thư võng mạc tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở bệnh viện K - Ảnh 5.

Căn nhà đơn sơ của gia đình anh Dương. Ảnh LD

Xót thương hoàn cảnh của bé trai 3 tuổi mắc ung thư võng mạc tung tăng trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở bệnh viện K - Ảnh 6.

Chị Hồng đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ. Ảnh LD

Được biết việc điều trị của Bảo Huy tương đối tốn kém. Trung bình mỗi đợt điều trị hoá chất hết 3 - 4 triệu đồng dù đã có bảo hiểm chi trả. Trong khi, những bệnh nhân ung thư võng mạc như Bảo Huy cần thêm các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Mỗi đợt điều trị ngắn nhất, Huy cũng phải nằm viện cả tuần.

Việc điều trị của Bảo Huy còn dài. Một bên mắt của bé hiện đã không nhìn thấy, bên mắt kia cũng ảnh hưởng. Anh Dương bảo dù hoàn cảnh khó khăn vẫn tìm cách để duy trì quá trình chữa bệnh cho con. Nhưng tới đây, vợ anh sinh thêm em bé, còn anh phải đi bệnh viện chăm sóc cho Bảo Huy vì con còn quá nhỏ nên sẽ càng khó khăn.

Chi phí điều trị cho bé Huy là điều khiến vợ chồng anh lo lắng. Được biết đợt xuống viện gần nhất, có được ít ngô, anh chị cũng phải bán để làm lộ phí theo con vào viện. Lần nào đưa con xuống điều trị, vợ chồng anh Dương cũng phải vay mượn.

Mọi sự giúp bé Bảo Huy - Mã số 665 xin gửi về:

1. Anh Lò Văn Dương, SN 1995 ở xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La .

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 665

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 665

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0815320640

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 665

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top