Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thơ thiếu nhi thì phải hay thế này!

Thứ tư, 09:30 01/06/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Có một thời, trẻ con đi học trường làng gắn bó với những bài thơ thiếu nhi trong từng cuốn sách ngả màu, giấy gợn thô ráp và thanh âm trong trẻo mỗi trưa ê a cùng học thuộc lòng như bầy chim non dưới vòm cây mùa hạ...

Bây giờ, trong trí nhớ nhiều người, những bài học từ thuở vỡ lòng rồi vào cấp 1 vẫn được bảo toàn trong ngăn hồi ức tuổi thơ đầy trong trẻo, hồn nhiên như những giọt sương mai trong thơ Phạm Hổ: "Chị ơi vì sao/ Hoa hồng lại khóc?/ Không phải đâu em/ Đấy là hạt ngọc/ Người gọi là sương/ Sao đêm gửi xuống/ Tặng cô hoa hồng...".

Nhắc đến thơ thiếu nhi xưa, dường như ai cũng nhớ chú mèo lười học được minh họa trong sách giáo khoa với hình thù ngộ nghĩnh khi thì vác cây bút chì, khi cuộn trò sưởi nắng trong thơ của nhà thơ Phan Thị Vàng Anh: "Hôm nay trời nắng chang chang/ Mèo con đi học chẳng mang thứ gì/ Chỉ mang một cái bút chì/ Và mang một mẩu bánh mì con con".

Đôi khi, giữa giờ chơi, cả bầy trẻ nhỏ sẽ chơi trò chơi "Cốc cốc cốc", mỗi đứa trẻ lấp ló bên cánh cửa lớp, lắm khi chồm vào đầu nhau, thành ra chí chát cãi vã thoáng chốc rồi lại cười ngay. Tất cả cùng rồng rắn đọc thơ với điệu đồng dao: "Cua Càng đi hội/ Cõng nồi trên lưng/ Vừa đi vừa thổi/ Mùi xôi thơm lừng/ Cái Tép đỏ mắt/ Cậu Ốc vặn mình/ Chú Tôm lật đật/ Bà Sam cồng kềnh" (Nguyễn Ngọc Phú).


Những tập thơ thiếu nhi xưa

Những tập thơ thiếu nhi xưa

Lý giải chuyện trẻ con thời xưa thường học thuộc lòng dễ dàng những bài thơ tuổi nhỏ, nhiều người cho rằng so với trẻ con ngày nay thì trước đây trẻ chưa bị chi phối nhiều bởi các trò chơi, môn học.

Ngày xưa, với kiểu vừa học vừa chơi, những bài thơ vừa được cô giáo dạy trên bục giảng, giờ ra chơi đã được đọc với điệu đồng dao, trẻ con đem ra trêu chọc nhau hoặc bày trò chơi thích hợp chẳng hạn: "Mèo ta buồn bực/ Mai phải đến trường/ Liền kiếm cớ luôn/ Cái đuôi tôi ốm/ Cừu mới be toáng/ Tôi sẽ chữa lành/ Nhưng muốn cho nhanh/ Cắt đuôi khỏi hết/ Cắt đuôi... ấy chết/ Tôi đi học thôi" dành để "lêu lêu" bạn nào lười đi học (Hoàng Long-Hoàng Lân).

Nói đến năm tháng cắp sách trường làng, hẳn ai cũng nhớ bài thơ "Đi học". Đây là tác phẩm được tác giả Minh Chính viết từ năm 1959 bằng mực xanh Cửu Long trên giấy thếp khi anh mới 15 tuổi với dòng đề chú: "Kỷ niệm thăm Thản" (một đồi cọ miền trung du). Say này, bài thơ được phổ nhạc và đa phần công chúng nhớ đến nhạc sĩ Bùi Đình Thảo nhiều hơn.

Một bài thơ khác cũng được học trò thế hệ xưa thuộc nằm lòng đó là "Bàn tay cô giáo" đầy "bản sắc" của thời tết tóc đuôi sa, vài manh áo vá: "Bàn tay cô giáo/ Tết tóc cho em/ Về nhà mẹ khen/ Tay cô đến khéo!/ Bàn tay cô giáo/ Vá áo cho em/ Như tay chị cả/ Như tay mẹ hiền" (Định Hải).

Hay ấn tượng đặc biệt là câu đố vui toán học xuất hiện ngay khi có bài thơ của Hoài Khánh: "Bác kim giờ thận trọng/ Nhích từng li, từng li/ Anh kim phút lầm lì/ Đi từng bước, từng bước/ Bé kim giây tinh nghịch/ Chạy vút lên trước hàng/ Ba kim cùng tới đích/ Rung một hồi chuông vang".

Học trò tinh nghịch đã đố nhau: Một ngày có bao nhiêu lần xảy ra trường hợp trên?


Em cầm tờ lịch cũ/ Ngày hôm qua đâu rồi?

"Em cầm tờ lịch cũ/ Ngày hôm qua đâu rồi?"

Nhưng có lẽ, những vần thơ ra đời trong giai đoạn đất nước chiến tranh, hợp tác xã nông nghiệp, thời mậu dịch... vẫn lưu lại dấu ấn nhớ thương, lưu luyến nhất. Từ hình ảnh chú giải phóng quân trở về ngang qua giấc ngủ trẻ thơ: "Chú là chú em/ Chú đi tiền tuyến nửa đêm chú về/ Ba lô con cóc to bè/ Mũ tai bèo bẻ, vành xòe trên vai" (Cẩm Thơ) cho đến những em bé thời mậu dịch sớm quen với chuyện xếp hàng thay bố mẹ: "Bé ra mậu dịch/ Mua kẹo cho em/ Người đông như kiến/ Bé đành nép bên".

Nhà thơ Ngô Văn Phú - tác giả của nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi - từng chia sẻ kỷ niệm về bài thơ về "Tí xíu" rằng ngày xưa những đứa trẻ quê chịu khó lắm, khi mới 7 – 8 tuổi đã phải đỡ đần cha mẹ việc nhà, tự tay làm đồ chơi dân gian và tham gia phong trào vót chông do nhà trường vận động.

"Nhìn những đứa trẻ tay dao tay tre vót nhanh thoăn thoắt với một niềm hứng khởi lạ kỳ, tôi đã không kìm được cảm xúc và viết: Gọi là tí xíu/ Mà chẳng bé đâu/ Vớt bèo trong ao/ Đem về cho lợn/ Tý biết nấu nướng/ Hai bữa cơm canh/ Ngắt lá dứa xanh/ Tý làm chong chóng/ Nhà cửa sạch bóng/ Sách vở gọn gàng ", ông nói.


Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa

"Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa"

Thời kỳ hợp tác xã nông nghiệp, hẳn rằng cả người lớn lẫn trẻ con đều thích thú trước hình ảnh mới mẻ, ngộ nghĩnh của những chú nghé đi thi, vừa đi vừa nhảy trong thơ Huy Cận.

Lạ lùng nữa là với trẻ con, ngay cả một tờ lịch cũ cũng gợi mở nhiều cảm xúc xen lẫn tò mò: "Em cầm tờ lịch cũ/ Ngày hôm qua đâu rồi/ Ra ngoài sân hỏi bố/ Xoa đầu em bố cười/ Ngày hôm qua ở lại/ Trong hạt lúa mẹ trồng/ Cánh đồng chờ gặt hái/ Chín vàng màu ước mong" (Bế Kiến Quốc).

Năm 1980, nhà thơ Quang Huy đã viết bài thơ "Mùa thu của em" với những câu thơ trong veo, tựa như cơn gió mang theo hương sen hương cốm: "Mùa thu của em/ Là vàng hoa cúc/ Như nghìn con mắt/ Mở nhìn trời êm/ Mùa thu của em/ Là xanh cốm mới/ Mùi hương như gợi/ Từ màu lá sen". Bài thơ là món quà của nhà thơ tặng cho con trai Quang Anh mới lên 7 tuổi, bắt đầu chập chững vào lớp 1.

Sau khi hoàn thành bài thơ, được in báo, tuyển chọn đưa vào giảng dạy trong nhà trường... dòng đề tặng con trai Quang Anh đã được lược đi trở thành món quà chung của nhiều trẻ nhỏ ngày tựu trường với đầy đủ ý nghĩa trường lớp, bạn bè và những bài học mới.

Những bài thơ thiếu nhi đầy xúc cảm ấy luôn mang đến cho những ai từng là trẻ con "thời đất nước gian lao" cảm giác thân thương, tiếc nuối. Ấy là cái thuở: "Mồng 1 tháng 6/ Tết của thiếu nhi/ Mẹ đưa em đi/ Sắm quà mậu dịch". Cái hay ở thơ thiếu nhi xưa chính là năng lực gợi mở về cảm xúc cho trẻ nhỏ. Để rồi, theo thời gian, những vần thơ ấy cứ đọng mãi trong tâm hồn khiến bất cứ ai cũng rưng rưng, xao xuyến khi nhắc nhớ.

T.Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 7 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 13 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 15 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top