Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà thơ của “Thế giới ngày mai”

Thứ tư, 08:00 10/02/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Tháng 8/1985, một cán bộ Tỉnh đoàn xứ Nghệ, sau khi tốt nghiệp Trường Đảng cao cấp Matxcơva, trên chuyến bay về Nội Bài đã không dám ăn cái đùi gà từ suất ăn trên máy bay, mà gói lại cẩn thận cho vào cặp diplomat... Xuống sân bay, anh cố bước thật nhanh để gặp người vợ trẻ từ Nghệ An ra đón chồng, đưa cho vợ cái đùi gà đang ấm nóng... Người thanh niên đó là Phùng Ngọc Hùng - nhà thơ của “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”.

Nhà thơ của “Thế giới ngày mai” - Ảnh 1.

Tác giả và nhà thơ Phùng Ngọc Hùng (bên trái) tại Đại hội VI, Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2000. Ảnh: TL

Chúng ta còn nhớ, những năm 1983-1985 là giai đoạn khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng nhất sau ngày đất nước thống nhất. Lạm phát bị đẩy lên mức 700-800%, tem phiếu phân phối thiếu thốn, người dân không đủ lương thực. Các mặt hàng dân dụng phụ thuộc lớn vào viện trợ của Liên Xô thì ngày càng bị sụt giảm. Kinh tế đất nước gần như kiệt quệ. Chiếc đùi gà là món quà rất thực tế mà anh cán bộ Đoàn để dành cho vợ trong hoàn cảnh khó khăn đó.

Về nước, anh Phùng Ngọc Hùng trở thành thủ lĩnh phong trào Đoàn Thanh niên Nghệ Tĩnh với cương vị Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Tỉnh ủy. Sau khi trúng cử vào BCH Trung ương Đoàn, năm 1987 anh được điều chuyển về công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tôi có điều kiện gắn bó với anh Phùng Ngọc Hùng từ ngày còn ở Nghệ Tĩnh. Khi đó tôi mới 22 tuổi, dạy học ở Làng Sen quê Bác, đồng thời là Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh. Mỗi lần về họp BCH Tỉnh đoàn lại có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhà thơ Phó Bí thư Tỉnh đoàn và đọc những bài thơ mới viết cho anh nghe.

Tôi được cử đi học ở Liên Xô trước anh một năm, nhưng thời gian học lâu hơn. Năm 1989 về nước, duyên nợ thế nào tôi lại được về công tác tại một cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn. Thật vui mừng được gặp lại anh. Vẫn là người anh chân tình, gần gũi, đầy nhiệt huyết, với tâm hồn lãng mạn, lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, tràn đầy hoài bão, khát khao... Công việc của tôi cũng là mảng mà anh quan tâm lãnh đạo, đó là giáo dục thiếu nhi. Tôi làm cho tờ Văn nghệ Thiếu nhi, còn anh là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Phụ trách Đội TNTP Trung ương.

Năm 1990, trong dịp Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ III, cơ quan giao cho tôi thực hiện cuốn sách "Mùa xuân tặng mẹ" viết về các tấm gương thiếu nhi tiêu biểu và cuốn kỷ yếu về Đại hội. Sau nửa tháng, kể từ ngày bế mạc Đại hội, hai tập sách do Hội đồng Đội Trung ương "đặt hàng" được xuất bản. Anh Phùng Ngọc Hùng đánh giá rất cao nỗ lực của chúng tôi và thực sự có cảm tình với tôi trong công việc viết lách và báo chí. Chúng tôi cùng say mê viết cho trẻ em. Anh Hùng làm thơ thiếu nhi, còn tôi viết truyện ngắn thiếu nhi. Năm 1994, anh Phùng Ngọc Hùng được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi vào Hội sau anh 2 năm.

Năm 1992, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam trực thuộc Chính phủ được thành lập. Anh Phùng Ngọc Hùng được điều chuyển về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban. Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh yêu cầu anh tìm người về làm tờ Tạp chí Vì trẻ thơ. Anh nghĩ ngay đến tôi. Không phải vì quen biết cậu giáo viên Tổng Phụ trách Đội quê Bác, là Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh trước kia, mà là cậu phóng viên vừa làm 2 tập sách trong vòng chưa đầy một tháng mới đây. Anh gặp tôi bảo: "Anh đã làm công văn xin em về Ủy ban. Em không phải làm đơn xin chuyển công tác, để anh trao đổi với nhà thơ Định Hải, Tổng Biên tập của em". Hôm sau, nhà thơ Định Hải bảo tôi: "Anh Phùng Ngọc Hùng xin cháu về Ủy ban đấy. Ý cháu thế nào". Tôi hỏi lại: "Vậy theo chú nên thế nào ạ?". Nhà thơ Định Hải im lặng một lúc rồi nói: "Chú rất cần cháu, nhưng anh Hùng là chỗ rất thân thiết. Sang đó cũng có điều kiện phát triển hơn. Chú ủng hộ cháu chuyển công tác". Ngay sau đó tôi được điều chuyển về Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam. Và cũng từ đó tôi càng có thêm điều kiện gần gũi, gắn bó thân thiết với anh Phùng Ngọc Hùng.

Năm 2007, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em giải thể, chuyển các chức năng của Ủy ban này sang các Bộ có liên quan thực hiện. Anh Phùng Ngọc Hùng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ mới là Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Ban Bí thư có Quyết định chỉ định anh là Ủy viên Ban cán sự Đảng của Bộ. Tờ báo Gia đình và Xã hội của tôi thuộc mảng Dân số, được chuyển về Bộ Y tế. Tuy về hai Bộ khác nhau nhưng tôi vẫn thường xuyên lui tới anh. Có sáng tác mới, hai anh em đều chia sẻ với nhau. Trong thời gian hơn 10 năm anh lâm bệnh, mỗi lần tôi đến thăm, anh đều cầm tay tôi, nghẹn ngào nhắc lại những kỷ niệm. Rồi anh dặn chị Lan và con gái Phùng Lan Hương: "Khi nào cha đi, chú Nhạc là người viết điếu văn cho cha". Và tôi đã thực hiện được lời tâm nguyện đó của anh khi anh khuất núi.

***

Trong công tác, anh luôn chan hòa, gần gũi, hết lòng giúp đỡ mọi người; quan tâm vun đắp, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ đàn em kế tiếp và luôn được mọi người quý trọng kính mến. Ở anh có một tư tưởng nhất quán và tinh thần cầu thị. Tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiên định mà nhuần nhuyễn. Thuyết phục, chân tình mà thẳng thắn. Lịch lãm mà giản dị. Sống và làm việc có nguyên tắc mà rất dân chủ và linh hoạt. Anh - nhà thơ Phùng Ngọc Hùng là một hình ảnh - một tấm gương - một nhân cách sống đẹp.

Tôi hết sức trân trọng tâm huyết của anh - một cán bộ lãnh đạo phong trào Đoàn Thanh niên, một nhà thơ suốt đời gắn bó với trẻ em, vì trẻ em, một trái tim ngập tràn tình yêu cuộc sống. Mặc dù đau yếu, bệnh tật hàng chục năm trời nhưng tâm hồn thơ ca vẫn không bao giờ thôi ngân rung với cuộc đời. Mặc dù căn bệnh Parkinson khiến bàn tay không thể nào cầm bút nhưng nhờ sự quan tâm chăm sóc và hỗ trợ tận tình của người bạn đời - chị Lan, anh vẫn lần lượt cho ra đời các tập thơ từ trên giường bệnh.

Tuổi trẻ trải qua nhiều thử thách khó khăn, chịu dựng nhiều gian khổ để lăn lộn với phong trào ở cơ sở nên những năm cuối của quá trình công tác sức khỏe của anh sụt giảm nghiêm trọng. Ngay sau ngày nghỉ chế độ (tháng 10/2009), bệnh tật cứ đeo đẳng, vận động khó khăn, nhiều khi không tự phục vụ được mình. Cũng từ đó đến nay, hơn 10 năm trời vợ con, các cháu, gia đình và các bác sĩ Cơ quan Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã hết lòng quan tâm chăm sóc, tận tình cứu chữa. Nhưng anh không thể vượt qua khỏi cửa ải của định mệnh. Anh đã lặng lẽ ra đi ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Nhớ về nhà thơ Phùng Ngọc Hùng, chúng ta nhớ về một người anh, người bạn đời, bạn thơ có tấm lòng nhân hậu, khiêm tốn và trung thực đến tận cùng, với khí chất hào sảng, bao dung, giản dị, thanh bạch, chí tình, chí nghĩa. Nhớ về một con người quảng giao, ngay thẳng, chính trực; giàu lòng nhân ái, vị tha; sống giản dị, hoà đồng, độ lượng, gần gũi, thân thiết với mọi người. Nhớ về nhà thơ của ca khúc "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai" (cùng nhạc sĩ Lê Mây) - một trong 50 ca khúc được bình chọn hay nhất của thế kỷ 20 và ca khúc "Giận mà thương" nổi tiếng (cùng nhạc sĩ Trần Hoàn).

Với 72 tuổi đời, gần 50 tuổi Đảng, nhà thơ Phùng Ngọc Hùng đã gắn trọn đời mình với sự nghiệp Vì thế hệ trẻ, sự nghiệp Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và Lao động, Thương binh, Xã hội. Nhân cách sống của anh, trái tim vì trẻ em, nhiệt huyết vì thế hệ trẻ, tiếng thơ trong sáng, nhân văn và tình yêu cuộc sống của anh như ngọn lửa ấm, mãi cháy sáng trong lòng những người thân yêu và anh em, bạn bè.

(Tưởng nhớ nhà thơ Phùng Ngọc Hùng)

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top