Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội Lim: Bớt nạn xin tiền nhưng chưa bớt… sạn!

Thứ hai, 10:44 22/02/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Năm nay, hội Lim được tổ chức công phu, bài bản, tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách thập phương, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những bất cập chưa được giải quyết triệt để.

 

Quan họ hội Lim không còn cảnh ngả nón xin tiền. Ảnh: Hải Linh
Quan họ hội Lim không còn cảnh ngả nón xin tiền. Ảnh: Hải Linh

“Bay” đâu mất cái ngọt ngào quan họ?

Với chủ đề “Lễ hội văn minh, an toàn, lành mạnh góp phần bảo tồn văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, hội Lim năm nay được tỉnh Bắc Ninh đầu tư quy mô lớn.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, đơn vị phụ trách những tiết mục biểu diễn chính, đã mang đến lễ hội những giọng ca danh tiếng như Thúy Cải, Thúy Hường, Thanh Nhàn… Để đảm bảo sự văn minh cũng như mong muốn khôi phục lại những giá trị cổ của quan họ xưa, Ban tổ chức đã thực hiện nhiều lệnh cấm như cấm hát nhạc mới, cấm hát văn nhảy đồng. Hiện tượng ngả nón xin tiền, bê cơi trầu xin thưởng, một vấn nạn nhức nhối làm xấu hình ảnh quan họ, cũng được khắc phục triệt để.

Dù được tổ chức khá chu đáo, song hội Lim năm nay du khách vẫn “khát” một làn điệu quan họ thuần khiết. Quan họ xưa là tiếng hát giao duyên, là lời tâm sự của các liền anh, liền chị trong xóm ngoài đình, trên chùa dưới bến. Câu ca quan họ tình tứ và duyên dáng, trong sáng như tình cảm lứa đôi. Đó là cái gốc của người quan họ. Quan họ bây giờ với 6 lán trại, một sân khấu, loa đài công suất lớn phục vụ được đa số người nghe nhưng lại làm “bay” mất đi cái ngọt ngào, trìu mến của câu quan họ. Người xem không thấy được cái liếc mắt sắc như dao cau, nụ cười duyên như hoa đào mùa xuân của liền anh, liền chị.

Bên cạnh đó, hát canh - một hình thức “du ca tại gia”, mang đến cho người nghe chất “thật” của quan họ, ngày càng trở nên hiếm. Trước kia, mỗi làng có một “nhà chứa” hát canh, nhưng hội Lim năm nay 10 làng, chỉ còn 2 nhà anh hai giữ được canh hát trọn vẹn.

Còn những buổi hát tại nhà, du khách thường thất vọng vì không được nghe quan họ chính gốc. “Nghe nói có những gia đình tổ chức hát quan họ tại gia nên tôi tìm đến xem. Không ngờ đến nơi thấy họ tổ chức ăn nhậu và nhảy nhót hát hò bằng nhạc trẻ, nhạc sàn như đám cưới vậy”, Đinh Hương, một khách du lịch đến từ Hà Nội chia sẻ.

Dù đã cấm các hoạt động dùng loa máy làm ảnh hưởng đến lễ hội, nhưng xung quanh đồi Lim, các gian hàng vẫn thả sức mở loa công suất lớn, bật phát đủ các loại nhạc, gây “ô nhiễm” không gian quan họ.

Vẫn còn hiện tượng “chặt chém”

400 lượt chiến sĩ được huy động để dẹp các tệ nạn, thế nhưng vẫn có những người ăn xin trá hình hoạt động. Tại đường vào hội Lim ngày khai hội xuất hiện những “bà mẹ” ôm con nhỏ nằm bên đường ngã mũ xin tiền. Tại chân cầu vượt Hoài Thượng đường đẫn vào hội Lim cũng xảy ra tình trạng tương tự vào sáng ngày hôm sau.

Ngay trên đồi Lim, những bàn cờ thế, một hình thức đánh bạc, vẫn ngang nhiên tồn tại trước mắt các lực lượng chức năng. Thi thoảng, các lực lượng này có đi dẹp, nhưng chỉ là hành động nhắc nhở chứ không có các biện pháp mạnh tay để xử lý dứt điểm.

Nhìn chung giá cả các mặt hàng ở hội Lim tăng không đáng kể. Mặc dù vậy vẫn còn một số nơi xảy ra hiện tượng “chặt chém”. Một bạn trẻ cho biết: “ Tôi và bạn bè bị chặt chém 3 cốc chè đậu đen phải trả 120.000 đồng, một lon nước ngọt 40.000 đồng, vé gửi xe máy sáng nay cũng lên đến 30.000 đồng”. Nhà vệ sinh trên đồi Lim được xây dựng sơ sài và che chắn bởi những tấm bạt xanh. Bên trong đầy ắp các loại rác thải và bốc mùi hôi thối. Song ngoài cửa vẫn có người ngồi thu phí với mức phí 3.000 đồng một lượt. Nhiều khách du lịch tỏ thái độ không hài lòng với dịch vụ này. Anh Nguyễn Tuấn Anh, một khách du lịch đến từ Bắc Giang cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng và tự nguyện trả phí cho một khu vệ sinh đảm bảo yêu cầu, nhưng với tình trạng như thế này mà thu phí thì bất hợp lý quá. Nhiều người còn không biết họ thu phí như thế này có đúng quy định hay không”.

Ngoài ra, dù rác thải vẫn được xả bừa bãi trên đường đi, trên đồi dựng trại… gây mất mỹ quan, song không có cách nào giải quyết.

Hội Lim, năm nay đã “sạch” tiền nhưng vẫn còn chưa “sạch” sạn.

X.Hải – N.Linh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 18 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 20 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top