Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của đôi vợ chồng nghèo

Thứ hai, 11:20 23/09/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Nhiều lúc, Nam hỏi tôi rằng: "Mẹ ơi! khi nào con khỏi bệnh", nghe câu nói đó tôi đau như cắt từng khúc ruột, chỉ biết khóc và thương con...", chị Huế nghẹn ngào.

Những ngày qua, câu chuyện về anh Lê Văn Đông (SN 1974) cùng vợ Vũ Thị Huế (SN 1979), trú tại khu chuyển đổi cánh đồng Linh, thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đang phải gồng mình và nén nỗi đau để tập trung cứu chữa cho người con trai út Lê Hải Nam (SN 2012) bị ung thư máu tái phát khiến người dân nơi đây không cầm được nước mắt.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 1.

Ngôi nhà vợ chồng anh Đông sinh sống tại khu vực chuyển đổi cánh đồng Linh, cạnh cầu Di Linh

Đã 5 năm qua, mọi người dân nơi đây quá quen cảnh hàng tháng vợ chồng anh Đông bồng bế con trai lên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương điều trị. Tuy nhiên, nếu ai hỏi về bệnh tình của con trai, vợ chồng anh đều giấu và đến khi kinh tế kiệt quệ, bệnh tái phát, không còn biết bấu víu vào đâu thì sự tình mới vỡ lẽ.

Những ngày này, căn nhà nhỏ cấp bốn giữa vùng chuyển đổi của vợ chồng anh Đông có nhiều người ra vào, hỏi thăm. Bởi ít ngày trước, cháu Nam được chuyển viện về nhà tiếp tục điều trị vì cháu sức khỏe yếu nên bệnh viện không thể truyền hóa chất.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 2.

Chị Huế cùng chồng đau xót khi con trai duy nhất của gia đình đang mắc phải bệnh trọng

Nhìn cháu Nam nằm trên chiếc giường gấp giữa nhà, bụng trướng to, người nổi hạch và thỉnh thoảng quấy khóc khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. 

Nén nỗi đau, chị Huế tâm sự: "Hơn 1 tháng trước, bệnh ung thư máu của con tôi tái phát khiến cháu suy kiệt nhanh chóng và từ khi tái phát lại đến nay cháu không đi lại được, chỉ nằm một chỗ, ăn uống kém, tính khí thay đổi. Hiện cháu bị nổi hạch một số nơi kèm theo mẩn đỏ… Nhìn con như vậy, tôi xót lắm nhưng không biết làm thế nào được".

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 3.

Con trai của vợ chồng anh Đông được phát hiện bệnh ung thư máu vào cuối năm 2015

Tiếp lời vợ, anh Đông kể, cháu Nam là con út cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Suốt quá trình mang thai và sinh cháu, vợ anh không có biểu hiện bất thường. Cho nên khi chào đời Nam khỏe mạnh và bệnh tình của cháu được gia đình phát hiện trong lần đi khám do bị sốt.

"Tháng 12/2015, lúc đó con trai tôi được 3 tuổi không may bị sốt, sau đó gia đình đưa cháu đi khám tại tuyến huyện, tiếp đó khám tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Nghi có dấu hiệu bất thường nên bác sĩ chuyển lên Viện huyết học Truyền máu Trung ương. Tại đây, con tôi được bác sĩ kết luận bị bệnh ung thư máu.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 4.

Hơn 1 tháng nay, bệnh ung thư máu tái phát khiến cháu Nam đau đớn...

Lúc biết tin, vợ chồng tôi rụng rời chân tay và không tin đó là sự thật. Vì trước đó, cháu khỏe mạnh không có biểu hiện bất thường hay ốm đau. Lúc này, con tôi được điều trị theo phác đồ, truyền hóa chất, bổ sung hồng cầu… Hết năm 2016, cháu điều trị liên tục, có thời điểm lấy bệnh viện là nhà, còn vợ chồng tôi gác lại mọi công việc để theo con chữa bệnh. Khu đầm cá, vườn, gia trại đều nhờ vào anh em, họ hàng giúp đỡ.

Đến năm 2017, 2018 sức khỏe con tôi tiến triển tốt, ổn định nên gia đình cho cháu đến trường học. Tuy nhiên, hàng tháng cháu vẫn lên bệnh viện khám định kỳ để tiếp tục điều trị. Mỗi lần đi như vậy, gia đình đều tốn hàng chục triệu đến vài chục triệu tùy theo sức khỏe của cháu". anh Đông cho biết.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 5.
Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 6.

Sau khi tái phát, cháu Nam không đi lại được, bụng trướng, xuất hiện nhiều hạch và mẩn đỏ trên cơ thể

Là con út trong gia đình có 8 anh chị em và không có điều kiện học tập, năm 1994, anh Đông tham gia nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Bắc Giang. Ba năm sau, anh xuất ngũ trở về địa phương và từ đây anh bươn trải làm nhiều nghề khác nhau tại một số tỉnh.

Thế rồi duyên phận đưa đẩy anh gặp chị Huế (xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, cùng tỉnh Hải Dương). Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn khi đều là con út, hai anh chị kết hôn và niềm vui được nhân lên khi lần lượt các con chào đời.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 7.

Cháu Nam bên chị gái thứ 2 đang học lớp 9

Năm 2005, vợ chồng anh xin với địa phương ra khu vực cánh đồng Linh (vùng chuyển đổi Bắc sông Cửu An) để lập gia trại phát triển kinh tế và mọi nguồn thu từ vùng chuyển đổi, cùng tài sản của gia đình đều được vợ chồng gom góp cho con chữa bệnh chỉ mong sao bệnh tình của Nam khỏe lại.

Tuy nhiên, phần vì chăm con trên viện, phần vì dịch bệnh nhiều nên một số năm gia trại nhà anh thất thu. Lúc này, vợ chồng anh Đông chạy vạy khắp nơi để mượn tiền, thậm chí bìa đỏ của gia đình cũng được mang đi cầm cố để cho Nam chữa bệnh.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 8.

Câu nói của con trai khiến chị Huế đau đớn, nghẹn ngào...

Chị Huế nghẹn ngào: "Ngày khai giảng, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đến trường dự lễ, trong khi con nhà mình nằm điều trị ở viện, ai mà không xót được. Thương con, rồi tủi thân và tôi lại khóc.

Nhiều lúc, Nam hỏi tôi rằng: "Mẹ ơi! khi nào con khỏi bệnh", nghe câu nói đó tôi đau như cắt từng khúc ruột, chỉ biết khóc và thương con. Biết bệnh tình của con cần điều trị lâu dài, tốn kém tiền bạc và giữa lúc hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu phải bán hết mọi thứ, vợ chồng tôi không cũng cam lòng và chỉ mong phép màu đến với con trai mình…".

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 9.
Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 10.

Hiện tại, cháu Nam ăn uống kém, thường xuyên bị đau, quấy khóc và lúc nào cũng có người bên cạnh chăm sóc

Anh Đông chia sẻ, từ khi con trai tái phát bệnh đến nay, ngoài việc đưa đi bệnh viện thì ai mách chỗ nào có thuốc tốt, thầy giỏi vợ chồng anh đều khăn gói đưa con đi chạy chữa. Cách đây không lâu, anh Đông cùng vợ đưa cháu Nam vào Sài Gòn điều trị và kết quả không được khả quan nên đành đưa con ra. Hiện con gái lớn của gia đình đang làm công nhân, còn cháu thứ 2 đang học lớp 9.

Năm năm qua, việc chạy chữa bệnh cho con trai út khiến gia đình anh Đông kiệt quệ và đến lúc không còn khả năng về kinh tế thì câu chuyện mới được họ hàng biết. Lúc này, mọi người trong họ gom góp người ít, người nhiều chỉ mong sao giúp gia đình anh Đông có thêm kinh phí chạy chữa cho con…

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 11.

Quần áo, cặp sách của cháu Nam đươc gia đình sắm sửa nhưng từ hôm khai giảng năm học mới đến nay, con trai chị Huế chưa một lần đến trường học

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Quang Tuyên  - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Hanh cho biết: "Ngay từ khi em Nam chuyển lên học lớp 1 tại trường, chúng tôi đã biết được sự việc em bị bệnh ung thư máu nhiều năm và đang được chạy chữa, trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình không dư dả. 

BGH chúng tôi tạo điều kiện miễn các khoản đóng góp, động viên em cùng gia đình trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, hiện tại bệnh tình của em đang tái phát lại, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình cạn kiệt. Mặc dù, nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh cùng học sinh quyên góp ủng hộ nhưng với số tiền nhỏ đó không thể làm vơi bớt đi khó khăn lúc này.

Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 12.
Xé lòng câu nói của con trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu và mong ước của hai vợ chồng nghèo - Ảnh 13.

Hoàn cảnh thương tâm của cháu Nam cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người....

Tôi mong rằng, các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh cho em, giúp em có thêm cơ hội vượt qua lúc khốn khó này để Nam sớm khỏe để đến trường học tập. Vì từ lúc khai giảng đến nay, em chưa một lần được đến lớp học...". 

Mọi sự giúp đỡ cháu Lê Hải Nam - xin gửi về Mã số 497:

1. Anh Lê Văn Đông (bố đẻ), khu chuyển đổi cánh đồng Linh, thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 497

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 497

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số MS 497

Bài & ảnh: Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top