Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yên Bái ngổn ngang sau cơn lũ dữ

Thứ năm, 11:00 26/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Khi cơn lũ hung dữ quét qua, người dân Yên Bái vẫn chưa hết bàng hoàng, hãi hùng và đau xót. Gạt những giọt nước mắt mặn đắng, họ cần mẫn bới móc, vớt vát lại từng món đồ đạc còn lẫn trong đống đổ nát. Phần lớn đã hư hỏng hết, biết là chẳng thể cứu vãn nhưng ai cũng vẫn cố gắng kiếm tìm, hi vọng vớt vát chút gì đó…


Lực lượng chức năng hỗ trợ các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ.     Ảnh: PV

Lực lượng chức năng hỗ trợ các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: PV

Nỗi đau không thành lời

Những ngày này, mưa lũ tràn về mảnh đất Yên Bái khiến lòng người thêm đau thương khi con số thiệt hại cả về người và vật chất không ngừng tăng lên. Gần 30 người thương vong, thiệt hại ước tính trên 200 tỷ đồng, một Phó Bí thư xã cứu người bị lũ cuốn trôi tới 17km…

Một năm trước, mưa lũ Yên Bái đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong nhiều người khi những cơn lũ dữ đã cuốn đi rất nhiều nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông... Con người cũng là nạn nhân của những dòng lũ ấy. Cầu Thia sập, 8 người đang ở trên cây cầu ấy tử vong; nước mắt của chàng trai hơn 20 tuổi phải đi bộ cả một ngày trời vì con đường về bản bị chia cắt sau lũ, để chịu đại tang 5 người trong cùng gia đình mãi ra đi chỉ sau tiếng “ào” một cơn lũ bất ngờ ập tới; những cánh tay chới với, câu chuyện người mẹ đưa tay cố níu đứa con nhỏ đang trôi theo dòng lũ, hai cánh tay trượt nhau để rồi người mẹ ôm mãi niềm đau... Những hình ảnh, những câu chuyện ấy vẫn khiến nhiều người không thể quên trận lũ lịch sử ở Yên Bái năm 2017.

Nhiều ngày nay, mưa lũ lại khiến Yên Bái thêm một lần nữa đau thương. Riêng huyện Mù Cang Chải, ngoài 5 người chết, đã có 22 nhà sập đổ hoàn toàn, hơn 100 nhà phải di dời người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; khoảng 13 ha ruộng lúa bị vùi lấp và cuốn trôi… Ông Lý Vàng Hử ở bản Nậm Pẳng, xã Nậm Có đã mất đi 2 người con trai và một người cháu, những lao động chính, trong trận mưa lũ này. “Thân già như tôi và những người trong gia đình giờ không biết phải làm sao để sống tiếp. Những ngày này chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành”, ông Hử nghẹn ngào.


Giọt nước mắt mặn chát của những người nông dân mất người thân và toàn bộ tài sản sau bão.

Giọt nước mắt mặn chát của những người nông dân mất người thân và toàn bộ tài sản sau bão.

Tại huyện Văn Chấn, câu chuyện ông Đặng Phúc Tài – Phó Bí thư thường trực xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn) tử vong khi cố gắng cứu cháu bé 7 tuổi đang trôi theo dòng nước khiến nhiều người xúc động. Người thân trong gia đình cho biết, vợ chồng ông Tài sinh được 5 người con trai, cách đây 3 năm, con dâu cả và cháu nội của ông bị tai nạn giao thông đã qua đời. Tháng 8 tới đây, gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út nhưng vì bố mất nên sẽ phải lùi lại.

Hiện tại, lực lượng bộ đội và dân quân vẫn đang nỗ lực giúp gia đình chị Đặng Thị Mấy (SN 1988 (cùng trú tại xã Nậm Mười) khắc phục hậu quả. Mưa lũ bất ngờ đổ về đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, đồ đạc, tài sản và cậu con trai Đặng Hồng Phúc (7 tuổi) của chị.

Gương mặt buồn rầu, ngước nhìn về dòng suối phía sau nhà, bà Đặng Thị Nhị cho biết: “Phúc năm nay lên lớp 2, là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ, lễ phép được thầy cô bạn bè yêu mến. Năm lớp 1 Phúc đạt học sinh giỏi. Sau khi nhận tin Phúc mất, cô giáo chủ nhiệm tên Xuân hết lòng thương xót, ngày ngày vượt đường lầy lội đến để nghe ngóng tình hình về cháu”. Cũng theo bà Nhị, vì quá đau đớn khi tận mắt chứng kiến con bị lũ cuốn trôi mà không thể cứu, sức khỏe lại yếu do đang mang bầu bé thứ 2 nên chị Mấy ngất lên ngất xuống nhiều lần và phải nhờ sự can thiệp của cán bộ y tế.

Khẩn trương khắc phục các bản làng bị chia cắt


Nhiều bản làng ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) tan hoang sau lũ quét.

Nhiều bản làng ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) tan hoang sau lũ quét.

Khi cơn lũ hung dữ quét qua, người dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn vẫn chưa hết bàng hoàng, hãi hùng và đau xót. Toàn xã có 3 người chết và mất tích, 18 ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn, hàng chục ngôi nhà khác hư hỏng... Lúc ấy, lũ về quá bất ngờ, người dân bản Mười, bản Tủ chỉ kịp chạy lên đồi, xót xa nhìn lũ cuốn đi tất cả, giờ đây bỗng thành tay trắng. “Có lấy ra được gì đâu, nước về thì chỉ chạy người thôi chứ không mang theo được thứ gì, chạy được người là may lắm rồi”, chị Hà Thị Quyên, một người dân ở bản chia sẻ.

Sáng 24/7, lực lượng cứu hộ tỉnh Yên Bái trong lúc dùng máy múc đào bới đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng ở bản Tủ (xã Sơn Lương) bị mưa lũ và sạt lở đất cuốn trôi, mất tích 5 ngày trước. Nạn nhân được xác định là chị Lường Thị Thủy (34 tuổi), vợ anh Lò Văn Dưng. Chị Thủy bị lũ cuốn trôi khi chạy từ dưới sân lên nhà sàn bế con trai 3 tuổi chạy tránh lũ.

Đến nay, bước đầu tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương, nhà bị sập, đổ hoàn toàn số tiền 2,54 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có người chết, mất tích, nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn, hỗ trợ 3 triệu đối với người bị thương. Tỉnh cũng cấp gần 17,5 tấn gạo cho các hộ mất hết nhà cửa, tài sản, các hộ phải di dời khẩn cấp. Đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời và trang bị các vật dụng thiết yếu cho các hộ để ổn định lại cuộc sống. Riêng đối với xã Nậm Mười và một số thôn, bản thuộc xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, lực lượng chức năng đã tiếp cận được đến trung tâm xã bằng đường rừng, còn đường chính vào xã vẫn đang được khẩn trương khắc phục…

Chiều 25/7, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: “Trước mắt, các cấp chính quyền sẽ đảm bảo công tác an sinh xã hội, khẩn trương khắc phục những điểm chia cắt. Về lâu dài, sẽ bố trí quỹ đất để tái định cư cho người dân mất nhà cửa sau mưa lũ. Do công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn, nên chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của đồng bào cả nước”.

Yên Bái tìm quỹ đất tái định cư cho hơn 340 hộ dân sau lũ

Tỉnh Yên Bái vừa cho biết sẽ ưu tiên tìm quỹ đất tái định cư cho hơn 340 hộ dân bị mất nhà cửa và các hộ nằm trong diện di dời khẩn cấp. Sau đợt mưa lũ lần này, toàn tỉnh Yên Bái có 166 hộ bị sập trôi nhà cửa cần bố trí tái định cư. Đến nay mới tìm được đất cho 36 hộ, còn 130 hộ chưa tìm được đất. Bên cạnh đó tại các huyện của tỉnh còn có 175 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ cao sạt lở, lũ ống, lũ quét. Hiện mới tìm được đất cho 21 hộ, còn 154 hộ đang phải nỗ lực tìm kiếm, bố trí… H.Phương

Trước mất mát của người dân vùng lũ Yên Bái, nhiều đoàn công tác và các tập thể, cá nhân đã tới trao hỗ trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 30 đoàn đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ số tiền gần 2 tỷ đồng. Tại các địa phương trực tiếp bị mưa lũ tàn phá cũng đã nhận được tiền hỗ trợ và quà của các tập thể và cá nhân trị giá trên 800 triệu đồng.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 40 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top