Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cảnh đời sản phụ lâm bệnh nặng

Thứ ba, 16:12 11/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Một chiều tháng 6, trong khuôn viên căng tin bệnh viện Việt Tiệp, một cậu bé chừng 10 tuổi, tay cầm bảng thông tin đi quanh Bệnh viện kêu gọi lòng hảo tâm, sẻ chia của mọi người giúp đỡ một bệnh nhân người dân tộc đang lâm bệnh nặng trong khi mang thai, không có tiền cứu chữa. Chỉ sau vài ngày, khi thông tin về bệnh nhân đang mang thai, lâm bệnh nặng được đăng tải trên mạng xã hội, hàng chục người tìm đến bệnh viện Việt Tiệp thăm và chia sẻ động viên gia đình người bệnh.

Éo le đời người con gái Tày

Tận mắt chứng kiến tình cảnh của bệnh nhân Hà Thị Ngân sinh năm 1986, ở 14C/46 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, những người có mặt đều se sắt lòng. Bụng to vượt mặt, Hà Thị Ngân nằm nghiêng trên giường bệnh trong trạng thái toàn thân co giật, mắt mở đờ đẫn không hay biết gì xung quanh. Từ lúc nhập viện, Ngân vẫn phải ăn uống qua đường xông, nhìn rất tội.

Bác sỹ Phùng Đức Lâm- Phó Khoa Thần kinh (BV Việt Tiệp) cho biết: "Bệnh nhân Ngân được chuyển về viện chúng tôi trong tình trạng co giật toàn thân liên tục, loét vùng cùng cụt nặng, ý thức lơ mơ, nguy cơ nhiễm trùng máu rất cao. Hiện bệnh nhân nằm liệt tại giường buộc phải chăm sóc theo cấp độ 1 (luôn phải có người chăm sóc đặc biệt trong việc vệ sinh thân thể). Đây được coi là trường hợp bệnh nhân hy hữu, vừa bị nhiễm trùng nặng, vừa lại mang thai, hoàn cảnh gia đình lại đáng thương, cha mẹ mất sớm, kinh tế khó khăn v.v…."
 
Từ ngày vào viện (4/6), Bệnh viện đã có 2 cuộc hội chẩn với bên BV Phụ sản Hải Phòng để tìm hướng điều trị phù hợp vì liên quan tới tình hình sức khỏe của thai nhi. Theo dự tính, có thể 2 tuần nữa, khi tuổi thai nhi bước vào giai đoạn an toàn, BV Việt Tiệp sẽ kết hợp cùng BV Phụ sản tiến hành phẫu thuật mổ cứu hai mẹ con chị Ngân. Tuy nhiên, việc chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh (di chứng co giật động kinh) ở người mẹ là rất khó, cần có sự điều trị lâu dài và việc chăm sóc thai nhi sau mổ là đòi hỏi rất tốn kém, trong khi đó, hoàn cảnh bệnh nhân khá bi đát.  

 Sinh năm 1986 tại Tuyên Quang, cô gái dân tộc Tày tên Hà Thị Ngân mồ côi cha mẹ, sống nhờ bà ngoại. Năm 12 tuổi, thương bà, Ngân theo bạn xuống Hà Nội, Hải Phòng làm thuê từ rửa bát đến trông trẻ miễn sao đủ ăn và dành dụm chút tiền về cho ngoại. Rồi số phận run rủi để Ngân gặp chàng trai nghèo người Hải Phòng tên Vũ Đăng Khoa sinh 1980 (14C/46 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng). Cùng cảnh nghèo, cả hai cứ đến và nương tựa với nhau mà không xe hoa, lễ cưới. Ở với nhau gần 7 năm, Ngân bắt đầu mang thai đứa con đầu lòng. Sau Tết Quý Tị, Ngân cùng chồng đi đăng ký kết hôn. Vì lẳng lặng về sống với nhau nên họ hàng nhà chồng ít ai biết về nàng dâu người Tày. Ngay cả cái tên và nơi nàng dâu sinh ra, họ cũng không nhớ. Chỉ đến khi vào viện, nghe bác sỹ gọi tên, họ mới hay cháu dâu nhà mình tên Hà Thị Ngân, người Tuyên Quang.

Bà Vũ Thị Thủy 50t ( mợ chồng của Ngân), người chăm Ngân tại bệnh viện kể: Chúng nó (Ngân và chồng-PV) yêu nhau 7 năm. Sau tết vừa rồi, sau khi có bầu, chúng nó xin cưới. Nhưng vì thương hoàn cảnh nghèo khó như nhau nên bà ngoại Ngân bảo “cho không” cháu nó. Rồi hai đứa đi đăng ký kết hôn và thuê gian nhà trọ ở mặt đường Thiên Lôi mở cửa hàng sửa chữa điện tử kiếm sống. Con bé được cái hiền lành, chịu khó…Bà Thủy cho biết thêm: Nó có thai được 6 tháng thì thấy kêu tê chân, buốt chân. Thấy vậy, nó cũng đi khám nhưng vì nhà chồng quá nghèo, bản thân lại không còn nơi nương tựa nên chẳng thể điều trị theo đúng phác đồ.

Bỏ mặc nàng dâu với bệnh tật

Chị Mai Thị Bích Phượng, điều dưỡng trưởng, khoa thần kinh Bệnh viện Việt Tiệp, người chạy đôn chạy đáo kêu gọi lòng hảo tâm của bạn bè giúp đỡ chị Ngân, cho biết:  "Bệnh nhân Hà Thị Ngân vào nhập viện 2 lần. Lần 1 cách đây một tháng khi thai nhi ở tháng thứ 7 vì chị Ngân bị sốt và co giật. Lúc đó tôi thấy chị vào viện chỉ có 1 mình, không người nhà và cũng chẳng thấy ai đóng viện phí hay đưa chị đi xét nghiệm theo yêu cầu của bác sỹ gì cả. Đến khi bệnh diễn biến nặng, chúng tôi đã ép người nhà chuyển lên BV Nhiệt đới TW điều trị.

Suốt tháng trời nằm điều trị tại BV Nhiệt đới TƯ, chỉ có chồng chăm vợ. Vốn hiểu biết của cả vợ và chồng đều hạn chế, lại thêm cảnh sống tập thể trong bệnh viện, bản thân Ngân thì nằm liệt một chỗ, việc vệ sinh thân thể thể (tắm, rửa…) gần như không được chăm sóc nên chẳng bao lâu, cơ thể Ngân bước vào giai đoạn hoại tử, thối rữa.

Khoảng gần tháng sau, Ngân ra viện và được gia đình đưa thẳng về BV Phụ Sản theo dõi sức khỏe thai nhi. Tuy nhiên khi trở về bệnh viện này, bệnh nhân này  không có lấy một xu đóng lệ phí điều trị.  Điều trị căn bệnh của Ngân cũng như giữ được tính mạng của một trong hai mẹ con cần có một khoản kinh phí lớn. Cái nghèo đeo bám khiến gia đình chồng Ngân gần như buông xuôi số phận, mặc Ngân chống chọi với đớn đau cùng một thai nhi chuẩn bị chào đời.
 
Xót xa cảnh đời sản phụ lâm bệnh nặng  1
Hà Thị Ngân mê man trên giường bệnh

Không tiền, không kiến thức về giữ gìn, chăm sóc bản thân khi mang thai và việc bỏ mặc cô chống chọi với bệnh tật v.v…, đã dẫn đến vùng xương cụt bị lở loét, rộng gần bằng cái bát ô tô, thối rữa đầy dòi. Điều dưỡng trưởng Phượng cho hay: vì mức độ ô nhiễm mùi này nên buộc bệnh nhân phải nằm cách ly với mọi người. Khi vào viện, thấy thể trạng đó, chúng tôi đã phải làm sạch vệ sinh sạch sẽ liên tục. Đến hôm nay, sau 4 ngày điều trị, vết thương cùng cụt đã bớt chảy dịch, bệnh nhân cũng giảm các cơn co giật và mắt cũng đã mở được.

Theo Bác sỹ Phùng Đức Lâm, vết lở loát  ngay trên phần dưới lưng của chị Ngân cũng là nguyên nhân gây ra những cơn sốt triền miên do tình trạng nhiễm trùng máu. 1 tháng nằm liệt giường của Ngân không có người thân chăm sóc, cơ thể chị Ngân đã bị hoại tử, thủng lỗ rất lớn ở phần xương cụt.  Vết thương này không phải là bệnh mà là do việc chăm sóc bệnh nhân quá kém. Bệnh nhân với cái thai 8 tháng trong bụng, nhưng chỉ được nằm nguyên một tư thế, không trở mình, không tắm rửa và kể cả những vệ sinh cơ bản. Trời nắng nóng nên da bị tổn thương.

 Hai tuần nữa, Hà Thị Ngân sẽ được các bác sỹ hai bệnh viện Phụ sản và Việt Tiệp hội chẩn lần cuối trước khi mổ. Hoàn cảnh đáng thương của Ngân đã và đang được cộng đồng mạng xã hội thông tin tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người. Hai tuần nữa, mẹ con Ngân sẽ lên bàn mổ. Hi vọng lòng hảo tâm và giúp đỡ của mọi người sẽ là động lực giúp mẹ con Ngân có cơ hội được cứu sống để chị có cơ hội làm mẹ, được trải nghiệm hạnh phúc.

M. Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top