Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị: "Dậy sửa nhà cho bố mẹ con ơi!"

Thứ sáu, 12:31 23/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Dậy thôi con ơi, nằm chi mãi trong đó, con hứa về sửa nhà cho bố mẹ cơ mà...", tiếng khóc xé lòng gọi con của bà Phan Thị Hạnh (SN 1961) ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khiến những người xung quanh quặn lòng.

Từ ngày con trai gặp nạn, bà Phan Thị Hạnh đã khóc ngất, liên tục gọi tên con trong vô vọng. Con trai bà là Trung úy Lê Hương Trà (SN 1984), 1 trong 22 cán bộ, chiến sỹ hi sinh trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị.

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị: Dậy sửa nhà cho bố mẹ con ơi! - Ảnh 2.

Từ ngày nghe tin con gặp nạn bà Hạnh đã sốc nặng.

Những ngày qua, dù thời tiết ở Hà Tĩnh mưa lớn nhưng rất nhiều người dân có mặt tại gia đình bà Hạnh để động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng với gia đình.

Trung úy Lê Hương Trà sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ thường xuyên bị ốm đau, bệnh tật. Anh có một người em trai không có nghề nghiệp và một cô em gái vừa mất không lâu. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Vợ chồng anh có 2 con nhỏ, cháu lớn 10 tuổi và cháu bé 3 tuổi, vợ là giáo viên Trường Mầm non ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Căn nhà nhỏ cấp bốn tồi tàn của gia đình Trung úy Trà trở nên ảm đạm, tang thương, những người đến viếng không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh đứa con nhỏ của anh liên tục gọi tên bố, đòi bố về mua quà.

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị: Dậy sửa nhà cho bố mẹ con ơi! - Ảnh 3.

Hàng xóm xót xa cảnh hai đứa con nhỏ làm lễ tang bố.

Nằm gục bên linh cữu con, bà Hạnh liên tục gọi tên con, giọng bà đặc khản vì mấy ngày qua đã khóc quá nhiều. "Từ khi nhận hung tin về con trai, bà Hạnh không ăn gì, mọi người khuyên mãi mới uống được chút sữa. Gia đình nghèo khó, Trà là niềm tự hào của gia đình nhưng giờ cháu nó mất đi không biết vợ chồng ông bà Hạnh sống sao đây", người thân bà Hạnh tâm sự.

Theo lời kể của người thân, Trà là người con ngoan hiền, chịu thương chịu khó nhất nhà. Cả gia đình sống bằng nghề nông. Vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT, Trà nhất định không thi đại học. Anh nghỉ học đi bộ đội để cho các em ăn học. Sau 2 năm nghĩa vụ, nhờ sự nỗ lực, chiến sĩ Lê Hương Trà được biên chế vào bộ đội chuyên nghiệp.

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị: Dậy sửa nhà cho bố mẹ con ơi! - Ảnh 4.

Người thân gục ngã bên linh cữu Trung úy Lê Hương Trà.

Ông Lê Hồng Long (60 tuổi), chú họ của Trung úy Lê Hương Trà cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, cháu Trà về giỗ ông nội thấy ngôi nhà của bố mẹ bị mưa dột, Trà hứa đợt nghỉ phép sau sẽ góp tiền về sửa sang lại ngôi nhà. Thế nhưng, lời hứa của cháu giờ đã bay theo gió mây”.

Bên di ảnh con, ông Lê Văn Thủy (60 tuổi) nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với con. Ông kể, lúc đó khoảng 20h, tối 17/10, Trà có gọi về cho gia đình thông báo tình hình mưa lũ ở Quảng Trị rất lớn, nguy cấp, các tuyến đường ở đây không đi được nữa. Điện mất, sóng điện thoại của Trà chập chờn nên nói câu được câu mất, xong rồi nó tắt máy. "Vậy là từ cuộc gọi đó tôi không được nghe tiếng con nói nữa rồi", ông Thủy nói trong xót xa.

Nói về hoàn cảnh gia đình Trung úy Trà, ông Trần Văn Thuận - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Trà thuộc diện khó khăn, bố mẹ mất sức lao động nên không làm được việc gì. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, động viên nỗi đau mất mát với gia đình".

Theo ông Thuận, sáng ngày mai (24/10), gia đình cùng chính quyền địa phương sẽ tổ chức mai táng cho anh Trà.

Tại nhà liệt sĩ - Trung tá Nguyễn Cao Cường tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hàng trăm người dân khóe mắt đỏ hoe, xót thương cho anh. Trung tá Nguyễn Cao Cường là một trong 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Quảng Trị.

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 337 hy sinh ở Quảng Trị: Dậy sửa nhà cho bố mẹ con ơi! - Ảnh 5.

Người thân Trung tá Nguyễn Cao Cường đau đớn trước sự mất mát quá lớn.

Ngồi bệt trên thềm nhà, ông Nguyễn Khắc Dương (66 tuổi, bố Trung tá Nguyễn Cao Cường) vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. "Mới đây con vẫn gọi về nói chuyện với tôi, hứa ít ngày sẽ về thăm gia đình, vậy mà giờ nó lại bỏ gia đình mà đi, tôi đau xót quá", ông Dương nghẹn lời.

Nén nỗi đau ông Dương kể lại, tối ngày 17/10, Cường có gọi điện về thông báo với gia đình về tình hình lũ lụt trong Quảng Trị đang rất nguy cấp, các tuyến đường bị cắt đứt, đơn vị Cường đang căng sức giúp dân. Thế mà sáng hôm sau gia đình lại phải nhận tin dữ về con.

Trung tá Nguyễn Cao Cường kết hôn với cô giáo Nguyễn Thị Hoa (giáo viên Trường Tiểu học Cương Gián 1). Họ có với nhau hai người con là Nguyễn Minh Huyền (lớp 8) và Nguyễn Minh Tiến (12 tuổi). Những chuyến công tác triền miên vì nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Cao Cường cũng ít khi ở nhà với vợ con. Người vợ một mình gắng gượng, lo cho gia đình, chăm sóc các con để chồng yên tâm công tác.

Chị Hoa hiện đang là giáo viên Trường tiểu học Cương Gián 1. Gia đình chị có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cách đây ít ngày, mẹ và anh trai của chị cũng vừa mất đột ngột. Vợ chồng anh chị có 2 con nhỏ, trong đó con gái học lớp 8, con trai học lớp 6.

Ngồi thẫn thờ bên con, chị Hoa như chẳng còn chút sức lực. Chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, bao tai ương cứ giáng xuống gia đình chị. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau khiến chị ngã quỵ.

"Hoàn cảnh gia đình chị Hoa thật đáng thương, mẹ và anh trai chị vừa qua đời không lâu giờ chồng mất, làm sao chị ấy sống nổi đây", hàng xóm chị Hoa chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Hoa thuộc diện khó khăn.

"Chồng cô Hoa là cán bộ bộ đội chuyên nghiệp, vợ chồng có 2 người con. Chồng công tác xa nên thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời chuẩn bị tổ chức tang lễ cho anh Cường", ông Hà cho hay.

Linh cữu của liệt sĩ - Trung tá Nguyễn Cao Cường được đồng đội đưa về đến quê nhà trong chiều tối ngày 22/10. Hai bên đường, dòng người xếp hàng ngay ngắn đón anh trở về, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. Trung tá Nguyễn Cao Cường sẽ được an táng tại nghĩa trang xã Cương Gián.

Trước đó như đã thông tin, vụ sạt lở núi tại Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị lúc 1h05 ngày 18/10 đã vùi lấp khu nhà ăn, nhà nghỉ của lái xe, nhân viên cơ yếu khiến 22 chiến sĩ hy sinh.

Trưa ngày 22/10, lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 (Quân khu 4) đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP.Đông Hà).

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 27 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top