Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 337 bị vùi lấp ở Quảng Trị: Mẹ già khóc ngất gọi tên con

Thứ hai, 09:02 19/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp 22 cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 337 tại khu nhà tập thể của Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng, Hướng Hoá, Quảng Trị), trong đó có 4 nạn nhân ở Hà Tĩnh.

Từ khi nghe tin con trai gặp nạn, bà Phan Thị Hạnh (SN 1961) ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã khóc ngất, liên tục gọi tên con trong vô vọng. Con trai bà là Trung úy Lê Hương Trà (SN 1984) là 1 trong 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị.

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp: Mẹ già khóc ngất gọi tên con - Ảnh 2.

Bà Hạnh liên tục gọi tên con trong vô vọng.

Bà Hạnh lúc tỉnh lúc mê, liên tục khóc gọi tên con. Trong nước mắt, bà nghẹn ngào: "Con tôi chết thật rồi. Giờ làm sao mà đưa con tôi về với gia đình đây? Làm sao mà sống nổi đây trời ơi".

"Một vài ngày nó lại gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, con tôi ngoan và có hiếu lắm vậy mà sao ông trời lại bất công với nó như vậy", bà Hạnh khóc nghẹn.

Nhận được thông tin anh Trà gặp nạn, hàng xóm láng giềng đã có mặt từ rất sớm để an ủi, động viên gia đình, đồng thời dựng rạp chờ đưa thi thể anh Trà về an táng.

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp: Mẹ già khóc ngất gọi tên con - Ảnh 3.

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình Trung úy Trà.

Trung úy Lê Hương Trà sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ thường xuyên bị ốm đau, bệnh tật. Anh có một người em trai không có nghề nghiệp và một cô em gái vừa mất không lâu. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Vợ chồng anh có 2 con nhỏ, cháu lớn 10 tuổi và cháu bé 2 tuổi, vợ là giáo viên Trường Mầm non ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Cách nhà Trung úy Trà không xa là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978), có chồng là Thiếu tá Nguyễn Cao Cường (SN 1977, thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân), Sư đoàn 337 cũng là nạn nhân trong số 22 người gặp nạn tại tỉnh Quảng Trị.

Ngôi nhà cấp 4 của chị Hoa chật cứng người, ai nấy khuôn mặt thất thần. Từ trong nhà, chị Hoa gào khóc gọi tên chồng trong nỗi đau đớn, xót xa. Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều muộn càng làm không khí thêm ảm đạm, đau thương.

Chị Hoa hiện đang là giáo viên Trường tiểu học Cương Gián 1. Gia đình chị có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cách đây ít ngày, mẹ và anh trai của chị cũng vừa mất đột ngột. Vợ chồng anh chị có 2 con nhỏ, trong đó con gái học lớp 8, con trai học lớp 6.

Ngồi thẫn thờ bên con, chị Hoa như chẳng còn chút sức lực. Chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, bao tai ương cứ giáng xuống gia đình chị. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau khiến chị ngã quỵ.

"Hoàn cảnh gia đình chị Hoa thật đáng thương, mẹ và anh trai chị vừa qua đời không lâu giờ phải nhận tin chồng gặp nạn, làm sao cô sống nổi đây", hàng xóm chị Hoa chia sẻ.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn vẫn đang xảy ra trên diện rộng, nhiều huyện bị ngập nặng. Thế nhưng sau khi biết tin dữ về Thượng úy Trần Quốc Dũng, rất đông bà con lối xóm đến động viên, an ủi vợ chồng ông Trần Quang Hợi (62 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Thạch Hà).

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp: Mẹ già khóc ngất gọi tên con - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tứ liên tục gào khóc tên con.

Ngồi thất thần trước cửa, ông Hợi cho biết, sáng ngày 18/10, gia đình nhận được điện thoại từ đơn vị nơi Dũng công tác thông báo về vụ sạt lở đất khiến nhiều cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp trong đó có con tôi.

"Lúc đó tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm nên cố hỏi lại mấy lần nhưng họ bảo chính xác. Tôi đau lắm. Dũng là đứa con ngoan, là niềm tự hào của gia đình. Giờ tôi chỉ mong con trai tai qua nạn khỏi, dù nó rất là mong manh", nén nỗi đau ông Hợi nói.

Thượng úy Dũng công tác tại Sư đoàn 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) từ năm 2011 đến nay. Năm 2012, Thượng úy Dũng và chị Thiều Thị Phương Nhung (34 tuổi) kết hôn, hiện đã có 2 người con (7 tuổi và 3 tuổi). Chị Nhung đang là giáo viên tại một Trường tiểu học ở huyện Kỳ Anh.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm dùng mọi biện pháp để tìm kiếm 8 người đang mất tích, ở quê nhà người thân và bà con hàng xóm chiến sĩ Cao Văn Thắng (SN 2000, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê) vẫn đang theo dõi tin tức tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở, cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với người thân của mình.

Vụ 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp: Mẹ già khóc ngất gọi tên con - Ảnh 5.

Lãnh đạo huyện Hương Khê đến thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Cao Văn Thắng.

Chiến sĩ Cao Văn Thắng vừa nhập ngũ vào Sư đoàn 337 vào vào đầu năm 2000. Thắng là út trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ của Thắng đều đã già cả, ốm yếu.

Từ khi nhận tin con gặp nạn, bà Nguyễn Thị Vân đứng ngồi không yên, nỗi lo âu in hằn trên khuôn mặt của bà.

"Sáng 18/10, gia đình tôi nhận được thông tin con trai mình gặp nạn. Hiện Thắng đang nằm trong những người mất tích, tôi cầu mong ông trời đừng cướp mất con trai, cầu mong tất cả những người còn lại được bình yên", bà Vân nói.

Chiều ngày 18/10, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Hương Khê, Thạch Hà… đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình quân nhân gặp nạn. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tối đa mọi điều kiện để đón các chiến sĩ về với quê hương.

Rạng sáng 18/10 xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp khu nhà của Đoàn 337 đóng tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị làm 22 cán bộ chiến sỹ của đơn vị bị vùi lấp.

Đến đêm 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 cán bộ chiến sỹ và tất cả đều đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 8 cán bộ, chiến sỹ đang mất tích.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top