Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trò chuyện với người bỏ 300 triệu mua bài thơ 'Ở hai đầu nỗi nhớ'

Thứ tư, 10:22 30/01/2013 | Xã hội

Ông Nguyễn Xuân Hàn - Tổng Giám đốc MASECO đã ra Hà Nội nhận bản quyền bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ" của nhà thơ Trần Đình Chính với giá 300 triệu đồng.

Trò chuyện với người bỏ 300 triệu mua bài thơ 'Ở hai đầu nỗi nhớ'  1
Ông Nguyễn Xuân Hàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO).
 
- Thưa ông, ông có duyên nợ gì với bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ" hay không mà lại quyết định bỏ ra 300 triệu đồng để mua bản quyền bài thơ này?

- Bản thân tôi không quen biết gì với tác giả bài thơ Trần Đình Chính, cũng không phải là người mê thơ lắm. Tuy nhiên, bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ" được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc và chúng tôi là đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm đầu máy karaoke nhãn hiệu Arirang có sử dụng bài hát này nên đã từng được biết đến bài thơ. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi có nhiều kỷ niệm với bài hát rất hay được phổ nhạc từ bài thơ này và đôi khi nó phản ánh đúng tâm trạng của nhiều người nghe. Tình cờ đọc báo Dân Việt, chúng tôi được biết tác giả bài thơ đang gặp hoàn cảnh ngặt nghèo nên quyết định giúp, thế thôi.

Trò chuyện với người bỏ 300 triệu mua bài thơ 'Ở hai đầu nỗi nhớ'  2
Bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” được phổ nhạc và đã đi vào lòng người.

- Đã từng có bài thơ được mua với giá 100 triệu đồng, lần này ông mua với giá 300 triệu đồng là cao nhất từ trước đến nay, ông có nghĩ mình đưa ra quyết định gây "sốc" không?

- Chúng tôi không quan tâm gì đến việc sốc hay không sốc. Chúng tôi làm kinh doanh nên khi công ty làm ăn khấm khá thì cần nghĩ đến cộng đồng. Khi xã hội cần những việc có ý nghĩa nhất thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ trong khả năng của mình đang có. Chúng tôi luôn nghĩ rằng, hãy cứ làm những việc có ích cho xã hội thì tự thân xã hội sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho mình thôi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi bỏ ra 300 triệu đồng để làm thương hiệu hay đánh bóng tên tuổi của mình. Ở đây, chúng tôi làm vì cái tình người những lúc người ta "ngặt" nhất.

Còn cái nghèo trong xã hội thì rất nhiều. Mỗi năm, công ty chúng tôi để dành từ 2- 3 tỷ đồng để giúp đỡ cho các trường hợp nghèo khó trong xã hội. Chúng tôi cảm nhận được niềm đau của tác giả Trần Đình Chính khi buộc phải đem đứa con tinh thần của mình ra bán để có tiền chữa bệnh. Vì thế, chúng tôi quyết định chia sẻ với anh ấy chính là mong anh ấy có được tiền để chữa bệnh.

- Nhưng khi rao bán bản quyền bài thơ, tác giả mong muốn bán với giá 500 triệu đồng, nhưng ông chỉ mua 300 triệu đồng thôi. Có phải ông cho rằng giá trị bài thơ này cũng chỉ ở mức đó thôi?

- Hoàn toàn không phải như thế. Đôi khi chỉ một câu thơ nhưng nó có giá trị tinh thần rất lớn, có khi là vô giá. Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị thì không thể định lượng nó bằng con số cụ thể được. Chúng tôi cũng rất muốn chia sẻ với tác giả bài thơ nhiều hơn nhưng khả năng tài chính của công ty không phải là vô hạn. Trong quá trình trao đổi, chúng tôi có nói với anh Trần Đình Chính là nếu có người nào đó trả giá bài thơ này cao hơn thì anh ấy cứ việc bán cho người đó và chúng tôi cũng mong điều đó xảy ra để anh ấy có thêm nhiều tiền hơn để chữa bệnh.

- Ông nói rằng, mua bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ" là để chia sẻ với tác giả bài thơ gặp lúc hoàn cảnh "ngặt" nhất. Vậy sau khi có bản quyền bài thơ rồi, ông có định đưa nó vào mục đích kinh doanh không?

- Đương nhiên chúng tôi phải sử dụng bài thơ để phát huy giá trị của nó để công chúng thưởng thức. Chúng tôi tin rằng, ngay cả tác giả bài thơ này cũng không muốn chúng tôi mua bài thơ rồi đem bài thơ này về cất trong tủ. Như chúng tôi đã nói, sản phẩm đầu máy karaoke thương hiệu Arirang của chúng tôi đã có bài hát "Ở hai đầu nỗi nhớ" rồi.

Sắp tới, đơn vị nào sử dụng bài hát này thì ngoài việc trả tiền tác quyền âm nhạc cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn phải trả tiền tác quyền bài thơ cho chúng tôi nữa. Tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng chúng tôi sẽ thu. Công ty MASECO đã chuyển trả đủ 300 triệu đồng cho anh Trần Đình Chính và đang hoàn tất thủ tục chuyển giao bản quyền tác giả bài thơ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng băn khoăn về khoản thuế thu nhập cá nhân của tác giả phải nộp. Không biết trong trường hợp này, Nhà nước có hoan hỉ mà miễn, giảm thuế cho ông Trần Đình Chính hay không?

Xin cảm ơn ông!
 

Sáng nay 30/1, trao bản quyền bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ"

Sáng nay, 30/1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của nhà thơ Trần Đình Chính và Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO), Báo NTNN tổ chức lễ trao bản quyền bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ" với giá 300 triệu đồng. Tác giả Trần Đình Chính là một nhà thơ, nhà báo, cựu chiến binh đã từng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giờ đây đang phải đối mặt với nhiều căn bệnh hiểm nghèo như tiểu đường, suy thận, gia cảnh nghèo khó mà không có tiền để chữa bệnh.

Ngay tại thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Hàn đã cho biết: "Nếu như có người nào mua bản quyền bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ" với giá cao hơn thì công ty rất vui mừng và sẵn sàng nhường lại cho người đó mua để tác giả có được thêm nhiều tiền trị bệnh. Nhưng nếu không có ai mua giá cao hơn thì MASECO sẽ mua với số tiền 300 triệu đồng".

Đây là câu chuyện kết thúc có hậu với hoàn cảnh khó khăn của tác giả bài thơ, mong rằng trong tương lai, anh Trần Đình Chính sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân như doanh nhân Nguyễn Xuân Hàn.

Theo Dân Việt

dackien
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top