Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triết lý tình yêu đặc biệt của đôi vợ chồng khiếm thị

Chủ nhật, 07:20 19/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Khi cuộc sống gia đình đang hạnh phúc viên mãn thì anh Bùi Văn Linh (22 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng phát hiện mình bị bệnh viêm đáy mắt.

 

Chị Hằng cho biết, ban đầu cuộc hôn nhân của hai vợ chồng cùng bị gia đình hai bên phản đối quyết liệt.

 

Từ một người bình thường, anh vĩnh viễn phải sống trong bóng tối. Thấy vậy, người vợ đâm chán nản rồi bỏ lại chồng và đứa con thơ để đi tìm hạnh phúc mới. Nhớ lại những tháng ngày đau khổ ấy, anh Linh nghẹn giọng: “Tôi cam chịu số phận. Khi ấy, tôi chỉ thương cho đứa con chưa tròn 3 tuổi vì không có bàn tay chăm sóc của người mẹ”.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh

Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Văn Cận (Trưởng thôn Bích Đại, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: “Gia đình anh Linh là một gia đình văn hóa của xã, vợ chồng con cái hòa thuận. Hàng tháng, mỗi anh chị vẫn được hưởng 517.000 đồng tiền trợ cấp xã hội. Mặc dù cả hai đều bị mù nhưng anh chị vẫn lao động như những người bình thường. Với người mù, để sống mà không trở thành gánh nặng người khác đã là điều rất khó khăn. Vậy mà anh Linh còn có thể nuôi được cả gia đình, giúp ích cho xã hội. Nghị lực vươn lên của vợ chồng anh Linh khiến ai nấy đều cảm phục. Họ là tấm gương sáng để người khác noi theo”.

Trên đường đi, chúng tôi không khỏi băn khoăn và hoài nghi với những thông tin về người đàn ông mình sắp gặp. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, tất cả những điều đó chợt tan biến, để nhường chỗ cho sự khâm phục. Ngôi nhà khang trang được hoàn thành năm 2011 như một minh chứng cho quãng thời gian “lội ngược dòng” của anh Linh. Khi chúng tôi đến, anh đang tất bật với công việc khám chữa cho bệnh nhân. Nhẹ nhàng lướt ngón tay bấm huyệt cho người bệnh, anh Linh vừa trò chuyện với chúng tôi rất cởi mở.

Anh sinh ra vốn hoàn toàn lành lặn. Năm 21 tuổi, anh kết hôn với một người con gái cùng xã. Cuộc sống tuy khó khăn, vất vả nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua. Hết việc đồng áng, anh lại đi làm thuê để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Những tưởng hạnh phúc cứ thế trôi đi nhưng đến một ngày, anh bỗng thấy mắt mình mờ dần và rồi không nhìn thấy gì nữa. Hốt hoảng, anh đến bệnh viện khám thì được các bác sỹ cho biết, anh bị bệnh viêm đáy mắt. Với căn bệnh này, nguy cơ mù vĩnh viễn là rất cao. Những chuỗi ngày cùng cùng trong cuộc đời anh bắt đầu từ đó. Tất cả mọi sinh hoạt của anh đều do một tay người vợ chăm nom, lo lắng. Lại thêm con nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Vốn là người đàn ông mạnh mẽ, dù bị bệnh tật hành hạ nhưng anh vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ để vợ con vững lòng. Nhưng gia đình nhỏ của anh cũng chẳng duy trì được bao lâu. Một năm sau đó, vì chán nản nên vợ anh đã để lại đứa con thơ cho chồng để đi tìm hạnh phúc mới.

“Khi vợ bỏ đi, tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi những tưởng cuộc đời mình chìm vào bóng tối, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều đêm nghe con thơ khóc, nằng nặc đòi mẹ mà tôi có cảm giác mình là một người thừa, cuộc sống không còn ý nghĩa. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát nhưng vì thương cha mẹ già đã vì tôi mà vất vả, tôi không đành lòng. Hơn nữa, đứa con gái bé bỏng của tôi không có tội tình gì để phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Chính vì vậy, tôi đã cố gắng học cách tự chăm sóc bản thân, chăm sóc con và luôn tự nhủ phải vượt qua được chính mình”, anh Linh chia sẻ.

Năm 2004, anh Linh xin vào học tại Học viện Y học cổ truyền Hà Nội, chuyên về xoa bóp, bấm huyệt. Việc học với người lành đã không đơn giản, với người mù như anh lại càng khó khăn gấp nhiều lần. Nhưng với sự cố gắng, quyết tâm anh Linh đã nhanh chóng học thành nghề. Cũng tại đây, anh gặp chị Hằng, người sau này cùng anh đi suốt quãng đời còn lại.

Từ những số phận đồng cảm

Chị Hằng là con cả trong một gia đình thuần nông ở Hưng Yên. Thời thiếu nữ, Hằng nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp, học hành giỏi giang nên được nhiều trai làng thầm thương, trộm nhớ. Thế nhưng, bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh, cô thiếu nữ vẫn quyết chí học hành để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn. “Tôi yêu môn Văn và mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn từ ngày được học thơ Nguyễn  Đình Chiểu - một thầy đồ đui mắt nhưng sáng lòng”, chị Hằng tâm sự.

Nhưng rồi tai họa bỗng dưng ập xuống. Năm 2000, khi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, Hằng bỗng thấy mắt mình bị mờ đi. Bố mẹ đưa chị đi khám thì được các bác sĩ chẩn đoán, chị bị viêm đáy mắt, có khả năng mù vĩnh viễn. Mặc dù đã cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình của chị không chút tiến triển. 3 năm sau, chị không còn nhìn thấy ánh sáng. “Quãng thời gian ấy, tôi sống như một kẻ vô hồn. Ứơc mơ trở thành cô giáo dạy văn của tôi cũng vì thế mà tan biến”. Không muốn mình trở thành người thừa, chị quyết tâm theo học lớp xoa bóp, bấm huyệt để chữa bệnh cho mọi người. Khi vào trường học, anh Linh và chị Hằng được xếp chung một lớp. Cảm mến bởi giọng nói của chị, anh Linh đã xin số điện thoại. Sau những lần trò chuyện, hai người thấu hiểu hoàn cảnh của nhau và rồi yêu nhau lúc nào không hay biết.

Tuy nhiên kết thúc khóa học 6 tháng, đôi tình nhân ấy phải xa nhau. Chị Hằng trở về Hưng Yên, làm việc trong Hội người khuyết tật. Còn anh Linh thì quay về thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) hoạt động trong Hội người mù. Khoảng cách địa lý khiến chị Hằng có sũy nghĩ, tình yêu này sẽ sớm tan vỡ. Nhưng bằng tình cảm chân thành, hai người đã vượt qua rào cản về không gian đó. “Nhiều lần tôi cũng khuyên anh nên đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Bởi gia đình tôi không chấp nhận cho tôi lấy một người đàn ông đã có vợ. Vậy nhưng, mỗi lần nghe tôi nói như vậy, anh lại càng thương tôi nhiều hơn và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi”.

Ngồi bên cạnh, anh Linh tiếp lời vợ: “Khoảng cách xa xôi nên mỗi lần lên thăm, chúng tôi chỉ gặp được nhau trong chốc lát rồi phải từ biệt. Có tháng, toàn bộ tiền lương của tôi đều đổ vào việc đi xe ôm lên Hưng Yên thăm Hằng”. Không chỉ gia đình Hằng phản đối mà cha mẹ anh cũng không đồng ý cho anh lấy một người vợ không còn nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên, bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình và sự dị nghị của người, năm 2006, hai anh chị vẫn quyết tâm làm đám cưới.

Từ những gì học được tại Học viện Y học cổ truyền, vợ chồng anh Linh hành nghề xoa bóp, bấm huyệt, trị các bệnh như: thoát vị đĩa đệm, đau cột sống, xương khớp… Tiếng lành đồn xa, mỗi ngày có rất nhiều người bệnh từ khắp nơi tìm đến nhờ vợ chồng anh chữa trị. “Có ngày tôi phải làm việc từ 4giờ sáng đến 7giờ tối. Với nghề này, đôi tay là phương tiện chữa trị chủ yếu. Chính vì tôi không nhìn thấy gì nên mọi việc đều được tập trung cao độ vào đôi bàn tay. Sự cảm nhận chính xác giúp tôi nhanh chóng tìm được các mốc giải phẫu để bấm chính xác”. Còn với chị Hằng: “Khó khăn lớn nhất của tôi trong khi chữa bệnh là đôi khi phải mất khá nhiều thời gian mới xác định được các huyệt vị để bấm”. “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, mất đi đôi mắt nhưng anh Linh, chị Hằng lại có nghị lực lập nghiệp bằng chính đôi bàn tay của mình. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy nhưng chị Hằng vẫn làm tốt vai trò của một người phụ nữ trong gia đình. Trong khi đó,  anh Linh ngày ngày vẫn chăm chỉ làm việc để vừa đảm bảo cuộc sống no đủ cho vợ con, vừa có thể giúp người.

Theo anh Linh, vợ chồng anh chữa bệnh cứu người với cái tâm trong sáng, chứ không đặt nặng về chuyện tiền bạc. Để có được ngày hôm nay, anh chị đã phải trải qua rất nhiều gian khó. Bởi vậy, cả hai người đều rất trân trọng hạnh phúc hiện tại, cũng như công việc hết sức ý nghĩa mà mình đang làm. Hạnh phúc của đôi vợ chồng khiếm thị càng viên mãn khi hai cháu Bùi Phạm Việt Anh và Bùi Phạm Phương Anh lần lượt ra đời. Ngôi nhà nhỏ của anh chị luôn tràn ngập tiếng cười.

Chuyện về đôi vợ chồng khiếm thị đã vượt qua bao khó khăn để trở thành lương y giỏi, đến nay vẫn được người dân thôn Bích Đại (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) nhắc đến với một niềm ngưỡng mộ. Dù không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên, sống một cách có ý nghĩa. Và điều may mắn là họ đã tìm thấy nhau, không phải bằng đôi mắt mà bằng trái tim yêu thương chân thành.     

Nguyễn Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top