Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiềm ẩn một “làng ung thư” giữa Hà Nội: Dẹp xưởng ô nhiễm, trả lại đất cho dân

Thứ hai, 10:51 16/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là nguyện vọng chung của hàng trăm hộ dân ở thôn Dục Tú 3 (xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội) trước tình trạng ô nhiễm bụi kim loại, khí thải xuất phát từ những xưởng nung, đúc phế liệu thủ công đang hoạt động trên mảnh đất vốn là nơi mưu sinh của họ.

Tiềm ẩn một “làng ung thư” giữa Hà Nội: Dẹp xưởng ô nhiễm, trả lại đất cho dân 1

Nhà xưởng tạm bợ xả bụi kim loại vào thôn Dục Tú 3 gây nên nỗi lo sợ về ung thư. Ảnh: Việt Nguyễn.

Dân lo sợ, lãnh đạo xã vô tư

Báo GĐ&XH số 110, ra ngày 13/9 với bài viết “Tiềm ẩn một “làng ung thư” giữa Hà Nội” đã phản ánh thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng bởi nhiều xưởng thủ công nung phế liệu kim loại gần thôn Dục Tú 3 (xã Dục Tú, Đông Anh) “hun khói” người dân vào buổi đêm. Khoảng 200 hộ dân đã đồng lòng gửi các kiến nghị lên các cấp để bày tỏ sự bức xúc khi họ phải sống chung với bụi kim loại, mùi khói lò tiềm ẩn những độc chất đe dọa sức khỏe, tính mạng của mình. Và theo phản ánh, tại thôn này từ đầu 2012 đến nay đã có 17 người chết vì ung thư. Đây là thực tế được người dân mô tả là: “Chẳng ai điên dại, gở mồm đi nói dối, nhận gia đình nhà mình có người chết vì ung thư nếu chuyện đó không là sự thật”.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Dục Tú gần như bác bỏ những mối nguy hại về sức khỏe mà người dân đề cập. “Người dân bảo là do ô nhiễm môi trường để mà bị ung thư thì không có cơ sở. Bao nhiêu người, cả con em mình đi làm trực tiếp trong các lò đúc ở Đa Hội (làng nghề sắt thép của Từ Sơn, Bắc Ninh – PV) mà có bị sao đâu. Mấy cái lò này cứ bị đổ cho ung thư nọ kia…”, ông Thắng nói.

Song lãnh đạo xã Dục Tú có lẽ “quên” mất rằng tại văn bản trả lời người dân ngày 5/2/2013, chính UBND xã đã thừa nhận việc khói bụi từ xưởng đúc gây thiệt hại hoa lợi của bà con từ năm 2004. Do đó, khả năng khói bụi từ những lò nung phế liệu kim loại tác động tới sức khỏe người dân, gây ra những căn bệnh nguy hiểm là có cơ sở. Chưa kể, với những xưởng nung phế liệu được xây dựng tạm bợ, nhếch nhác, đa số không tên tuổi, người dân cũng có quyền nghi ngờ về “công nghệ” và phương pháp bảo vệ môi trường của các chủ xưởng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định rằng người dân cốt lõi cũng chỉ muốn đòi lại đất. Nhưng qua tìm hiểu, chính sự mập mờ về việc sử dụng khu đất mà những xưởng đúc phế liệu kim loại này đang “đóng đô” là nguồn cơn của những nỗi bức xúc, sợ hãi gần chục năm qua. Trong đó, quyền lợi của người dân đối với đất đai, như ông Thắng nhận định, cũng là đòi hỏi chính đáng.
 
Tiềm ẩn một “làng ung thư” giữa Hà Nội: Dẹp xưởng ô nhiễm, trả lại đất cho dân 2

Phó Chủ tịch UBND xã Dục Tú, ông Nguyễn Xuân Thắng.

Đất nông nghiệp “biến hình” thế nào?

“Theo điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định 64/CP năm 1993 về việc giao đất nông nghiệp, theo điều II, Quyết định số 3764 năm 1996 của UBND TP Hà Nội thì phần đất H7 phải được UBND xã Dục Tú ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giao đất cho dân, chứ không phải đất khó giao”.

Luật sư Trần Văn Khanh
Công ty Luật Hồng Hà
Theo các hồ sơ chúng tôi có được, tháng 7/1996, UBND xã Dục Tú có phương án giao đất nông nghiệp cho các hộ sử dụng ổn định, trong đó thôn Dục Tú 3 với chỉ tiêu bình quân là 426m2/khẩu. Tuy nhiên, thực tế dân Dục Tú 3 không đạt được 426m2/khẩu. Ông Thắng xác nhận thông tin này với lý do thiếu đất. Khu đất H7 – hiện đang “ngự” nhiều xưởng đúc – vốn là nơi canh tác của các hộ dân. Theo sổ tổng hợp diện tích giao ruộng 64CP của HTX dịch vụ điện thủy lợi xã Dục Tú tháng 8/1998, rất nhiều hộ dân ở thôn Dục Tú 3 được ghi sổ diện tích (giao động trên 100m2/khẩu) ở phần đất H7. Đại diện các hộ dân cho biết họ đang làm ăn ổn định thì “biến cố” xảy ra khi hầu hết diện tích đất này bất ngờ được chuyển hướng từ nông nghiệp sang… dịch vụ.

“Từ 1995 trở lại đây toàn bộ khu đất H7 dần dần bị xã cắt ra cho thuê, bán dần làm nhiều đợt, dân có hỏi thì được trả lời là TP Hà Nội cho phép xã sử dụng 10.000m2 đất cấp cho 122 hộ dân làm nhà ở, trong đó H7 có 2.080m2 đất nông nghiệp. Nhưng thực tế là xã bán thầu”, gần 200 người dân viết trong đơn kêu cứu. Về chuyện này, Phó Chủ tịch UBND xã Dục Tú giải thích với chúng tôi là do trước đây khu đất H7 là “đất khó giao”, người dân canh tác không hiệu quả, nên sau này khi nâng nền cao lên đã được địa phương nhất trí cho thuê mặt bằng qua các biên bản hội nghị quân dân chính, lấy ý kiến người dân.

Nhưng các biên bản viết tay mà ông Thắng cung cấp thời kỳ 2004 lại rất khó để thể hiện rằng đa số người dân đã đồng lòng nhất trí với chủ trương cho thuê đất mà họ đang mưu sinh trên đó. “Chuyện đồng tình cho thuê mảnh đất mà chúng tôi canh tác lâu đời, nếu có, thì là cán bộ, đảng viên đồng tình chứ người dân thì không. Do đó, việc xã chỉ dựa vào các biên bản chép tay do lãnh đạo thôn cung cấp làm cơ sở cho thuê đất là không có căn cứ”, người dân Dục Tú 3 kiến nghị.

Đáng chú ý, một cá nhân là bà Ngô Thị Vinh (người Bắc Ninh) nhiều lần được UBND xã Dục Tú  cho thuê đất với diện tích lớn ở H7. Bà Vinh sau đó cho làm nhà xưởng đúc phế liệu kim loại, hoặc cho thuê lại mặt bằng kinh doanh. Và đến năm 2004, bà Vinh đã được cấp sổ đỏ trên mảnh đất vốn là nơi mưu sinh của người dân làng Dục Tú. Việc cho thuê, làm sổ đỏ được ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định là đúng mọi quy định, quy trình. Đối với quyền lợi của các hộ dân vốn sản xuất ở khu đất H7, ông Thắng cho rằng “không có quyền lợi gì” vì đó là đất khó giao.

Chưa hết, còn có các giấy tờ khác (do ông Thắng cung cấp cho chúng tôi) cho thấy UBND xã Dục Tú “vô tư” cho thuê đất làm nhà xưởng mà phớt lờ quyền lợi của nông dân và buông lỏng quản lý tại địa phương. Ví dụ, 2 đơn vị thuê đất tại khu H7 là Công ty TNHH Tân Phương Nam và Công ty CP Tiến Hà để làm xưởng sản xuất bê tông đúc sẵn. Vậy nhưng hiện tại, ngoài các xưởng nhỏ lẻ “vô danh”, 2 công ty này hiện cũng là nơi tập trung và nung phế liệu kim loại, đang “hun khói” người dân hàng đêm, chứ không thấy “bê tông đúc sẵn” đâu cả. Chính quyền xã biết nhưng làm ngơ cả chục năm nay.

“Thực tế là đất của chúng tôi canh tác bao đời dần dần mất trắng về tay người khác, không những thế còn mọc lên bao nhà xưởng ô nhiễm làm khổ cả làng Dục Tú 3. 200 hộ dân chúng tôi đề nghị phải dẹp ngay các xưởng này và trả lại đất cho người dân”, bà Trần Thị Hòa đứng đơn với gần 200 chữ ký, bày tỏ.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top