Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết “có cũng như không”, nhiều lao động vẫn ấm lòng

GiadinhNet – Mặc dù mức thưởng Tết rất thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng kèm vài hộp bánh ngọt nhưng không ít người lao động vẫn cảm thấy ấm lòng. Bởi trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, thì với người lao động, “có việc làm, có lương là tốt rồi”.

Thưởng Tết “có cũng như không”, nhiều lao động vẫn ấm lòng - Ảnh 1.

Chị Mai Thị Hồng Duy (SN 1993, ở Tuyên Quang) là lao động mới của Công ty TNHH BLD (ở Lô 14, KCN Quang Minh, Hà Nội).

Vì là lao động mới, cộng thêm dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nhiều ngành nghề nên nhắc đến hai chữ "thưởng Tết", chị Duy không khỏi mong ngóng.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Duy cho biết, chị không giấu được sung sướng khi năm nay, chị cũng được nhận thưởng Tết.

Thưởng Tết “có cũng như không”, nhiều lao động vẫn ấm lòng - Ảnh 2.

Mặc dù mức thưởng 400.000 đồng của chị Duy chỉ có thể mua được một cành quất hoặc vài ba hộp bánh ngọt nhưng hộp quà chị Duy nhận thêm từ công ty đã khiến chị ấm lòng. Ảnh: NVCC

"Công ty tôi chuyển thưởng khá muộn, đến tận 26 tháng Chạp, tức cách ngày nghỉ Tết chỉ 2 ngày, chúng tôi mới nhận được thưởng Tết. Mức thưởng của tôi chỉ 400.000 đồng", chị Duy bộc bạch.

Theo chị Duy, mặc dù mức thưởng này "có cũng như không", có thể chỉ mua được vài ba hộp bánh hoặc một cây quất cảnh nhỏ nhưng với chị Duy, mức thưởng này vẫn khiến chị ấm lòng. Bởi trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến hàng triệu lao động mất việc, chị Duy cho rằng, có việc để làm là đã may mắn hơn rất nhiều người.

Chị Duy cho hay: "Vì tôi mong muốn tìm một công việc gần với công ty chồng đang làm nên có được công việc hiện tại tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm và chờ đợi cơ hội. Sau một thời gian dài chờ đợi thì tôi cũng được nhận làm công nhân trực dây truyền sản xuất, với mức lương khởi điểm hơn 5 triệu đồng/tháng. Với những người làm việc nhiều năm thì Tết Nguyên đán, họ được nhận thêm lương tháng thứ 13 nhưng tôi là công nhân mới vào làm từ tháng 8/2020, nên mức thưởng của tôi chỉ được 400.000 đồng".

Thưởng Tết “có cũng như không”, nhiều lao động vẫn ấm lòng - Ảnh 3.

Các phần quà Tết được công ty V.S phát tặng cho công nhân. Ảnh: NVCC

Theo chị Duy, bất kể lao động mới nào của công ty cũng đều nhận được mức này. Với mức 400.000 đồng, công ty phát thưởng cho chị Duy 2 lần là trước khi nghỉ Tết 200.000 đồng và sang năm mới 2021 (sau Tết), chị được nhận phần còn lại là 200.000 đồng.

Chị Duy cho biết: "Em gái tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán nhưng ra trường đã nhiều năm vẫn không xin được việc theo đúng ý nguyện. Nhất là năm vừa qua, dịch COVID-19 gây khó khăn về mọi mặt thì tìm được công việc có mức lương như ý lại càng khó khăn".

"Tôi chỉ học hết THPT và không có bất cứ chuyên môn nào nên được nhận vào làm việc với mức lương khởi điểm hơn 5 triệu đồng (chưa kể tăng ca, phụ cấp), tôi thấy rất hài lòng. Với tôi ở thời điểm này, có việc làm và nhận được lương hàng tháng là đã may mắn hơn rất nhiều người. Chưa kể mỗi công nhân còn được nhận thêm một hộp quà Tết, trong đó có đầy đủ bánh kẹo", chị Duy bộc bạch.

Thưởng Tết “có cũng như không”, nhiều lao động vẫn ấm lòng - Ảnh 4.

Theo bà Dần, nếu như những năm trước, ngoài mức thưởng được gửi vào tài khoản ngân hàng kèm theo phần quà là các sản phẩm gia vị nấu ăn thì năm nay, bà Dần và hàng chục công nhân khác nhận được phần quà là bánh ngọt. Ảnh: NVCC

Bà Lê Thị Dần (47 tuổi, quê ở Yên Sơn, Tuyên Quang) thì may mắn hơn khi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán là một tháng lương thứ 13.

Do thời gian cống hiến tại công ty V.S (ở KCN Quế Võ, Bắc Ninh) đã được hơn 4 năm nên mức thưởng Tết hai năm trở lại đây của bà Dần là được nhận tháng lương thứ 13, khoảng hơn 4 triệu đồng.

Bà Dần cho biết, những năm trước, cứ khoảng 24 tháng Chạp là công ty phát thưởng Tết, nhưng năm nay muộn hơn, đến tận 27 tháng Chạp, mới nhận được chuông điện thoại reo báo thưởng.

"Cứ càng làm việc lâu năm thì mức thưởng càng được ưu tiên, mức cao nhất đối với công nhân là lương tháng thứ 13. Năm nay, dịch COVID-19 gây khó khăn, ngay từ trong năm, chúng tôi xác định là năm nay có ít hoặc không có thưởng Tết. Xác định tư tưởng nên ngay từ trong năm, tôi đã nhắn tin cho hai con trai của tôi nếu mẹ không được thưởng thì các con lì xì cho mẹ", bà Dần bộc bạch.

Theo bà Dần, khó khăn là khó khăn chung, công ty V.S – nơi bà Dần làm việc cũng không ngoại lệ, chủ yếu là mức tiêu thụ nguồn ra của sản phẩm. Tuy nhiên, hàng năm, ngoài khoản thưởng Tết được chuyển vào tài khoản thì công nhân còn nhận được hiện vật.

"Nếu như năm trước, chúng tôi nhận được một số sản phẩm nhà bếp như dầu ăn, hạt nêm, bột canh, bột ngọt… thì năm nay, mỗi người nhận được một giỏ bánh kẹo", bà Dần cho hay.

Bảo Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top