Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Thùng rác thông minh” và “lời nhắc khéo bảo vệ môi trường”

Thứ hai, 17:05 27/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong lần tới bệnh viện thăm người thân, thấy nhiều người vứt rác bừa bãi ở hành lang, một chàng sinh viên trường nghề ở Hà Tĩnh đã nảy ý tưởng sáng tạo ra “thùng rác thông minh”- mục đích nhằm nâng cao ý thức vệ sinh, nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, vì một môi trường trong lành!

Trần Đình Yên trong một giờ thực hành tại trường.  Mô hình thùng rác thông minh do Yên sáng chế đã giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh, thiếu niên Hà Tĩnh (ảnh nhỏ).	 Ảnh: Hùng Lê

Trần Đình Yên trong một giờ thực hành tại trường. Mô hình thùng rác thông minh do Yên sáng chế đã giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh, thiếu niên Hà Tĩnh (ảnh nhỏ). Ảnh: Hùng Lê

Ý tưởng từ lần tới bệnh viện thăm bạn

Chàng sinh viên đó là Trần Đình Yên (19 tuổi, ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), đang học năm thứ hai, lớp Điện công nghiệp K5, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh. Đình Yên có dáng người mảnh khảnh, gương mặt sáng, luôn tỏ ra kiệm lời, thi thoảng cười bẽn lẽn khi trò chuyện.

Gia đình có hai anh em, Yên là anh cả. Bố là cán bộ xã, công việc thường bận rộn, nên ngoài những giờ học ở trường, Yên thường về nhà phụ giúp mẹ làm 8 sào ruộng.

Nói về ý tưởng sáng tạo “thùng rác thông minh”, Yên cho hay, trong một lần tới thăm bạn bị ốm ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, thấy có nhiều người vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng tới môi trường sống, từ đó Yên nung nấu ý tưởng sáng tạo ra một thùng rác di động, có thể phát ra tiếng nói, đặt ở hành lang các bệnh viện, trường học, công sở nhằm nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh chung cho tất cả mọi người.

Nghĩ là làm!Về nhà chàng sinh viên trẻ lên mạng tìm hiểu các tài liệu liên quan tới việc sáng chế. Ngoài ra, Yên còn chia sẻ ý tưởng với thầy giáo chủ nhiệm và bạn bè nhờ giúp sức. Sau ba tháng mày mò nghiên cứu, nhiều lúc đầu óc mụ mị vì sự phức tạp của các bảng vi mạch điện, cuối cùng Yên đã thiết kế xong các hệ thống để phát ra âm thanh, “thùng rác thông minh” từ đây cơ bản được hoàn thành.

“Thùng rác sử dụng đèn Led để gây sự chú ý. Khi mọi người  bỏ rác vào, thùng sẽ tự động phát ra âm thanh: “Cảm ơn mọi người đã cho tôi rác”. Khi nào không có ai bỏ rác, cứ vài chục giây một lần sẽ có âm thanh: “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp, xin quý khách hãy bỏ rác vào đúng nơi quy định”, Yên chia sẻ.

Sản phẩm do Yên sáng tạo có kết cấu khá đơn giản. Đó là một chiếc thùng nhựa bình thường, cao 50cm, rộng 25cm, xung quanh được gắn các hệ thống ắc quy, điện và vi mạch. Mặt chính của thùng được gắn đèn nháy với dòng chữ nhấp nháy “Xin cho tôi rác”. Điểm nhấn chính là âm thanh tự động, cứ khoảng vài chục giây lại phát ra một lần để gây sự chú ý đối với mọi người.

Thùng rác dùng hệ thống cảm biến với nguồn điện ắc quy 24 V, có thể sạc và sử dụng được trong nhiều giờ. Toàn bộ chi phí mua thùng, bảng điện tử, dây nối, chi phí thiết kế ước tính khoảng hơn 1,5 triệu đồng.

Giấc mơ nhân rộng sản phẩm

Việc chàng sinh viên trẻ sáng tạo ra một sản phẩm mang tính ứng dụng cao đã gây chú ý. Trong cuộc thi “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật thanh, thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh” năm 2014, sản phẩm “thùng rác thông minh” của Trần Đình Yên đã được chọn đại diện cho trường đi dự thi. Và điều bất ngờ, trong cuộc thi ấy, sản phẩm của Đình Yên đã đoạt giải Nhất. “Được giải thưởng, em vô cùng bất ngờ, cảm giác trong lòng phấn chấn và vui sướng. Với bản thân em thành tích này là một sự cố gắng không ngừng nghỉ. Em đã không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô và bạn bè dành cho mình”, chàng trai trẻ cười hiền tâm sự.

Thầy Lưu Trung Kiên, giảng viên Khoa Điện- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh cho hay, Yên là một người luôn tìm tòi, chịu khó học hỏi. Nói về “thùng rác thông minh” thầy Kiên cho hay, mục tiêu của tất cả các cuộc thi là tìm ra các ý tưởng lạ, đây là một sản phẩm được đánh giá cao về ý tưởng độc đáo. “Thùng rác trên chỉ là một sản phẩm đơn chiếc mang tính chất mô hình nên nhìn chưa được bắt mắt, khi nào sản xuất ra hàng loạt thì tác giả sẽ thiết kế lại để có được thẩm mỹ đẹp hơn”, thầy Kiên nói.

Yên chia sẻ, mục đích cho ra đời sản phẩm này là muốn tuyên truyền tới tất cả mọi người, đặc biệt là các em học sinh ở độ tuổi mầm non và tiểu học về việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Âm thanh từ thùng rác sẽ nhắc nhở cho các em biết điều đó.

Chàng trai trẻ này có một mong ước giản dị, đó là sau này khi tốt nghiệp sẽ nộp đơn vào Khu Kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh để làm việc. Theo Yên, đó là môi trường hiện phát triển, năng động, phù hợp với ngành mình đang theo học. Yên không đắn đo, suy nghĩ đến sự “thiệt thòi” khi học trường nghề: “Tâm lý ai cũng muốn học đại học, cao đẳng để sau này có một công việc tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Bản thân em cũng từng đậu một trường cao đẳng ở Hà Nội, nhưng sau đó em lại theo học nghề. Em nghĩ, học nghề nếu chịu khó tích lũy, rèn luyện tay nghề của mình thì sau này ra trường sẽ có nơi nhận, đủ nuôi sống bản thân, phụ giúp cho gia đình. Suy cho cùng, đại học, cao đẳng cũng là học lấy một nghề. Em hài lòng với môi trường, nghề nghiệp đã lựa chọn”.

Từ ngày mô hình sản phẩm được vinh danh ở các cuộc thi, đã có nhiều người chú ý và đặt vấn đề muốn Yên sáng tạo ra thùng rác thông minh tương tự để họ mua. Nhiều người cho hay, sản phẩm này có tính giáo dục cao, bảo vệ môi trường khá tốt. Phía Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã liên lạc với ban giám hiệu nhà trường đặt vấn đề để đưa sản phẩm về các trường mầm non, tiểu học. Yên cho biết, muốn cải thiện thêm một số tiện ích, trong đó có chức năng khử mùi hôi sau đó mới sản xuất đồng loạt ra thị trường.

“Trước đây cũng có nhiều học sinh, sinh viên sáng chế ra mô hình thùng rác, nhưng họ thiết kế kiểu khác, các tính năng của thùng rác này khá đặc biệt và hữu dụng…”, thầy giáo Lưu Trung Kiên - giảng viên Khoa Điện,Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh nói và cho hay “Khi nào sản xuất đại trà, chúng tôi sẽ chỉ bảo sinh viên làm trau chuốt hơn, sẽ đặt hàng khuôn mẫu và hướng dẫn Yên đăng ký bảo hộ ý tưởng độc quyền…”.

Nói về ý tưởng sáng tạo “thùng rác thông minh”, Yên cho hay, trong một lần tới thăm bạn bị ốm ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, thấy có nhiều người vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng tới môi trường sống, từ đó Yên nung nấu ý tưởng sáng tạo ra một thùng rác di động, có thể phát ra tiếng nói, đặt ở hành lang các bệnh viện, trường học, công sở nhằm nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh chung cho tất cả mọi người.

Hùng Lê/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top