Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Tang thương bố mẹ chết vì tai nạn giao thông, để lại 2 con nhỏ bơ vơ

Thứ hai, 11:00 30/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra đêm 22/9 khiến 2 vợ chồng anh Trịnh Hữu Phương (SN 1978) và vợ là Trịnh Thị Xoan (SN 1983), trú tại thôn 2, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tử vong tại chỗ. Đau xót hơn khi anh Phương, chị Xoan mất đi để lại 2 con thơ bơ vơ, nhỏ dại.

Kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, người dân thôn 2, xã Thọ Trường vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót đến thắp nén nhang cho 2 vợ chồng anh Phương, chị Xoan. Từ đầu ngõ, khi hỏi về trường hợp gia đình anh, chị, ai cũng bàng hoàng: "Hai vợ chồng hắn nghèo lắm. Nội, ngoại trước khi cưới nhau cũng đều là những hộ nghèo "truyền thống" của thôn, xã. Nghĩ mà thương hai đứa con, bé tí bé tẹo, tới đây ai nuôi?" – một người đàn ông luống tuổi cùng xóm nói.

Theo người dân nơi đây, từ khi vợ chồng anh Phương, chị Xoan về chung một nhà, có thêm hai đứa con thì gánh nặng về "cơm, áo, gạo tiền" lại càng đè lên đôi vai vợ chồng anh. Hai đứa con của anh, chị thay nhau ốm, chị Xoan lại không được khỏe như bao người phụ nữ khác, thành thử anh Phương phải một tay xoay sở cả gia đình.

Tang thương, bố mẹ chết vì tai nạn giao thông để lại 2 con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1.

Đám tang đẫm nước mắt, cảm thương số phận hẩm hiu của vợ chồng anh Phương, chị Xoan.

Sống trong căn nhà dột nát đã lâu, gần đây, anh chị đã cố gắng chạy vạy, vay mượn để phá bỏ căn nhà cũ xây nhà mới. Xây nhà xong cũng là lúc cuốn sổ ghi nợ của anh chị ngày một dày thêm. Nợ cũ chưa trả xong, nợ mới lại nhiều hơn cả nợ cũ. Không đầu hàng trước số phận, anh Phương vẫn chăm chỉ, cần mẫn đi làm thợ hồ thuê ở nhiều nơi, tích góp để nuôi vợ con, song cuộc đời ai đoán được chữ ngờ…

Lần gặp nhau gần nhất cũng là ngày định mệnh của gia đình anh Phương. Anh mới về gặp mặt vợ con sau tháng ngày lam lũ kiếm sống ở thành phố. "Thấy chồng về thăm, cái Xoan vui đáo để, nó ra hàng của tôi mua cho chồng hai gói thuốc lào nhưng dường như chồng nó chưa lấy được tiền lương nên nó vẫn nợ tôi…" - người bán hàng tạp hóa gần nhà anh Phương kể lại.

Thường ngày, mấy sào ruộng thì do chị Xoan đảm trách. Chị còn quần quật làm thuê, làm mướn cho các hộ khác. Giờ ở xã Thọ Trường, người làm ruộng không có mấy, chủ yếu người già, người làm công ty không có thời gian thì thuê, thì mướn. Cũng nhờ đó mà chị Xoan có một công việc thường xuyên hơn. Nhiều lần ốm đau, bệnh tật, chị cũng phó mặc để ra đồng. Trong khi đó, anh Phương hết vào Nam lại ra Bắc đi làm phụ hồ. Nhìn 2 vợ chồng anh Phương chị Xoan vất vả, lam lũ mà không đủ tiền mua thuốc cho đứa con nhỏ bị bệnh mà ai cũng thương xót. 

Tang thương, bố mẹ chết vì tai nạn giao thông để lại 2 con nhỏ bơ vơ - Ảnh 2.

Bố mẹ mất đi, cháu Hồng mới 10 tuổi đã phải thay bố mẹ chăm lo cho em trai 4 tuổi.

Từ ngoài cổng, tiếng 2 đứa trẻ (đứa nhỏ 4 tuổi, đứa lớn 10 tuổi) khóc gọi bố, gọi mẹ đến khàn giọng khiến cho ai chứng kiến cảnh tượng cũng quặn thắt thương cảm. Trong ngôi nhà xây cấp bốn, chứng kiến những gương mặt thẫn thờ, đầu chít khăn tang, ai cũng không cầm được nước mắt.

Ông nội cháu Hồng là Trịnh Hữu Giám (70 tuổi) vỗ về cháu, rồi gạt nước mắt bảo: "Vợ chồng hai đứa làm đồng ruộng, không có nghề phụ. Vừa rồi, tranh thủ hết ngày mùa, thằng Phương đi làm thợ hồ. Còn cháu nội tôi thì suốt ngày ốm đau, khi đưa cháu đi khám bệnh thì vợ chồng con tôi không may gặp nạn".

Hiện tại, ông bà nội hai cháu đều đã già yếu, cũng không có chế độ gì để có thể giúp được con cháu. Hai đứa trẻ thơ ngây rồi đây thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố mẹ, không biết số phận cuộc đời các cháu sẽ đi về đâu?

Trước đó, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tối 22/9, vợ chồng anh Trịnh Hữu Phương đưa con trai Trịnh Hữu Đức (4 tuổi) đi khám bệnh. Đến khoảng 21h, trên đường thôn 4, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, xe máy do anh Phương điều khiển (phía sau chở vợ và con) va chạm với 1 xe máy khác.

Vụ va chạm khiến anh Phương tử vong tại chỗ, chị Xoan bị văng xuống kênh bắc sông Chu. Người đàn ông trên chiếc xe còn lại cũng bị thương nặng, còn cháu bé bị văng ra khỏi xe ở trên đường, bị thương nhẹ. Khi người dân có mặt tại hiện trường, cháu bé đã nhờ người tìm mẹ bị văng xuống kênh bị nước cuốn trôi. Ngay trong đêm đau thương đó, thi thể của chị Xoan đã được tìm thấy ở xã bên.

Ngọc Hưng

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top