Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thực nghi án người phụ nữ dùng thực phẩm chức năng bị lột da toàn thân xôn xao xứ Nghệ

Thứ năm, 21:00 06/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nghe nhóm người bán thuốc quảng cáo “mát tai”, bà Hạnh liền mua mấy hộp thuốc về uống. Thế nhưng, chỉ sau hai ngày, bà bỗng thấy ngứa ngáy trên đầu, sau đó lan nhanh xuống mặt rồi lở loét, bong tróc khắp người, thậm chí chỉ còn trơ lại vùng thịt đỏ.

Sự thực nghi án người phụ nữ dùng thực phẩm chức năng bị lột da toàn thân xôn xao xứ Nghệ 1

Các bác sỹ đang điều trị cho bệnh nhân đặc biệt (Ảnh K.L).

Ca bệnh nghiêm trọng này đã làm xôn xao dư luận xứ Nghệ, bởi những đồn đoán bệnh nhân gặp nạn do dùng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc, lần lại toàn bộ câu chuyện để tìm hiểu sự thực.

Toàn thân bỗng dưng biến thành “cục thịt đỏ”

Ngày 13/02/2013, bà Lương Thị Hạnh (SN 1951), xóm Quệ, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đến chữa trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu TƯ Quỳnh Lập trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, đặc biệt lớp da toàn thân của bệnh nhân bị bong tróc gần như 100% chỉ còn trơ lại phần thịt đỏ. Do người nhà nạn nhân dùng giấy báo bọc lại toàn bộ người, các bác sĩ đã phải gỡ ra, khiến toàn thân bà Hạnh bị rỉ máu. Không những vậy, mắt bà còn mờ đục, không thể ăn uống được.

Chẩn đoán lâm sàng cho thấy, bệnh nhân rất có thể mắc hội chứng Lyell dạng hiếm gặp do dị ứng thuốc. “Vì không có tiền, nên gia đình chúng tôi chỉ đưa bà đi khám ở một số bệnh viện rồi lại đưa về nhà. Đến khi thấy toàn thân bà lở loét, bong tróc chỉ trơ thịt, nhìn bà ấy đau đớn khóc ngất đi, chúng tôi mới liều mình đưa xuống chữa trị ở đây”, ông Lương Văn Dầm (SN 1948) chồng bà thật thà cho biết.

Trình bày về nguyên nhân khiến người vợ bị như vậy, ông Dầm cho hay, vào khoảng cuối tháng 9/2012 trong xóm có một nhóm người đến quảng cáo các loại thuốc dành cho người cao tuổi như đau đầu, viêm khớp, nhức mỏi chân tay … tại UBND xã. Sau đó, thuốc được những người này đưa đến tận các xóm để bán. “Hôm đó, họ có chiếu trên màn hành lớn nói về các bệnh thường gặp ở người già và giới thiệu những loại thuốc họ rao bán. Thấy họ bán thuốc có giấy giới thiệu của xã và Hội người cao tuổi nên chúng tôi rất tin tưởng. Sau đó, tôi mua hai hộp thuốc chữa đau đầu với giá 300 nghìn đồng mỗi lọ. Những người bán hàng còn khuyến mãi thêm 4 viên tròn tròn, màu đen nói là thuốc bổ và tôi đã uống tại đó”, bà Hạnh đau đớn nhớ lại.

Cầm lọ thuốc “thần dược” trên tay, bà vui mừng trở về nhà với niềm tin từ nay sẽ không còn phải vật vã với những cơn đau đầu mỗi ngày nữa. Thế nhưng, khi mới uống được khoảng 2 - 3 viên, bà bỗng thấy trên đầu mình ngứa ngáy khác thường. “Lúc đó, hai tay tôi ôm đầu gãi liên tục, nhưng càng gãi thấy ngứa, rồi dẫn đến đau nhức. Vài ngày sau, nó lan dần xuống mặt, toàn thân, sau đó nổi từng hột nhỏ như thủy đậu rồi lở loét ra”, bà Hạnh kể lại những ngày mới phát bệnh.

Quá hốt hoảng, người nhà vội vã đưa bà đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp. Sau hai tuần điều trị nhưng vẫn không thuyên giảm, bà Hạnh lại được đưa xuống Bệnh viện Quân Khu 4 (TP. Vinh). Tại đây, việc chữa trị cũng không khả quan. Bí cách, gia đình lại đưa bà qua bệnh viện Đa khoa Nghệ An thì được chẩn đoán dị ứng thuốc. Thấy bệnh tình ngày càng nặng, gia đình bà liền đưa về địa phương tìm đến các phương pháp dân gian. Sau hơn một tháng điều trị tại nhà, toàn thân bà Hạnh bong tróc hết da, chỉ trơ thịt đỏ. “Lúc này không còn cách nào khác, chúng tôi liền bán con trâu để đưa bà xuống Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập chữa trị. Lúc đến đây, không những bà ấy kiệt quệ về sức khỏe mà bố con chúng tôi cũng kiệt quệ vì tiền bạc”, ông Dầm nói.

Bác sỹ Phạm Hoàng Tùng, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân đặc biệt này cho hay: “Lúc bệnh nhân Hạnh nhập viện, toàn thân đã bị bong tróc gần hết da. Những đám da ở cẳng chân bị xé rách, bị lột, lở loét rỉ nước, nhiều chỗ còn bọng nước lùng bùng giống như bỏng lửa, phù hai chi dưới. Toàn bộ mắt, mũi, miệng, bộ phận sinh dục lở loét khiến bệnh nhân kêu khóc cả ngày. Chúng tôi đã tiến hành khám lâm sàng và xác định bà bị hội chứng Lyell. Đây là hội chứng bị nhiễm độc khi dị ứng với thuốc. Hội chứng này bắt đầu như hội chứng Stevens - Johnson nhưng không dừng lại các thương tổn ở hốc tự nhiên mà tiến triển lan toả khắp người với da bị bóc tách ra. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao, từ 25 - 100%. Nguyên nhân tử vong phần lớn do điều trị không hiệu quả ngay từ đầu”.

Đến nay, sau hơn 3 tháng điều trị, dưới sự nỗ lực của toàn bộ các y bác sỹ trong bệnh viện bệnh nhân Lương Thị Hạnh đã cơ bản bình phục sức khỏe. “Những lớp da non bắt đầu hình thành, bà ấy đã mặc được quần áo chứ không phải ở truồng như lúc trước nữa”, ông Dầm vừa nói vừa nhìn người vợ âu yếm.
 
Sự thực nghi án người phụ nữ dùng thực phẩm chức năng bị lột da toàn thân xôn xao xứ Nghệ 2
Một vỏ bao bì nhãn thuốc mà người nhà cung cấp cho bệnh viện.
 (Ảnh K.L)

Nghi vấn “thủ phạm” do thực phẩm chức năng (?)

Gia đình bệnh nhân Lương Thị Hạnh cho rằng nguyên nhân của căn bệnh đó là do bà đã uống loại thuốc thực phẩm chức năng mà bà đã mua lần đó. Vậy nhưng, khi được hỏi có ai cùng mắc triệu chứng như mình nữa không thì bà cho biết: “Trong làng chỉ có tôi bị như thế này thôi”. Sau khi phát bệnh, do thiếu hiểu biết, nên gia đình bà không trình báo lên chính quyền xã. Mãi đến khi nghi ngờ mình bị ứng do uống thuốc, họ mới trình bày với ông trưởng xóm để liên lạc lại những người bán thuốc thì đã “bặt vô âm tín”.

Nói về sự việc này, ông Lương Văn Thành, trưởng xóm Quệ  cho hay: “Đợt đó, chúng tôi có thấy nhóm người đến bán thuốc. Họ có giấy giới thiệu, nên chúng tôi không thắc mắc gì cả. Nhóm người này mượn hội trường của xóm để giới thiệu và bán thuốc một ngày cho bà con. Nghe họ quảng cáo “mát tai”, nên rất nhiều bà người dân đã tìm mọi cách để mua thuốc, vậy nhưng kết quả thì không hề được như mong đợi”.

Bà Lương Thị Oanh, Phó chủ tịch xã Châu Đình chia sẻ: “Khoảng thời gian xảy ra sự việc, bà được cử đi học thêm nên không nắm rõ”. Tuy thế, bà cũng có nghe qua về việc bán thuốc. Đến thời điểm hiện tại ở xã Châu Đình chỉ có trường hợp bà Hạnh có biểu hiện như vậy.

Theo yêu cầu của bệnh viện, ông Dầm đã đem lọ thuốc mà bà Hạnh mua để họ xem xét. Sau quá trình tìm hiểu các bác sỹ cho biết hai lọ thuốc mà bà Hạnh mua gồm một lọ nấm linh chi, một lọ thuốc viêm nang mềm canxi trân châu thiên nhiên và bốn viên thuốc hoàn tán (thuốc tễ). Nếu nói khách quan đây là loại thuốc mà bệnh nhân và thầy thuốc hoàn toàn yên tâm vì không nghĩ rằng các vị thuốc thảo dược này lại có thể gây dị ứng.

“Hiện chúng tôi chưa xác định được loại thuốc nào gây nên dị ứng dẫn đến triệu chứng Lyell. Cũng có ý kiến cho rằng, các thuốc Đông y, thực phẩm chức năng bây giờ được bảo quản khỏi mốc, hỏng bằng hóa chất hoặc trong khi sao tẩm cũng có thêm các loại hóa chất khác. Có thể, các chất này là nguyên nhân gây dị ứng. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ này đều khó được chứng minh vì có thể bệnh nhân Hạnh đã dùng chung với một loại thuốc khác và người bệnh khi dùng thuốc Nam cũng như các thuốc Tây khác đều có thể bị dị ứng”, bác sỹ Tùng phân tích. 

Dù cạn kiệt gần hết gia tài vì căn bệnh hiếm có, nhưng bà Hạnh vẫn nở nụ cười mãn nguyện khi bệnh tình mình đã dần bình phục. “Mẹ luôn biết ơn các bác sĩ nơi đây, họ là những người con rất tốt bụng, mẹ sẽ không bao giờ quên ơn các con”, người phụ nữ dân tộc Thái xưng mẹ - con tình cảm với các bác sĩ tại Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập.
 
Sự thực nghi án người phụ nữ dùng thực phẩm chức năng bị lột da toàn thân xôn xao xứ Nghệ 3

Đến thời điểm hiện tại, bà Hạnh đã cơ bản dần bình phục. (Ảnh K.L)

Nghĩa cử của những “lương y như từ mẫu”

Nói về trường hợp của bệnh nhân đặc biệt này, ông Nguyễn Viết Dương, Giám đốc bệnh viện nhận định: “Đây là bệnh nhân mắc hội chứng Lyell đầu tiên mà bệnh viện tiếp nhận và điều trị. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và hồi phục được 70 - 75 %. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi trong khoảng 10 ngày nữa trước khi được xuất viện và điều trị tại nhà”. Ông cũng chia sẻ thêm, bệnh nhân Hạnh có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, lúc mới vào nhập viện hai ông bà nghèo đến mức không đủ tiền để mua suất cơm bình dân ăn qua ngày. Nắm được tình hình đó, bệnh viện đã miễn tiền thuốc hai đợt cho bệnh nhân Hạnh, đồng thời toàn bộ các y bác sĩ trong bệnh viện đã góp một ngày lương để ủng hộ cho bà, thậm chí nhiều người còn đem cả sữa, hoa quả cho ông bà trong những ngày tháng họ điều trị tại đây.

Nguyễn Long

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top