Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi bất hạnh của gia đình có bốn người mắc bệnh lạ

Thứ ba, 04:46 11/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sinh ra ba người con, cứ được vài năm thì mắt các con tự nhiên mờ dần rồi mù hẳn. Bất hạnh hơn, cô con gái út bị lạm dụng tình dục, sinh ra thế hệ thứ hai cũng bị căn bệnh như của mẹ và các bác. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Bình (ở xóm Vành, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

 

Ông Bình bên những đứa con khuyết tật của mình.	  Ảnh: L.N
Ông Bình bên những đứa con khuyết tật của mình. Ảnh: L.N

 

Mắt cứ mờ dần rồi mù hẳn

Ngôi nhà cấp bốn của ông Nguyễn Văn Bình (SN 1962)  nằm ẩm thấp ở cuối xóm Vành, xã Mông Hóa. Trong nhà, có bảy thành viên thì có đến bốn người mù, một người nằm liệt giường. Nhìn những đứa con tuổi mới đôi mươi nhưng mò mẫm từng bước đi khiến vợ chồng ông Bình đau thắt lòng.

Từng là người lính, những gian khổ, khó khăn trong cuộc sống ông Bình đã vượt qua hết nhưng khi nghĩ về bệnh tật của con, của cháu, ông tưởng như không còn gượng dậy được. Gạt nước mắt, ông Bình rưng rưng: “Không biết vợ chồng tôi làm gì có tội mà ông Trời trừng phạt những đứa con, đứa cháu tôi như thế”.

Ông Bình cho biết, năm 23 tuổi, ông kết duyên với bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1965) người cùng xã. Một năm sau, bà Vinh sinh người con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Linh (SN 1986). Đứa con ra đời khỏe mạnh, vợ chồng ông Bình mừng lắm. Nhưng được một thời gian ngắn sau niềm vui, vợ chồng ông Bình thấy con gái cứ mò mẫm, mắt Linh có biểu hiện mờ đục, không thể phân biệt được mọi thứ xung quanh. Lo lắng, vợ chồng ông Bình đi khắp nơi tìm thuốc, rồi cũng đi hết bệnh viện tuyến dưới mong tìm lại ánh sáng cho con nhưng không được.

Sau đó, bà Vinh lần lượt sinh thêm cho ông Bình hai đứa con nữa là Nguyễn Văn Liêm (SN 1987) và Nguyễn Thị Ba (SN 1989). Nhưng cũng như người chị, lúc mới sinh đều bình thường như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên, được một vài năm sau thì đôi mắt của cả Liêm và Ba đều dại đi, mờ đục rồi không nhìn thấy gì nữa.

Ngồi bên cạnh những đứa con, ông Bình nói, đến bây giờ sau khi đi hết các tuyến bệnh viện, gần như khả năng tìm lại ánh sáng cho con, cho cháu là không thể. “Nhìn con cháu quờ quạng, dò dẫm sinh hoạt trong gia đình nhiều lúc tủi thân vô cùng. Nhưng lực bất tòng tâm, không biết làm sao. Năm Linh lên 3 tuổi, gia đình bán đàn lợn nái đưa con xuống Hà Nội để chữa bệnh. Tại đây, các bác sỹ kết luận, Linh bị khô giác mạc, điều trị một thời gian dài nhưng hai mắt của Linh vẫn không hồi phục. Những tưởng bất hạnh chỉ dừng lại với đứa con đầu lòng, ai ngờ bệnh tật không chừa một đứa con nào trong gia đình tôi. Đối với Liêm, các bác sỹ ở Viện Mắt Trung ương cũng kết luận Liêm bị bệnh liên quan đến võng mạc, khả năng nhìn thấy ánh sáng gần như là không thể. Đến người con thứ ba là Nguyễn Thị Ba, tôi cứ hi vọng còn nước còn tát nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Với Ba, bác sỹ cũng bảo bệnh như hai người anh, chị. Đó là một chứng bệnh hiếm gặp và khả năng là mù vĩnh viễn”, ông Bình ngậm ngùi cho biết.

Trình độ học vấn cao nhất là…lớp 1

Nhiều lần đưa con xuống bệnh viện, sau những phút giây chờ đợi kết quả từ bác sỹ là những lần ông Bình đau đớn như có gai cào vào ruột. “Nỗi đau cứ liên tiếp khiến tôi ám ảnh vô cùng. Hàng chục năm trôi qua, cứ nghe đâu có người chữa bệnh về mắt, tôi lại đưa con, cháu đến khám, nhưng các bác sỹ, thầy thuốc đều bó tay trước căn bệnh”, ông Bình thều thào.

Vì cả ba người con của ông Bình đều mất khả năng nhìn thấy ánh sáng khi ở tuổi còn rất nhỏ nên mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ tất cả vào đôi tay của bố mẹ. Nhưng điều khiến ông Bình hối hận nhất là lần đứa con thứ ba bị lạm dụng tình dục, phải mang thai và sinh con, giờ đứa cháu cũng bị giống mẹ.

Theo ông Bình, khoảng tháng 11/2004, vì Ba ở nhà không làm gì nên ông đưa con lên rẫy cùng cho vui. Ai ngờ, đôi mắt bị mù, mò mẫm thế nào lại bị lạc, không tìm được đường về nhà. Khi mặt trời xế bóng, không thấy con đâu, vợ chồng ông Bình hốt hoảng đi tìm thì thấy Ba đầu tóc rũ rượi, ngồi bệt dưới một gốc cây khóc rấm rứt. “Linh tính mách bảo cho tôi có điều gì đó chẳng lành, nhưng gặng hỏi thì Ba không nói gì. Hai tháng sau, vợ tôi phát hiện con có biểu hiện khác thường, bụng ngày càng phình ra. Nghĩ con bị bệnh, gia đình đưa đi khám thì sửng sốt biết rằng nó đã có thai. Sự việc vỡ lẽ, gia đình gặng hỏi nguồn gốc của cái thai đó, Ba chỉ khóc kể lại đầu đuôi sự việc bị một người  đàn ông dẫn đường rồi giở trò đồi bại nhưng chẳng biết là ai”, ông Bình kể lại.

Ngày Ba chuyển dạ, cả gia đình hồi hộp, lo lắng, thấp thỏm chờ đợi đứa cháu ra đời. Và rồi, Ba sinh được một đứa bé kháu khỉnh lành lặn nặng hơn 3kg, vợ chồng ông Bình mừng rơi nước mắt đặt tên cháu là Nguyễn Văn Thương. “Tôi đặt tên cho cháu với mong muốn tình thương sẽ giúp cháu vượt qua mặc cảm. Thế nhưng, đằng sau niềm vui là nỗi nặng trĩu khi chỉ sau đó 2 năm, cháu Thương lại  mù lòa như mẹ và các bác”, ông Bình đau đớn.

Nói về sự học hành, ông Bình cho biết, vì nhà nghèo, lại bị mù nên “đứa đầu học chưa hết lớp 1, hai đứa em bị bệnh nặng hơn không thể đến trường. Hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài sân, các con cũng không biết phân biệt đâu là con gà, con lợn. Bảo là con gà thì biết là con gà chứ không biết chúng hình dáng ra sao”.

Nhìn vào căn nhà không có nổi một thứ đồ vật gì có giá trị mới biết nỗi vất vả, khổ cực của vợ chồng ông Bình như thế nào. Ông kể, từ khi các con mang trong mình căn bệnh lạ, gia đình đều dồn hết mọi tiền bạc chữa bệnh cho con, cho cháu. Là gia đình thuộc diện hộ nghèo trong xóm, toàn bộ kinh tế chỉ trông mong vào 3 sào ruộng, hết mùa lúa lại xen canh trồng cây ngô, cây mía, nhưng vẫn không thoát được cái nghèo.

 

“Cả hai bên nội, ngoại không ai bị căn bệnh lạ như thế này. Để có tiền, hàng ngày, vợ chồng tôi oằn lưng làm thuê, làm mướn, cóp nhặt từng đồng tiền, vừa để trả nợ, vừa nuôi các con. Các con, cháu bệnh tật như thế, vợ chồng tôi cứ động viên, an ủi nhau, chừng nào còn sức thì vẫn hy vọng các con tìm được ánh sáng nhưng đã không biết bao lần ngược xuôi, đưa con đi khám, các con bệnh vẫn hoàn bệnh. Điều hai vợ chồng chúng tôi lo lắng nhất, là khi bố mẹ già đi, khuất bóng thì ai chăm sóc, nuôi nấng các con”.  

 Ông Nguyễn Văn Bình

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 2 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Top