Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi'

Thứ hai, 19:00 07/10/2013 | Xã hội

Tròn một trăm tuổi, cụ Lù Thị Đôi ở bản Phăng, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn nhớ như in lời dặn của Đại tướng: "Chỉ còn hai chúng ta thôi, cụ cố gắng sống khỏe!".

6h sáng ngày 5/10, cụ Đôi không cầm được nước mắt khi nghe tin dữ về "người anh", vị Tướng lừng lẫy năm châu, người mà cụ được gặp, được ôm lần gần nhất cách đây 9 năm ngay dưới chân núi Pú Đồn.

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi' 1
  

Đại tướng ra đi, cụ Đôi là người cuối cùng của "chúng ta" còn sống như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp thốt lên với cụ khi trở lại thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 19/4/2004. Cụ Đôi vẫn nhớ sáng hôm đó, biết tin Đại tướng lên, cụ ngồi chờ từ sáng sớm ở bãi đất máy bay sẽ hạ cánh. Khi vừa bước chân xuống máy bay, Đai tướng nhận ngay ra cụ Đôi dù xa cách đã 50 năm, ông bước tới ôm chặt cụ và thốt lên: "Những người cùng làm việc với chúng ta ra đi hết rồi, nay chỉ còn hai chúng ta thôi".

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi' 2
Cụ Lù Thị Đôi ở bản Phăng

101 ngày Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đóng dưới chân núi Pú Đồn, cụ Đôi chỉ làm việc trực tiếp với Đại tướng 2 lần. Lúc đó cụ Đôi dù đang phải nuôi con thơ nhưng vẫn tích cực tham gia ban vận động cung cấp lương thực, thực phẩm cho bộ đội, đồng thời là Hội trưởng phụ nữ xã. Thời gian đó cụ đã vận động người dân quyên góp được 5 con trâu và 9 tấn thóc cho bộ đội.

Giản dị, gần gũi, thân tình như người anh trong nhà là những đức tính của vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn hằn rõ trong ký ức cụ Đôi đến tận ngày hôm nay. Lần đầu được gặp, được làm việc với Đai tướng là vào đầu năm 1954, cụ Đôi lúc đó được Đại tướng trực tiếp giao nhiệm vụ đưa dân công đi khảo sát địa hình để xây dựng Sở chỉ huy chiến dịch.

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi' 3
  

Lần thứ hai cụ Đôi làm việc với Đại tướng tại Sở chỉ huy chiến dịch,đó là lúc cụ làm ủy viên ban vận động quyên góp lương thực, thực phẩm của địa phương. Cụ Đôi vẫn không quên những lời Đại tướng dặn dò, động viên gắng vận động người dân quyên góp ủng hộ bộ đội quyết đánh đuổi giặc Pháp. Cụ cũng không bao giờ quên lời dặn giản dị, thân tình "Chỉ còn hai chúng ta thôi, cụ cố gắng sống khỏe!" trong lần gặp gỡ cuối cùng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại khu đất nay là một thửa ruộng dưới chân núi Pú Đồn.

Cũng trong lần gặp cuối ấy, cụ Đôi được chụp ảnh chung với Đại tướng, tấm ảnh cụ Đôi đang khóc vì vui sướng bên cạnh Đại tướng cười hiền hậu trong vòng vây của dân bản được cụ đóng khung, treo ở vị trí trang trọng trong căn nhà sàn đặc trưng của người Thái Mường Phăng.

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi' 4
  

Chị Cà Thị Thanh, con dâu út của cụ Đôi, người hiện nay chăm sóc cụ cho biết, từ hôm nghe tin Đại tướng đi xa, cụ Đôi buồn lắm, cứ nhìn tấm ảnh chụp chung với Đại tướng là lại khóc.

Người dân Mường Phăng khi nghe tin Đại tướng mất ai cũng có cảm giác như vừa mất đi người thân, người rất gần gũi mà theo cách nói của người Thái là "có gì đó đè nặng nơi con tim mà không cách nào gỡ đi được", chị Thanh nói với âm điệu đượm buồn.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top