Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiêu Lộc hồi sinh

Thứ ba, 09:00 30/04/2013 | Xã hội

GiadnhNet - Mấy chục năm trước, nhắc đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, người ta không chỉ rùng mình bởi hàng trăm ngàn căn nhà lụp xụp, rác nổi lềnh bềnh, mà còn bởi đây là nơi dân giang hồ tứ phương tụ họp, tệ nạn xã hội nhiều như nấm sau mưa. Vậy nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi…

Nhiêu Lộc hồi sinh 1

Chiều 18/8/2012, tại quận Phú Nhuận,UBND TP HCM đã tổ chức Lễ khánh thành Công trình cải tạo, xây dựng Kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè (giai đoạn 1) và đường Hoàng Sa,Trường Sa. Ảnh: Đỗ Bá

 
Phù sa đen
Nhiêu Lộc hồi sinh 2

Ảnh Tuấn Vương

 
“Cái ao ước cháy bỏng của tui là thoát khỏi căn chòi chật chội, nắng nóng, mưa dột, để con cháu ngẩng mặt với mọi người đã thành, giờ tui đã có thể nhẹ lòng về với ông bà, tổ tiên được rồi”,

Cụ Lê Thị Hiền, 75 tuổi, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh.

Bác Lê Ngọc Sang, 72 tuổi, ngụ tại phường 2, Phú Nhuận, đứng bên bờ kênh Nhiêu Lộc lộng gió, bồi hồi nhớ lại: “Từ thập niên 60 của thế kỷ trước, lúc đó người tứ xứ đổ về đây nhiều vô kể. Bất cứ khoảng trống nào ở ven kênh là họ nhào vô xây nhà. Gọi là nhà cho nó…oai chứ đó là những túp lều bằng ván, nhựa, giấy carton…được dựng trên những cây cọc cắm xuống lòng kênh. Con kênh rất hôi hám bởi bao nhiêu chất thải sinh hoạt hàng ngày họ cứ xả thẳng xuống. Lâu ngày, rác kết thành từng đám, làm tắc nghẽn dòng chảy, hôi thối không thể nào chịu nổi. Cứ thế, con kênh ngày càng teo tóp lại, đến khoảng những năm 1980 thì nó “chết” hẳn”.

Bùn ở dưới kênh đen như hắc ín, đặc quánh đến nỗi nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà, người sống thâm niên bên dòng kênh đã kẻ vào biển số chiếc xe máy cà tàng của mình ba chữ đầy tính trào lộng “Phù sa đen”, như để mọi người nhận dạng xuất xứ của mình. “Ăn theo” cái chết của con kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là tình trạng ngập úng triền miên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bao thứ tệ nạn như hút chích, mại dâm, đâm chém giang hồ…ung dung tồn tại ngay giữa lòng thành phố.

Ông Nguyễn Minh Dũng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thời đó, cũng là “người con” của kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè nhớ lại, cái “nhọt độc” trên kênh Nhiêu Lộc không chỉ nằm ở một quận, mà là liên quận, từ quận 1, 3, 10, Phú Nhuận rồi kéo ra Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp…ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội.
 
Nhiêu Lộc hồi sinh 3

Rạch Thị Nghè năm 1970.

Nhiêu Lộc hồi sinh 4
Kênh Nhiêu Lộc năm 1970.
Nhiêu Lộc hồi sinh 5

Kênh Nhiêu Lộc năm 2013. Ảnh: Đỗ Bá

Ước mơ thành hiện thực

Cái lo của chính quyền thành phố khi hạ quyết tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng kênh Nhiêu Lộc không chỉ là về số vốn khổng lồ phải bỏ ra mà còn là sự xáo trộn dân cư rất lớn. Việc phải phá bỏ hàng trăm ngàn căn nhà lụp xụp, di dời, bố trí tái định cư cho hàng triệu người từng sinh ra, lớn lên bên dòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là điều không dễ. Đi thì người dân đồng ý cái rụp, nhưng đi đâu, làm ăn sinh sống, học hành ra sao thì đó là bài toán khó.

Tuy vậy, vào những năm đầu thập niên 1990, dự án di dời, cải tạo, chỉnh trang đô thị, trong đó có dòng kênh Nhiêu Lộc đã ra đời. Chẳng bao lâu sau, khu chung cư Miếu Nổi 10 tầng gồm 6 khối nhà đã mọc lên ven con kênh Nhiêu Lộc, đoạn thuộc địa bàn Phú Nhuận và Bình Thạnh. Đó là một trong những chung cư đẹp nhất thành phố vào thời đó, đủ sức tái định cư cho hàng ngàn hộ dân xung quanh. Đến năm 1998, thành phố đã di dời gần 90 ngàn túp lều ven hai bờ kênh, để chuẩn bị làm hai tuyến đường song song, bây giờ là đường Hoàng Sa, Trường Sa, rộng tới 16m, cảnh quan hữu tình.

Kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè giờ đã trong xanh. Theo phân tích mới nhất của Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP HCM thì chất lượng nước hai con kênh này đủ điều kiện cho các loại tôm cá sinh sống. Với người dân thành phố, giờ họ đã có thêm thú tiêu khiển mới, đó là chiều chiều nhàn tản ngồi thả câu ven hai bờ kênh.

Nhìn đứa cháu nội của mình chạy nhảy tung tăng trên vỉa hè dọc đường Hoàng Sa, cụ Lê Thị Hiền (75 tuổi), ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh, xúc động nói: “Thiệt có mơ tui cũng không tưởng tượng nổi cái cảnh này. Tuổi trẻ của tui gắn liền với chiếc ghe nhỏ, ngày ngày luồn lách trong đám rác ken đặc trên mặt kênh để kiếm bao nilon, đổi gạo độ nhật. Vậy mà giờ đây, dòng kênh đẹp quá, kỳ diệu quá...”.

Cụ Hiền cho hay, từ năm 1995, gia đình ba thế hệ nhà cụ đã rời căn chòi ven kênh, chuyển lên sinh sống tại căn hộ 60m2, tầng 4 chung cư Miếu Nổi. Tuy vẫn phải bươn chải với nghề ve chai, vẫn một nắng hai sương, nhưng cụ thanh thản vì không còn phải lo cảnh chen chúc, khốn khổ khi trời mưa bão. An cư lạc nghiệp, các con của cụ Hiền dần lớn khôn, đi làm rồi có gia đình riêng. Giờ cụ Hiền đã “về hưu”, hàng ngày vui vầy với đàn cháu nội, ngoại…“Cái ao ước cháy bỏng của tui là thoát khỏi căn chòi chật chội, nắng nóng, mưa dột, để con cháu ngẩng mặt với mọi người đã thành, giờ tui đã có thể nhẹ lòng về với ông bà, tổ tiên được rồi”, cụ Hiền nói như trút cõi lòng.

Nghe cụ Hiền tâm sự, tôi cũng vui lây, tôi bảo rằng cụ còn khỏe lắm, chưa “về” được đâu, phải ở với con cháu dăm chục năm nữa…Cụ nhìn tôi, cười hiền từ rồi bảo: “Giời cho, cũng chẳng biết thế nào, nhưng có thế nào thì cũng mãn nguyện rồi!”.

Chia tay cụ Hiền, tôi lững thững đi trên bờ kênh Nhiêu Lộc, nhìn xuống dòng kênh và thầm hỏi, không biết dòng kênh này đã chứng kiến bao cuộc thăng trầm, vật đổi sao dời, chở trên nó bao nhiêu cuộc đời, mang trong lòng bao nhiêu câu chuyện buồn vui? Đương nhiên tôi không thể có câu trả lời, bởi con số đó quá lớn, nhưng tôi tin chắc rằng, trong số hàng triệu những người từng sinh ra, lớn lên bên dòng kênh, mỗi người sẽ đều nhận thấy sự thay da, đổi thịt và đều dành riêng trong lòng mình một góc thiêng liêng, mỗi khi nhắc đến Nhiêu Lộc - Thị Nghè…
 

Nghĩa cử phải trả

Vào ngày 18/8/2012, thời điểm khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và nâng cấp đường Hoàng Sa, Trường Sa, ông Lê Hoàng Quân-Chủ tịch UBND TPHCM đã nói rằng, việc hoàn thành dự án này không chỉ thể hiện sự quyết tâm mà còn giải tỏa phần nào trách nhiệm luôn canh cánh bên lòng của nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố. Dự án là một nghĩa cử mà lãnh đạo thành phố phải trả với hàng triệu con người, thuộc nhiều thế hệ người dân Thành phố HCM. Và để “trả cho hết”, thành phố vẫn đang ráo riết thực hiện giai đoạn 2 của dự án, qua việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại quận 2, để xử lý dứt điểm nguồn nước ô nhiễm trong tương lai.

Được biết, giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành được hơn 9 km tuyến cống bao cùng 36 giếng chính, 59 thiết bị tách dòng để thu nước dọc kênh, gia cố 16 cây cầu dọc kênh…Đường Trường Sa, Hoàng Sa với chiều dài toàn tuyến là 15,7 km (vỉa hè rộng 1,5 m) cũng được hoàn thiện. Tổng kinh phí cho Dự án giai đoạn 1, nếu tính cả việc nâng cấp hai con đường, vào khoảng 9.600 tỷ đồng. Việc thực hiện thành công dự án đã cải thiện đáng kể tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe, từng bước nâng cao điều kiện, môi trường sống cho 1,2 triệu dân các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp.

Nguyên Quốc

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top