Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà cổ sập do “hết đát” hay vì cải tạo “bết bát”?

Thứ tư, 08:24 23/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 12h45' hôm qua (22/9), căn nhà cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội bất ngờ đổ sập. Tại hiện trường, chúng tôi thu nhận được nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này.

 

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực  cứu trợ, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập nhà cổ. 	Ảnh: TTX
Các lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu trợ, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập nhà cổ. Ảnh: TTX

 

Nhà cổ bất ngờ bị đổ sập

Ngôi nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo này được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Sau Ngày giải phóng Thủ đô (1954), nó được Tổng công ty Đường sắt sử dụng. Từ sau năm 1955 đến nay, nhiều lần công trình này được sửa chữa, gia cố lắp mái tôn để chống dột. Hiện tại, nó là nơi làm việc của một đơn vị quản lý dự án đường sắt.

Lúc chúng tôi tới hiện trường, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 3 xe cứu thương và hàng chục cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ túc trực sẵn sàng để cấp cứu cho người bị nạn. Một số người bán hàng gần khu vực này, đã hốt hoảng xông vào hiện trường để tìm kiếm người thân nhưng bị cơ quan chức năng ngăn lại để bảo vệ an toàn tính mạng. Sau khi vụ đổ sập diễn ra, lực lượng công an đã phong tỏa nhiều tuyến đường quanh đó để đảm bảo cho công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi. “Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chị đang bán hàng thì thấy ngôi nhà đổ sập xuống. Mọi người gần đó lao vào cứu người nhưng không kịp nên vẫn có người mắc kẹt. Vài phút sau, lượng lực cứu hộ xuất hiện” – một phụ  nữ bán hàng gần đó thuật lại vụ việc.

Mặc dù, đã cố gắng nỗ lực hết sức nhưng do lớp đất đá quá dày nên ban đầu công tác cứu hộ, cứu nạn còn gặp nhiều khó khăn. Cũng theo những người dân ở đó cho hay, lúc bị sập, trong căn nhà không có ai nhưng do mái và tường tầng 2 của ngôi nhà đổ sang hai bên nên gạch, cát đã đổ xuống những ngôi nhà bên cạnh và những người thuê địa điểm bán hàng quanh đó khiến một số người bị thương vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và các chuyên gia của Cục Giám định nhà nước về các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã trực tiếp kiểm tra hiện trường ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo để xác định nguyên nhân sự cố. Cũng tại hiện trường, trả lời báo chí, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, nguyên nhân vụ việc do ngôi nhà quá cũ nát, hết hạn sử dụng.

Những hoài nghi của người dân quanh ngôi nhà cổ

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Tạ Thị Tuyết, quê ở huyện Hoài Đức (Hà Nội), nhân chứng vụ việc và cũng là người đã thoát chết trong vụ sập nhà nói trên. Bà Tuyết, cho biết: "Khi tôi vừa đến cầu thang của tòa nhà thì nghe tiếng gạch đá đổ ập xuống. Quá hoảng hốt nên ngay lúc đó, tôi quay đầu chạy. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng một vài người kêu cứu từ bên trong, giờ hình như vẫn còn 2, 3 người mắc kẹt trong đó thì phải".

Thiệt hại về vụ nhà cổ đổ sập này chưa được thống kê cụ thể nhưng nó cũng khiến không ít người gần khu vực hoang mang, lo lắng: “Chắc sau đợt này tôi phải chuyển đi chỗ khác bán hàng chứ ở đây, chết lúc nào không biết” – một người bán hàng chưa hết kinh sợ bày tỏ lo lắng.

Theo người dân sống lâu năm ở đây thì căn nhà này sau khi được Tổng công ty Đường sắt tiếp quản “đã được tu bổ khá nhiều lần”. Vậy nhưng “cứ được một thời gian, tường nhà lại bị bong tróc, thỉnh thoảng vôi vữa lại rơi ra từng mảng, khiến chúng tôi không khỏi nghi ngờ có tình trạng ăn bớt vật liệu”, một người dân sống gần nhà cổ đặt nghi vấn.

“Bên ngoài, nhìn không đến nỗi nhưng lúc sập xuống người ta mới thấy toàn gạch với cát, còn sắt thép, xi măng thì không có mấy, nhìn tường đổ ra cứ thấy bở bùng bục”(?) – một người dân khác sống ở gần này (đề nghị giấu tên) cũng có cùng quan điểm như vậy.

Thực tế quan sát và thu thập thông tin tại hiện trường không thể nói những nghi vấn của người dân là không có cơ sở. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, có thể ngôi nhà đã quá cổ, thời gian gần đây mưa kéo dài liên miên khiến tường nhà ngấm quá nước nhiều dẫn đến đổ sập.

 

Đã có 2 nạn nhân tử vong

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho hay đến tối ngày 22/9, trong số 8 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, có 2 nạn nhân đã tử vong, 2 nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai, 1 nạn nhân chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 3 nạn nhân còn lại hiện đang được y, bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức tận tình cứu chữa.

Hiện Bệnh viện Việt Đức dành riêng 1 bàn mổ để sẵn sàng cho bệnh nhân cấp cứu mổ từ vụ sập nhà này, đề phòng trường hợp tiếp tục có bệnh nhân mới chuyển đến. Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực cấp cứu Bệnh viện Việt Đức từ chiều 22/9 cũng đã được tăng cường. Có 20 chiến sĩ công an được tăng cường về khu vực này, trong khi ngày thường chỉ có 3 người.  

   V.Thu

 

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường tối đa nguồn lực hỗ trợ cấp cứu nạn nhân

Trước sự cố này, chiều cùng ngày Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị chỉ đạo các cơ sở y tế của thành phố phối hợp với Bệnh viện Việt Đức và các bệnh viện Trung ương trên địa bàn nhanh chóng xử lý, khắc phục hậu quả của vụ tai nạn nêu trên. Trong đó tăng cường tối đa nguồn lực, thuốc men hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.  

 V.Thu

Thu Trang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top