Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông 13 năm tự “trồng cây chuối” chữa bệnh

Thứ bảy, 15:26 05/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bị chứng suy nhược thần kinh hành hạ, suốt nhiều năm trời, ông Nguyễn Huy Khang đã phải “vái tứ phương” nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Khi bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, thì bỗng một ngày, ông tình cờ phát hiện được tác dụng kỳ diệu của phương pháp tập yoga theo hình thức “trồng cây chuối”. Ròng rã 13 năm trời, ông Khang kiên nhẫn rèn luyện theo hình thức này, một mặt tự chữa trị dứt điểm căn bệnh suy nhược kinh niên của mình, một mặt làm nên kỳ tích khi thực hiện thành công giấc mơ trở thành cử nhân ở tuổi 50.
 
Người đàn ông 13 năm tự “trồng cây chuối” chữa bệnh  1
Ông Nguyễn Huy Khang. Ảnh: T.G
 
Tự chữa được bệnh  nhờ cuốn sách

Cha mẹ đều công tác trong ngành giáo dục, nên từ nhỏ, ông Nguyễn Huy Khang (SN 1959, trú tại khối 12, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã cháy bỏng ước mơ học tập để nối nghiệp bậc sinh thành. Thế nhưng, ngày tốt nghiệp cấp ba cũng là thời điểm bi kịch ập lên đầu chàng trai hiếu học, khi Khang bất ngờ bị đau đầu triền miên. “Thời gian này, tôi hầu như không ăn, không ngủ được. Từ một chàng trai khỏe mạnh, tôi gầy ốm đi trông thấy, có dạo chỉ còn vỏn vẹn 30 kg”, ông nhớ lại. Bệnh tật triền miên, sức khỏe giảm sút, Khang đành gác ước mơ bước chân vào giảng đường sang một bên. Cũng từ đó, chàng trai trẻ lao vào cuộc chiến chống chọi với bệnh tật. Đi hết bệnh viện trong Nam ngoài Bắc, ai chỉ cho thuốc gì Khang cũng cố gắng dùng thử nhưng đều không có kết quả.

Năm 1979, sau thời gian dài sống chung với những cơn đau đầu triền miên, ông quyết định sang Nga theo diện du học, vừa hy vọng nền y học hiện đại của nước bạn sẽ giúp bản thân mình chữa khỏi căn bệnh quái ác. Nhưng đằng đẵng 13 năm trời tại nước Nga, ông đã đi khắp nơi, thử áp dụng không biết bao nhiêu liệu pháp mà vẫn thất bại. Ngày cuối cùng trước khi về nước, ông đành thở dài, thầm nghĩ: “Vậy là chừng ấy thời gian cố gắng trở thành công cốc”.

Thế nhưng, trời không phụ lòng người. Trở lại quê nhà, trong một lần tình cờ la cà hiệu sách, ông Khang tìm được cuốn sách “Những bài tập yoga dưỡng sinh” của giáo sư Nguyễn Khắc Viện, một người bị ung thư phổi, 6 lần lên bàn mổ và cắt gần hết lá phổi... các bác sĩ đã kết luận ông không sống nổi vài ba năm. Tuy nhiên, vị giáo sư này đã sống được 50 năm nữa nhờ các bài tập ông tự nghĩ ra, tương tự như phương pháp yoga. “Lúc đầu, tôi có chút lưỡng lự. Nhưng nghĩ lại tình cảnh bản thân mình, tôi lại tự nhủ với lòng: “Hay cứ thử một lần, dầu sao cũng chẳng mất mát gì”. Nghĩ đến đó, ông bỏ tiền mua cuốn sách về nhà nghiền ngẫm, tham khảo chi tiết từng trang một. Biết yoga là bộ môn đòi hỏi sự tĩnh tâm, đã không ít lần, ông thở dài bất lực trước những bài tập khó. Những lúc ấy, hình ảnh vị giáo sư bệnh nặng “thập tử nhất sinh” lại hiện ra, trở thành nguồn động viên giúp ông Khang tự xốc tinh thần.
 
Người đàn ông 13 năm tự “trồng cây chuối” chữa bệnh  2

Nhờ 13 năm ròng tập thế dựng người mà ông đã tự chữa khỏi bệnh cho mình. Ảnh: T.G


Kiên trì tập luyện, ông bắt đầu từ những bài tập cơ bản nhất như tập thiền rồi các thế con cò, thế ngồi toà sen, thế cúi gập đầu xuống đầu gối. “Khi tập được những tư thế này, tôi thấy thoải mái hơn nhưng đầu vẫn thấy đau nhức”, ông Khang nói. Do vậy, ông quyết định tập thử tư thế “vua của các thế” là “trồng cây chuối”. Nội dung bài tập này là quỳ hai gối xuống đất, hai tay đan ngón vào nhau, sau đó đặt lên mặt đất, hai tay đỡ lấy đỉnh đầu, duỗi hai chân thẳng chân lên trời và giữ tư thế này thật lâu. “Những lần đầu, cứ chuẩn bị giơ chân lên là tôi lại ngã kềnh xuống đất, thêm vào đó việc trọng lượng cơ thể dồn vào cổ, vào đầu khiến tôi không thể nào quay được. Nhưng tôi hiểu, nếu không nỗ lực, mình mãi mãi không còn cơ hội”, ông nhớ lại. 

Nhưng khi chiến thắng được bản thân, ông lại gặp phải sự phản đối bàn tán, xì xào của mọi người. “Nhiều người thấy tôi suốt ngày tập trồng cây chuối thì chỉ trỏ, cho rằng tôi có vấn đề về thần kinh. Lúc đó, tôi chỉ biết im lặng để tập luyện và tự nhủ với lòng mình phải thực hiện bằng được tư thế này để họ phải thay đổi suy nghĩ”, ông nói. Sau 13 năm với không biết bao nhiêu cú ngã, đến năm 2000, ông Khang đã thực hiện thành công thế trồng cây chuối. Tập được “thế” này, bệnh đau đầu của ông dần dần thuyên giảm rõ rệt. Vài năm trở lại đây, hầu như ông không phải sử dụng đến thuốc nữa. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt ấy, hàng ngày ông thường bỏ ra khoảng tiếng đồng hồ dựng ngược người để rèn luyện sức khỏe. Đó như là một thói quen, một phương pháp chữa bệnh mà ông đã, đang và sẽ thực hiện. Vậy là hạnh phúc đã mỉm cười với ông, người đàn ông giàu nghị lực. Nhưng có lẽ, niềm vui lớn hơn cả mà ông có được là căn bệnh đau đầu không còn cản trở được ông thực hiện niềm đam mê từ thuở còn nhỏ của mình là bước chân vào giảng đường đại học.
 
Nhận bằng đại học khi bước sang tuổi 50

Từ khi cơn đau đầu thuyên giảm, ông cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. “Cuộc đời tôi lúc đó như bước sang trang mới. Tôi tự tin hẳn khi giao tiếp với mọi người”, ông nói. Có thể nói, những ngày được sống thanh thản đầu óc bên gia đình đối với ông thật quá tuyệt vời. Ông yêu thương vợ con hơn, công việc tập trung hơn nên kết quả cao gấp nhiều lần so với thời gian đang bị chứng đau đầu hành hạ. Và khi sức khỏe dần ổn định, ông bắt đầu thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình cho dù lúc đó kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, không có công việc ổn định.
 
Người đàn ông 13 năm tự “trồng cây chuối” chữa bệnh  3

Tấm bằng đại học (ảnh nhỏ). Ảnh: T.G


Nghĩ là làm, đầu năm 2005, ông Nguyễn Huy Khang tự ôn luyện rồi thi đỗ vào lớp đại học Luật của Viện đại học Mở Hà Nội. Ông quyết định học chuyên ngành này bởi từ nhỏ đã mong có ngày sẽ trở thành một luật sư.  Thế nhưng, con đường dùi mài kinh sử của ông gặp muôn vàn khó khăn. “Khi vừa biết nguyện vọng đến trường của tôi, không những các con, mà anh em họ hàng, bà con lối xóm kịch liệt phản đối.
 
Nhiều người gặp tôi còn nói: “Đã nhiều tuổi, nhà lại nghèo, nuôi con ăn học chưa được còn bày đặt đi học làm chi”. Thật sự lúc đó, tôi rất buồn khi thấy không ai hiểu mình, nhưng vì đây là đam mê, sở thích từ nhỏ nên tôi quyết tâm thực hiện nó”, ông Khang nói. Nhưng khi bất chấp mọi thứ để ngày ngày cắp sách đến giảng đường, thử thách mới đặt ra với ông lại là những môn học lý thuyết dài. Trong lúc đó, bản thân ông trí nhớ không còn tốt như thời trai trẻ.
 
Thế nhưng, với sự chịu khó và phương pháp học khoa học, ông trở thành sinh viên ưu tú nhất lớp, được các giảng viên quý trọng. Ông bảo: “Đó như là động lực để tôi quyết tâm theo đuổi con chữ đến cùng”.

Ngày 16/06/2009, khi tròn 50 tuổi, ông Nguyễn Huy Khang đã được nhận bằng đại học sau một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi. Ngày ông cầm trên tay tấm bằng đại học về, mọi người trong khu phố đều đến chúc mừng. Một phần họ khâm phục nghị lực, phần khác họ xem đó là tấm gương tiêu biểu cho con cháu noi theo.
 
Nhưng đối với người đàn ông này, con đường học vấn chưa phải đến đây là kết thúc. Hiện, ông đang chuẩn bị tham gia khóa học luật sư. Với ông, học không chỉ để hành nghề mà còn để thỏa mãn ước ao chinh phục kho tri thức nhân loại.    
 
 
Cử nhân U50 viết sách về yoga

Một điều đáng khâm phục nữa trong con người giàu nghị lực này là trong quá trình học đại học, ông đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi viết cuốn sách “Bài tập yoga dưỡng sinh và chữa bệnh” để phục vụ cho những ai muốn chữa bệnh bằng phương thuốc không tốn tiền nhưng cần sự chăm chỉ và chịu khó này.
 
Cuốn sách là những đúc kết ngắn gọn, dễ hiểu nhất những bài tập yoga hữu hiệu, thông dụng hiện nay được các bác sỹ, phòng khám trên địa bàn quan tâm.
 
“Đó là cuốn sách tôi rất tâm đắc, hy vọng nhiều người sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi tập luyện theo cuốn sách”, ông Khang chia sẻ về cuốn sách mình dày công viết ra. Cũng theo ông, từ khi căn bệnh đâu đầu gần như khỏi hoàn toàn, nhiều người lúc xưa phản đối kịch liệt này lại quay sang nhờ chỉ bảo phương pháp trông cây chuối.
 
Nguyễn Long
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 30 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top