Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào giây phút đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ gần 5 năm

Thứ tư, 18:35 26/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Mọi người như vỡ òa trong nước mắt khi tận mắt chứng kiến đứa con “từ cõi chết trở về”. Sau hơn 4 năm 8 tháng bị giam cầm, anh Phan Xuân Phương (SN 1989) – người vừa được cướp biển Somalia trả tự do, đã đoàn tụ với gia đình.

Sau 4 năm, những thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắt cóc đã về nước Sau 4 năm, những thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắt cóc đã về nước

GiadinhNet - Sau hơn 4 năm ngóng chờ, ngày 25/10, 3 thuyền viên người Việt bị cướp biển bắt cóc đã về đến Hà Nội. Những người cha, người mẹ, người vợ của các thuyền viên đã không kìm nén được những giọt nước mắt mừng vui...


Từ đầu giờ chiều 26/10, khi hay tin anh Phan Xuân Phương (SN 1989, xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), đang trên đường trở về nhà sau hơn 4 năm bị cướp biển bắt và giam giữ, rất đông người thân và bà con lỗi xóm đã có mặt tại nhà ông Phan Xuân Linh (SN 1945, bố anh Phương) để gặp mặt và chúc mừng gia đình.

Từ đầu giờ chiều 26/10, khi hay tin anh Phan Xuân Phương (SN 1989, xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), đang trên đường trở về nhà sau hơn 4 năm bị cướp biển bắt và giam giữ, rất đông người thân và bà con lỗi xóm đã có mặt tại nhà ông Phan Xuân Linh (SN 1945, bố anh Phương) để gặp mặt và chúc mừng gia đình.


Đầu năm 2014, bà Lê Thị Hòa (SN 1947, mẹ anh Phương) ngã quỵ rồi dẫn đến tai biến, phải nằm liệt giường vì quá lo lắng khi nghe tin con trai bị cướp biển bắt giữ đòi tiền chuộc. Hơn 2 ngày qua, biết con còn sống trở về, người mẹ gần 60 tuổi này cứ thấp thỏm ngóng chờ giây phút được gặp con trai mình trước cửa sổ.

Đầu năm 2014, bà Lê Thị Hòa (SN 1947, mẹ anh Phương) ngã quỵ rồi dẫn đến tai biến, phải nằm liệt giường vì quá lo lắng khi nghe tin con trai bị cướp biển bắt giữ đòi tiền chuộc. Hơn 2 ngày qua, biết con còn sống trở về, người mẹ gần 60 tuổi này cứ thấp thỏm ngóng chờ giây phút được gặp con trai mình trước cửa sổ.


Dù cơn mưa lớn kéo dài, nhưng bà con lối xóm vẫn có mặt từ rất sớm, mỗi người phụ một tay giúp đỡ gia đình chuẩn bị tươm tất mọi thứ để chờ đón đứa con trai từ “cõi chết trở về”.

Dù cơn mưa lớn kéo dài, nhưng bà con lối xóm vẫn có mặt từ rất sớm, mỗi người phụ một tay giúp đỡ gia đình chuẩn bị tươm tất mọi thứ để chờ đón đứa con trai từ “cõi chết trở về”.


Không chỉ người thân trong gia đình ngóng chờ mà ngay cả những bà con xa gần ai nẫy cũng mong muốn được tận mặt xem và nói lời chúc mừng đến anh Phương. Bà Lê Thị Nam (một người hàng xóm của anh Phương) cho biết, không chỉ là một người hiền lành, ngoan ngoãn mà anh Phương còn là một thanh niên rất siêng năng. Cũng chỉ vì kinh tế gia đình khó khăn, muốn đi xuất khẩu nước ngoài kiếm chút vốn về quê lập gia đình thì không may gặp phải chuyện buồn như vậy.

Không chỉ người thân trong gia đình ngóng chờ mà ngay cả những bà con xa gần ai nẫy cũng mong muốn được tận mặt xem và nói lời chúc mừng đến anh Phương. Bà Lê Thị Nam (một người hàng xóm của anh Phương) cho biết, không chỉ là một người hiền lành, ngoan ngoãn mà anh Phương còn là một thanh niên rất siêng năng. Cũng chỉ vì kinh tế gia đình khó khăn, muốn đi xuất khẩu nước ngoài kiếm chút vốn về quê lập gia đình thì không may gặp phải chuyện buồn như vậy.


Anh Phương (mặc áo xanh ở giữa) trở về trong vòng tay người thân và gia đình. Sau hơn 4 năm bị bắt và giam giữ khiến anh Phương bị gầy gò và đen hơn nhiều, nhiều người đã suýt không nhận ra.

Anh Phương (mặc áo xanh ở giữa) trở về trong vòng tay người thân và gia đình. Sau hơn 4 năm bị bắt và giam giữ khiến anh Phương bị gầy gò và đen hơn nhiều, nhiều người đã suýt không nhận ra.


Hai mẹ con anh Phương ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Để tránh làm ảnh hưởng đến bà Hòa, mọi người đã phải tách hai mẹ con ra và khuyên anh Phương nên giữ bình tĩnh để không làm bệnh mẹ mình bị tái phát.

Hai mẹ con anh Phương ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Để tránh làm ảnh hưởng đến bà Hòa, mọi người đã phải tách hai mẹ con ra và khuyên anh Phương nên giữ bình tĩnh để không làm bệnh mẹ mình bị tái phát.


Anh Phương chia sẻ: Có trong mơ tôi cũng chưa dám nghĩ có thể gặp lại người thân và gia đình của mình như thế này. Vậy là mừng quá rồi! Suốt 4 năm qua, chúng tôi bị giam và canh giữ rất cẩn thận, sống cực khổ nhưng ở giữa sa mạc mênh mông nên cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện bỏ trốn vì chẳng biết phải trốn đi ở đâu. Trong ảnh, anh Phương và bà ngoại của mình.

Anh Phương chia sẻ: "Có trong mơ tôi cũng chưa dám nghĩ có thể gặp lại người thân và gia đình của mình như thế này. Vậy là mừng quá rồi! Suốt 4 năm qua, chúng tôi bị giam và canh giữ rất cẩn thận, sống cực khổ nhưng ở giữa sa mạc mênh mông nên cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện bỏ trốn vì chẳng biết phải trốn đi ở đâu". Trong ảnh, anh Phương và bà ngoại của mình.

Anh Phương cho biết, sau một thời gian dài bị cướp biển bắt cóc, giam giữ, anh bị sụt mất 8kg, từ 60kg xuống chỉ còn 52kg, người lúc nào cũng mệt mỏi. Nhưng được trở về bên gia đình, thấy bà con, anh em đến chúc mừng thì trong người cảm thấy khỏe và rất vui mừng.
Anh Phương cho biết, sau một thời gian dài bị cướp biển bắt cóc, giam giữ, anh bị sụt mất 8kg, từ 60kg xuống chỉ còn 52kg, người lúc nào cũng mệt mỏi. Nhưng được trở về bên gia đình, thấy bà con, anh em đến chúc mừng thì trong người cảm thấy khỏe và rất vui mừng.

Để tránh bị phát hiện, chúng tôi liên tục bị các lính gác đưa đi di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thức ăn hàng ngày chủ yếu là bánh làm từ bột mì và cơm trắng, chỉ lâu lâu mới bắt được con dê, con cừu làm thịt chia nhau mà thôi, anh Phương nói và cho biết khoảng 2 năm đầu khi mới bị bắt giữ, anh và các thuyền viên khác liên tục bị cướp biển đe dọa, yêu cầu gọi về bảo gia đình gửi tiền chuộc qua.

"Để tránh bị phát hiện, chúng tôi liên tục bị các lính gác đưa đi di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Thức ăn hàng ngày chủ yếu là bánh làm từ bột mì và cơm trắng, chỉ lâu lâu mới bắt được con dê, con cừu làm thịt chia nhau mà thôi", anh Phương nói và cho biết khoảng 2 năm đầu khi mới bị bắt giữ, anh và các thuyền viên khác liên tục bị cướp biển đe dọa, yêu cầu gọi về bảo gia đình gửi tiền chuộc qua.

Mưa lớn kéo dài suốt cả ngày nhưng bà con lối xóm vẫn có mặt rất đông để chia sẻ niềm vui và động viên anh Phương sau chuỗi ngày đen tối.
Mưa lớn kéo dài suốt cả ngày nhưng bà con lối xóm vẫn có mặt rất đông để chia sẻ niềm vui và động viên anh Phương sau chuỗi ngày đen tối.

Em có bị sao không? Có bị họ đánh đập gì không? Có phải nhịn đói không? Sao nhìn em đen và gầy nhiều quá Phương ạ, một người hàng xóm ôm lấy anh Phương và nói.

"Em có bị sao không? Có bị họ đánh đập gì không? Có phải nhịn đói không? Sao nhìn em đen và gầy nhiều quá Phương ạ", một người hàng xóm ôm lấy anh Phương và nói.


Anh Phương niềm nở đi bắt tay và hỏi thăm mọi người.

Anh Phương niềm nở đi bắt tay và hỏi thăm mọi người.

Bài và ảnh: Thiên Ân

Thiên Ân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top