Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ

Chủ nhật, 06:30 13/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cả cuộc đời vì nước, vì dân, xa quê từ khi mới trưởng thành, nay Người đã về với đất Mẹ trên quê hương Quảng Bình.

Hàng triệu con tim đất Việt suốt những ngày qua rơi lệ khóc thương, để rồi hôm nay, tất cả sẽ phải nói lời từ biệt, vĩnh viễn không còn được diện kiến, nghe được giọng nói, tiếng cười của con người mà họ kính yêu, cảm phục...
 
Vũng Chùa, Quảng Bình, 17h00'
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 1
Phút mặc niệm vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Sau đó các vị lãnh đạo và gia quyến đã đi vòng quanh mộ phần của Đại tướng để vĩnh biệt Người. 

Vũng Chùa, Quảng Bình, 16h05 - 16h40'

Đúng 16h05, linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đặt vào vị trí an táng. Kể từ đây, Người an giấc ngàn thu trong lòng đất Mẹ. Quảng Bình, quê hương, nơi đã sản sinh ra con người vĩ đại của dân tộc, nay lại dang rộng vòng tay đón Người trở về. Triệu trái tim nước Việt nghiêng mình tiễn biệt Người trong nỗi xót xa vô hạn. Vĩnh biệt Người, Vị tướng của nhân dân!

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 2
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 3
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 4
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 5
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 6
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 7
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 8
Vũng Chùa, Quảng Bình, 16h30'

Các chiến sĩ quân đội  lấp đất vào huyệt. Trong khi đó hàng nghìn người dân cầm những đóa cúc vàng lặng lẽ đứng quanh khu vực an táng Đại tướng. 

Vũng Chùa, Quảng Bình, 16h25'
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 9
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và gia quyến bỏ nắm đất vào huyệt, vĩnh biệt Đại tướng.

Vũng Chùa, Quảng Bình, 16h22'

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thắp hương, thành kính cúi đầu trước bàn thờ của Đại tướng. 

Vũng Chùa, Quảng Bình, 16h15'
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 10
Một vị lãnh đạo và một nhà sư đã gióng lên những hồi chuông tiễn biệt Đại tướng.

Vũng Chùa, Quảng Bình 16h05'
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 11

Trong tiếng nhạc Hồn từ sỹ trầm hùng của dàn quân nhạc, linh cữu Đại tướng được các chiến sĩ tiêu binh hạ huyệt. 

Vũng Chùa, Quảng Bình, 15h55'

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chính thức bắt đầu.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 12
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 13
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 14
Linh cữu Đại tướng được đưa đến vị trí an táng

Vũng Chùa, Quảng Bình, 15h30'

Linh xa chở linh cữu của Đại tướng đã vào đến nhà chờ. Theo thông báo của BTC, đúng 16h00 sẽ diễn ra lễ an táng Đại tướng.

Vũng Chùa, Quảng Bình, 15h20'

Linh xa chỉ còn cách vị trí an táng Đại tướng 2km, tuy nhiên, do người dân đổ về đón quá đông, đường hẹp nên di chuyển rất chậm. Hai bên đường, người dân cầm hoa, hô to: "Võ Đại tướng". Rất nhiều người trèo lên cây, hoặc chọn vị trí cao bất kỳ, miễn là có thể nhìn thấy đoàn xe chở lĩnh cữu.

Vũng Chùa, Quảng Bình, 14h45'

Tại khu vực Vũng Chùa, Ban tổ chức đã thông báo xe linh xa sắp đến nơi. Các lực lượng ra sức đảm bảo trật tự, bà con nhân dân đã nghiêm chỉnh chấp hành.
 
Quảng Bình, 14h35'


Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 15
Đoàn linh xa còn cách Vũng Chùa 15 km, đường thoáng, nên tốc độ di chuyển đã nhanh hơn. 

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 16
Thân nhân của Đại tướng liên tục ghi lại những tình cảm của người dân nơi đây dành cho Đại tướng
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 17
Đoàn xe của gia đình Đại tướng.

Quảng Bình, 14h15'

 Đoàn linh xa đã qua đèo Ý Hoa (huyện Bố Trạch). Dọc 2 bên đường xe linh xa chở Đại tướng đi qua, người dân tìm mọi cách để được thấy linh cữu của Đại tướng.

Tại khu vực Vũng Chùa, Ban tổ chức lễ tang thông báo, linh cữu Đại tướng đã gần đến nơi.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 18
Họ tìm mọi cách như trèo lên cây ven đường....
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 19
... hay đứng trên những ngôi nhà cao tầng để được tận mắt nhìn thấy linh cữu Đại tướng.

Quảng Bình 13h15' - 13h50'

Đoàn xe hộ tống linh cữu Đại tướng đã ra khỏi Đồng Hới, hướng theo Quốc lộ 1A về Vũng Chùa.

Dù không khí rất căng thẳng, ngột ngạt vì đường nêm cứng người, nhưng ai cũng thể hiện hết tình yêu vô hạn của mình với Người con ưu tú của quê hương. 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 20
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 21
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 22
Đoàn đi đến đâu cũng được nhân dân, chiến sĩ chào đón, tiễn biệt.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 23
Rất nhiều người không ngăn được nước mắt.

Vũng Chùa, Quảng Bình, 13h00-13h10'

13h, linh cữu Đại tướng đang trên đường từ Đồng Hới về khu vực Vũng Chùa. Trong khi đó, tại đây, người dân kéo về mỗi lúc thêm đông. Đường đã tắc cách Vũng Chùa - nơi Đại tướng an nghỉ đến 7km. Người dân bỏ lại xe, đi bộ, cắt ngang cả cánh đồng để đến nơi an táng Đại tướng. 
 
Thời tiết tại khu vực tốt, trời nắng, nhưng không quá nóng. Nhiều người dừng lại bên đường, làm lán bằng lá cây ngồi đợi..
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 24
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 25
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 26
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 27
Người dân cố gắng chọn những chỗ đẹp để nhìn được đoàn tang lễ
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 28
Nhiều điểm uống nước do thanh niên tình nguyện phục vụ người dân đang đổ vào Vũng Chùa ngày một đông.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 29
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 30
Đội quân tình nguyện ôm di ảnh Đại tướng đứng dọc tuyến đường hướng dẫn người dân đường  vào khu vực Vũng Chùa.

Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, 12h24'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 31
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 32
Đoàn xe chở linh cữu của Đại tướng đã rời sân bay và hành trình về khu vực Vũng Chùa, nơi Đại tướng an nghỉ.


Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, 12h15'
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 33
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 34

Máy bay chở linh cữu Đại tướng đã về đến sân bay Đồng Hới. Bên ngoài sân bay, người dân đã tận dụng bất cứ vị trí nào có thể để chứng kiến giây phút này. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nên không khí có phần mất trật tự...
 
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, 10h30'
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 35
Chiếc ATR72 chờ đưa linh cữu Đại tướng.
Đúng 10 giờ 30, chiếc máy bay ATR 72 mang số hiệu VN1911 đã cất cánh, chở theo linh cữu Đại tướng đưa người về với đất mẹ Quảng Bình. Những người có mặt ở sân bay hay theo dõi qua màn hình của VOV Giao thông đã không ngăn nổi những dòng nước mắt, tiễn biệt Đại tướng.
 
Vũng Chùa, Quảng Bình, 10h25'
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 36
Rất đông cựu chiến binh, cựu TNXP xếp thành hàng dài, mang theo vòng hoa "hành quân" đến cổng sân bay và bày tỏ nguyện vọng được vào bên trong. Tuy nhiên, để tuân thủ nghiêm nguyên tắc, các chiến sĩ bảo vệ đã buộc phải từ chối.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 37
Trên đường ra Vũng Chùa dự lễ an táng Đại tướng, nhiều người tự nguyện treo cờ rủ, ảnh Đại tướng trên xe để bày tỏ niềm tiếc thương.
 
Đồng Hới, Quảng Bình, 10h20'
 

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 38

Đội xe Cảnh sát giao thôngdẫn đoàn có mặt tại sân bay Đồng Hới

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 39

Lực lượng chức năng hối hả đẫn đường.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 40

Các cựu chiến binh đứng dọc quốc lộ 1- đường từ sân bay Đồng Hới đi Vũng Chùa đón Đại tướng.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 41

Các lực lượng chức năng cũng hối hả dồn về khu vực Vũng Chùa làm nhiệm vụ
 Tại Thành phố Đồng Hới, nơi dẫn ra sân bay Đồng Hới đường bắt đầu tắc. Lực lượng chức năng hối hả đẫn đường. Dọc hai  bên đường là người dân ôm Di ảnh Đại tướng cho đón linh cữu của Người.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 42

 
Bác Bùi Minh Thừa
 Bác Bùi Minh Thừa, từng tham gia chiến trường Đông Nam bộ, quê Đồng Hới, Quảng Bình, đứng ngóng chờ chuyến bay chở linh cữu Đại tướng cho biết, tuổi cao, nắng gắt nhưng ông không hề thấy mệt mỏi. Được đón tiễn Đại tướng là ước nguyện cuối cùng của đời ông.
 
Vũng Chùa, Quảng Bình, 10h00'
 
Dòng người đổ về Vũng Chùa rất đông. Mặc dù linh cữu của Đại tướng chưa về đến đây nhưng ai cũng mong muốn được vào thăm nơi yên nghỉ của Người.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 43
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 44
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 45
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 46

Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, 9h30'
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 47
Trời bắt đầu nắng gắt. nhưng ngày càng đông người đến sân bay Đồng Hới đón linh cữu Đại tướng.
 
Hà Nội, 9h
 
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng di chuyển qua nút giao Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng. Hàng vạn người dân đứng dọc hai bên đường đưa tiễn Đại tướng 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 48
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 49
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 50
 
Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, 9h00'

Sau lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp người dân từ các nơi ở tỉnh Quảng Bình và dòng người bắt đầu hướng ra sân bay để hy vọng được nhìn thấy Đại tướng lần cuối cùng.

Trong dòng người ấy có rất nhiều nhiều những cựu binh từng tham gia các chiến trường hôm nay họ cố gắng về đây để được một lần nữa nhìn thấy vị Đại tướng kính yêu của mình.

Bà Nguyễn Thị Hồng – 72 tuổi ở sát sân bay đã ra đây từ sớm để đứng chờ Đại tướng trở về. Bà cũng là người đã từng bước qua cuộc những cuộc chiến khóc liệt, bà hiểu những mất mát của từng người dân, của cả một thế hệ là to lớn như thế nào?

"Bác Giáp – tên gọi thân thương của người dân Quảng Bình dành cho Đại tướng - là một con người thiên tài nhưng rất bình dị, chính sự bình dị ấy đã làm cho hàng triệu triệu dân cả nước rơi lệ hôm nay. Một chút thôi, chỉ nhìn được linh cữu của Bác Giáp là cuộc đời tôi mãn nguyện rồi"… anh Nguyễn Văn Hải ở Bố Trạch Quảng Bình tâm sự

Cựu binh Đào Thanh Tâm ở Bảo Ninh Tp. Đồng Hới là thương binh 2/4, bị cụt một chân. Một lời nói của Đại tướng trên chiến trường là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của người Đại tướng vĩ đại đã làm tinh thần của mỗi chiến sỹ được nâng cao và chúng tôi đã đạp lên mưa bom bão đạn để đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước.
 

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 51

Nguyên cán bộ viện Quân y 354 vượt hàng trăm cây số để đến sân bay Đông Hới đợi Đại tướng trở về
 
Vũng Chùa, Quảng Bình, 8h50'
 
Theo thông báo của Ban tổ chức lễ tang, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được chuyên chở bằng chuyên cơ, đến đến Đồng Hới, Quảng Bình vào lúc 13h ngày 13/10. Người dân ở nơi Người an giấc ngàn thu (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã kéo nhau về đây từ rất sớm. An ninh được thắt chặt từ ngoài Quốc lộ 1A, nhưng cũng có một số người được phép di chuyển tiếp cận gần hơn. Trong khi đó, con đường vào nơi Đại tướng an nghỉ vẫn đang được hoàn thiện.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 52
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 53
Công nhân vừa làm, vừa căng biểu ngữ chờ đón Đại tướng trở về.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 54
Xe cứu thương đã được tập kết tại khu vực Vũng Chùa.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 55

Mái che linh cữu Đại tướng đang được dựng.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 56

Từ nơi khu vực an táng nhìn xuống-phía bên kia là nơi người dân được xếp hàng chờ.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 57

còn đây là khu vực an táng Đại tướng....
  
 Lệ Thủy, Quảng Bình, 8h30'
 
Tại Nhà lưu niệm Đại tướng ở Lệ Thủy, 6 nhà sư từ chùa Sủi, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội vào làm lễ bái Tổ. Đây là Lễ báo cáo với tổ tiên trước khi về với cội nguồn. Các nhà sư này được gia đình Đại tướng mời từ Hà Nội vào.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 58
Lễ báo cáo với tổ tiên trước khi Người về với cội nguồn.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 59
Lặn lội sau hai ngày đi từ tỉnh Tiền Giang ra Lệ Thủy, Quảng Bình, bà Trần Thị Thu Trang (51 tuổi, trú xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiềng Giang) nghẹn lòng khi đứng trước di ảnh Đại tướng. Bà cho biết, ở quê nhà, nhiều người dân vì hoàn cảnh, điều kiện không thể ra quê thắp nén nhang trước ban thờ Đại tướng nên họ đã lập ban thờ tại nhà mình để thờ Đại tướng. Đối với bà, mặc dù chưa từng được gặp Đại tướng nhưng qua lịch sử, các phương tiện truyền thông, bà Trang ngưỡng mộ Đại tướng - một vị tướng tài ba, đức độ của dân tộc. Vì thế, ngày 11/10, bà Trang một mình lặn lội bắt xe đò đi từ Tiền Giang ra Lệ Thủy, Quảng Bình để tận tay thắp nén nhang viếng Đại tướng.
 

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 60

Bà Trần Thị Thu Trang một mình từ tỉnh Tiền Giang về quê Lệ Thủy, Quảng Bình viếng Đại tướng.
 
Tại Sân bay Đồng Hới, bà Hoàng Thị Lan, thiếu tá, quê xã An Thủy, cùng huyện Lệ Thủy với Đại tướng, nguyên cán bộ Bệnh viện quân y 354 rớm nước mắt tâm sự: "Từ sáng sớm nay tôi và một người bạn đã bắt xe từ Hà Nội về Quảng Bình, rồi ra thẳng sân bay, ko kịp ăn uống gì. Hôn nay chúng tôi nhất định phải nhìn thấy linh cữu của Người, tiễn Người về với đất mẹ. Tôi chưa có may mắn được trò chuyện với Người bao giờ, nhưng cũng nhiều lần được gặp, được thấy trong các dịp Người họp hội đồng hương Lệ Thủy. Những lời dạy của Người cả đời tôi không quên được|".
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 61
Bà Hoàng Thị Lan, thiếu tá, quê xã An Thủy, cùng huyện Lệ Thủy
với Đại tướng.
 
TP Hồ Chí Minh, 8h30'
 
Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất ở TPHCM kết thúc. Người dân TPHCM ùa đến với Đại tướng kính yêu.

Nhiều phụ nữ, thanh niên, trung niên sụp lạy Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một phụ nữ vừa lạy vừa nghẹn ngào “Bác Giáp ơi…”. Một cựu quân nhân tuổi cao sức yếu cũng sụp lạy Đại tướng.

Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng tại TPHCM cho biết Lễ truy điệu kéo dài đến 12h trưa nay để quân-dân TPHCM và khu vực phía Nam có cơ hội bày tỏ lòng kính yêu với Đại tướng.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 62

Cựu quân nhân nhân và đông đảo người dân cùng sụp lạy Đại tướng.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 63

Mỗi người bày tỏ lòng tôn kính của mình theo cách riêng.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 64

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 65

Những phụ nữ nghẹn ngào bật khóc trước di ảnh Đại tướng. “Bác Giáp ơi…” là tiếng lòng của một phụ nữ TPHCM.
Hà Nội, 8h30'
 
Cụ Phan Thị Tú (ở Hàng Mã) đứng ở đường Trần Phú, Điện Biên Phủ đau xót khi nhìn linh cữu Đại tướng xa dần. "Tôi đã từng đứng đây khi tiễn biệt Thủ tướng Phạm Văn Đồng, giờ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi không biết nói gì ngoài lòng thành kính dành cho ông. Một người vì nước vì dân, người con ưu tú của dân tộc".

Dọc đường Trần Phú, Kim Mã, người dân đứng hai bên đường hô to: "Đại tướng muôn năm!". Nhiều người khóc.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 66
Cụ Phan Thị Tú (ở Hàng Mã) đau xót tiễn linh cữu Đại tướng.
 
Quảng Bình, 8h25'
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 67
Các khu vực quanh sân bay Đồng Hới an ninh được kiểm soát chặt
 
Thời điểm này, đường 16/6, con đường cách sân bay 300m, an ninh được kiểm soát chặt chẽ.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 68
Người dân bắt đầu kéo về Vũng Chùa.
  Tại Vũng Chùa, đông đảo nhân dân đã bắt đầu tới để dự lễ an táng Người.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 69
Ông Nguyễn Trọng Nhiên
 
Ông Nguyễn Trọng Nhiên ở Lộc Hà, Hà Tĩnh chiều qua đã đi xe ô tô khách vào Lệ Thủy để viếng Đại tướng. Sáng nay lại tiếp tục bắt xe sớm để ra Vũng Chùa. Ông Nhiên quyết sẽ chờ cho đến lúc được cho vào thắp hương. Chưa thắp hương được cho Đại tướng, ông sẽ chưa trở về quê.
 
30 Hoàng Diệu, Hà Nội, 8h15'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 70
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 71
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 72
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 73
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 74

Linh cữu của Người tới phố Hoàng Diệu. Chuyến về thăm nhà lần cuối của Đại tướng. Người dân xúc động khóc nghẹn, cùng hô tên Đại tướng.

Người dân khóc thương tiễn biệt Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu

Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, 8h10'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 75
Xe nghi lễ quân đội rước ảnh Đại tướng qua Quảng trường Ba Đình
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 76
Xe nghi lễ quân đội rước Quốc kỳ qua Quảng trường Ba Đình
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 77
Xe pháo chờ linh cữu Đại tướng đi qua Quảng trường Ba Đình
 Hà Nội, 8h00
Đúng 8h, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyên chở trên xe Quốc tang rời Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Hành trình cuối cùng của Người về đất mẹ, bắt đầu...
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 78
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 79
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 80
 
Hà Nội, 8h05'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 81
Khu vực Cửa Nam, Điện Biên Phủ, Hàng Bông chật kín người.
Vũng Chùa, Quảng Bình, 8h05'
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 82
Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng

Trong khi đó, ở Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình, an ninh đã được thắt chặt đảm bảo cho công tác an táng được diễn ra an toàn.

Lệ Thủy, Quảng Bình, 7h50'
 
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nơi quê nhà làng An Xá, Lệ Thủy đón dòng người dài vào thắp hương viếng Đại tướng. Sau khi thắp hương trên ban thờ, nhiều người đã tập trung trước sân nhà theo dõi lễ truy điệu Đại tướng ở Hà Nội qua truyền hình.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 83
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 84

Người dân quê nhà theo dõi lễ truy điệu Đại tướng qua truyền hình.

 
 Đồng Hới, 7h50'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 85

Thương binh Đào Minh Tâm, (72 tuổi, ở Đồng Hới) đã tự mình đi tới Lễ truy điệu Đại tướng: "Tôi chỉ ao ước được tạo điều kiện cho vào cổng sân bay Đồng Hới, để được nhìn thấy linh cữu Đại tướng lần cuối".
Hà Nội, 7h30'
 
Trong khi Lễ truy điệu đang diễn ra, ngoài đường phố, người dân Thủ đô vẫn liên tục đổ về các tuyến phố để chờ đến giờ chia tay Đại tướng.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 86

Người dân hai bên đường Tràng Tiền cầm hoa, khăn tang để tiễn đưa Đại tướng.
 
TP Hồ Chí Minh, 7h30'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 87
Toàn quân, toàn dân trang nghiêm một lòng hướng về Đại tướng.

Ngay từ sáng sớm 13/10 tại Hội trường Thống Nhất, toàn thể lãnh đạo cấp ủy chính quyền, Sở-ban-ngành-đoàn thể-quân-dân TPHCM tập trung xem tường thuật trực tiếp Lễ truy điệu Đại tướng tại Hà Nội.

Không khí nơi đặt bàn thờ Đại tướng trang nghiêm, trầm mặc. Bên ngoài, 2 màn hình lớn giúp đồng bào-chiến sĩ theo dõi  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Điếu văn tiễn đưa Đại tướng  ở Hà Nội.

Chương trình Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TPHCM với các hoạt động tương tự và theo trình tự, thời điểm của Lễ truy điệu Đại tướng ở Hà Nội.
 
7h30: Quảng Bình

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 88

Chăm chú ghi nhớ từng câu, từng chữ về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng
Rất nhiều người có mặt tại UBND tỉnh Quảng Bình để dự lễ truy điệu Đại tướng. Họ chăm chú nhìn lên màn hình và ghi nhớ từng câu, từng chữ về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.
 

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 89

Không đến được UBND tỉnh, thì người dân cùng tập trung để theo dõi Lễ tang Đại tướng qua truyền hình

Hà Nội, 7h đến 7h30
 
7h sáng, lễ truy điệu Đại tướng được cử hành. Trong không khí trang nghiêm, sau lời tuyên bố của Phó ban Tang lễ Nguyễn Xuân Phúc, quân nhạc cất lên giai điệu quốc ca. Trưởng ban Lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn. Trong điếu văn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên các cương vị khác nhau. Điếu văn nhận định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "Vị tướng của nhân dân, mãi mãi nhân dân trong lịch sử".
 
Thay mặt gia đình phát biểu ngay sau bài điếu văn, con trai cả Đại tướng - ông Võ Điện Biên - đã chia sẻ những lời cảm ơn với giọng nói nghèn nghẹn. Trước hết, gia đình Đại tướng gửi lời cảm ơn vì đã được "tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng là về với quê hương của Đại tướng".
 
> Đọc toàn bộ bài viết về sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần TẠI ĐÂY
Những ngày qua, gia đình rất xúc động và cảm ơn trước tấm lòng của hàng triệu người dân Việt Nam, những người đã qua hai cuộc chiến tranh đến cả thế hệ thiếu nhi những người chưa biết đến tiếng bom. Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng tới quân đội, Viện quân y 108, tâp thể A11 đã chăm sóc Đại tướng tới những giây cuối cùng. Trong những phút này, xin phép được ngẩng đầu được cảm ơn tiên tổ, tạ ơn các anh linh liệt sĩ đã ngã xuống và luôn luôn đồng hành cùng Đại tướng cho tới phút cuối cùng. Đại tướng cả đời vì nước vì dân và lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của non sông đất nước", ông Võ Điện Biên nói.
 
7h10', trong lúc chờ đợi đoàn xe rước linh cửu của Người về thăm nhà riêng, nhiều cụ già đã ngồi niệm Phật để cầu siêu cho Đại Tướng.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 90
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 91
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 92
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 93
 
Trong số những người dân chờ đợi có ông Đào Trung Can, (81 tuổi nhà ở Xuân Mai), ngực đeo đầy huy chương đứng xúc động đợi chờ. Ông Can cho biết, ông là lính thuộc đơn vị 351 Binh đoàn Pháo binh, đóng ở Mường Phăng, thời kỳ Đại tướng làm Tổng tư lệnh. Từ ngày nghe tin Đại Tướng qua đời ông đã xếp hàng vào viếng Người ở nhà riêng. Hôm qua ông lại tiếp tục đến viếng anh Cả của mình ở Nhà tang lễ Quốc gia, và hôm nay ông lại cùng con gái đến tiễn biệt Anh lần cuối. Ông đau xót: "Anh đã đi rồi, anh Cả ơi! Trời thương, đất xót, lệ ngập trời..."
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 94
Ông Đào Trung Can đau xót: "Anh đã đi rồi, anh Cả ơi! Trời thương, đất xót, lệ ngập trời..."
 
Hà Nội, 7h00
 
Người dân đã tập trung rất đông dọc tuyến phố Lý Thường Kiệt, nơi đoàn linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi qua.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 95
 
Dòng nguời từ khắp nơi đổ về rất đông. Các tuyến đường Trần Thánh Tông, Tràng tiền, nơi sẽ đưa Đại tướng về nhà, người dân đều tập trung chật kín hai bên dường.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 96


Hà Nội, 6h50'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 97
Sẵn sàng thực thi nhiệm vụ linh thiêng
 Lúc này, các công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Toàn bộ nghi thức đã có mặt trước sân và kiểm tra các công đoạn cuối cùng.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 98
Bác Nguyễn Hồng Nhân luôn coi Đại tướng là người thân trong gia đình
 
Bác Nguyễn Hồng Nhân đến từ Ứng Hòa, Hà Nội, xem Đại tướng như người nhà trong gia đình. Hôm nay là ngày tiễn biệt Đại tướng, ông mang cả hình ảnh kỷ niệm Đại tướng vềt thắp hương cùng người anh trai và em trai là liệt sĩ. Ông cho biết đã vào viếng tại 30 Hoàng Diệu và hôm qua ở số 5 Trần Thánh Tông. Hôm nay, ông đến sớm tiễn biệt Đại tướng về quê nhà.
 
Đồng Hới, 6h45'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 99

Hội trường trước giờ truy điệu đã chật kín người.
Phút mặc niệm bắt đầu niệm, toàn hội trường chìm trong không khí đau thương.

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 100

 Những vành tang trắng cho chuyến hành hương cuối cùng.
 
Hà Nội, 6h25'
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 101
Chỉ ít phút nữa thôi, linh cữu Đại tướng sẽ đi tới con đường này
6h25, trục đường Hoàng Diệu, đoạn từ ngã 3Điện Biên Phủ đến đài tưởng niệm liệt sỹ Quốc gia phủ một lớp áo đỏ màu cờ Tổ quốc và áo xanh tình nguyện. Người dân ngồi nối dài ra tận Điện Biên Phủ. Không khí rất trật tự và nghiêm trang. Rất nhiều người dân đã cài sẵn bằng tang đen lên ngực hoặc tay mình.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 102
Màu của lá cờ Tổ quốc nhuộm đỏ dãy phố
 
6h15, bắt đầu thực hiện lệnh cấm đường. Người dân buộc phải di chuyển sang phía đường Hoàng Thành, đối diện với nhà Đại tướng. Nhiều bạn trẻ cũng ngay lập tức bắt tay vào làm sạch đường phố để chuẩn bị công tác đón xe đưa linh cửu của Người thăm nhà lần cuối.
 
Hà Nội, 6h15'
 
Từ sáng sớm 13/10, đông đảo người dân đã có mặt tại đường Hoàng Diệu để được tiễn đưa Đại tướng. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt rất sớm, đứng thành hai hàng ven đường Hoàng Diệu.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 103
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 104

Hà Nội, 6h kém 15'

Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 105

Xe chở người nhà Đại tướng đã rời nhà riêng qua Nhà tang lễ quốc gia để chuẩn bị các nghi lễ truy điệu và di quan.
 
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 106
Bà Trần Thị Thuần đến từ Bảo Thắng, Lào Cai.
 
 Ngồi trong đám đông chờ được tiễn biệt anh Văn, bà Trần Thị Thuần đến từ Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, tối qua ba xếp hàng để vào viếng Đại tướng nhưng vì đông quá nên bà không vào được. Vì lý do đó bà đã thức trắng đêm đến ngồi ở đây để được cúi chào Anh Văn lần cuối.
 
"Tôi là 1 trong 270 cựu tù chính trị Hoả Lò - nơi bà Quang Thái bị giam còn sống sót. Anh trai tôi là Trần quang Đởn, từng là cán bộ Việt Minh thời kỳ Đại tướng lãnh đạo (năm 1940 - 1946), vì lẽ đó chúng tôi vô cùng tiếc thương khi Ông ra đi. Tôi dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn nguyện phải về được Hà Nội để nhìn thấy anh lần cuối" - bà Thuần nghẹn ngào chia sẻ.
 
Hà Nội 5h30:
 
Hàng nghìn người dân đã ngồi chật kín dải phân cách của đường Hoàng Diệu. Không ít người đã thức trắng đêm lặn lội từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An về đây để được tiễn đưa vị tướng vĩ đại trước khi người về an nghỉ ở đất mẹ Quảng Bình. Một lực lượng hùng hậu thanh niên tình nguyệncũng được cử về đây để thực hiện các công tác hỗ trợ.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 107
 
Hà Nội, 5h sáng

Biết rõ sẽ chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, Đại tướng sẽ ra đi mãi mãi, nên suốt đêm qua cho đến sáng sớm nay, rất nhiều người dân ở Hà Nội vẫn tập trung quanh khu vực nhà tang lễ, và các tuyến phố nơi linh cữu Đại tướng sẽ đi qua để đưa tiễn Người.
 
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 108
Khoảng 5h10', trước cửa Nhà tang lễ, công tác chuẩn bị đưa Đại tướng về quê cơ bản đã hoàn tất.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 109
Người đổ về khu vực nhà tang lễ ngày càng đông.
Ngày về đất Mẹ của Đức Thánh Võ 110
 Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, người dân được di chuyển đến khu vực ngã tư Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo.
 
 
Nhóm PV
ngoctuoc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top