Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một ngày theo "đoàn quân" ăn chay, nhặt rác

Thứ năm, 07:00 11/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn 300 sinh viên, tình nguyện viên của 10 trường đại học ở Hà Nội, CLB Tuổi trẻ Thăng Long, CLB Trí thức trẻ Hà Nội, YDA Việt Nam và nhiều chư ni, phật tử vừa có “Ngày Chủ nhật Xanh” thu gom lượng rác thải khổng lồ tại khu danh thắng Tây Thiên (Vĩnh Phúc).

Ngập rác sau lễ hội

Sau mỗi mùa lễ hội từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân và các chư ni ở khu danh thắng Tây Thiên phải sống với khối lượng rác thải khổng lồ do du khách và người dân để lại.

Ông Nguyễn Lĩnh bán hàng ở đây gần 30 năm cho biết, môi trường ở đây trước kia rất trong lành, nhưng gần đây bị ô nhiễm nặng do người dân vô tư xả rác thải bừa bãi mùa lễ hội, tới mức nhân viên vệ sinh của Ban quản lý danh thắng Tây Thiên làm việc hết công suất cũng không hết việc. Mỗi khi mưa xuống thì dòng suối nguồn lại bị ô nhiễm nặng, dân quanh vùng không dám tắm suối vì tắm xong còn bẩn hơn và bị mẩn ngứa. Để có nước sinh hoạt, các hộ dân đã phải quyên góp tiền cùng nhau bắc một đường ống nước dẫn nước từ trên khe cao xuống.

Hành trình đi bộ nhặt rác gần 7km từ Chùa Thượng xuống chân Đại Bảo tháp Tây Thiên thấy sự hủy hoại môi trường ở đây rất nghiêm trọng. “Đoàn quân” nhặt rác xuất  phát từ sáng sớm, chia thành các trung đội nhỏ thi đua làm sạch toàn bộ tuyến đường rừng và đường suối trên 7km trong khu danh thắng tâm linh Tây Thiên. Khiếp nhất là loại rác thải không phân hủy như túi nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa… phủ dầy nhiều lớp bên vệ đường, bị nhét lưu cữu trong những khe núi, khe đá dưới suối… Các bạn trẻ phải leo trèo trên các triền núi, moi móc trong từng ngóc ngách đầy muỗi, vắt những cái túi nilon, vỏ chai, rác… Rác nhiều tới nỗi chỉ sau vài giờ thu gom đã đầy các bao tải lớn, rồi còn phải cõng, đội rác nhiều kilomet đường rừng về vị trí tập kết.

Vừa leo núi, vừa gom rác dưới trời nắng nóng, khiến ai cũng nhễ nhại mồ hôi, mệt do nắng nóng và nhiều muỗi… nhưng ai cũng vui. Sinh viên Quan Thị Thu Nguyệt (ĐH Hà Nội) vừa vác rác, vừa trò chuyện: “Mệt chị ạ. Trước khi tới đây em tưởng thu gom rác bình thường, không ngờ rác nhiều đến thế. Sau 2 giờ lao động nhóm em thu được 4 - 5 bao tải rác to. Khi cúi xuống nhặt rác em chợt ngộ ra rằng, vứt rác thì dễ mà nhặt lên sao vất vả vậy. Hóa ra mình xả rác mà không nhặt thì sẽ có người khác phải nhặt”.

 

Nhặt rác và ăn chay vì môi trường

Việc làm của các bạn trẻ và các chư ni đã làm người dân Tây Thiên cảm động. Bất ngờ nhất là có nhiều học sinh cũng theo bố mẹ trong đoàn tình nguyện tham gia nhặt rác. “Ngày chủ nhật xanh” bỗng trở thành buổi dã ngoại hào hứng cho nhiều gia đình bởi cả nhà cùng tham gia nhặt rác. Chị Thu Hồng, mẹ của em Mai Ngọc An, học sinh lớp 5, trường Chu Văn An, Hà Nội cho biết: “Lớn rồi nên cháu không thích đi với mẹ. Nhưng nghe mẹ bảo là đi nhặt rác để bảo vệ môi trường ở Tây Thiên thì cháu lại xin đi theo”.

Đi làm tình nguyện đã vui, nhưng “Ngày Chủ nhật xanh” đặc biệt hơn vì được làm việc cùng nhà chùa, được người dân Tây Thiên cổ vũ. Chị Thanh Hằng, một chủ quán trong khu vực đã tình nguyện nấu cơm chay phục vụ mọi người. Chị chia sẻ: “Hoạt động tình nguyện này của các bạn sinh viên sẽ giúp cho du khách và người dân có ý thức hơn trong việc gìn giữ vệ sinh. Những con đường đã được các cháu dọn sạch sẽ sẽ khiến người ta phải suy nghĩ trước khi định vứt rác bừa bãi”.

Bạn Vũ Thị Lâm, sinh viên Đại học Hà Nội chia sẻ. “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động tình nguyện để bảo vệ môi trường như thế này. Đúng là khi cúi xuống nhặt những rác thải mà người khác vô ý bỏ lại, mới thấy mình cần thay đổi suy nghĩ, ý thức và trách nhiệm của bản thân với gìn giữ vệ sinh môi trường. Mong rằng sẽ có nhiều người ứng xử đúng đắn để trả lại mầu xanh và sự trong lành cho môi trường”.

“Các bạn vứt rác – Người khác phải nhặt” - Đó là thông điệp mạnh mẽ mà “Ngày Chủ nhật xanh” do YDA Việt Nam muốn chuyển tới du khách thăm quan danh thắng Tây Thiên. Hy vọng “Ngày Chủ nhật xanh” và những hoạt động tình nguyện sẽ được nhân rộng để mọi người không còn “tiện tay” vứt rác bừa bãi. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết giữ gìn cả màu xanh của môi trường bên ngoài và màu xanh trong tim – đó là sự trân trọng, tình yêu thương và sự sẻ chia với gia đình, bạn bè, thiên nhiên và rộng ra đến mọi loài hữu tình.

 

“Ngày Chủ nhật xanh” nằm trong chuỗi hoạt động định kỳ của YDA Việt Nam (được khởi xướng bởi YDA quốc tế - tổ chức thiện hạnh có trụ sở tại Ladakh, Ấn Độ với các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, giáo dục & đào tạo… và sự hỗ trợ của Cty TNHH Văn hóa Truyền thông Drukpa Việt Nam), nhằm kêu gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ nâng cao nhận thức, thiết thực bảo vệ môi trường qua các chiến dịch thu gom rác không phân hủy tại các khu đô thị, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, truyền thông… bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa…

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Thu Hương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top