Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang thân tật nguyền đi bán cà phê, sách để... làm từ thiện

Thứ ba, 15:00 04/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Thân hình teo tóp, tay chân co quắp, gia cảnh lại khó khăn nhưng anh Trần Phước Ninh (SN 1972, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn đi đủ nơi, làm đủ cách để mở thư viện, lớp học miễn phí cho hàng trăm học sinh nghèo và nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Anh Trần Phước Ninh (ngoài cùng bên phải) và những người bạn trong quỹ “Từ thiện kiểu Trần Phước Ninh” đến thăm và trao quà cho các hoàn cảnh bất hạnh. Ảnh: TG
Anh Trần Phước Ninh (ngoài cùng bên phải) và những người bạn trong quỹ “Từ thiện kiểu Trần Phước Ninh” đến thăm và trao quà cho các hoàn cảnh bất hạnh. Ảnh: TG

Vượt lên nỗi đau tật nguyền

Từ lâu, hình ảnh một người đàn ông bị khuyết tật nặng, dáng đi khập khiễng, khó nhọc, nhưng lại rất hăng hái, nhiệt tình làm việc thiện đã quá quen thuộc với người dân huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Chính nghị lực phi thường cùng niềm “đam mê” làm từ thiện của anh không chỉ giúp nhiều người nghèo vơi đi sự thiệt thòi trong cuộc sống, mà còn “gieo” mầm cho những tấm lòng nhân ái và kéo họ đến gần hơn với những mảnh đời kém may mắn... Anh là Trần Phước Ninh – người được “thiên hạ” yêu mến gọi với cái tên: “Nhà thơ chuyên lo chuyện bao đồng”.

Gặp “nhà thơ làng” lần đầu tiên khi anh đang ôm bao gạo đến trao cho một cụ bà neo đơn. Ngồi sau xe của người tài xế to béo khiến hình ảnh của Ninh càng thêm nhỏ bé, mỏng manh. Thỉnh thoảng xe máy vấp ổ gà, thân hình anh rung lên như sắp ngã tới nơi. Cánh tay lều khều bám vào vai người chở, Ninh cố giữ thăng bằng. Mặt khác, có lẽ niềm vui khi nghĩ về những người sắp được mình giúp đỡ cũng là một thứ thăng bằng đối với anh.

Sinh ra đã phải chịu cảnh mồ côi cha, Ninh lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ nghèo. Vượt qua mọi cám cảnh, từ nhỏ Ninh nổi tiếng học giỏi và nhiều lần đạt giải cao trong các kỳ thi Văn. Thế nhưng số phận trêu ngươi, khi bệnh tật đã cướp đi giấc mơ trở thành thầy giáo của anh. Di chứng trận sốt năm 17 tuổi khiến chân tay Ninh co rút lại, miệng méo xệch không phát nổi thành âm. Từ đó, ngày qua ngày, anh nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác…

Chiến đấu với bệnh tật, với nhiều khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, hơn ai hết, Ninh thấu hiểu được nỗi đau, sự khốn khó của các mảnh đời bất hạnh nên anh luôn ấp ủ ước mơ làm việc thiện.

Nhờ kiên trì tập luyện trong suốt thời gian dài, dần dần anh Ninh đã đi lại được… Không muốn thành gánh nặng cho mẹ già, năm 24 tuổi, Ninh vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán vé số chỉ với 200.000 đồng trong túi. May mắn được một ngôi chùa cho vào tá túc, hằng ngày, đôi chân tật nguyền của Ninh lê bước qua khắp các ngõ ngách của “miền đất hứa”. Đơn độc nơi đất khách, nhiều lần bị giật trộm vé số, anh chỉ biết khóc thầm và gửi nỗi nhớ quê hương, mẹ già vào những vần thơ.

Năm 2007, thương mẹ già thường xuyên đau ốm, anh Ninh trở về quê. Với số vốn ít ỏi tích góp được, anh mở hàng tạp hóa nhỏ và đặt vài bộ bàn ghế bán cà phê để có đồng ra đồng vào. Thấy hoàn cảnh hai mẹ con Ninh khó khăn, nhiều người tìm đến giúp đỡ. Thế nhưng, người ta cho bao nhiêu, anh lại mang tặng lại những hoàn cảnh khốn khó khác. Nghèo, lại tật nguyền nhưng Ninh luôn tự nhận mình là người may mắn và “mê”... làm từ thiện. Để hoạt động thiện nguyện phát huy hiệu quả, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn, Ninh thành lập quỹ “Từ thiện kiểu Trần Phước Ninh”. Khoản thu được từ quán cà phê, từ bán sách và ủng hộ của mọi người, anh dành tất cả để giúp đỡ người nghèo.

Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện, anh Ninh chia sẻ: “Thật ra thì tôi chỉ làm cầu nối cho các Mạnh thường quân thôi, mỗi khi họ gửi tiền, quà về, tôi nhờ bạn bè chở đi trao cho các hoàn cảnh khó khăn. Chừng nào tôi còn sức thì còn tiếp tục làm. Tôi thấy vui khi được chia sẻ miếng cơm, manh áo với những người kém may mắn hơn mình…”.

Nghèo nhưng “mê”… làm từ thiện

Anh Trần Phước Ninh và người mẹ già ngoài 80 tuổi của mình bán hương để kiếm tiền làm từ thiện.
Anh Trần Phước Ninh và người mẹ già ngoài 80 tuổi của mình bán hương để kiếm tiền làm từ thiện.

Đến bây giờ, bản thân anh Ninh cũng không nhớ rõ mình đã giúp đỡ được bao nhiêu người. Chỉ biết rằng, dân làng Xuyên Đông 2 vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện anh nhận phụng dưỡng cụ Trần Thị Miên (87 tuổi), bị liệt hai chân, sống cô độc. Hằng ngày, sau khi thu xếp xong công việc nhà, Ninh lại qua giúp cụ Miên quét dọn, nấu ăn, giặt giũ và trò chuyện để cụ bớt hiu quạnh...

Hay chứng kiến lũ trẻ trong xóm nghèo lầm lũi chẳng đủ tiền mua sách và đi học thêm, đầu năm 2015, anh lặn lội khắp nơi xin sách cũ và mở một thư viện miễn phí ngay tại nhà mình. Từ quản thư, chọn lọc, phân loại đến chuyển đổi sách đều một tay anh “kiêm nhiệm”. Ban đầu, chỉ vài chục đầu sách, đến nay, phòng đọc miễn phí này đã có hơn 10.000 đầu sách với đầy đủ thể loại và trở thành "địa chỉ vàng" của các em học sinh trên địa bàn.

Sau thành công của “phòng đọc cộng đồng”, thấy nhiều đứa trẻ quê mình không có điều kiện để học thêm tiếng Anh, anh Ninh nảy ý định mở lớp học miễn phí, bồi dưỡng thêm kiến thức cho tụi nhỏ. Tháng 9/2016, tích góp được 3 triệu đồng từ việc bán thơ, anh đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay, giúp sức mở một lớp học rộng 30m2 cạnh phòng đọc sách.

"Có lớp học, bàn ghế nhưng không có tiền thuê giáo viên, tôi viết tâm thư gửi đến các giáo viên đang dạy tiếng Anh ở các trường trên địa bàn. May mắn là được nhiều thầy cô đồng ý đứng lớp miễn phí khiến tôi mừng và xúc động lắm", anh Ninh tâm sự.

Ngày lớp học mới khai trương, anh Ninh lặn lội đến gõ cửa từng nhà để vận động các em đăng ký học. Bây giờ, lớp học đặc biệt này đã có hơn 220 em từ lớp 3 đến lớp 12 với 6 thầy cô thay nhau đứng lớp. Không chỉ học miễn phí, những học sinh đến đây đều được anh Ninh tặng sách vở, bút thước để dùng. Vào những ca học buổi tối, anh thường nấu sẵn nước sôi để học sinh nào đói bụng sẽ được anh “phục vụ” mì tôm miễn phí.

Em Nguyễn Cẩm Tú, học sinh lớp 6 trường Trần Cao Vân chia sẻ: "Mỗi tháng đi học thêm tiếng Anh hết khoảng 300.000 đồng nhưng nhà nghèo nên em không có tiền để đóng học phí. Nghe chú Ninh mở lớp miễn phí, em đến đăng ký học. Ở đây, thầy cô dạy rất dễ hiểu, thiếu bút, vở thì chú Ninh cho. Học ở đây được hơn 3 tháng, giờ tiếng Anh của em đã tiến bộ lên rất nhiều....".

Nhìn lũ trẻ, rồi cười mãn nguyện, anh Ninh khoe với tôi vừa được một nhà hảo tâm tặng một dàn máy vi tính và một chiếc ti vi, hiện anh đang tiết kiệm tiền để đóng một bộ cửa và sắp tới sẽ đưa máy chiếu vào việc giảng dạy để các em học sinh học tập đạt hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp tục vận động, kêu gọi để mở thêm các lớp dạy Toán, Lý, Hóa và Âm nhạc miễn phí cho các em nhỏ.

Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước cho biết: “Vượt lên nghịch cảnh tật nguyền và nghèo khó, anh Ninh đã sống một cuộc đời hữu ích và rất ý nghĩa. Anh ấy luôn tìm cách giúp đỡ, sẻ chia với nhiều trường hợp khó khăn, bất hạnh hơn mình. Anh là một tấm gương giàu nghị lực sống và có trái tim nhân hậu đáng để chúng ta tuyên dương và noi theo…”.

Nhà thơ Trần Phước Ninh (SN 1972), là hội viên Hội thơ trẻ TP Hồ Chí Minh. Anh từng đạt giải Nhì Cuộc thi thơ TPHCM năm 1999, giải Ba cuộc thi thơ trẻ quận I năm 2001… Anh cũng là tác giả của nhiều bài thơ được phổ thành nhạc như: Đà Nẵng vào Xuân, Duy Xuyên đất mẹ… Hiện anh có 2 tập thơ được Nhà xuất bản Văn học chọn lọc là: Tạ lỗi cùng quê (2001) và Tình Thơ (2004).

Tâm Trí - Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top