Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời tri ân gửi các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai

Thứ sáu, 10:00 27/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng nay, khi đến tham gia buổi giao lưu trực tuyến về Y đức và cuộc sống, PGS TS Trần Thúy Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã rất xúc động chia sẻ với Giadinh.net.vn một lá thư của bệnh nhân mà bác sỹ vừa nhận được vào đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Xin gửi tới độc giả GiadinhNet lá thư cảm động này.

PGS TS Nguyễn Thúy Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đang trả lời câu hỏi
của độc giả Giadinh.net.vn
 
Người gửi: Bùi Gia Duẩn
Quỳnh Trang – Quỳnh Phụ - Thái Bình

Kính gửi: Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Quỳnh Trang ngày 24/2/2009

Các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai kính mến!

Về đến nhà đã 8 tháng rồi mà tôi cứ ngỡ mình nằm trong mơ. Bây giờ tôi mới chắc là mình vẫn còn sống. Những ngày nằm trong Bệnh viện Bạch Mai đối với tôi là những ngày đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời. Tận đáy lòng mình tôi viết lá thư này cảm ơn các thầy thuốc trong Bệnh viện Bạch Mai - những người đã cứu sống tôi khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Cũng như bao bệnh nhân khác tôi bị mắc bệnh sỏi thận. Tôi đã đi tán sỏi một lần, mổ sỏi thận hai lần, lại bị nhiễm trùng máu. Gia đình tôi đã chuyển tôi đến nhiều bệnh viện, bệnh của tôi đang ở thời điểm hết sức khó khăn, cuộc sống chỉ tính trong gang tấc. May về đến Bệnh viện Bạch Mai, tôi đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Với tấm lòng nhân ái, với tinh thần hết lòng vì người bệnh, các thầy thuốc đã giúp tôi thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhà tôi ở tận Thái Bình, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lên đến đây có lẽ nhà tôi phải bán cả gia sản mới mong chữa khỏi bệnh.

Vợ của tôi có lần thấy các thầy thuốc vất vả ngày đêm chăm sóc cho tôi nên đã gửi chút tiền bồi dưỡng nhưng các bác một mực từ chối. Bây giờ tôi mới hiểu được rằng: giữa một xã hội đầy rẫy những sự bon chen, tham nhũng, nhiễu nhương thì vẫn còn có những tấm lòng những người thầy thuốc tận tụy, đức độ, tài năng thật đáng trân trọng.

Hôm nay, được sống trong cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc, được cùng đứa con nhỏ và người vợ thân thương ngồi bên mâm cơm đạm bạc, đơn sơ, tôi mới hiểu hết được những giá trị của cuộc sống và đặc biệt là của những người thầy thuốc. Nếu tôi không được gặp thầy gặp thuốc, nếu tôi mất đi thì con tôi mất đi người bố, vợ tôi mất một người chồng cùng chung vai gánh vác công việc gia đình, bố mẹ tôi sẽ bị mất đi một người con, mất đi chỗ nương tựa khi tuổi già đau ốm. Lúc đó, chắc hẳn là mọi người rất đau đớn.

Nghĩ lại những chuỗi ngày còn nằm trong phòng cấp cứu, tôi đã thấy, hiểu được và cảm thông với những khó khăn vất vả mà người thầy thuốc phải chịu đựng. Họ nhiều đêm phải thức trắng, lo lắng, theo dõi bệnh nhân. Không những thế mà có lúc các bác sĩ lại phải nhịn đói mỗi khi gặp ca cấp cứu. Và tôi nghĩ rằng, còn rất nhiều những khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống đời thường, trong công việc mà người thầy thuốc phải chịu đựng. Nhưng tôi tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người bác sĩ, người thầy thuốc vẫn tận tụy, nắm chắc chuyên môn và hết lòng vì người bệnh.

Năm nay, nhân dịp 54 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi viết lá thư này bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chính bản thân tôi với các thầy thuốc của bệnh viện Bạch Mai. Tôi xin kính chúc các thầy mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong cuộc sống.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Quỳnh Trang ngày 24/2/2009

Bệnh nhân

Bùi Gia Duẩn
 
Giadinh.net.vn
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top