Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lay lắt lương cán bộ 300.000 đồng

Thứ hai, 11:11 10/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Từ đầu năm 2013 đến nay, 34 cán bộ, công nhân viên của Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam chỉ được trả lương 300.000 đồng/ tháng. Với mức lương ấy, họ đang phải sống rất chật vật giữa lòng Thủ đô…

Lay lắt lương cán bộ 300.000 đồng 1
Đơn thư khiếu nại gửi đi khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. 
Ảnh: TG
 
Điệp khúc nợ lương

Ông Nguyễn Thanh Trí, cán bộ đã trên 20 năm gắn bó với Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam (sau đây viết tắt là Cty PTKTKT) cho biết: “Tình trạng nợ lương xảy ra từ năm 2009. Lúc đó, mỗi anh em chúng tôi nhận mức lương bằng nhau là 1,5 triệu đồng, nhưng số tiền đó phải vài ba tháng mới được lĩnh một lần. Anh em chúng tôi đấu tranh, nhưng càng gửi đơn thư đi thì tình hình càng xấu hơn. Từ đầu năm đến nay, trừ ông Giám đốc Nguyễn Hồng Minh đi làm bằng xe hơi, còn lại hơn 30 con người chúng tôi chỉ được trả 300.000 đồng/ tháng. Tất nhiên số tiền đó không phải cứ hết tháng là được lĩnh đâu, có khi phải chờ cả quý”.
Nợ lương bởi lý do “khách quan”

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam cho biết: “Tôi mới được điều về làm Giám đốc từ tháng 11/2012, lúc về không biết Công ty nợ đến hàng chục tỷ đồng. Đúng là có sự việc Công ty nợ lương, nợ bảo hiểm cán bộ công nhân viên, nhưng để xảy ra điều đó bởi lý do khách quan là Công ty làm ăn không có lãi từ nhiều năm nay. Hiện tại, Công ty chúng tôi đang lâm vào tình thế hết sức khó khăn. Giấy phép kinh doanh đã hết hạn. Phần lớn số cán bộ công nhân viên của Công ty đã ngoài 50 tuổi, nên việc cổ phần hóa gặp rất nhiều trở ngại”.
Theo phản ánh của ông Hồ Quang Hòa, sau khi Báo Gia đình và Xã hội tìm hiểu vấn đề nợ lương, ngày 4/6 vừa qua, Ban Giám đốc Công ty đã ứng thêm cho 34 cán bộ, công nhân viên, mỗi người 1,5 triệu đồng.

Để chứng minh lời mình nói, ông Trí đưa cho tôi xem biên bản xác định nợ lương năm 2009 vào 2010, có chữ ký của Giám đốc Công ty. Theo đó, tính đến hết năm 2009, Công ty còn nợ lương của người lao động hơn 208 triệu đồng. Hết năm 2010, Công ty nợ hơn 430 triệu đồng. Theo ông Trí, số tiền nợ trong năm 2011, 2013 còn lớn hơn. Nợ năm cũ chưa trả, nợ năm mới lại chồng lên. Những người như ông Trí không dám mơ ngay một sớm một chiều Cty PTKTKT trả hết toàn bộ số nợ 4 năm qua mà chỉ mong Công ty giải quyết thỏa đáng số tiền lương hàng tháng tính theo ngạch bậc của nhà nước quy định, để cải thiện đời sống gia đình.

Trước đó, Cty PTKTKT có 70 lao động, nhưng đến nay chỉ còn 34 người. Những người đã tự nguyện bỏ việc hầu hết do không thể trụ nổi, phải tìm kế mưu sinh khác. Những người này có thời gian làm việc tại công ty ngắn, nên khi nghỉ việc họ cũng không bị thiệt hại nhiều về quyền lợi…
 
Sống mòn

Ông Trần Văn Lâm, cán bộ của Cty PTKTKT cho biết: “Tuy trả lương mỗi tháng chỉ 300.000 đồng nhưng Công ty bắt chúng tôi phải làm việc đúng theo giờ Nhà nước quy định. Một số anh em, vì thu nhập quá bèo bọt mà tranh thủ ra đường chạy xe ôm kiếm sống, nhưng nội quy thắt chặt, ai vi phạm, nhẹ thì kỷ luật, nặng thì buộc thôi việc nên dù có muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống thì cũng phải làm ngoài giờ. Thật lạ lùng, dù Công ty làm ăn không hiệu quả, nhưng lãnh đạo cứ loay hoay không có hướng giải quyết gì. Đã từ lâu, anh em chúng tôi đến Công ty mà chẳng biết phải làm gì, vậy mà vẫn phải đến đầy đủ…”.

Ông Lâm bảo, lương tháng 300.000 đồng chẳng đủ tiền để ông đổ xăng, bởi từ nhà ông đến chỗ làm xa tới 20 km. Lý giải việc vẫn bám trụ, ông Lâm nói: “Tất cả những anh chị em đã bám trụ ở lại công ty đây đều là những người cống hiến lâu năm. Nếu chúng tôi tự ý bỏ việc, coi như quyền lợi bao nhiêu năm đó thành mây khói”.

Ông Hồ Quang Hòa, một cán bộ khác của Cty PTKTKT cho hay, ông làm tại Công ty đã tròn 20 năm. Đi hay ở đối với một người gần đến tuổi hưu và có chừng đó năm gắn bó là quyết định rất khó. “Các chế độ bảo hiểm, lương…ở đây rất loằng ngoằng, nhưng không còn cách nào khác đành bám trụ lại. Tuổi mình đã ngoài 50, nghỉ việc ở đây xin vào đâu?”, ông Hòa buồn bã nói.

Ông Hòa cho biết thêm là, nghề chạy xe ôm ngoài giờ, tuy là “nghề phụ” nhưng đã trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình ông mấy năm nay. Ngoài ông Hòa, một số anh em khác trong Công ty cũng phải chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi gia đình. Việc sống lay lắt giữa Thủ đô bởi tiền lương quá ít ỏi đã đành, một số người còn không dám gặp bạn bè anh em vì mặc cảm. “Có đồng nghiệp của tôi nhịn ăn sáng để đi làm, trưa chỉ làm cái bánh mì lót dạ, đến chiều huyết áp tụt, ngất lịm, may có anh em đưa đi cấp cứu. Thật xót xa”, ông Hòa than thở.

Không biết những ngày sắp tới, Công ty của ông Hòa, ông Trí và những người khác, tình hình có sáng sủa hơn không?
 
Hà Phương
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top