Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ lùng lão nông 8 tháng “ngốn” hết 500 lọ cao xoa bóp Bạch Hổ

Thứ bảy, 13:00 01/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nửa năm trước, thấy cơ thể mệt mỏi, các khớp tay đau nhức, ông Trị vội tìm đến một thầy thuốc tại địa phương thăm khám và được người này đưa cho hộp cao xoa bóp Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao.

Theo hướng dẫn của vị thầy thuốc này, mỗi khi đau nhức ở đâu thì lấy cao xoa bóp bôi lên chỗ đó, nhưng ông Trị lại làm điều hoàn toàn trái ngược. Người đàn ông “dị biệt” này sau vài lần nếm thử đã ăn hết số cao dầu còn lại cách ngon lành. Đến nay, sau gần 8 tháng nghiện thức ăn đó, “dị nhân” này đã ngốn hết khoảng 500 hộp cao Bạch Hổ.

Nổi tiếng bất đắc dĩ

“Gia đình cần khẩn trương đưa ông Trị đi khám”

Trao đổi với chúng tôi về chuyện người đàn ông có sở thích ăn Cao Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao, bác sĩ Quách Tuấn Vinh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cảnh báo: Dầu xoa, cao xoa là dạng thuốc để dùng ngoài, có tác dụng giảm đau, giảm viêm tấy, khu phong, trừ thấp nhờ tính chất nồng, nóng, thấm sâu và gây tê tại chỗ. Thành phần của dầu và cao xoa gồm các loại tinh dầu như khuynh diệp, hồi, quế, long não... Đặc biệt, hầu hết các chế phẩm dầu xoa và cao xoa đều có metyl salicylat (dầu nóng) và menthol (chiết từ tinh dầu bạc hà). Hai chất này giúp các loại dầu cao nổi trội về tính cay, nóng. Trong đó, Metyl salicylat là một chất lỏng có mùi mạnh và bền, tan trong dung môi dầu, chất béo, vaselin... Nó dễ thấm qua da, giúp giảm đau tại chỗ, chống tê thấp, đau cơ bắp... Nhưng nếu dùng nhiều, Metyl salicylat sẽ làm rộp da, khi gặp nước càng nóng ran mạnh (có thể gây rối loạn thân nhiệt khi xoa ở diện rộng, toàn thân). Do đó, việc ăn cao xoa bóp như ông Trị sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Nửa năm trở lại đây, cái tên Nguyễn Văn Trị (58 tuổi) được nhiều người dân trong và ngoài xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, (Nghệ An) nhắc đến. Ở đâu, họ cũng bàn tán xôn xao về sở thích quái dị của lão nông này. Nhiều người tỏ ý thán phục về khả năng đặc biệt đó, nhưng cũng không ít người lo lắng cho sức khỏe của “dị nhân”. Cũng chính vì vậy, người viết không quá khó khăn để tìm được ngôi nhà của người đàn ông đang nổi tiếng khắp một vùng rộng lớn.

Trong căn nhà nhỏ nằm dưới chân đồi, ông Trị đang ngồi trên giường vừa xem ti vi vừa dùng chiếc thìa nhỏ xúc từng miếng cao xoa bóp Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao (hay còn gọi là Dầu Cù Là - PV) ăn ngon lành như đứa trẻ con ăn sữa chua. Thấy có khách vào nhà, ông vội vàng đậy nắp lại, tuy vậy căn nhà chật chội vẫn nồng nặc mùi dầu cao xoa bóp. Biết không thể giấu được nữa, người đàn ông này vừa gãi tai, vừa cười nói: “Cô chú chịu khó ngửi mùi này một tí rồi sẽ hết thôi. Thú thật, lúc nãy tôi đang cho đàn gà sau vườn ăn, nhưng vì lên “cơn nghiện” nó quá nên đành phải bỏ giữa chừng chạy vào nhà làm vài miếng trước đã, rồi sau đó làm chi thì làm”. Nói đoạn, ông cười phá lên khiến những người có mặt cũng không nhịn được cười.

Chia sẻ về sở thích khác thường của mình, ông Trị cho hay: Cách đây khoảng 8 tháng, vì thấy cơ thể mệt mỏi, các khớp tay đau nhức nên tôi tìm đến một bác sĩ ở địa phương thăm khám. Tại đây, sau khi kiểm tra tổng quát cơ thể, nọ nói tôi không bị bệnh gì nghiêm trọng cả, chỉ là do tuổi già nên mới có cảm giác như vậy. Sau đó, ông ấy đưa cho tôi một hộp cao xoa bóp Bạch hổ Hoạt Lạc Cao để đưa về nhà bôi lên người những lúc mệt mỏi. Cầm hộp đó trên tay tôi thoải mái về nhà khi biết tính mạng mình không bị đe dọa. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi có bôi một ít dầu đó lên những vùng đau nhức thấy cảm giác thoải mái hẳn. Mấy ngày sau đó, tôi tiếp tục sử dụng hộp cao xoa bóp ấy. Trong quá trình xoa, thấy có vị thơm thơm, tôi đưa lên mũi ngửi rồi cho một ít vào miệng ăn thì cảm thấy “thích” cái vị của cao dầu này. Hai ngày sau, tôi ăn hết số dầu còn lại trong hộp mà không thấy trong người có phản ứng nào cả. Vậy là từ đó tôi bắt đầu ăn cho đến bây giờ.

 

Lo lắng cho sức khỏe của chồng, bà Hường nhiều lần khuyên bảo nên dừng ăn cao xoa bóp nhưng vẫn không được.

 

Mới đầu khi thấy ông Trị nhiều lần ra mua loại dầu này với số lượng lớn, những người bán hàng đều rất ngạc nhiên. Cứ ít bữa lại thấy ông mua khoảng chục hộp, họ đâm ra nghi ngờ về mục đích sử dụng của ông. Nhưng không ai dám hỏi, sau đó được người nhà ông cho biết rằng ông mua về để ăn thì không ai tin đó là sự thật. Một hôm, ông ra mua dầu như thường lệ. Vừa được “mời” một hộp ngay tại quán, ông đã bóc ra ăn ngon lành. Ai nấy đều thấy bất ngờ và thực sự “hoảng”. Từ đó ông trở thành “người nổi tiếng” tại địa phương với sở thích không giống ai.

Cũng theo ông Trị thì khi mới “thưởng thức” món khoái khẩu, ông cảm thấy vị the the, thơm và tinh thần vô cùng sảng khoái, chứ không như những người khác chỉ mới xoa ngoài da đã cảm thấy nóng, khó chịu. Nghe chồng nói vậy, bà Nguyễn Thị Hường tiếp lời: Từ khi “nghiện” món cao này, ngày nào ông cũng ăn trung bình 2 hộp. Có hôm nửa đêm hết cao xoa bóp để ăn, ông còn đánh thức, bắt tôi đi cả đêm đến các hiệu thuốc để mua  về. Mới đầu tôi cũng thấy lo lắng, nhưng khi ăn vào không thấy ông kêu đau hay ốm gì nữa nên tôi cũng đỡ lo phần nào. Khuyên ông ấy đừng ăn nữa thì ông không chịu”. Như để minh chứng cho sức khỏe của mình hoàn toàn ổn sau gần 8 tháng liền ăn hết 500 hộp cao xoa bóp bạch hổ, ông Trị nói: “Không phải tôi nói láo, nhưng từ khi ăn cao xoa bóp, tôi thấy người khỏe hẳn lên, tinh thần sảng khoái, làm việc hăng say. Nhiều hôm, tôi chẳng ần ăn cơm. Đến bữa cứ lấy lọ cao xoa bóp ra xúc ăn là thấy người khỏe khoắn, sung mãn”.

“Tôi chỉ giảm ăn chứ không bỏ được”

Đang nói chuyện hăng say, ông Trị dường như “lên cơn”, vội chạy vào phía trong lấy ra một hộp cao xao bóp Bạch hổ Hoạt Lạc Cao còn nguyên tem nhãn. Rồi “dị nhân” mở nắp ra và bắt đầu “thưởng thức”. Ông dùng cái thìa nhỏ xúc từng ít cho vào miệng. Khuôn mặt của ông như thưởng thức món khoái khẩu của những đầu bếp lành nghề mới “chế” ra một món ăn mới. Ngồi đối diện ông nhưng chúng tôi không khỏi rùng mình bởi mùi nồng nặc, hắc hắc từ món dầu tỏa ra. Cũng thử bôi một lượng cực nhỏ vào tay và cho lên miệng để thử vị nhưng người viết không thể “nuốt nổi” đành cúi mặt bỏ đi. Thấy vậy ông Trị cười bảo: “Không phải ai cũng ăn được đâu. Nhiều người thấy tôi ăn ngon lành cũng xin một ít thử nhưng chưa ai ăn được cả. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại nghiện món này. Tôi cũng đã cố “cai nghiện” mấy lần nhưng không được. Nếu một ngày không có nó, tôi cảm giác như trong người mình thiếu một chất nào đó. Cảm giác đó khó diễn tả lắm”.

Theo chia sẻ của bà Hường, lúc đầu thấy sức khỏe chồng mình hoàn toàn bình thường sau khi ăn cao Bạch Hổ, bà vô cùng phấn khởi, yên tâm. Nhưng thời gian gần đây thấy chồng có gầy gò hơn trước, bà nhiều lần đánh tiếng khuyên ông nên đi đến bệnh viện khám lại, nhưng ông nhất quyết không chịu, bảo rằng mình khỏe lắm. Vậy nên, người phụ nữ này chỉ biết khuyên chồng ăn ít dần, chứ đừng ăn nhiều như trước nữa. Không muốn vợ con quá lo lắng cho mình, mấy tuần gần đây, ông Trị đã có giảm ăn chút ít, nhưng không đáng kể. Trước kia, mỗi lần ăn ông “thưởng thức” nguyên cả hộp, nhưng hiện nay vì vợ con khuyên can nên ông chia ra làm nhiều lần, ăn dần dần và “để dành” khi lên cơn “nghiện”. Tuy nhiên, mỗi ngày ông cũng ăn hết khoảng 2 hộp là đã “tằn tiện” nhất.

 

Sau gần 8 tháng, ông Trị đã ăn hế hơn 500 hộp cao xoa bóp.

 

Được biết, hiện nay cuộc sống của gia đình người đàn ông có sở thích đặc biệt này phụ thuộc hoàn toàn vào làm nông và chăn nuôi. Ngoài mấy sào ruộng làm lúa và trồng khoai sắn, ông bà nuôi thêm con dê, đàn gà để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tuy vậy, kinh tế gia đình luôn trong tình trạng túng thiếu. Đã vậy, nửa năm trở lại đây, việc ông Trị nghiền thêm “món ăn” mới khiến cho kinh tế gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ. Bà Hường thật thà chia sẻ: “Nói thật với cô chú, từ khi nghiện ăn cao xoa bóp đến giờ, có khi ông ấy thà không ăn cơm, chứ nhất quyết không chịu nhịn món đó. Nhiều hôm do kẹt tiền, tôi chưa mua cho ông dầu cù là là ông tức tối vác xe đạp đi mua cho bằng được. Vợ chồng với nhau, thấy ông ấy như vậy, tôi cũng thương lắm”.

Chứng kiến cảnh ông Trị ngồi nhai ngấu nghiến hộp cao xoa bóp ai cũng thấy sợ sợ và lo ngại cho tình trạng sức khỏe của ông. “Chắc là trong cái này có chứa chất kích thích rồi, từ khi ăn cao xoa bóp đến nay tôi thấy mình khỏe mạnh hẳn ra. Nói thật, tôi chỉ có thể giảm ăn thôi chứ không thể bỏ hắn nó được”, ông Trị phân bua.     

Kim Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 31 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 32 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 44 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top