Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ký ức 10 ngày bốc 180 ngôi mộ không công của “dị nhân” giữa bãi sông Hồng

Thứ bảy, 08:00 08/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trời chạng vạng tối, bãi Giữa sông Hồng nhộn nhịp những người đàn ông lực lưỡng đi bộ ra bãi tắm. Lẫn trong đám người cao lớn ấy, một ông già dáng người nhỏ bé, gầy gò kỳ cạch dắt theo chiếc xe đạp chở đầy phế liệu.

 

Bà Thủy nhớ lại ngày mới gặp ông Thành.

 

Chúng tôi theo chân ông xuống một con dốc lầy, phải xắn quần lên tận đầu gối để lội ra căn chòi nhỏ của ông. Niềm nở đón tiếp khách bên ấm trà pha vội, ông rít một hơi thuốc lào thật kêu, rồi kể cho chúng tôi nghe về những lần bốc mộ, vớt xác hãi hùng.

“Nghề” không lương, nhưng cần tâm

Người đàn ông ấy là Nguyễn Văn Thành, năm nay 78 tuổi. Ông cùng người vợ của mình sống ở bãi Giữa sông Hồng này đã được hơn 2 năm. Chừng ấy thời gian, ông bà cứ thế sống với nhau, không có con cái, không tài sản, không cả người thân. Theo ông Thành chia sẻ, dạo trước thường xuyên đau yếu nên hai ông bà xin vào một trung tâm bảo trợ xã hội ở Gia Lâm. Sống ở đây được 2 năm, vợ chồng ông lại phải quay trở về căn chòi giữa sông vì không có hộ khẩu thường trú. Trước ngày về, ông đã làm một việc thiện nguyện mà ai biết đến cũng phải khâm phục.

Dạo ấy, trung tâm bảo trợ phải bốc hơn 180 ngôi mộ của những người già đã mất nhưng không có người thân đưa về. Trong khi trung tâm thuê nhưng chẳng ai dám làm cái việc bốc mộ hãi hùng ấy thì ông lại xung phong. Vậy là một mình ông bốc hết 180 ngôi mộ. Ông kể: “Trong 10 mười ngày liên tiếp, tôi thức dậy từ lúc 5 giờ, ăn sáng sớm hơn mọi người rồi ra nghĩa địa đào mộ. Từ khi cha sinh mẹ để đến giờ đâu biết bốc mộ là gì, vậy mà tôi đã làm được cái việc ấy. Trước đó, tôi chuẩn bị sẵn găng tay và chậu, còn tiểu sành với bao nilon thì bên trung tâm lo. Khi đào lên, tôi cứ thế sắp xếp xương lại gọn gàng theo hình dáng cơ thể người. Cái to xếp trước, cái nhỏ xếp sau. Có những mộ đào lên, mùi tanh nồng xộc lên tận mũi. Nhất là những ngôi mộ mà thi thể người chưa phân hủy hết, lại đào vào giữa trưa. Mặc dù không sợ nhưng mấy ngày ấy, tôi cũng không ăn nổi cơm. Cả người tôi cũng bị ám mùi dù đã tắm rửa. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao ngày ấy mình khỏe thế. Nhưng thực tâm, tôi làm cũng chỉ vì thấy thương cho những số phận hẩm hiu, chứ không mong nhận được gì hết”.

Cũng theo ông Thành thì trước khi “nhặt” được vợ, ông đã là một tay vớt xác trên sông Hồng. Sau khi về chung sống, lần đầu tiên chứng kiến ông vớt những xác người đang trôi nổi trên sông, bà đã sợ hãi đến mức không ăn được cơm. Không những vậy, sau những lần vớt được xác người chết đuối, ông lại lặn lội lên công an phường Long biên để báo. Có những xác, ông vớt lên để trên bờ 2-3 ngày, thậm chí cả tuần mới có người thân đến nhận.

Ông làm những việc ấy không phải vì muốn được trả công mà vì lòng thương người. Thực tế, sau khi lo tang ma cho người thân, chẳng có mấy gia đình nhớ đến công ơn của ông. Tuy nhiên ông không buồn vì điều đó. Ông cho rằng, có lẽ nhờ họ phù hộ mà chẳng mấy khi ông đau ốm, bệnh tật. Trước khi chúng tôi xuống gặp chừng 20 ngày, ông vừa có một cuộc vật lộn với “Thủy thần” để vớt xác một người đàn ông (nhà ở Bạch Mai) chết đuối trong khi bơi vì lên cơn đau tim đột ngột. Một người đàn ông tên Minh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Cuối chiều hôm ấy, khi đang bơi, tôi thấy 2 chiếc can màu đỏ trôi trên sông. Thấy 2 chiếc can đẹp nên tôi bơi ra để vớt vào làm phao. Bơi ra cách chừng 2 mét, tôi phát hiện đầu một người đang nhấp nhô giữa hai chiếc can đó. Hoảng quá, tôi la lên: “Có người chết đuối” rồi bơi ngược vào bờ. Nghe thấy thế, những người đang tắm dưới sông cũng hốt hoảng bơi lên”.

Trong khi những người đàn ông lực lưỡng chỉ dám đứng trên bờ chỉ trỏ với ánh mắt hãi hùng thì ông Thành vội vàng cởi áo bơi ra. Vì người đàn ông nặng hơn 80 kg, dòng nước lại chảy xiết nên dù gắng sức, ông cũng chỉ kéo được vào gần bờ hơn khoảng 2 mét. Mãi 30 phút sau, ông mới đưa được xác người đàn ông xấu số lên bờ. Sau khi nhận thi thể người nhà, mấy ngày sau, gia đình họ có trở lại biếu ông bà một triệu đồng để đền đáp công ơn. Nhưng đó chỉ là một gia đình hiếm hoi nhớ đến công ơn của ông.

 

Mọi thứ trong căn chòi đều do ông đi nhặt ve chai lượm về.

 

Lênh đênh nhưng ấm tình người

Theo ông Thành chia sẻ thì ông rời mảnh đất Thanh Hóa, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt từ năm 13 tuổi. Tại đất thủ đô, ông phải làm đủ thứ nghề, trong đó có nghề lặn xuống đáy hồ ở gần công trình xây dựng để vớt những mảnh tôn mà người ta vứt xuống để bán kiếm cơm qua ngày. Thế rồi, một thời gian sau ông đã đóng được cho mình một chiếc bè nhỏ để có chỗ trú chân ổn định.

Một ngày đầu năm 1969, khi đang lang thang nhặt vỏ chai thì ông gặp một người phụ nữ, bây giờ là vợ ông. Khi ấy, bà đang dùng chiếc lá nhỏ để gom những hạt gạo rơi ra từ chiếc túi của một hành khách đợi tàu bất cẩn. Tình người trỗi dậy khi gặp người cùng cảnh ngộ, ông liền ngỏ lời muốn bà về “góp gạo thổi cơm chung”. Vậy là từ ngày ấy, ông đã bớt hiu quạnh trong căn lều bé nhỏ bên bãi sông Hồng. Cũng từ đó, bà không còn phải kê chiếc lon sữa bò trên đường ray để nấu cơm. Bà chỉ nhớ mình tên Thủy, quê ở Thái Bình. Vì bị mẹ kế hắt hủi nên bà phải bỏ nhà đi. Từ Thái Bình, bà đi nhờ xe ra Hà Nội, sống lắt lay một mình cho đến khi gặp được ông.

Hai con người nghèo khổ ấy đã may mắn gặp được nhau và sống hạnh phúc trong túp lều chỉ vỏn vẹn 4 mét vuông hơn 40 năm qua. Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá, chỉ là một chiếc đèn năng lượng mặt trời, một chiếc radio, hai bức ảnh chân dung, mấy chiếc nồi méo mó và một con mèo nhỏ. Tất cả đều do người ta thương tình mang cho. Thế nhưng tình yêu thương luôn tràn ngập tổ ấm đơn sơ này. Tuy nhiên, nhìn bà vê một bi thuốc lào rồi châm lửa riết một hơi sảng khoái, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Thấy vậy, ông cười hả hê bảo: “Ông bảo mãi mà bà có chịu bỏ thuốc đâu cháu!”. Bà nhìn ông âu yếm: “Ông có bỏ đâu mà cứ bảo tôi phải bỏ?”. Ngồi trò chuyện một lúc, chúng tôi lại được phen giật mình khi bà bật nắp chai bia lúc nãy ông mang về uống một ngụm to. Thấy chúng tôi tròn mắt nhìn, ông lại phải phân trần: “Chiều nay có cháu thanh niên xuống chơi, thấy thương nên cho ông bà một trăm nghìn. Ông lên phố mua một ít thức ăn, còn lại ông mua cho bà chai bia. Lâu lâu không có bia, bà lại không chịu ăn cơm”. Chúng tôi chợt nghĩ, có không biết bao nhiêu cặp vợ chồng đang sống trong nhung lụa phải ghen tị khi được chứng kiến hạnh phúc của đôi vợ chồng nghèo này.

Vì tuổi già lại bệnh tật nên hai năm nay, chỉ có mình ông đi nhặt phế liệu còn bà ở nhà lo cơm nước. Từ khi có bãi tắm này, nhiều người biết đến ông bà hơn. Cũng từ đó, ông bà thưa hơn những bữa đói bởi mọi người thường cho ông bà đồ ăn, thức uống. Đổi lại, căn lều của ông bà lại là nơi để những người đi tắm gửi áo quần hay phao bơi sau khi bơi lội thỏa thích dưới sông. Trước đây, ông bà neo lều ở mãi trên cầu Vĩnh Tuy nhưng từ khi bãi bồi ấy người ta trồng cây thì ông phải chèo bè xuống đây. Ông bà chỉ sống dưới lều nổi mà không dựng chòi trên bờ vì cả hai đều không có giấy tờ tùy thân.

Sau một tuần Hà Nội mưa bão, chúng tôi trở lại thăm ông bà. Chiếc bè chông chênh lại lùi xa bãi hơn trước. Không những vậy, trông nó xác xơ, tiêu điều hẳn. Ông kể: “Cả tuần mưa, ông không đi làm được nên có ngày hai ông bà phải nhịn đói. Có hôm giông bão, hai ông bà phải ôm quần áo lên trên bờ ngồi giữa mưa lạnh vì sợ sóng đánh lật bè”. Sau đợt ấy, ông bà bị trôi mất một số đồ dùng sinh hoạt. Bức ảnh chân dung của ông bà được một người khách du lịch Hàn Quốc chụp tặng cũng bị nước cuốn trôi.

Chiều muộn, bãi sông Hồng càng hiu quạnh hơn. Ông riết thêm một điếu thuốc lào rồi ngậm ngùi nhìn chúng tôi: “Ông bà giờ chẳng mơ ước gì cả, chỉ ước sau khi chết được nằm đâu đó trên bờ, chứ không phải trôi dạt lênh đênh dưới sông như thế này”.                     

Lâm Thạch

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top