Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Như Thanh, Thanh Hóa: Lo núi lở, người dân sống trong sợ hãi

Thứ ba, 07:00 18/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian qua, người dân dưới chân dãy Lèn Bai (thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) luôn phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ núi đá sạt lở. UBND huyện Như Thanh đã có chỉ đạo về việc nhanh chóng di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng việc này vẫn chưa được giải quyết. Đâu là nguyên do khiến các hộ dân vẫn phải “treo” tính mạng mình dưới chân núi đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào?

Huyện Như Thanh, Thanh Hóa: Lo núi lở, người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 1.

Hiểm họa sạt lở núi luôn rình rập các hộ dân tại thôn Xuân Lộc. Ảnh: Gia Hân

Tính mạng "treo" dưới chân núi Lèn Bai

Cách đây gần 2 năm, tại thôn Xuân Lộc đã xảy ra vụ sạt lở khiến cả nghìn khối đất đá trên vách núi dội xuống khu vực các hộ dân sinh sống, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và đe dọa trực tiếp tới tính mạng của nhiều người. Sau đó, UBND huyện Như Thanh đã chỉ đạo UBND xã Xuân Khang cấp thiết lên kế hoạch, thực hiện di dời người dân tới nơi an toàn. Tuy nhiên gần 2 năm trôi qua, người dân nơi đây lại phải lên tiếng "kêu cứu". Đơn giản bởi, gần 2 năm ấy, họ luôn sống trong âu lo, đi không được, ở chẳng xong.

Anh Lô Văn Quý (ở thôn Xuân Lộc) cho biết: "Trận sạt lở tháng 9/2018 giờ vẫn hằn nỗi sợ hãi trong tâm trí người dân. Trận sạt lở ấy đã cướp đi của gia đình tôi một căn nhà, 4 con dê, 6 cây lát cổ thụ cùng nhiều hoa màu. Rất may là vẫn giữ tính mạng các thành viên trong gia đình".

Cũng theo anh Quý, ngay sau sự cố xảy đến, gia đình anh cùng các hộ dân khác sống dưới chân núi đã làm đơn gửi lên chính quyền các cấp của huyện Như Thanh. Nội dung đơn nêu rõ nguyện vọng được di dời, tái định cư đến nơi ở mới an toàn hơn. "Biết là sống ở đây nguy hiểm đến tính mạng của các thành viên trong gia đình, nhưng chúng tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi ở mới. Chứ mùa bão cũng đang đến rất gần, chúng tôi lo lắm", anh Quý nói.

Cách nhà anh Quý không xa là gia đình bà Phạm Thị Lương. Trái với việc bất đắc dĩ ở lại căn nhà đầy nguy hiểm, bà cùng con cái (gia đình 7 nhân khẩu) không mấy khi có mặt ở nhà, đặc biệt là vào mỗi dịp mưa bão. Mới đầu chúng tôi tưởng gia đình bà đã mua được đất, cất dựng nhà ở một nơi mới nhưng hóa ra, suốt gần 2 năm qua, gia đình bà Lương phải đi ở nhà người thân, qua đợt bão gió lại gồng gánh dọn về nhà. Theo hàng xóm của gia đình bà Lương, đợt lở đất năm 2018 đã khiến nửa ngọn núi đá Lèn Bai đổ ụp xuống, rất may gia đình bà Lương và các hộ dân lân cận thoát được nạn trong gang tấc.

Gần 2 năm, người dân vẫn chưa thể di dời

Huyện Như Thanh, Thanh Hóa: Lo núi lở, người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 2.

Anh Lô Văn Quý mong được chính quyền quan tâm, hỗ trợ gia đình được có nơi ở mới an toàn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Kim Do - Chủ tịch UBND xã Xuân Khang cho biết, hiện chính quyền địa phương đã cho cắm biển cảnh báo, cấm người và gia súc qua lại trong vùng nguy hiểm, đồng thời báo cáo cụ thể tình hình lên huyện. Trước sự cấp bách này, UBND huyện Như Thanh đã giao cho UBND xã xây dựng phương án di dời những hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm. UBND huyện Như Thanh cũng thống nhất trích từ ngân sách huyện, hỗ trợ mỗi hộ nằm trong diện phải di dời 50 triệu đồng. Số kinh phí này sẽ được bố trí thông qua nguồn ngân sách năm 2020 của xã. Tuy nhiên đến nay, UBND xã Xuân Khang vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Cụ thể, theo ông Do, sau khi xây dựng kế hoạch, UBND xã đã lên phương án để di dời các hộ dân đến khu đất tại Trường tiểu học thôn Xuân Lộc cũ hiện nay đã không còn sử dụng. Tuy nhiên, vì đây là đất công nên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua. Trong khi đó, mãi đến tháng 1/2020, dự án tái định cư cho các hộ dân nói trên mới được UBND tỉnh đồng ý phê duyệt đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2020.

Theo ông Do, nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa thể di dời bà con ra vùng an toàn vẫn là do vướng thủ tục thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công. Chính quyền đã giao cho địa chính xã cùng các ban ngành phải hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất ngay trong nửa đầu tháng 2/2020 để trình UBND tỉnh, phấn đấu trước mùa mưa bão sẽ hoàn thành việc di dời các hộ dân ra nơi ở mới.

Ông Do cho biết: "Hiện mức hỗ trợ cho bà con là thấp, nhưng xã đang khẩn trương vận động người dân di dời vì sự an toàn của chính họ. Để người dân yên tâm chuyển đến nơi ở mới, xã cũng đã lên phương án sẽ cấp cho mỗi hộ dân đến nơi ở mới 500m2 đất, trong đó có 400m2 đất ở và 100m2 đất canh tác. Đồng thời, UBND xã Xuân Khang sẽ đề nghị với huyện UBND huyện Như Thanh, chuyển đổi toàn bộ diện tích nơi ở cũ của các hộ thành đất canh tác, sản xuất nông nghiệp".

Gia Hân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 53 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top